1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình công chúa Cỏ May

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoica, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình công chúa Cỏ May

    Bạc Tình là tên của 1vị hoàng tử Phương Bắc, người đã được Vua cha di chỉ hôn ước với 1 nàng Công chúa Kiều Diễm của Vương quốc Hà Thành. Nhưng vì bản chất bạc tình và ong ****, Bạc tình đã làm đau lòng, chà đạp tình yêu và làm tổn thương nàng công chúa Phương Nam, Cỏ May.
    Nhưng đó là chuyện của 5 năm sau. Còn bây giờ Bạc Tình đang ôm Kiều Diễm trong lòng vì ngày mai KD phải theo lệnh vua cha sang xứ sở Balê học nốt bằng MBA để về giúp đở vươngquốc.
    7 tháng sau ngày nàng KD sang xứ sở Bale, lúc đó Bạc Tình đã vào Phương Nam đầu quân cho công ty FPT. Còn Cỏmay lúc đó đã là cô sinh viên năm 3. Cỏ may vô tình gặp và quen biết với Bạc tình trên 1 diễn đàn khi Cỏ may vào tìm thông tin để chuẩn bị thi học kỳ. Ngày đầu tiên gặp Bạc tình, Cỏ may rất rất vô tư và ngây ngô đón nhận tình bạn của 1người mà 4 năm sau đó đã làm hỏng cả cuộc đời của mình.
    1 tháng sau lần đầu biết nhau, Cỏmay thỉnh thoảng cũng đi ăn, và uống nước với Bạc tình. Lúc đó Cỏ may cũng chỉ biết Bạc tình làm ở công ty FPT qua địa chỉ ghi trên bưu phẩm mà Bạc tình gởi tặng Cỏ may lúc mới quen biết_LàCD Vol 3 của ca sĩ Phương Thanh. Cỏ may nghĩ mình chỉ là mối quan hệ bình thường, cũng chẳng thân thiết gì nên cũng không cần tìm hiểu thêm về Bạc Tình.
    2 tháng sau lần gặp gở đầu tiên, tần suất gặp nhau giữa Bạc tình và Cỏ may càng ngày càng cao. Lúc đó Cỏmay biết thêm là Bạc tình vừa chuyển sang công ty mới và đang sống với gd chị gái. Cỏmay bắt đầu thấy nể phục sự hiểu biết của Bạc tình.
    3 tháng sau lần gặp gở đầu tiên, Bạc tình đã lén hôn vào má Cỏ may và nói :"I love you". Trước đó Cỏmay cũng loáng thoáng nhận ra được tình cảm của Bạc tình dành cho mình nhưng Cỏ may tự hứa với bản thân sẽ vững vàng chiến đấu vì Cỏ may đâu biết gì về thân phận của Bạc tình. Nhưng rồi đến khi Bạc tình nói tiếng yêu với mình thì Cỏ may bị lung lay. Sau đó ít ngày, Bạc tình đụng xe ngoài đường và nhờ Cỏ may mua trái cây đi thăm thì Cỏ may mới quyết định chấp nhận tình yêu của Bạc tình vì nghĩ rất Bạc tình là 1 người đàn ông có TRÁCH NHIỆM qua hành động trên. Rồi ngay sau đó Cỏ may biết được Bạc tình đã có 1 cty riêng. Hoá ra Bạc tình là GD. Uh, GD thì sao nào, Cỏ may yêu Bạc tình chứ đâu yêu chức GĐ của Bạc tình nhưng trong thâm tâm Cỏ maylại thấy mình may mắn,nếu để vài hôm nữa mới chấp nhận tình yêu của Bạc tình thì có người nghĩ Cỏmay yêu Bạc tình vì lí do khác.
    Cỏ may và Bạc tình có chuyến du lịch bằng Motobycle với nhau lần đầu tiên ở Đà Lạt. 3 ngày, 2 đêm ở ĐL đã để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng Cỏ may, cả những điều hứa mà Cỏ may tin rằng đã được Bạc tình thốt ra với cả tấm chân tình.Chuyến du lịch kết thúc(trong sự thành công mỷ mãn khi cả 2 vượt qua chính mình_k có sự cố nào xảy ra) và tình yêu của Bạc Tình và Cỏ may sang trang mới.
