1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cáo và gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeu1phutcm, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... gà và cáo đang học lớp 12 .... cuối năm học này hi vọng có tin mừng
  2. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Èo ngoan hiền thế mà bị gọi là cáo =))
    Chẹp, tình trạng này cũng khó phán bệnh lắm đới
    Cáo còn chả hiểu nổi cảm xúc của nó nữa là bọn tớ :-w
    Ấy cần fai kiên trì thêm tí nữa
    Bonus thêm cái nguyên tắc này nhớ: " Ko cưa thì thôi, đã cưa là cưa tới tận cùng, cưa cho tới khi nào hết thích người ta thì thôi...chứ ko fai cho tới khi người ta đổ thì thôi".
    Đấy xác định như thế thì nhẹ nhàng hơn
    Gluck ^^
  3. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đèn vàng được bật rồi đấy, muốn đi tiếp hay dừng lại còn phải xem khả năng của gà thôi. Chú đang có cơ hội, chấp nhận làm bạn với cáo đê, tiếp tục nói chuyện-đi chơi với cáo nhiều để chú có thể tìm hiểu về hoàn cảnh của cáo. Chú cứ thể hiện tốt với tư cách bạn bè thì khi cáo đã tin tưởng chú, cáo sẽ tự động bật đèn xanh cho chú thôi. Chúc chú thàng công.
  4. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đèn vàng đã được cáo bật rồi đấy, đi tiếp OR phải dừng lại là do khả năng của chú thôi. Chú cứ làm bạn bè với cáo, tiếp tục nói chuyện-đi chơi với cáo để hai người hiểu nhau hơn. Khi cáo đã cảm thấy tin tưởng chú thì cáo sẽ tự bật đèn xanh cho chú thôi. Chúc chú thành công

Chia sẻ trang này