1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm của em bây giờ mới dám kể ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vutuanlong, 19/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuanlong

    vutuanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao em lại k muốn ngủ vào đúng cái đêm mưa to thế này các bác ạ. Bạn bè ngủ hết rồi, em nhớ người ta quá chẳng biết tâm sự cùng ai nên đành lên đây lập topic cho đỡ buồn. Số là thế này...

    Em với nó học với nhau cùng cấp 2, nhưng đến tận hồi lớp 9 khi em được xếp ngồi cạnh nó thì cơ bản là em mới biết nó là ai. Đối với em lúc đấy thì nó xinh, dáng chuẩn, ngực to, đại loại là ***y ạ, bọn bạn em cũng bảo thế ngoại trừ xinh. Mà lúc đấy em cũng chẳng để ý đâu vì đang yêu đương vớ vẩn với một con qua mạng. Nói thật với các bác là em với con phò đấy làm nhiều chuyện mất dậy lắm ạ, sau này nhìn lại em mới thấy kinh tởm, coi đấy là quãng thời gian đen tối nhất của em.

    Về phần con em hiện tại đang thích, các cụ nói cấm có sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chơi với con đấy hay phết, em với nó suốt ngày cãi nhau, được một khoảng thời gian thì em bắt đầu thấy có tình cảm với con đấy. Ngồi cạnh nhau nhiều lúc định tỏ tình mà chẳng hiểu là ngại hay là tại cũng đang thích con phò kia nên không dám. Rồi dần dần em với con phò kia cũng cắt đứt liên lạc với nhau ạ, lúc này là lúc em được tự do nhưng mà k được ngồi cạnh con kia nữa. Em tiếc lắm. Rồi đến cuối năm, lớp em phải chia tay nhau, hôm đó em muốn tỏ tình với nó lắm nhưng rồi lại k đủ dũng khí.

    Hôm trước khi thi lớp 10, em có gọi đến thẳng máy bàn nhà nó chúc nó thi tốt, em còn nhớ như in nó nói "ừ, thế tao cảm ơn nhé" với em, xong em cứ ậm ừ đ' biết nói gì, ngu lắm các bác ạ. Lên lớp 10 em với nó k gặp được nhau nhiều nên em chuyển sang chiến thuật tán gái bằng "công nghệ cao" như SMS, yh, fb đủ loại ạ. Ban đầu thì em với nó cũng nói chuyện khá nhiều với nhau, đặc biệt là lúc vào năm học nó và em chưa quen với lớp mới nên em cũng chủ động tâm sự nhưng nó thì rất hiếm ạ. Trong thời gian đó em cũng có gặp nó vài lần khi đi chơi với lớp cũ, và em cũng cố gắng hỏi han nó thể hiện sự quan tâm của em cho nó k phải là "ảo" ạ. Hồi đó nó bảo nó có đơn phương 1 đứa nào đấy nhưng k nói cho em, em cũng cố gắng nhân cơ hội này để thay thế thằng đó. Và hình như nó cũng hiểu được phần nào nên khi nó đi Pháp về nó có bảo có mua quà cho em.

    Trong khoảng thời gian đấy em thực sự có rất nhiều hành động nông nổi đốt cháy giai đoạn như tỏ tình bằng tin nhắn nhưng bị từ chối (cái này là trước khi nó mua quà cho em ạ), nửa đêm nhắn tin kêu nhớ nhau rồi unfriend trên fb, nó add lại em em accept xong hôm sau k hiểu nghĩ thế nào lại unfr tiếp, cũng may là em có cái clone để theo dõi tình hình nó. Bản thân em nghĩ, phần lớn là do những hành động ngu đấy dẫn đến 1 hành động ngu hơn nữa của em là bỏ cuộc ạ. Từ lúc đó tới giờ chắc cũng phải 4 5 tháng bọn em k nói chuyện với nhau rồi.

    Nhiều lúc em cứ tưởng đã quên được nó nhưng thực ra k phải. Có khi nửa đêm em đang ngủ bộng nhiên tỉnh dậy vì nhớ nó, nhớ lắm nhưng chẳng biết làm sao, ôm chăn rồi cố gắng ngủ tiếp, fb nó em vẫn vào xem hằng ngày. Em có hỏi thằng bạn là liệu em có bị lụy tình hay k thì nó trả lời em chỉ yêu nó quá nhiều thôi. Em chẳng phân biệt nổi giữa 2 cái đấy nữa.

    Em muốn cưa em nó một lần nữa nhưng biết lúc này có nên k, hay nên để 1 thời gian nữa. Bọn em sang năm mới lớp 12 thôi ạ, thời gian còn nhiều. Thực sự là em thích nó nhiều lắm ạ. Mong các bác cho ý kiến mang tích đóng góp ạ, em đang buồn mà các bác lại cho mấy cmt kiểu "quất đi", "thông thằng bạn",... thì em cũng đến nước tự sát mất.

    Em xin hết.

    P/s: Bài này ban đầu em post bên voz trước nhưng các thánh toàn bình luận "trẻ trâu", "lớp 12 tắt mắt học bài đi cháu", bla bla nên em cũng chán đành copy sang đây nhờ các bác và đây là lần đầu tiên em vào cái subforum này để đọc và post bài nên có chỗ nào sơ suất mong được bỏ qua.
  2. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    đưa face nhỏ đó cho a e trong cốc coi có hứng thì mọi người vấn cho! trường hợp này cưa lại từ đầu ak :))
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Giờ cứ tạm làm bạn học hành thôi.
    Thi xong THPT,đậu tiếp Cao Đẳng,Đại Học thì yêu cũng được mà [:D]
    Tóm tắt : Vẫn còn đó chứ đâu có mất đi đâu mà sợ.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thế chú có muốn học đại học hay là gái? :)
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Loanh quanh toàn thấy "con" này "con" nọ, rồi "phò" ...

    Này cậu em, cậu xem lại tư cách mình đi nhé! Có ăn có học đấy nhé, công sức bố mẹ bỏ ra kô ít đâu đấy nhé! Ăn nói suy nghĩ cho nó đàng hoàng!

    Sắp 18 đến nơi rồi ko còn trẻ con đâu!

Chia sẻ trang này