    Nhưng rồi Cỏ may phát hiện ra sự tồn tại của Công chúa Kiều Diễm trong qua khứ và hiện tại của Bạc tình. Rồi cả hoàng thân của Bạc tình cũng biết sự hiện diện của Cỏ may. Đương nhiên họ không chấp nhận Cỏ may, vì với họ Kiều Diễm là người có di chỉ hôn ước với Bạc tình. Rồi Cỏ may bị hoàng thân của Bạc tình sỉ nhục. Họ nghĩ Cỏ may chỉ là cỏ dại mọc ven đường, vì muốn làm hoàng thân quốc thích nên cố bám theo Bạc tình. Công chúa Cỏ may đã bị tổn thương, đã khóc và đòi chia tay với Bạc tình. Nhưng lúc đó Bạc tình không đồng ý chia tay, Cỏ may cứ nghĩ Bạc tình yêu mình nhiều nên sau đó Cỏ may lại càng yêu Bạc tình hơn. (nào có ngờ đó là lòng tham của đàn ông_ Cỏ may của chúng ta thật ngây thơ)
  2. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đầu tiên sau khi yêu nahu và lì lợm vượt qua sự chỉ trích của Hoàng thân (Cỏ may k biết Bạc tình vẩn còn liên lạc với Kiều Diễm) Bạc tình đưa Cỏ may về thăm Vương quốc của mình. Nhưng Cỏ may biết ý nên chỉ xin đi tham quan ngoài thành chứ ko vào trong thành, vì Cỏ may biết Hoàng thân của Bạc tình chưa chấp nhận nàng. Rồi Bạc tình "xin phép" Cỏ may để đi thăm phụ vương và mẫu hậu của Kiều Diễm. Cỏ may vô tư để Bạc tình đi, nào biết rằng Bạc tình đã và đang tiếp tục phản bội mình.
    Hoàng thân Bạc tình tiếp tục chia rẻ tình yêu của Cỏ may và Bạc tình. Buồn chán, Cỏmay đi đổi gió 3 tháng, nhưng chỉ hơn 1 tháng thì Bạc tình tìm đến đưa Cỏ may về. Sau khi về lại với nhau Cỏ may nhận thấy Bạc tình yêu mình hơn, chìu chuộng mình hơn nhưng trong thâm tâm Cỏmay luôn thấy có 1 cái gì đó bất ổn và Cỏ may đã sms cho 1 người bạn thân bảo rằng:"Em đang HP trong tình yêu của Bạc tình nhưng em cảm thấy có 1 cái gì đó bất an trong lòng" (Đây có phải chăng là sự nhạy cảm, giác quan thứ 6 của người PN?)
    1 năm sau khi yêu nhau, cuộc tình của Bạc tình và Cỏ may gặp thêm rất nhiều sóng gió, kể từ khi có sự xuất hiện của nàng Xeko. Xeko là 1 người rất khéo nhưng không khôn vì ở Xeko Cỏ may nhìn thấy 1 cái gì đó không thật lòng, giả dối và điều quan trọng là Cỏmay nhìn thấy Xeko yêu Bạc tình. Có 1 vài lần Xeko kể cho Cỏmay nghe những gì Bạc tình kể cho nàng nghe về Cỏ may nhưng Cỏmay không tin, nghĩ rằng Xeko dựng chuyện để chia rẻ Cỏ may và Bạc tình. Tình yêu =niềm tin mà. Thế nhưng niềm tin của Cỏ may bị chặt mất gốc khi cố ý Cỏ may đọc được 1 bức thư Bạc tình gởi cho Xeko.
