1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm của sinh viên du học ngày nay. HELP!

Chủ đề trong 'Du học' bởi thiensunhapthe, 27/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Khổ thật đấy, tình yêu có 5, 7 dạng tình yêu; nhưng mà đã yêu người ta rồi; nếu người ta cũng yêu mình thì hãy cố gắng để tiến tới những điều tốt đẹp. Kể cả là khác quốc tịch, nhưng khi đã có thể cố gắng mà yêu và sống với nhau, thì cũng tốt chứ sao. Cũng có nhiều đôi quốc tịch khác nhau mà vẫn sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long còn gì.
    Còn nếu chỉ là đơn phương, thì hãy mau chóng say goodbye mối tình đó đi, vì...,nếu mà cố gắng được thì hãy cố...Thôi, lại nói linh tinh rồi. Xin lỗi các bác. Em bí từ...
  2. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm. Tình cảm của bọn em đã có những bước tiến không ngờ. Chỉ có điều như em đã nói, em chưa biết khả năng đi đến hôn nhân như thế nào- đó là "phần cứng" của vấn đề. Ví dụ như 2 người khác quốc tịch lấy nhau thì quốc tịch có phải thay đổi không? Quốc tịch con cái (điều này đúng là hơi xa tý!) sẽ ra sao? Lại còn nữa, mình đi học theo đường nhà nước thì sẽ có cách xử lý như thế nào để giữ trọn vẹn tình yêu và cũng không phải là vô ơn bội nghĩa? Em có tính lo xa, nếu vì sự cẩu thả của mình mà để nàng phải buồn thì em không muốn chút nào cả. Chờ đợi sự góp ý của mọi người.
  3. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ......bác cứ yêu đi đã, tính gì sớm mấy chuyện cưới xin. Nói thật với bác chứ bọn con gái Tây nó sống cũng sòng phẳng lắm, yêu thì yêu chứ cưới thì còn phải...xét...(đấy là trưồng hợp bác yêu mấy em Tây).
    Quốc tịch thay đổi hay không phụ thuộc vào bác. Nếu bác muốn thay thì thay, không thay thì giữ nguyên Nationality: Vietnamese. Trong trường hợp hai quốc tịch thì còn do điều luật từng nước quy định. Tôi không biết ở VN có cho chế độ hai quốc tịch không chứ bên này thì vô tư.
    Còn về chuyện du học theo diện nhà nước thì bác cứ lo cho mình trước đi. Hàng năm cũng có bao nhiêu người được cử đi như bác nhưng có phải ai cũng "hoàn thành tốt nghĩa vụ...về nước" đâu. Bây giờ bác không đóng góp, "trả ơn" được đất nước quê hương thì sau này bác cứ gửi ngoại tệ mạnh về cho gia đình là đã đóng góp với nước nhà rồi...
    _______________________________________
  4. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay con trai cũng thế thôi mà bác. Yêu thì yêu, cưới thì chưa chắc, mà cưới rồi bỏ dễ như post bài vậy. Bên tớ bọn nó sống seperate hay divorce nhiều lắm, thậm chí ko bao giờ cưới, hôm nay 1 đứa, mai 1 đứa, cứ thế mà sống. Nhiều khi gặp gia đình chỉ có mẹ hay bố với mấy đứa kid thì tế nhị đừng hỏi về spouse của người ta. Mình tự hiểu là đủ rồi.

  5. thiensunhapthe

    thiensunhapthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều. Qua lời các bác em hiểu nhiều hơn, thấy mọi việc thoáng hơn chứ không "ấu trĩ" như trước. Thôi nghe lời các bác vậy. Yêu nàng hết lòng, còn cái gì phía trước thì cứ để nó tự đến. Quả là em đã yên tâm hơn nhiều

    Được thiensunhapthe sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 01/04/2005
  6. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác đang ở bên Thang Long nhẩy qua đây làm gì...người ta thích hoàng tráng thì để người ta hoành tráng....bác thắc mắc làm gì
  7. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    E hèm! Yêu người khác quốc tịch àh! Chủ đề hay đấy, tự nhiên hôm nay tóm đc chủ đề này.
    Tớ đã từng yêu và có rất nhiều dự định. Bạn gái tớ là người Pakistan, theo đạo Hồi. Đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy tiếc, nhưng mọi chuyện đã qua rồi nên bây giờ vẫn là bạn rất thân.
    Mọi người có thể nghĩ này nghĩ nọ nhưng khi yêu tớ không gặp bất kỳ một trở ngại nào cả về Văn hoá lẫn Ngôn ngữ. (Phải cảm ơn Aysha vì nhờ em mà tiếng Anh của anh mới được như ngày hôm nay hehe). Trong hơn một năm đêm nào cũng như đêm nào ít nhất là 1h on the phone, nhiều thì nói chuyện từ 9h tối đến 4h sáng hôm sau liên tục. Khi yêu một người nước ngoài tớ thấy rằng mình đã học được rất nhiều điều về văn hoá của nước bạn. Mình đã phải học và hỏi rất nhiều để không bị bất đồng văn hoá với gia đình nhà bên đó. Yếu tố quan trọng nhất ở đây là bạn phải chịu khó tìm hiều, phải luôn hỏi han những gì mình chưa biết về họ. Khi đó thì chẳng gì có thể ngăn cản tình yêu của bạn cả. Yêu người nước ngoài thú vị lắm. Ai có cơ hội cứ thử rồi sẽ biết. Chúc các bạn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.
  8. congchuangutrongrung

    congchuangutrongrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chuyện này thì fải tuỳ từng hoàn cảnh và tuỳ từng người thôi. Đôi khi bản thân mình cũng phải thay đổi 1 tý cho phù hợp với người yêu mà.

Chia sẻ trang này