1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình chàng hoàng tử và nàng lọ lem thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi numberiou, 05/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. numberiou

    numberiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Tử vui mừng khôn xiết liền thông báo ngay cho các vị công nương, tức chị gái chàng, và mẹ nàng. Thế là từ lúc đó chàng gửi những tin nhắn đầy yêu thương đến Lọ Lem với hy vọng nàng sẽ sớm nhận lời yêu mình. Chàng gọi nàng là Công chúa bé nhỏ. Từ khi biết Hoàng Tử, điện thoại của Lọ Lem liên tục nhận được những mẩu tin nhắn với lời nói ngọt ngào, tình cảm (khác xa với những tin nhắn của đám bạn nàng). Mỗi ngày nàng nhận được hơn 50 tin nhắn hỏi han động viên nàng. Chàng thật sự quan tâm đến suy nghĩ tâm tư, tình cảm của nàng. Nàng hết sức cảm động và có cảm giác thân quen với chàng. Hình như có 1 thứ tình cảm nào đó đã hình thành trong suy nghĩ, trong con tim nàng. Trước khi quen HT, LL chẳng bao giờ nhớ mang điện thoại theo, nàng rất ghét nhắn tin vì vừa mất thời gian vừa đau tay. Cần gì thì alô thế là xong. thế mà giờ đây, điện thoại là vật bất ly thân của nàng, là sự mong chờ, là nỗi nhớ mỗi khi HT bận không gửi tin cho nàng. LL không dám tin vào tình cảm của nàng nữa vì mới có 4 ngày quen nhau mà dường như nàng đã hiểu được HT cũng như HT hiểu rõ về con người nàng vậy. Nhưng vẫn có một mối nghi ngờ. Nhiều lúc nàng tự hỏi tại sao HT không gọi điện cho nàng. có phải vì HT muốn che giấu 1 sự thật nào đó không.
  2. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cho làm quen với Lọ Lem cái nhỉ
  3. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Thân hình hoàn toàn bình thường.
    Đề nghị nên yêu đê để cơ thể đẹp hơn nữa.

  4. numberiou

    numberiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Còn đây là chân dung Lọ Lem: cao 1m50, nặng 46kg, không xinh đẹp, không tài giỏi, hơi nóng tính nhưng nhiệt tình, chín chắn và có trách nhiệm
    Được numberiou sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 05/09/2008
    Được numberiou sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 05/09/2008
    [/quote]
    Cho làm quen với Lọ Lem cái nhỉ
    [/quote] nàng Lọ Lem nay đã có Hoàng Tử rồi và nàng muốn chung thủy với tình yêu đó
  5. numberiou

    numberiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói hoàn toàn đúng. trước đây nàng ấy tham gia biệt thự giảm cân đó, nhưng từ khi yêu Hoàng tử, nàng nhớ chàng đến mất ăn mất ngủ, rồi nàng tự nhủ phải ăn ít thôi để trông mi nhon hơn. Và kết quả là nàng ta đang trên đà giảm cân (phải thông báo ngay cho biệt thự giảm cân biết tin mới đc, khoe tí, hihihi)
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cả hai chuyện đều hay
  7. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bác hiepkhachgiangho kể típ đê.
    Hóng mãi chả thấy
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì mẹ của một cô gái gần 30 cứ coi như là 29 đi, bà mẹ khoảng 55 tuổi.
    Nhắn tin Tiếng Anh cho chàng người Mỹ đúng không bạn ?
    Vì tớ không thấy nói đến chàng người Mỹ này biết Tiếng Việt
    Một cô gái gần 30 nhan sắc cao 1.50 nặng 46kg hơi béo quá đấy cũng được coi là Lọ Lem cũng được nếu gặp ngoài đời chắc là chàng Hoàng Tử người Mỹ cũng không đủ lãng mạn để yêu đương nhỉ
    Tớ tưởng chuyện tình yêu qua mạng hoá ra qua tin nhắn
    Cơ mà tớ thấy cứ ba hoa thế nào đó chẳng lôgic tẹo nào
    Àh mà 1.74 của chàng người Mỹ cũng bị coi là lùn rồi
    Cô gái gần 30 cao 1.50 nặng 46kg chắc các chàng trai VN cũng khó lọt vào mắt xanh
    May mắn đây ...lãng mạn phết
    Cứ từ từ để tớ hóng tiếp ..
  9. numberiou

    numberiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hì hì mẹ của một cô gái gần 30 cứ coi như là 29 đi, bà mẹ khoảng 55 tuổi.
    Nhắn tin Tiếng Anh cho chàng người Mỹ đúng không bạn ?
    Vì tớ không thấy nói đến chàng người Mỹ này biết Tiếng Việt
    Một cô gái gần 30 nhan sắc cao 1.50 nặng 46kg hơi béo quá đấy cũng được coi là Lọ Lem cũng được nếu gặp ngoài đời chắc là chàng Hoàng Tử người Mỹ cũng không đủ lãng mạn để yêu đương nhỉ
    Tớ tưởng chuyện tình yêu qua mạng hoá ra qua tin nhắn
    Cơ mà tớ thấy cứ ba hoa thế nào đó chẳng lôgic tẹo nào
    Àh mà 1.74 của chàng người Mỹ cũng bị coi là lùn rồi
    Cô gái gần 30 cao 1.50 nặng 46kg chắc các chàng trai VN cũng khó lọt vào mắt xanh
    May mắn đây ...lãng mạn phết
    Cứ từ từ để tớ hóng tiếp ..
    [/quote] à, Lọ Lem nhắn tin bằng tiếng việt thôi. Hoàng Tử biết viết nhưng không biết nói tiếng việt. thỉnh thoảng chàng mới gởi tin bằng T.A vì chàng sợ nàng đọc khó hiểu. Hoàng tử cũng nói Lọ Lem hơi thừa cân đó. HT nói mình cũng hơi thấp. nói chung là Hoàng Tử rất thật thà. Có gì không logic ở đây nào? Vì tớ phải lược đi một số tình tiết nên có thể câu chuyện ko được liền mạch
  10. numberiou

    numberiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 số các tin nhắn qua lại giữa HT và nàng Lọ Lem. Mình muốn cho các bạn thấy HT của chúng ta rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại dịu dàng đáng yêu đến thế nào. Tất nhiên vì là người Mỹ nên cách viết của chàng nghe hơi lạ:
    - Em ơi, gia đình anh không ai phản đối em đâu. hơn nữa mẹ đã cho anh tự quyền quyết định tình cảm của anh rồi. Anh có nói với mấy chị nghe là anh đã yêu em rồi. và anh cũng nói là em không tin lời anh và chưa yêu anh. Mấy chị nói anh đừng buồn rồi đây em sẽ yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Anh không hiểu là tại sao em yêu anh hơn anh yêu em.
    (đây là tin nhắn sau 3ngày quen nhau, và Lọ Lem hỏi Hoàng Tử liệu rằng gia đình chàng có phản đối nàng không)
    - Em ơi, anh ra bưu điện gởi cho em 1món đồ này nhưng họ không nhận gởi. anh buồn lắm. nhưng trong lòng anh, em đã là chủ nhân của nó rồi. anh sẽ giữ đến khi gặp em, anh sẽ trao nó cho em (mình băn khoăn là vật gì nhưng không dám hỏi)
    - Em ơi, anh yêu em nhiều lắm.
    - Em biết không, anh rất sợ làm người khác đau khổ vì anh. Ngày trước anh đã từng bị người làm tổn thương nên anh rất hiểu sự đau khổ.
    Còn đây là 1 số tin nhắn trước và sau khi yêu Lọ Lem mà HT và mẹ cô trao đổi với nhau:
    - Chị ơi, chị trả lời thật cho em biết nha. Nếu e và ... thương nhau, chi có nhận lời cho em cưới ... không?. Em tin chắc rằng em sẽ không làm chị thất vọng trước người than của chị
    - Thật sự em chỉ muốn sống cuộc đời bình dị thôi vì em nghĩ em càng cao càng thấy em nhỏ lại
    - chị ơi, em báo cho chị tin vui đây. ... đồng ý làm bạn gái của em rồi đó. Em vui lắm chị ơi
    - ... nói với em trong trái tim ... đã có em. ... bảo em cho ... một thời gian suy nghĩ. Và e đã cho .... thời gian là 2 năm đó chị. Tức là trong thời gian em chờ câu trả lời của .. e không cho phép e có tình ý gì với ai hết. tóm lại là e phải sống như người đã có chủ rồi
    - Chị ơi, em xin phép mẹ em cho em gọi chj bằng mẹ rồi. Mẹ em nói: nếu em thương con chị thì phải gọi chị bằng mẹ. bắt đầu sau tin nhắn này em sẽ gọi chị bằng mẹ nha. Em trông tin ... lắm chị ơi.

Chia sẻ trang này