1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm qua mạng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chantroixanh, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Chat là gì ? chỉ là 1 cách nói chuyện điện thoại ma không nghe thấy tiếng thôi( ít tiền hơn nữa). The nên cái chuyện yêu nhau trên mạng thì có gì đâu mà không được. Có điều là chat thì không nghe được tiếng, làm nhiều bác tự tin hẳn lên , nói năng hoạt bát hơn, thế nên số người chat với nhau rồi có cảm tình với nhau thì thiếu gì. Cũng có những thằng lên mạng cưa cẩm linh tinh, nhưng cũng thiếu gì người rung động thật. Còn cái bác mở cái topic này, chắc là trong mạng thăng hoa quá, nên là tán em nào em ấy đổ ầm ập, làm các em hưng thú quá khi chat với bác cũng tự nhiên , tình củ hơn. Ai ngờ ngoài đời mọi chuyện khác hẳn trong mạng thế là không khoái nhau nữa. Có thế mà các bác cũng tranh luận mãi.
    Nói thế chẳng biết đúng không nữa nhẩy.
    Te amo, Latina
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mọi chuyện ở ngoài khác hẳn với ở trên Net. Trên Net , bạn dư tự tin để nói chuyện với một ai đó, Nhưng ở ngoài thì khác. Chỉ có những người yêu nhau thật sự và có thể thông cảm cho nhau thì mới có thể đến được với nhau từ cái visual love ban đầu được!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  3. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với cậu ông trời(Ếch ngồi đáy giếng ý) .Các bác không nên kỳ thị tình yêu qua mạng thế chứ. Mạng nó vô tội mừ, nó tùy thuộc vào mục đích những người dùng đến nó thui. Vì em cũng đang yêu một người qua mạng và người đó cũng yêu em các bác ạ. Các bác đừng hỏi tại sao em lại biết chắc được người đó có yêu em thật hay, cái đó em cũng chẳng biết nữa nhưng chắc tại bị sét đánh trúng rùi. Tình yêu là thế mừ nó có phân biệt được ngoài đời hay trong mạng đâu cơ chứ, nó thích ai rùi kể như tiu, nó làm người ta yêu xuyên lục địa, yêu không khoảng cách và không biết vì sao mình yêu nữa ấy chứ!
    Bubble là bong bóng nước mà bong bóng nước chính là Bubble
       Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?
     
  4. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên xin chân thành cảm ơn mạng Internet...
    ngày nay việc liên lạc giữa người với người đã dễ dàng hơn nhiều nhờ có mạng Internet mà...tất nhiên ko phủ nhận những kẻ lợi dụng mạng để làm những việc xấu...nhưng mà nếu như so sánh với trước đây,nói ví dụ như một lá thư gủi đi tư VN đến Mĩ chẳng hạn...hết chừng nuar tháng thì mạng Internet là món quà của thượng đế cho những người đang yêu mà lại phải xa nhau...hichic...
    người ta ko những có thể tìm kiếm bạn bè qua mạng cũng có thể duy trì và bảo hành...à bảo vệ...tình yêu của minh qua mạng mà...vậy nên...ở trên đời cần có một tình yêu online mà...câu này là kinh nghiệm thực tế của mình...
    ...gotta getcha'...

Chia sẻ trang này