    Tại sao Bạc tình lại như thế? Nếu không yêu Cỏ may nữa, tại sao không nói với Cỏ may mà đi nói với Xeko. Mang thắcmắc đó hỏi Bạc tình thì Bạc tình bảo em tin anh hay tin mấy cái thư kia. Chắc chắn Cỏ may tin Bạc tình, vì lúc đó Cỏ may đang yêu mà lị. (Cỏ may đâu ngờ đó là chiêu thức mà Bạc tình đã đem ra áp dụng và thành công ở Cỏmay)
    Rồi Công chúa Kiều Diễm có chồng, người xứ Bale. Bạc tình buồn hẳn đi trông thấy, nhưng Cỏ may chặc lưỡi bảo :"Đó là phản ứng tất yếu".
    Lúc này công ty của Bạc tình làm ăn cũng đã khấm khá và Bạc tình cũng đạ thay đổi rất nhiều, không còn là chàng hoàng tử nhà quê như ngày nào. Và đã có không ít PN tình nguyện đi theo chàng. Vào thời điểm này, Cỏ may không hề biết rằng Bạc tình đã thay đổi. Một mặt Bạc tình vẫn tử tế với nàng,nhưng 1 mặt lại đi biểu hiện với mọi người xung quanh rằng:"Tôi k yêu nó nửa, nó bám theo tôi đấy chứ". Đúng là AI CŨNG HIỂU, CHỈ MỘT NGƯỜI KHÔNG HIỂU.
    Rồi nàng Xeko lấy chồng, 1 cuộc hôn nhân mà nàng vừa bảo nàng cảm thấy hạnh phúc và vừa bảo vì Cỏ may mà nàng phải lấy chồng?????
    Xeko đi rồi thì có thêm sự xuất hiện của nàng Tim (lấy tên Tim vì nàng bị bệnh yếu tim). Nàng Tim là người lớn tuổi hơn cả và là người xinh đẹp hơn cả. Nàng Kiều Diễm,Cỏ may, Xeko mổi người có 1 nết đẹp cá tính. Còn nàng Tim thì đẹp kiểu thùy mị, yếu ớt.
    Trước đây Cỏ may hay đi chơi chung với Bạc tình và đồng nghiệp của Bạc tình. Nhưng từ khi Tim xuất hiện(Cỏ may k biết xuất hiện từ lúc nào) thì vị trí của Cỏmay được thay thế =Tim (theo lời nàng Xeko kể lại với Cỏ may chứ Cỏ may làm gì được biết). Cỏ may cũng biết Tim thích Bạc tình và Bạc tình cũng đã đi chơi riêng với Tim rất nhiều lần nhưng lần nào Bạc tình cũng bảo là công việc.
    Rồi có 1lần Bạc tình bị say rượu và ngủ lại ở khách sạn, lúc đó Bạc tình gọi Cỏ may đến nhưng Cỏ may không đến. Sáng hôm sau Cỏ may đến sớm để xem Bạc tình có bị làm sao không thì thấy Tim đã ở đó suốt đêm qua với Bạc tình. Chẳng phải chính Bạc tình bảo ko yêu Tim và rồi Tim đã thề với Cỏ may là k yêu Bạc tình???? Thế chuyện gì đang xảy ra............. Cỏ may đã sốc,sốc thật sự.
  3. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt rất sơ lược câu chuyện của gần 5 năm qua, và tiếp theo là câu chuyện 6 tháng trước. Đó là vào ngày 10.7.2006, chung kết WC 2006. Cỏ may và Bạc tình cá cược với nhau về tỉ số trận chung kết. Và hôm đó Cỏ may ở lại với Bạc tình. (sau 4 năm yêu nhau mà không có chuyện gì xảy ra chắc thiên hạ cho rằng mình bị hâm nặng). Đã xảy ra nhiều lần rồi nhưng lần này, ngay sau hôm đó Cỏ may đi công tác nên quên uống thuốc.
