1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm thật phức tạp , giúp e với các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vung_buoc_tien_phong, 10/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0

    I- Chuẩn bị đón tiếp nàng đến nhà chơi :
    1- Một cái chổi.
    2-Máy vi tính, một số bài hát nổi tiếng có sẵn trong máy, file của một chương trình gì đấy làm việc quan trọng (file làm autocad của dân kiến trúc chẳng hạn) một vài tờ giáy tài liệu, bàn làm việc.
    3- Cốc thuỷ tinh, bình nước, quả chanh, lọ đường, mắm, muối, hạt tiêu.
    4- Quả xoài xanh chưa gọt, gói bánh, con dao.
    5- Học thuộc lòng vài mẩu truyện cười.
    6- Mấy gói mì tôm chưa nấu (mấy thì tuỳ), vài quả trứng gà, hành hoa.
    7- 2 cái áo mưa.
    II - Đón nàng đến nhà :
    Mời nàng đến vào buổi sáng.
    Trước lúc nàng đến, lấy cái chổi quét nhà một lượt sạch sẽ tinh tươm.
    Áng lúc nàng sắp đến, bật máy vi tính, mở cái file làm việc ra cho nó có phần nguy hiểm, cứ để máy đấy cho nàng đến trông thấy bác đang làm việc --> nể lắm, trên bàn làm việc bày lung tung các loại giấy tờ tài liệu cho phần nguy hiểm tăng cao, nếu có vài cái tờ hợp đồng lao động nữa thì càng oai (nếu nàng của bác còn là sinh viên)
    Lúc nàng đến phải giả vờ đang say sưa làm việc, nàng gọi một lúc mới ra mở cửa và xin lỗi anh đang dở tay nhưng lúc nàng đã đến thì dứt khoát là dừng tay ko làm việc nữa, cứ để máy đấy.
    Giờ là lúc mời nàng ngồi, lấy cốc nước, bình nước, quả chanh, lọ đường ra pha một cốc nước chanh biểu diễn ngay trước mặt nàng, pha xong thì mời nàng uống.
    Pha xong cốc nước thì giả vờ "À" một tiếng, giả vờ chợt nhớ ra nhà còn quả xoài xanh, lấy đĩa lấy dao ra bổ mời nàng.
    Đến giờ, câu chuyện giữa 2 người bắt đầu. Để khoả lấp những lúc 2 người ko còn chuyện gì để nói, ngồi đực ra nhìn nhau (những lúc đó có dấu hiệu nhận biết là nàng cầm cốc lên uống nước hoặc cầm miếng xoài lên ăn) thì bác lôi mấy mẩu truyện cười ra kể cho nàng vui, khuấy động không khí trở lại.
    Nói chuyện được hồi lâu, bác mời nàng ở lại ăn trưa bữa đạm bạc Mì Nấu với bác. Nàng đồng ý thì quá tuyệt, đun sôi nồi nước, bóc gói mì thả vào, đập thêm quả trứng, thêm hành
    Ăn xong là đến giờ ngủ trưa, giữa trưa mà để nàng về mà nhỡ trời mưa là rất nguy hiểm, vì thế cái áo mưa giấy chuẩn bị sẵn để đưa cho nàng là rất cần thiết.
