1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình chàng hoàng tử và nàng lọ lem thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi numberiou, 05/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. numberiou

    numberiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình chàng hoàng tử và nàng lọ lem thời hiện đại

    Chuyện rằng gia đình nhà kia có 3 mẹ con , hai người con gái đã đi làm ổn định và có thu nhập cũng gọi là kha khá để tự nuôi mình và để giành làm của hồi môn. Cô em đã có người yêu và chuẩn bị cưới, còn cô chị đã gần 30 nhưng chưa yêu ai. Cô em xinh đẹp nhưng đanh đá (với mức độ vừa phải thôi, có thể chấp nhận được), ngang và bướng. Cô chị không có điểm gì nổi bật, tính cách cũng không phải dịu dàng, thùy mị nết na như nàng Lọ Lem đâu. Hai cô tuy khác nhau về tính cách nhưng lại rất yêu thương nhau.

    Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi đi nếu như mẹ 2 cô không gửi nhầm 3 cái tin nhắn đến số điện thoại của Hoàng Tử. Hoàng Tử rất lịch sự nhắn lại nhắc nhở. Rồi mẹ 2 cô và Hoàng Tử trở thành bạn qua SMS. Chàng rất quan tâm đến người bạn SMS đặc biệt này vì qua trò chuyện (tất nhiên là qua tin nhắn), chàng thấy rất dễ chịu và có thể tâm sự mọi chuyện trong lòng. Khi biết mẹ 2 cô kém mẹ chàng 6tuổi, chàng gọi mẹ 2 cô là chị và xưng em. Hoàng Tử ngỏ ý muốn được làm quen với cô chị (vì cô em sắp cưới rồi nên Hoàng Tử chỉ quan tâm đến cô chị thôi). vì chàng nghĩ nếu mẹ cô tuyệt vời như vậy thì ắt hẳn con gái bà cũng giống như vậy. Mẹ cô vì rất lo lắng cho tình hình ế chồng nghiêm trọng của cô nên rất muốn cô và Hoàng tử thành 1 đôi.
    Thế rồi những dòng SMS trao đổi thông tin qua lại giữa chàng Hoàng Tử và cô bé Lọ Lem đã làm cho 2 người gần nhau hơn và hiểu nhau hơn. Chàng lo nàng nhắn tin nhiều sẽ tốn kém nên đã bắn vào điện thoại của nàng 500k. Nàng nhận được thấy cảm kích lắm vì chưa ai làm như vậy đối với nàng. Còn chàng Hoàng Tu đã bị nàng chinh phục hoàn toàn chỉ sau 2 ngày qua những dòng tin nhắn. Chàng cảm thấy đây chính là người con gái mà bấy lâu nay chàng tìm kiếm.

    Phải nói qua 1 chút thân thế của Hoàng Tử không các bạn lại thắc mắc. Chàng là người Mỹ mang trong mình 2 dòng máu: Mỹ và Trung Quốc. Gia tộc Hoàng Tử chỉ có mình chàng là cháu trai nên rất cưng chiều chàng. Gia đình Hoàng Tử có vài Công ty và bản thân Hoàng Tử cũng là giám đốc 1 công ty đó. Mỗi năm, chàng cùng chị Hai và vài chị nữa sang Việt Nam chơi 1 tháng. Hoàng Tử không biết nói tiếng việt mà chỉ biết viết chữ thôi (cái này do các chị dạy cho Hoàng Tử rất kỹ lưỡng).

    Hoàng Tử bao giờ cũng vẫn là Hoàng Tử (dù Lọ Lem thời hiện đại đã khác xưa nhiều rồi, bất công đau lòng thế đấy). Chàng cao 1m74, da trắng như Bạch Tuyết, tóc nâu vàng, mắt xanh, cằm chẻ. Nói chung là hoàn hảo. Nhìn chàng mọi người có thể nghĩ đó là 1 diễn viên Hollywood. Chàng quyến rũ và thu hút tất cả các cô gái xung quanh chàng. Nhưng chuyện gì đã xảy ra để đến nỗi chàng vẫn chưa tìm được Công Chúa khi tuổi đã ngoài 30. Hiện nay Lọ Lem chỉ biết là chàng đã 2lần chia tay người yêu (thật là may mắn cho cô, hy vọng không có lần thứ 3).

    Còn đây là chân dung Lọ Lem: cao 1m50, nặng 46kg, không xinh đẹp, không tài giỏi, hơi nóng tính nhưng nhiệt tình, chín chắn và có trách nhiệm
  2. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    Kể tiếp đê bác.

