1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm của sinh viên du học ngày nay. HELP!

Chủ đề trong 'Du học' bởi thiensunhapthe, 27/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm của sinh viên du học ngày nay. HELP!

    Các thế hệ cha anh đi trước luôn bị cấm chuyện tình yêu nam nữ. Ngày nay có vẻ thoáng hơn nhưng em vẫn chưa biết thoáng tới mức độ nào? Mong các bác đi trước cho nghe cao kiến. Em lỡ yêu người ta mất rồi...
  2. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ở đây em muốn nói tới tình yêu giữa những người không cùng quốc tịch. Rất mong được mọi người cho ý kiến.
  3. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng box du học nhảy ra ở đâu vài đồng chí rất là hoành tráng.. Quê ở đâu đấy đồng chí..
  4. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu em đã làm nên tội lỗi gì mà đã bị tra hỏi thế này Theo cảm nhận của em, khi ai đó gọi "đồng chí" là y như rằng có việc nghiêm trọng.
    Em mong mọi người cho tham gia bằng những ý kiến, kinh nghiệm, câu chuyện của những người xung quanh... Thật khó khi mà chỉ đi chứ phía trước chỉ là sương mù dày đặc...
  5. huy1015

    huy1015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    theo tôi bạn nên suy nghĩ chín chắn vì đây là một chuyện ko mấy dễ dàng ngay cả khi ở VN. Tôi đã có một bạn gái du học ở Úc, yêu một anh người Ấn độ, xong rồi phải chia tay vì đồng chí kia ko hiểu con gái VN (hay giận hờn, khóc nhè, làm mình làm mẩy...)
  6. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không dễ thật .Có một chị ở chỗ tớ cũng thích một anh người nước ngoài .Chị ý rất là cố gắng để duy trì mối quan hệ đó nhưng cuối cùng cũng đành phải chia tay .Trở ngại lớn nhất theo tớ thấy giữa một người nước ngoài và con gái việt nam mình là sự khác biệt về văn hoá .Nhiều khi họ không thể hiểu mình muốn gì .Trong nước vn mình mà yêu người sài gòn đã thấy khó rồi chứ đừng nói là yêu nuớc ngoài
    Bạn thiénunhapthe là con gái hả ? tớ chỉ khuyên bạn yêu thì yêu chứ cố gắng tránh chuyện đó nhé .Nói gì thì nói chứ tránh được vẫn là tốt nhất .Bạn hiểu ý tớ ko ?
  7. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một điều cần nghĩ tới là "tính khả thi của dự án". Thường thì những người kết hôn khác quốc tịch và sống hạnh phúc là những người thành đạt, chứ chỉ yêu không thì chưa đủ, dù rằng đi học mà yêu con gái người ta thì cũng dễ lắm. Bạn phải nghĩ tới công việc sau này, cũng như các mối quan hệ thân thuộc. Mít thấy học ở Nga thì việc làm sau này rất khó, và nếu bạn du học bằng ngân sách thì đó chỉ là không tưởng.
    Nhưng yêu không phải là có lỗi. Cái đẹp thì ai chả yêu, còn con gái Nga thì cũng khá nổi tiếng là xinh xắn. Chúc bạn luôn hạnh phúc!
  8. panther83

    panther83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm thì không thể nào mà nói trước được, việc gì đến sẽ đến.
  9. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là bí vẫn hoàn bí. Em chưa hiểu biết nhiều nên ngoài tình cảm của 2 người ra (tất nhiên cái này quan trọng nhất) thì những thứ thuộc về thủ tục sẽ khó khăn như thế nào: quốc tịch, bù phí đào tạo.v.v... Đó là khi ước mơ va chạm với thực tế...
  10. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bác cho hỏi thế nào là "bù phí đào tạo" ah?. Em chẳng hiểu tại sao yêu nhau (bất kể quốc tịch nào với nhau) cũng cần phải có "bù phí đào tạo" ah?.
    _________________

Chia sẻ trang này