    Như vậy là sau một cuộc mây mưa ăn bữa trưa, nàng hẳn sẽ rất ấn tượng về bác, về một con người hăng say vì công việc, lại đảm đang, có tài nấu nướng, tính tình đơn giản phóng khoáng và lại cực kỳ chu đáo khả năng tình cảm nảy mầm của nàng là rất cao. Lúc đấy bác nhớ lên đây báo cáo lại tin vui cho anh em ttvn được ăn mừng nhé
    Chúc bác thành công
    Ghi chú : mắm muối hạt tiêu ko dùng đến nên cho vào chạn cất đi; nước chanh và xoài xanh có thể thay thế bằng các loại nước uống và hoa quả khác; mì tôm có thể thay bằng cơm nguội ăn với thức ăn thừa nấu lại
    em tưởng tượng ra thế, ko khuyến cáo bác làm theo đâu nhé, có hậu quả gì bác ko nên trách em :">
  2. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    E nhất trí với bác đoạn đầu, nghe rất từng trải và có kinh nghiệm nhưng cái đoạn sau ăn mì tôm thì e thấy ko nên, vì nấu mì tôm quá đơn giản sẽ ko có nhiều chuyện để nói. Cách tốt nhất là rủ nàng nấu món càng ngon và phức tạp càng tốt, lúc ấy sẽ có thêm nhiều thời gian được trò chuyện và có thêm nhiều chuyện để nói với nàng . Trong lúc ăn hai người nên uống chút bia hoặc vang nhẹ để câu chuyện thêm phần phiêu. Lúc ra về nàng sẽ ấn tượng mãi về 1 buổi nấu ăn cùng mình và điều quan trọng là một lời hẹn cho lần sau mời nàng đến ăn do chính mình tự làm để tặng nàng
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ko đâu bác ạ, theo em biết thì phụ nữ là thích những người đàn ông có phong cách đơn giản và phóng khoáng trong khoản ăn uống cơ. Món mì ăn liền tưởng là dễ nhưng mà để nấu nên hồn thì cũng phải khéo ra phết đấy bác ạ. Nếu bác lo bạn gái chủ topíc chê tuềnh toàng thì từ nãy đã mời nước bổ xoài là chu đáo đảm đang lắm rồi, giờ mới nấu mì để thể hiện sự phóng khoáng ko thì nàng lại nghĩ chủ topic giỏi nội trợ hơn cả phụ nữ thì cũng chẳng hay chút nào Với lại trong trường hợp này là mời ăn đột xuất nên phải làm nhanh, ko thể chuẩn bị thịnh soạn được.
    Thực ra chuyện nấu mì này là kinh nghiệm thực tế của em đấy bác ợ, có lần vợ đến nhà, em cũng nấu mì cho ăn, sau hôm đấy một thời gian, trong một lần tâm sự tình củm, vợ bảo "anh khéo thế, nấu mì cũng khéo " , đấy bác thấy chưa, em làm rồi nên mới dám tư vấn cho chủ topic như thế ạ
    Nhưng mà hình như buổi hẹn của chủ topic qua rồi thì phải, post xong bài kia em mới để ý, thôi coi như làm tư liệu cho lần sau bác nhể
  4. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    yêu bác rồi thì bác ho nó cũng bảo ho hay :-L
    nấu mì tôm là hâm ..
    chuẩn bị 2 áo mưa em tưởng là ấy ấy
    bảo anh có cái đĩa này hay lắm rùi bật lên "dvd tình cảm lãng mạng ko xxx nhá" xem phim thì ngồi cầm tay ôm hôn rồi dùng cái " áo mưa " cho đỡ dột
  5. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    zzzzzz
  6. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    vậy là zui rồi cố mà hưởng thụ cái cảm giác trong sáng đi , từ từ rồi khoai sẽ nhừ
  7. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    vàng1: như thế cũng là thành công bước đầu rồi đấy, nhưng vẫn cần tập cho mình nói chuyện càng hài hước càng tốt, cập nhật thêm thông tin để có cái mà nói
    vàng2: nếu không biết thì hỏi bạn bè hoặc search trên mạng đầy ra, cuối tuần thì rủ mấy thằng bạn thân đến đấy ăn thử tiền trạm để biết quán nào ngon sau này còn dẫn cáo đến đấy. (kể ra Thanh Trì có cái gì đặc sản mà ko biết thì cũng hơi ngượng đấy nhỉ!) Xem ra có vẻ cáo nhà chú khoái chủ nghĩa ăn uống đấy, "cứ nắm lấy thắt lưng địch mà kéo!"
    vàng3: chú nam nhi mà lại thiếu kiên nhẫn đến nỗi phọt ra cái câu đấy à, con gái nhà người ta nuôi bằng ấy năm chú định bộp một phát là xong à, chú nên nhớ dục tốc bất đạt! Kế hoạch thì có đầy trên này rồi, cố gắng search ra mà áp dụng.
    Khen cho chú vừa tán gái vừa ôn thi, cố gắng phát huy!
  8. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chiều vừa vừa thôi ko gái lại kiêu đấy
  9. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Hỏi em Thanh Trì ở đâu em chịu , mà sao lại hỏi Thanh Trì ở đâu nhỉ ? Hay nàng này có gì đó lưu luyến ở đây thì phải .
  10. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bọn con gái là rất thích đi ăn bác ạ.....em mà rủ con nào đi ăn là cấm có từ chối được......mà ăn thì cứ phải từ heo trở lên....
    Bác chú ý đi tìm hỉêu những chỗ ăn ngon nhá....ko cần thiết phải vào KFC....tốn tiền.....

Chia sẻ trang này