  3. numberiou

    numberiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    chuyện còn dài lắm. mai đê. Lọ Lem buồn ngủ rồi
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện phức tạp quá Juri ko hiểu. Bạn kể dễ hiểu hơn đi.
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ngày nảy ngày nay
    có 1 chàng thanh niên đang học đại học năm cuối mà vẫn chưa có lấy 1 mối tình vắt vai
    khổ cái là chàng sinh ra trong cái xã hội phát triển mà tư tưởng của chàng lại cổ hủ quá nên cô nào cũng ngán
    mà cũng không phải chàng xấu hay là jì cả, chỉ có điều đôi nét về bản thân chàng như sau: chàng sinh ra trong 1 gia đình hoàn toàn bình thường không có jì gọi là nổi bật,bố mẹ chàng có 3 người con trai và chàng lại là con trai cả,2 em của chàng năm nay vẫn học phổ thông trung học,bố chàng là công nhân của 1 nhà máy cơ khí còn mẹ chàng thì bán hàng ngoài chợ,mọi lo toan trong gia đình hầu như chỉ có hai bố mẹ lo liệu
    chàng năm nay đã 23,cái tuổi mà 1 người con trai sau khi trưởng thành cũng biết lo toan cho gia đình,hồi trước thấy bố mẹ vất vả,chàng chỉ thầm nghĩ mình sẽ học thật giỏi để sau này có một tương lai tốt có thể lo cho gia đình cho bố mẹ và các em
    chình vì diều đó nên chàng chỉ biết có học,chàng không đi chơi,không cập nhật những jì mà thanh niên hiện đại hay làm,có thể nói chàng là 1 con mọt sách cũng đúng,ngày 24 tiếng chàng đi học 5 tiếng ,học thêm ngoại ngữ 3 tiếng sau đó chỉ ở nhà ôn luyện và phụ giúp bố mẹ chuyện trong nhà
    kinh tế gia đình cũng không có điều kiện cho lắm nên chàng không có xe riêng để đi học,chàng đi xe buýt
    về ngoại hình thì nếu chàng thay đổi phong cách đi 1 chút,ăn mặc style hơn so với ngày ngày lúc nào cũng quần caki áo sơ mi thì đảm bảo ra đường 10 cô gái thì cũng phải hơn 1 nửa liếc nhìn chàng,ngoại hình của chàng có thể nói bị lu mờ bởi cái gọi là giản dị và nghèo của chính mình
    đây là nhân vật nam của chúng ta
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nàng
    1 cô gái mới bước chân vào giảng đường đại học được 1 năm,nàng vừa tròn 20 tuổi
    tất cả những jì cần nói về nàng thật đơn giản ngoài vài từ:đẹp,phong cách,kiêu sa và sang trọng...
    nếu nói một cách chi tiết hơn thì về nàng có rất nhiều điều để nói
    _đẹp:nàng vào trường đại học được 1 năm nhưng đã là hoa khôi của trường,sở hữu khuôn mặt xinh xắn ,làn da mềm mại và thân hình tuyệt mỹ...nàng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý tại bất cứ không gian nào...đàn ông ai nhìn thấy nàng cũng đều không thể quên
    _phong cách:nàng luôn để lại ấn tượng về 1 vẻ đẹp gợi cảm không thể che giấu mỗi khi xuất hiện,nàng có thể biến hoá từ vẻ đẹp cổ điển, đến hiện đại thanh lịch và thậm chí là hoang dã khác lạ,đôi khi còn là 1 nỗi buồn man mác đọng lại trong khoảnh khắc của mỗi người....thật là pro
    _kiêu sa: nàng có cử chỉ và những hành động rất thanh lịch tao nhã,xứng đáng là một cô gái nết na hiền thục,đôi khi ta còn thấy được cả sự đảm đang ...trước bất kì sự khiêu khích hay dụ dỗ,nàng luôn có cách xử lí tốt nhất làm cho ta thấy "cái giá" của nàng là vô cùng vô tận,rất nhiều chàng công tử muốn gần gũi nhưng đều bị nàng từ chối 1 cách thật là chuyên nghiệp
    _sang trọng:nói về sự sang trọng thì không thể không nói đến xuất thân của nàng:là con gái đọc nhất trong 1 gia đình có thể nói là có đủ vinh hoa phú quý trong xã hội Việt nam,bố nàng là một doanh nhân thành đạt,mẹ nàng là một công chức tầm cỡ của 1 nơi có đủ tư cách để xem xét tài chính của tất cả các nơi khác....nàng sống trong sự đầy đủ,trong xa hoa nhung lụa,ngày còn bé cũng như bây giờ,nàng vẫn 1 bước là lên xe,nhìn nàng có thể thấy bóng dáng của 1 tiểu thư đài các...nhưng chính nàng tự ý thức được cuộc sống của mình và rất hiểu mình may mắn,hiểu là mình phải ra sao khi có sự may mắn như vậy,đó chính là sự sang trọng của nàng
    nhân vật nữ đây nhé
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thế rồi họ gặp nhau lần đầu cũng rất là thú vị
    chàng và nàng
    2 con người 2 số phận,không quen không biết nhau,sống ở 2 thế giới khác nhau
    lần đầu họ gặp nhau là lần gặp gián tiếp mà cả hai đều không hề hay biết
    chàng và nàng có cùng ngày sinh nhật với nhau(xin phép không nói rõ ngày nào),chàng sau 1 thời gian dành dụm đã dùng số tiền ít ỏi của mình mua cho mình một chiếc điện thoại di động để sau khi xin việc đi làm có cái để liên lạc,và chàng đã đăng kí được số điện thoại di động chính là ngày sinh của mình,có thể nói đây là 1 bước ít ỏi để chàng bắt đầu hoà nhập với cuộc sống,vì thật ra đối với nhiều người chúng ta bây h,việc có 1 chiếc điện thoại để liên lạc là điều đương nhiên ^_^
    vậy mà cũng sắp đến ngày sinh nhật của cả hai rồi,có 1 chàng thanh niên thuộc dạng công tử,muốn tán nàng nên đến sinh nhật nàng muốn tặng cho nàng số thuê bao có ngày sinh cảu nàng nên đã gọi cho chính số điện thoại của chàng và hỏi mua và dĩ nhiên là chàng không bán,nhưng vì mục tiêu chinh phục người đẹp,chàng ta đã quấy rầy điện thoại rất nhiều để mua cho bằng được
    1 trong các cách anh chàng công tử làm là dùng nick của mình lên các trang mua bán để rao bán các đồ mà không hề có thật với giá rẻ để suốt ngày chàng tội nghiệp của chúng ta bị khủng bố điện thoại
    nhưng cũng chính vì thế mà trong 1 lần online,khi nhìn thấy món đồ mình cần mua,nàng đã gọi cho chính số điện thoại của chàng và rất ấn tượng với người chủ thuê bao vì có số điện thoại trùng với ngày sinh của mình,cuộc gọi rất ngắn ngủi:
    -alô,có phải bạn bán chiếc laptop sony đúng không
    --bạn nhầm rồi,không hiểu sao rất nhiều nguwòi gọi đến mình để hỏi mua trong khi mình có bán thứ jì đâu
    -vậy à,tếh cho mình xin lỗi nhé
    --uh,không có jì đâu,chào bạn
    chỉ tầm 15 s nhưng đảm bảo hai con người đó không hề biết rằng đó chính là giây phút đầu tiên họ được nghe giọng nói của nhau,được biết đến sự tồn tại của nhau
    .............................
    chờ tí em viết tiếp,có việc chút
  8. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đang hay thì đứt dây đàn...
    Hồi hộp, kể tiếp đi anh ơi =))
  9. numberiou

    numberiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chính Hoàng Tử cũng không ngờ mình lại yêu nhanh đến như vậy. Điều đặc biệt ở đây là chàng và nàng ở cách xa nhau đến hơn 1000km, chưa hề gặp mặt nhau và mới chỉ biết nhau được 2 ngày. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, chàng quyết định thổ lộ với nàng. Nhưng chàng lại không tính đến chuyện nàng là người Châu Á, mà người phương Đông lại không quen cách biểu lộ tình cảm thẳng thắn của người phương Tây. Vì thế Hoàng Tử đã nhận được 1 lời từ chối rất khéo của Lọ Lem, cộng thêm với sự nghi ngờ về tình cảm của chàng bởi chàng mới biết nàng có 2 ngày. Nếu ở vào địa vị của Lọ Lem liệu có ai tin được không. Hoàng Tử rất buồn và bị sốc vì tình cảm chân thật của mình bị nàng nghi ngờ. Từ nhỏ mẫu hậu luôn nhắc nhở chàng không bao giờ được dối lòng, dối người. Ở Vương quốc Mỹ xa xôi, Hoàng Tử luôn được mọi người tôn trọng, vị nể không chỉ vì danh giá của dòng họ, mà còn vì đạo đức và phong cách sống của chàng. Thế mà giờ đây, niềm tự hào đó đã bị sụp đổ hoàn toàn bởi chính người chàng yêu. Hoàng Tử gửi những dòng tin nhắn trách móc sao nàng lại nỡ nghi ngờ tấm chân tình của chàng. Lọ Lem nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương chàng trai, đã xin lỗi chàng đồng thời cũng giải thích cho Hoàng Tử phương Tây hiểu về văn hóa phương Đông. Chàng nhận ra và đề nghị Lọ Lem làm bạn gái của chàng. Nàng đồng ý.
    Được numberiou sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 05/09/2008
  10. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Uầy, có thêm mấy chiện ồi.
    E đang đọc và hóng xem tiếp theo nà dư lào đấy các bác ná.

Chia sẻ trang này