1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm từ quá khứ đến hiện tại.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 28/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chào các thím, [​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI


    thấy mọi người cũng có nhiều topic tâm sự chuyện bản thân, e thì lượn f17 cũng lâu, cũng đọc được nhiều chuyện của các thím, nay lần đầu viết tâm sự vì mới thi xong nên rãnh (e sv năm 3) dự là thi lại mấy môn.[​IMG]
    Nay mượn nick thằng bạn vô tâm sự với mấy thím, thời đi học năm lớp 10 e thích 1 đứa tên T cùng học chung lớp mà tính lại nhát gái nên e tâm sự với nhỏ ngồi kế bên ( đứa ngồi kế bên e lại là chị e với nhỏ T) sau này tình cờ nhỏ ngồi kế bên lại là ex của e. E với ex lại ngồi chung đi học thì cãi lộn vì e ko thích nhỏ đó, đúng là gét của nào trời cho của đó, một thời gian sau để ý ex lúc đó thuộc dạng trẻ trâu làm đủ trò nói chuyện không biết ngượng giờ nghỉ lại e thấy mình điên thật mà nhờ vậy mới có gấu, quen ex ngay ngày sinh nhật ex vào tháng 12 tụi e quen nhau được nữa năm cũng là thời gian cuối năm học thì ex nói chia tay vì trong thời gian thi xong e với ex giận nhau tùm lum chuyện, rồi ngày cuối cùng của năm buổi chiều e bật máy lên yahoo chat với ex, nhưng hôm đó ex nói ct (vì chiện nhỏ bạn tên N hỏi e quen ex hả lúc đó e nói giỡn với N là ko nào ngờ N nó nói với ex), thêm chiện e với con chị ex lại hay nói chiện mà tính e nói chiện với kon chị lại hợp hơn ex (tại trước đó e có tâm sự với ex là thích T), nói chung là ex lấy cớ e thích T để ct e mà nó có hơn gì e quen e mà đi đùa giỡn với mấy th trong lớp đủ trò thêm nữa e biết là có th đang cưa ex, vì lúc quen nhau e thường vào yahoo của ex xem tình hình sau thấy th đó nt với ex các kiểu e cũng sinh nghi[​IMG] mà ngặc nối e với nhỏ chị chẳng có gì, e nghỉ chắc mình bị cấm sừng rồi nên thôi ko muốn nếu kéo cũng buồn thời gian.[​IMG]

    xong vô đầu năm 11 nhỏ bạn thân của nhỏ chị ex kiu e quen nhỏ chị (T) tại nhỏ chị thích e thiệt rồi mà chiện ct của e với ex lại là vì nhỏ chị chẳng lẽ giờ e quen nhỏ chị rồi ex nói e như thế nào. Nên dứt quyết ko là ko mà trong khi đó ex ct e xong lại quen th cưa nó,[​IMG] mama nó

    Sau mấy năm quay tay nay là sv năm 3 rồi, e có để ý 1 gái trong trường mà trước đó e cũng ko quan tâm gái lắm tại gái đã có bf với nhờ th bạn nó gặp gái cứ hú hú e, đâu được cuối năm 2 gái ct với bf, e thấy trên fb gái có ghi mấy cái stt gì đó mà e cũng ko biết là gì tại lúc này chưa cuồng gái lắm, mà được cái gái lại là bạn của ex thằng bạn thân với e thời cấp 3 nên bọn nó (th bạn thân vs ex của nó) muốn e quen gái rồi giúp này nọ mà mama bọn nó e có thấy giúp gì đâu,tính e thì lòng tự trọng cao nên ko muốn nhờ vã hay làm phiền, rồi tình cờ 1 lần e lấy hết can đảm nt với gái trên fb vì e với gái có kết bạn với nhau trên fb, lúc nt chào hỏi run bỏ mama tim cứ đập thình thịch sợ gái nó ko tl thì huê 1 cục ko ngờ gái nói chiện cũng đc e thấy cũng vui.

    Đâu được mấy tuần nói chiện với gái e thấy hơi nản vì có lúc nt thấy ko thấy gái tl, nt thì nói uh uh vốn dĩ đã nhát gái + ít nói mà cứ uh uh nên thôi e chúc ngủ ngon sớm luôn, tình cờ ngày 8/3 e thấy gái onl nên bay vô nt này nọ hỏi ko đi chơi với bạn trai hả gái nói bạn trai bận rồi ngày khác mới đi nghe câu này buồn quá ( e thì cũng ko rõ nó ct thiệt ko) mà e cũng biết th bf của gái, nó học khác trường lại đẹp trai hơn e nên là cũng hơi nản rồi đó, thêm nữa e lại là sv tỉnh lên tp học đk thiếu thốn gia đình cũng ko mấy gọi là khá giả, tiền bạc thì cho e đủ sài qua ngày mỗi lần về nhà xin tiền e cũng hơi nản mấy vụ tiền bạc, nhiều khi buồn quá các thím ạ. Gái thì đi tay ga e thì wave RS, muốn hẹn e nó đi chơi chạy wave thôi gái cũng nản rồi ( e nghỉ vậy)

    Đâu được khoảng 1 tuần sau e hỏi con bạn chơi chung với gái nó nói gái ct với bạn trai lâu rồi, nên trong lòng e cũng hơi vui nhưng mà cũng buồn, gái ct bf lâu rồi mà nói là đang quen bf, e cứ nghỉ 1 là nó ko thích e nên nói vậy, 2 là muốn thử thách e, mà e thì gét cái là nhỏ nào có bf rồi thì e ko care, e ko muốn cưa vì chuyện tình cảm riêng tư mà nhảy vào thấy tội lỗi quá. Tính e thì ko biết gọi là đào hoa gì ko mà chơi chung nhỏ nào người khác nhìn vào cứ tưởng là quen nhau đó là bạn bè thôi còn trong chuyện tc e nhát lắm các thím ạ.

    Lâu lâu thì e cũng nt với gấu mà nt lịch sự lắm hỏi có làm phiên gì ko mà e hay để ý e nt khoảng ít nhất là nữa tiếng sau gái mới tl như trốn tránh e ấy rồi chúc ngủ ngon e nên thôi luôn.

    Giờ e có nên tiếp tục ko các thím? hay là thôi vậy[​IMG]

    Văn chương của e thì lủng củng nên có gì các thím bỏ qua cho e[​IMG]

Chia sẻ trang này