    4 tuần sau, kết quả TÚI THAI 6 TUẦN. Cỏ may thảng thốt, còn Bạc tình thì vô hồn. Từ đây cái tên Bạc tình được gắn chặt vào cuộc đời của Bạc tình trong trái tim của Cỏmay. Ra vẻ như suy nghĩ kỷ càng lắm nhưng Cỏ may biết Bạc tình chẳng nghĩ gì đến cái bào thai mà là nghĩ cho chính bản thân mình. Bạc tình bảo Cỏ may phá bỏ cái thai (là con của mình) đi. Vì tương lai và vì..............(nhiều lắm, k nhớ hết)
    Cỏ may quyết định giữ lại đứa con và rời xa Bạc tình. Cỏ may đã xin chuyển cộng tác đi 1 tỉnh khác để k phải nhìn thấy mặt Bạc tình. Nhưng trước khi đi, Cỏ may có gặp và hỏi Bạc tình nghĩ gì về tương lai đứa bé. Bạc tình bảo với Cỏ may là chẳng nghĩ gì cả nên cũng ko biết nghĩ gì. Rồi còn bảo, Cỏ may cứ sinh em bé ra,nếu nuôi k nổi thì đưa Bạc tình nuôi. Khi Cỏ may bảo Cỏ may k bao giờ làm như thế, Cỏ may sẽ nuôi con và nghĩa vụ của Bạc tình là phải cấp dưỡng cho em bé. Thì Bạc tình nói như tạc nước vào mặt Cỏ may:"Sinh ra, mang di xet nghiem, neu dung la con anh, anh se nuoi. Con em muon nuoi thi tu em nuoi lay, anh k chu cao gi ca. Neu can thi cu mang ra phap luat, phap luat bao the nao, anh lam the day"
  4. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bạn. Một kẻ như thế không đáng để bạn yêu đâu bạn à. Mà cái này tốt nhất bạn đưa sang BOX tâm sự thì hợp hơn. Chúc bạn mẹ tròn con vuông và sẽ tìm được người thương yêu bạn thật lòng
  5. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    đứa bé cần cha, nhưng ng như thế thì ko được rồi, chỉ biết khuyên bạn cố gắng thôi, hxhx
  6. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thế nào hôm đấy Cỏ May lại ghi âm lại cuộc nói chuyện với Bạc tình. Chập chờn trong tiếng nhạc, trong tiếng người nhưng những gì Bạc tình nói về đứa con, Cỏ may luôn nghe được rỏ rất rỏ.
    Cỏ may quyết định đứa con này sẽ là của riêng mình, chẳng dính dáng gì đến kẻ bạc tình, vô nhân nghĩa kia nữa. Rồi Cỏ may thích ứng với cuộc sống mới (khá nhanh) và bắt đầu chăm sóc cho đứa bé vô tội ở trong bụng mình. 1 time sau, Bạc tình đi ctác rồi hẹn Cỏ may ra uống nước. Khi quay về Bạc tình bảo với Cỏ may nên để đứa bé mang họ của Bạc tình (vì BT đã từ bỏ nên đứa bé phải mang họ mẹ thôi). Lúc đó Cỏ may đã bình tâm lại lâu rồi, đã nhìn sự việc lạc quan hơn nhiều rồi nên rất thoả mái khi nói chuyện với Bạc tình. Cỏ may cũng nghĩ nhiều và ok cho đứa bé mang họ bố vì không có lí do gì Cỏ May lại để trống phần tên cha trong khai sinh của em bé.
    Thế nhưng sự thật thì luôn bất ngờ và đau lòng. Vô tình Cỏ may biết tin Bạc tình đã mang đứa trẻ ra đi xin lòng thương hại của Kiều Diễm. Bạc tình phải đi hỏi mọi người mình sẽ làm gì với đứa con của mình. Rằng bạc tình k yêu Cỏ may, rằng Cỏ may cố gắng để có em bé để cột chân bạc tình
  7. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm thức giấc Cỏ may cũng thấy xót xa cho Bạc tình nhưng khi nghe được toàn bộ câu chuyện thì Cỏ may cảm thấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng vì dù đau 1 lần nhưng sau đó Cỏ may đủ kinh tởm để tẩy não Bạc tình ra khỏi lòng mình.
  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    thôi bạn ah, đã xac định tự mình nuôi con thì dừng nghĩ đến him nữa, tại sao lai để đứa trẻ mang họ cha, him có xứng đáng ko?

Chia sẻ trang này