1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm qua mạng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chantroixanh, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm qua mạng

    Chuyện tình cảm qua chát thật "chua chát" các bạn ạ. Mình sẽ kể cho các bạn nghe ba câu chuyện tình cảm của mình, mong các bạn giúp đỡ. Mình biết chát cách đây gần một năm và gặp ba trường hợp khó xử sau:
    1/ Một cô gái miền Nam qua chát đã thích mình và khi vào miền Nam học tập mình đã đến gặp cô ta và hơi "sốc" trước sắc đẹp và cuộc sống đơn giản của cô ta. Cô ta hỏi mình nhiều thông tin nhưng mình sợ, bây giờ ra Hà nội rồi, mình không chát với cô ấy nữa. Theo các bạn mình làm thế có đúng không.
    2/ Có một cô bé ở Quảng Bình, học lớp 11, chát với mình. Mình cũng nói những lời yêu thương (trên mạng thì phổ biến lắm) với cô ta và cho địa chỉ cơ quan, nhưng không ngờ cô bé viết thư ra thật (lá thư mình vẫn giữ), trong đó nói về tình yêu với mình. Lúc đó mình cảm thấy ngạc nhiên và hơi xúc động. Mình không biết nói gì cả vì mình không nghĩ cô bé lại trẻ như vậy và chân thành như vậy. Mình không dám viết thư trả lời, và sau này khi vào Nam học mình cũng chát với cô ta nhưng cô ta bảo mình lừa dối. Mấy hôm nay đọc lại lá thư mới thấy tình cảm thật của cô ấy. Không biết mình có lỗi không và mình phải làm thế nào đây vì mình ân hận và cũng vẫn có cảm tình với cô bé đó. Mình muốn viết thư trả lời, không biết có nên không?
    3/ Mình cũng chát với một cô gái kém mình 2 tuổi (1977), và cũng hẹn gặp cô ta và đi chơi một buổi. Sau mình thấy không nên tiếp tục quan hệ nữa dù cô ấy có thích mình và gửi tin nhắn cho mình. Mình không trả lời và cuối cùng nhắn là "chúng ta mãi mãi là bạn bè". Không biết trường hợp này mình xử lí có đúng không?
    Ba trường hợp kể trên khiến luôn làm mình cảm thấy ân hận và sám hối nhiều vì tình cảm qua mạng đấy. Có bạn nào cho mình lời khuyên không?


    Jung
  2. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì đó là tình cảm thiệt. Vả lại bạn đâu phải là người duy nhất quen họ

    Ai bảo trời đã sinh ra con gái lại còn sinh ra KID6282
  3. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện 1: Tôi không hiểu cậu dùng từ "shocked" trước vẻ bề ngoài và cách sống của cô gái kia, tớ cũng là dân Sài Gòn nên cảm thấy bình thường khi bạn nói họ sống đơn giản, dân miền Nam là thế, có gì mà théc méc :-) còn shocked trước vẻ bề ngoài là "thất vọng" hay "vui mừng"
    Câu chuyện thứ 2: nếu cô ấy đã viết thư cho cậu mà cậu lại làm thế thì đúng là cậu sai rồi.Nói chung chuyện tình cảm khi mà đã chuyển sang thư tay hoặc phone (xuyên tỉnh hoặc xuyên lục địa) thì đã a bit serious rùi
    Câu chuyện thứ 3: cái này là bình thường thui mà, cậu không thích thì có gì để mà tiến tới. Chẳng có liên quan gì đến chuyện trong hay ngoài mạng cả.
    Tóm lại: Tớ thấy cậu có vẻ bị ảnh hưởng bởi lời đồn về chuyện tình cảm qua mạng. "Dị ứng " quá, hehehehe.
    mạng cũng như đời thui, có gì mà phân biệt. Tớ 1 ngày ngồi 16 tiếng trên Net, tớ làm sao mà lừa đảo tình cảm trong cả 16 tiếng được.Chat và quen nhiều nhưng chỉ yêu 1 người thôi
    Mối tình đầu của tớ (gặp trên mạng) cực đẹp nhưng do lỗi ngu xuẩn của tớ mà chia tay(cái này thì chẳng liên quan gì đến Net cả) và hiện nay cũng cực kỳ đẹp, hi vọng là cái cuối cùng
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thế thì có lẽ Bác nên tìm gặp bác sỹ Hoa Súng đi thôi
    POP

