1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm qua mạng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chantroixanh, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Chú này lớn rồi mà còn chơi trò con nít.
    HÃY YÊU TÔI ĐI​
  2. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Sao có mỗi chủ đề về tình cảm mạng mà nhiều chủ đề thế .
    Nhưng không thể tin tình cảm trên mạng được .Nhưng lên mạng mà không từng có tình cảm với ai đó thì kể ra hơi lạ .
    everybody , let's talk about ***!
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em vote bac 5* vì nói đúng vẫn đề, cứ tưởng chỉ có lũ lít nhít bảnh mắt mới tin tình yêu qua mạng,ai dè ........
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Thằng em tôi, cái thằng Chân Trời Xanh ấy. Tính bên ngoài nhát lắm. Nhưng chả hiểu sao lên mạng máu thế. Hay vì làm nghề văn hoá nên nó khéo mồm vậy. Chứ bản chất cậu này tôi lấy danh dự ra cam đoan cực kỳ thật thà
  5. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là quả báo thì phải. Gieo gì gặp nấy các bác nhỉ. BÁc í ko thật lòng với các em cho nên bây giờ mới phải đâu cái điền như thế. Tội nghiệp
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  6. MICKEY711

    MICKEY711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì ông anh này cũng 28 tuổi rồi,thế mà vẫn không xác định được vào mạng để làm gì?à ơi với các em nhiều quá nên chẳng biết tình cảm của mình thế nào nữa...không phải là không có tình yêu chân chính trên mạng,vì quan trọng còn phụ thuộc vào suy nghĩ,vào tư cách của người đi tìm kiếm tình yêu ...Cứ thả mồi bắt bóng nhiều quá,hậu quả khó lường....
    Thất nghiệp thì chết đói rồi
  7. usernameistm

    usernameistm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình là chủ tiệm internet đấy. nên nhiêu khi mình thấy rất nhiều người vào mail cho người yêu họ trên mạng ấy, nói những lời yêu thương còn mùi hơn ở ngoài đời nữa. Mình thì không có ý kiến là yêu trên màng là như thế nào, nhưng các bác tốt, thật lòng thì sẽ gặp được người như thế mà. Ngoại trừ các bác nói dối quá đên khi gặp nhau ở ngoài đời rồi cảm thấy mình không xứng đáng với người ta thôi.
    Nối chung lên mang chat thì các bác cũng nên có suy nghĩ tích cực tí, vì mình gặp rất nhiều trường hợp, mọi người họ nói chuyên với người thân của họ ở xa không có điều kiện call, nói chung la nhiều cai có lợi lắm đấy, mình nghĩ thế đấy các bác nghĩ sao. còn chuyện anh chantroixanh ấy, mình đam bảo một điều khi nói chuyên với ba cô bế kia chắc anh ta không nghiêm túc cho lắm đâu
  8. best_man_than_ever1207

    best_man_than_ever1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn Usernameistm. Mình cũng nghĩ anh chàng chantroixanh này khi lên mạng không được nghiêm túc cho lắm nên bây giờ mới sinh ra lắm chuyện thế này.
    Riêng mình thì mình cảm thấy khá tin vào chuyện tình cảm trên mạng, vì mình cũng đang có một mối tình qua mạng với một cô gái. Hiện giờ mình đang học ở US, còn cô ấy đang học ở Canada, nhưng ngày nào bọn mình cũng chat, email, và cả phone cho nhau nữa. Mình rất tin tưởng ở cô ấy, và cô ấy cũng vậy. Mình nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra nên dù yêu qua net hay yêu ngoài đời thật thì cũng giống nhau cả thôi. Quan trọng là cách xử sự, và tình cảm của mình có được trong sáng hay không mà thôi. Có nhiều mối tình ngoài đời thật còn chưa chắc đã đẹp, và chân thành bằng tình yêu qua Net đâu.
    "Chẳng có gì tốt, cũng chẳng có gì xấu, xấu tốt đều do tưởng tượng mà ra"
  9. jasminenl

    jasminenl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em thấy trên net mà tin nhau được 2-3 phần mười là quá lắm rồi các bác ạ .
    yêu nhau trên net nhỡ sau này gặp mật không như tưởng tượng lại vỡ mộng thì khổ .
  10. badboysle

    badboysle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
     [​IMG]

Chia sẻ trang này