1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm qua mạng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chantroixanh, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Không nên thế ... phải tin tưởng chứ nhỉ .
    In progess .... 3% complete ...
    webmaster@zjealous.com
  2. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình chả biết thế nào nữa, có lẽ số phận mình nó vậy. Mình thích ai cũng chân thành, yêu ai cũng chân thành, dù là qua mạng đi nữa. Tất nhiên là có shock khi gặp người này người nọ không như suy nghĩ nhưng mình nghĩ mình không có lỗi nhiều. Thực ra đã có vài lần mình tán tỉnh qua mạng rồi, bây giờ nghĩ lại thấy sám hối nhiều. Ôi tình yêu quả thật là một con đường đau khổ.

    Jung
  3. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói làm em buồn cười quá,xin lỗi bác nhá.Bác chân thành mà lại đi tán tỉnh nhiều thía,còn trách gì ai nữa.Người ta cũng nghĩ như bác thôi,với ai cũng chân thành cả .
    Yêu trên Net cũng có sao đâu,bị lừa vài lần là thành cáo ngay ấy mà hêhê.Các em bây giờ ảnh nghệ thuật đẹp mê ly luôn,chịu thế nào được bác nhờ . Mà bác cho hỏi có đúng bác sinh năm 75 ko thía ?Sao yêu ai cũng rung động như dây đàn vậy ?
  4. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Em nói thật với bác chân trời xanh nhé, nhiều khi cũng có thể do bác tự nghĩ rằng mấy cô gái đó có tình cảm sâu sắc với bác, cũng có thể hơi tưởng tượng nữa........ sorry bác vì nếu như em nói sai nhé.
    Nhưng em nói thật là nhiề khi có nhiều cô gái nói giọng viết trong thư nghe ngọt ngào vậy thôi chứ thực ra chưa chắc đã là thực đâu à. Bản thân em cũng như vậy, tính em rất hay nói đểu để cho vui vẻ thí chút, có thể khi lên chat hoặc viết thư em có thể viết rất mùi mẫn, nếu anh nào ngây thơ tin sái cổ thì hơi buồn cười.
    Bác đừng trách em vô tâm lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa nhé, bởi tính em cứ nói thẳng nói thật.
    Có 1 lần em có hẹn gặp 1 người sinh nam 76, em luôn nghĩ rằng không chỉ gặp bạn trên chat mà khi nói chuyện với bất kì ai mình cũng phải tỏ ra vui ve, tất nhiên là không thể quá vồ vập người ta, thế mà sau đó anh đấy sau buổi hôm đó đã nói với em rằng " Chúng mình chỉ là anh em đơn thuần thôi nhé".
    Làm em tức đến mấy ngày..........
    Còn chuyện có tình cảm qua mạng thì em nghĩ là có, bởi vì love story của em bây giờ cũng la quen qua mạng. Bọn em quen nhau được 2 năm va tinh ra yêu chính thức là được 1năm. Em nghĩ răng chuyen tình cảm phải là tiếp xúc với nhau lâu dài chứ còn mới quen sơ sơ mà đã nói tiếng yêu thì chỉ là ngộ nhận hoặc là trêu đùa nhau ma thôi.
    Nếu bác còn thăc mắc gì thì cứ hỏi em nhé.
    ngay khong mua
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Điên mà yêu trên mạng nữa . Em nói thiệt em điên một lần rồi nên bây giờ ko điên nữa . Đừng ai yêu nhé . Em khuyên chân thành đấy . Chẳng có đứa nào là thật lòng đâu . Toàn lừa nhau là chính .
    Abercrombie and Fitch
  6. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko đến nỗi thế .Tuy nhiên đừng có thả rông tình cảm trước khi gặp mặt , dễ bị shock vì nhiều lý do lắm hêhê .Tui cũng chứng kiến vài mối tình rất đẹp qua Net,mà bây giờ họ chuẩn bị cưới nhau rùi . Nhưng đó là vài trường hợp " kỳ quặc " thui,các bác đừng lấy thế làm gương.IRC là iêu rồi chạy mà
  7. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em bé mùa thu này cũng nghê thật chuyện của mình còn chưa xong đa đi lo chuyện người khác rồ tệ thật đấy. rung động đầu đời cái này thf đúng 100% rrồi.
    nhưng mà khi nao thì côbé mùathu kịp tỉnh khi không đi quá đà tôi thấy trên mạng tình yêu cũng có cái hay của nó chứ. tôikhông phản đối tán thành nếu
    TÔI THÍCH CÔ BÉ MÙA THU LẮM CÁC BÁC CÓ CACHNÁO GIÚP TÔI KHÔNG
    khanh
  8. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cưa đi,cưa gái nhờ người khác ko sợ mất à .Mà bác khanhhy77 pót bài này với ý đồ gì đấy,góp ý hay tỏ tình ?
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu là tại sao trên mạng mà người ta lại có thể có tình yêu được. Chỉ hỏi nhỏ một câu đơn giản là bạn và cô ấy đã hiểu được nhau bao nhiêu % có được với nhau bao kỉ niệm hay chỉ là vài câu chát bâng quơ. Trên nét thì có thể coi nhau là bạn được nhưng chặng đương đến tình yêu thì còn xa lắm.
  10. meocon3380

    meocon3380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng quan điểm với một số người, mình sẽ chứng minh cho các bạn bằng một câu chuyện dưới đây.
    Mình luôn tin tưởng rằng sẽ tồn tại một thứ tình cảm thật đẹp dù cho chỉ quen nhau qua mạng di chăng nữa nếu như mình biết kết bạn với đúng người.
    cô bạn gái của mình gần như là online cả ngày, các bạn biết không trong vòng 3 tháng mà cô ấy quen được có 2 người ( phải nói là rất chọn lọc va biết người biết ta đấy chứ) và các bạn có biết kết cục như thế nào không, bây giờ họ đang là những người bạn rất tốt của nhau và luôn có mặt lúc bạn của mình cần họ.
    Thực ra mình chỉ muốn nói một điều rằng hãy tin tưởng vào cuộc sống, hãy sông thật lòng với mọi người thì mình tin rằng mọi người cũng sẽ không phụ lòng tin của bạn, bạn hãy thử xem

Chia sẻ trang này