1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình........chàng sinh viên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khanhcoi228, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhcoi228

    khanhcoi228 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình........chàng sinh viên

    các bạn ah, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe tiếp câu chuyện của mình
    ngay khi xa lan mình mới thấy là mình yêu lan và mình thấy mình phải nói điều đó cho lan nhưng mình biết nói thế nào đây mình lo lắng là lan sẽ giận mình khi mình nói ra điều đó nhưng mình biết làm thế nào được khi mình đã yêu cô ấy mình ko thể chia tay với cô ấy được nếu như mình chưa nói được với cô ấy điều này.rồi ngày cuối cùng khi chúng tôi chuẩn bị chia tay nhau để rồi mỗi đứa một ngả thực hiện mơ ước của riêng mình.
    Tôi nghĩ là nếu như bây giờ mình ko nói thì có lẽ mình sẽ chẳng có cơ hội nào nói với cô ây nữa . tôi đã hẹn lan ra gần lớp tôi và ttôi nói với lan :"lan ah mình yêu bạn" tôi cứ nghĩ là lané giên tôi lắm và tôi sẽ mát đi một người bạn tốt mà tôi luôn mong chờ nhưng lan đã nói là.các bạn biết lan đã nói gì ko?
    lan nói:mình rất mừng vì bạn đã nói ra điều ấy".thật lòng mình cũng yêu bạn lắm nhưng mình là con gái mình làm sao co thể nói ra điều ấy với bạn được.
    mình rất mừng vì mình đang lo lắng ko biết bạn có nói được điều ấy với mình ko?
    cảm ơn bạn
    vậy là từ đó chúng ttôi là một đôi và chúng tôi giữ liên lạc với nhau cùng nhau học tap và cùng đỗ đại học nhung hai đứa tôi học khác trường nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc vơi nhau nhưng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như ko co chuyện xảy ra với chúng tôi
    tôi sẽ cho các bạn biết chuyện gid đã xảy ra giữa hai chúng tôi vào lần tới

Chia sẻ trang này