1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm khó giải quyết cần người ngoài cuộc tư vấn!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tessy266, 17/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Đùa thì vui nhưng đôi lúc lại là ác ý bạn à.Cả 2 đều có sơ thích lái máy bay bà già nhưng còn phải xem bà có già không đã nhé.
    Nếu biết tớ yêu B thì A đã không nhắn tin với tớ là nhớ tớ hay thế này thế kia cả.
  2. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    híc! xin lỗi nhé!định đùa tí làm kk vui vẻ thôi!sao mà chị biết dc!!con trai nhiều người cũng khó đoán lắm chị àh!!người mà mình yêu lại thik thằng bạn thân mìnhcông nhân là đau
  3. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Thật ra tớ không có ý gì đâu.Cũng biết là bạn muốn kk vui mà
    Chắc tớ sẽ không chọn ai cả.B nói với tớ là nếu em thật sự yêu anh và nghĩ cho 2 đứa thì em không nên như thế này nữa.Chấp nhận ty của B và chờ đợi một thời gian nữa.
  4. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Nếu biết yêu mà thế này thì từ lúc đâù đã chẳng quen ai cả.
    Mình đã muốn chấp nhận tình cảm của B nhưng mình không sao cảm thấy thoải mái được.Cứ nghĩ đến việc mình và B yêu nhau và A biết chuyện,mình không sao tiếp tục được.Lúc đó B sẽ thế nào.A nữa.B đã hỏi mình,nếu bây giờ B và mình chia tay sẽ được gì và mất gì.Cái được là B vẫn giữ được tình bạn với A,mình A và B sau này gặp nhau thì vẫn là bạn và mình cũng không cảm thấy khó xử nữa.Nhưng cái mất là cái mà mình không muốn chút nào.Chúng mình sẽ mất đi cái tình cảm thiêng liêng mà 2 đứa dành cho nhau,cái chúng mình mất đi đó là tình yêu chân thành giữa 2 đứa.
    Mình cảm thấy không thể tiếp tục,mình đã nói với B là hãy cho mình thời gian.Hãy cho mình thời gian để mình có thể quên B được vì bây giờ trong lòng mình rất yêu và nhớ B,mình làm sao có thể coi như không có chuyện gì để gặp gỡ cười đùa coi nhau như bạn bè được
  5. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khi con tim nói yêu, ko gì có thể cản được nó cả !
    Mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của bạn, nên có lẽ hiểu bạn nghĩ gì. Yêu B là bạn phải đối mặt với 2 vấn đề như bạn nói : Tình bạn giữa họ, và điều qua tiếng lại giữa bạn và A. Ngoài ra còn sự đánh giá của người ngoài. Bạn là con gái mà!
    Người yêu mình bây giờ là bạn gái cũ của người bạn thân của mình. Lúc đầu chỉ 2 đứa mình biết với nhau. Nhưng khi mối quan hệ đã đủ chân thành, sẽ nói cho người kia biết. Bạn mình là 1 người rất bảo thủ, từng bảo với mình là : Ko nên nhẫm chân nhau.
    Nhưng giờ đây mối qh của bọn mình vẫn như trước kia, bởi người yêu mình bây giờ là 1 cô gái tốt, và bạn mình luôn luôn tôn trọng cô ấy.
    A k thể trách B là cướp người yêu được, vì chính A là người chủ động nói chia tay . Ai cũng có quyền chọn hạnh phúc cho riêng mình chứ. Và bạn yêu ai thì nếu A là người biết suy nghĩ, anh ấy nên chúc bạn hp mới đúng.
    Hãy đến với B, tình bạn thì có thể tìm được, chứ đánh mất tình yêu, bạn sẽ phải tiếc nhiều đấy!

Chia sẻ trang này