    NOTHING ELSE MATTER

  5. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mấy cô bé trong 3 câu chuyện của ông chantroixanh buồn cười thật
    Tôi cũng nhận cả đống lời tỏ tình trên mạng và hiện giờ tôi đang "làm vợ " một kẻ mà đến cái tên của tôi tôi cũng không cho biết.
    Nhìn tận mặt ,nói chuyện tận mồm còn chẳng ăn ai,nhìn vào mỗi
    cái màn hình vi tính mà yêu nhau được ,buồn cười .
    Cũng không hẳn là không có chuyện đó xảy ra, nhưng mà hãn hữu lắm.
    Nói chung các ông là con trai ,nên ăn nói cẩn thận một chút.
    Bệnh từ mồm vào mà hoạ từ mồm ra.
    Cái mồm cũng to chuyện lắm
    mai anh
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ông yêu cầu cao nó vừa vừa thôi. Còn bảo không tin tình yêu qua mạng thì ông còn chát chít làm gì. Ra ngoài đời mà kiếm cơ hội. Chắc lúc chát cũng à ơi ra trò. Làm nghề Văn Hoá như ông thì mồm phải biết, bay giờ lỗi phần lớn cũng do ông không xác định ngay từ đầu.
    Các bạn thông cảm, cậu này là anh em với tôi, nên tư vấn hơi chuối một tí
  7. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh latrung ơi, em cũng chả hiểu mình nữa. Vào mạng chỉ có chuyện tình cảm tình yêu là thú vị nhất thôi. Thì mình cũng à ơi chút ít, cũng hâm hâm chút ít, đôi lúc cả hai người cùng đóng kịch thành công với nhau mới chết chứ. Em quen một vài cô bé ở Đà Nẵng, cũng tán tỉnh chút, nhưng mấy cô bé cũng cao tay. làm mình thua, có lúc gọi điện vào tận nhà người ta mới "ngốc" chứ, nhưng em thấy vui anh ạ. Tiếc là bây giờ mấy cô bé đấy không vào mạng nữa, đành vào TTVN giải sầu vậy. Anh thấy có nên chát chít nữa không?

    Jung
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    EM chẳng hiểu bác chantroixanh trải qua bao cuộc tình thật ở ngoài đời rồi nhưng em thấy tình cảm như bác giống rung động đầu đời quá. EM chẳng dám nói em đã "xông pha" nhiều nhưng cái cảm giác thì cũng có, có cái thoáng qua, có cái dài lâu lâu một tẹo. Mỗi lần như thế khiến em tỉnh táo và nhiều khi nghĩ lại còn thấy mình may là đã không tiến xa (chuyện trên mạng ý)Nếu chỉ có như bác nói, trong truờng hợp là em, em sẽ rất bình tĩnh, ko việc gì phải quáng lên post một bài hỏi thần dân TTVN.
    Ý kiến riêng em, em ko phản đối tình yêu qua mạng (thời đại thông tin mà) nhưng em cũng chẳng ủng hộ (lắm cạpp bẫy lắm)
    Em nghĩ cái gì đến sẽ đến thôi, miễn là mình biết kiên nhẫn, tỉnh táo, biết trân trọng thì không có gì là không thể.
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    úi cha, hoá ra mấy bác này lên mạng để học hỏi kinh nghiệm và giải sầu . Nhưng nếu không tin, qua mạng dễ bị lừa thì chưa chắc đã đúng. anh kinh nghiệm thì có rất ít. Nhưng cũng nói bừa một câu. Ở ngoài, gặp nhau vui mừng , hớn hở, thậm chí xe hoa,thiệp đỏ còn lừa nhau bỏ cha đi ấy lại.Nhìn mấy vụ lấy chồng Đài Loan thì biết. nói chung bị lừa là mình khờ, số mình đen, gặp cao thủ chứ không phải do mạng hay đời hay ngoài chợ hoặc trong bệnh viện
  10. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài of bác chantroixanh, tôi có thể đoán đc bác chat trên mạng chắc là mùi mẫn, tình củm có vẻ chân thật lém nhỉ, thế cho nên có đến 3 em xin chết. Chậc, riêng tôi thì chả bao giờ tôi tin vào tình cảm trên mạng như 3 cô nàng kia. Lúc chat trên mạng thì có gặp trực tiếp người ta đâu mà biết đc thái độ tình cảm của người ta đâu. Hình thức giao tiếp cơ bản của con người là ngôn ngữ nhưng cũng phải thông qua thái đọ và tình cảm. Chat trên mạng, có khi viết ra là đang buồn thỉu buồn thiu nhưng miệng thì lại cười sảng khoái. Đúng là chat chỉ có thể làm giảm stress thôi, chứ còn chuyện TY chắc....giả dối cả

Chia sẻ trang này