1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm qua mạng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chantroixanh, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với meocon là bạn qua nét có thể thành bạn thân được nhưng mà với điều kiện là phải tiếp xúc thật với nhau, còn đây là chỉ chat qua net thôi, khác nhau hắn chứ.
  2. Iemonfire00000

    Iemonfire00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đa đoan quá......
    [blue] haingo[/blue]
  3. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thì có những cô cao thủ cũng cho mình đo ván vài lần.
    Còn các cô nói trên mình đều cũng có tình cảm chân thành, tất nhiên mức độ có khác nhau. Cái cô bé Quảng Bình 16 tuổi viết thư cho mình chắc cũng là "rung động đầu đời" thôi, cái đó thì mình biết.
    Không biết có thể một lúc yêu nhiều người không.
    Và có nên sống chung mà không kết hôn không???

    Jung
  4. cuncon17182

    cuncon17182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cún nghĩ rằng yêu qua mạng đâu phải là vấn đề gì lớn vì bắt cứ điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim thôi mà và tình yêu thì chẳng có phạm trù giới hạn nào cả
    "chúng ta không thể lựa chọn được tình yêu à chỉ có tình yêu lựa chọn chúng ta mà thôi"
  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi cuncon17182 trước nhé nick của bác vô tình đã làm Ếch gợi nhớ một người mà.................Ếch chưa bao giờ biết mặt mà lòng thì đã........................Mà thôi chuyện cũng lâu rồi......Chắc có lẽ bác thật sự là một cô gái thật tốt và có nhưng suy nghĩ rất đúng đắn, nhưng tiếc thay cuộc đời đâu chỉ toàn hoa hồng, có những điều xuất phát từ trái tim nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm được một trái tim làm đích đến...........tình yêu không có phạm trù hay giới hạn nào cả, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt được Tình Yêu nếu chúng ta thật lòng yêu, tuy nhiên tình yêu đó là hạnh phúc hay đau khổ thì không thể nói trước được......Bác thật sự là một cô gái tốt, chúc bác sẽ gặp nhiều may mắn trong tình yêu và cuộc sống.............


    "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?"



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thú thật Chop thấy sao khó để mà tin, mà yêu qua mạng quá. Đành rằng mình không thể đánh đồng mọi việc như thế, nhưng tình yêu qua mạng tỉ lệ thành công hiếm trên đầu ngón tay. Yêu ngoài đời kia, gần gũi trong bao lâu, hứa hẹn đủ điều, trãi qua biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, nhưng rùi cũng trớt quớt, cũng dễ buông xuôi, dễ đánh mất. Đúng là khi mình yêu thì nên yêu hết mình vì mình và vì người. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Yêu nhưng cũng cần có lí trí. Nếu biết yêu mà không thuộc về nhau, không có tương lai thì tốt nhất nên dừng lại đúng lúc. Để rùi vẫn con giữ đó những hình ảnh hay kỉ niệm đẹp đẽ về nhau, còn hơn sau này khi ty đã đi quá xa mà chia tay nhau thì tất cả ta còn giữ lại chỉ là sự hận thù, trách móc.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  7. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng, nói thế nào nhỉ? Vừa chân thật lại vừa giả dối. Cái chuyện mà khi chát, ta không biết đối tượng đó như thế nào? Không biết là Nam hay Nữ, Già hay trẻ, xinh hay xấu. Đó là chỉ về vấn đề Ngoạ Hổ còn chưa ngoạ được Nhan thì sao biết được Cốt như thế nào.
    Tôi đã một lần bị lừa đảo trắng trợn qua YM mà phải sau 2 tuần tôi mới biết đó là thằng bạn thân của tôi giả dạng. Phát hiện ra là nó do hôm đó cả 2 thằng dủ nhau vào hàng nét, tôi đã ẩn nick rồi mà cái nick đó lại nảy vào nói chuyện với tôi, tôi sinh nghi mới chạy ra nhìn máy thằng bạn và.... kết quả là tôi bụp nó một trận.
    Còn nữa, nếu trường hợp Nam nữ thật 100% đó là nhờ qua WC nhưng như thế khả năng đúng cũng chưa cao lắm vì có thể quay wc vào đứa bạn đi cùng.
    Nhưng đây là tôi nói đến vấn đề tình yêu qua internet của thằng bạn thân của tôi. Bạn nào vào trong topic Tâm Sự mà đọc bài: Quái Nhân và Dâm nữ thì rõ.
    Thằng bạn tôi cua gái đúng 8 thang và việc đó đã thành, nói chung thì 2 đứa có tình cảm với nhau thật sự nhưng mà khi chat không ai biết được quá khứ của nhau, sau này gặp nhau rồi, đưa nhau vào nhà nghỉ rồi, đến lúc xin cưới thì ra đình con nhỏ đó mới biết tiểu sử thằng bạn tôi như thế nào và ôi thôi. Đúng là lovestory của 2 đứa đó cũng hay ra phết, gia đình cô bé đó phải cho cưới thôi nếu không thì thằng bạn tôi đưa nó vào Nam luôn không cần cưới xin gì hết và đám cưới đã diễn ra vô cùng tốc độ, thời gian chẩn bị và cưới chỉ trong vòng 2 ngày. Bạn bè của cô dâu và chú rể không kịp đến mà dự.
    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng tuỳ theo quan điểm của mỗi người !
    Từ ngày tôi biết online cũng là ngày tôi đã học được cách yêu và được yêu, đã có vài dăm mối tình gì đấy rất đẹp và rất lãng mạn, mặc dù biết sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau nhưng chúng tôi luôn coi là những người bạn tốt của nhau ,hoặc là anh em kết nghĩa của nhau .Và một mối tình sâu đậm nhất gần đây đã để lại cho tôi quá nhiều...phải chăng tôi đã vội vàng trao nụ hôn đầu tiên trong đời mình cho anh ấy???.Có lẽ đây là mối tình kết thúc trên mạng trong đời tôi chăng !!! Giờ đây tôi đang tự trách chính bản thân mình,có lẽ tôi quá bồng bột mất rồi ! Chẳng ai hiểu tôi cả !
  9. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Được,được,quả thật bác Ếch ''chí lý,''chí lý''...
    Hồi xưa mới online em cũng chát thật thà dữ lắm,có gì nói vậy,cũng hơi hơi tình cảm với một anh...nhưng xét ra thì anh ta nói dối khủng khiếp,toàn là tán tỉnh ngon ngọt các em...chẹp!(Khổ thân mình lúc đấy!)
    topic đến 5 trang rồi,chả biết bác chantroixanh đã hết ''xót xa'' chưa nhỉ?Cái gì qua rồi thì qua,bàn đi bàn lại làm gì,hay là bác tiếc...
    Nói thẳng em không tin vào tình yêu chỉ trên mạng,ai mà biết được,chỉ là giỡn chơi thôi,mí cả bây giờ thiếu gì ng` thật việc thật,cái gì thấy được thì hẵng thử tin
                                                      ...Too Much Love Will Kill U...

Chia sẻ trang này