1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình....chàng sinh viên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khanhcoi228, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhcoi228

    khanhcoi228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình....chàng sinh viên

    chào các bạn hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật đó là câu chuyện tình cảm của tôi
    năm tôi học lớp 6 thì do những hi vọng của gia đình muốn tôi được học tập tốt hơn do vậy mà bố mẹ tôi đã chuyển trường cho tôi đi học ở từ sơn. một thị trấn nhỏ ở gần quê tôi . ngày tôi đi học cũng là ngày tôi thầm nhủ là mình phải cố gắng học tập tốt để khỏi phụ lòng cha mẹ tôi . Ngày đầu đến lớp tôi chăng quen ai cả tôi cảm thấy rất cô đơn nhưng tôi đã làm quen được với lan (tổ trưởng của tôi) lan là một bạn gái rất tốt . Lan có một thân hình nhỏ nhắn giọng nói nhẹ nhàng, lan đã giúp tôi làm quen dần vời những người bạn mới, dần dần tôi cũng quen dần với các bạn trong lớp, tôi đã quen với việc học tập ở dây , kết quả học tập của tôi cũng khá.
    Thời gian học tập ở đây tôi đã được sự giúp đỡ rất nhiều của lan,chúng tôi làm bạn thân của nhau để giup nhau trong học tâp kết quả học tập của hai đứa đều tốt lên hai đứa đều rất mừng, thời gian trôi đi thật nhanh tôi mới lan quen nhau và cùng học tập với nhau đã được hai năm.
    chuyen còn dài tôi sẽ kể cho các bạn nghe vào lần tới

Chia sẻ trang này