1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cũ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi OBB, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cũ!


    Nếu anh đọc thư này vào buổi sáng thì chúc anh một ngày tốt lành. Nếu anh đọc vào buổi trưa thì anh nên đứng lên và đi về nhà ăn cơm đi, trễ rồi. Còn nếu anh đọc vào buổi tối thì chắc chắn đêm nay anh sẽ mơ về em. (Em xin lưu ý anh một vấn đề nhỏ là không nên đọc thư trong giờ làm việc, anh cứ load về, để đó, đến tối sau khi ăn tối xong, thoải mái rồi anh hãy lên phòng, mở ra đọc lại) hihi, I prefer u read it at night!

    Đã nửa năm từ ngày em đến nơi này, anh đã từng một mình đến một nơi xa lạ như em chắc anh hiểu, cái gì phải làm từ đầu cũng khó cả phải không anh!?
    Em đã đổi công ty, điều này anh biết rồi nhưng em muốn nói cho anh nghe về công việc cụ thể của em cơ.
    Cty mới của em là một công ty cổ phần quốc tế, nó là một nhà cung cấp thiết bị, đứng giữa các nhà sản xuất ở nước ngoài và các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước.

    Em chịu tránh nhiệm về phần kỹ thuật cho các hồ sơ thầu. Công việc thật sự bận rộn nhưng có lẽ là hợp với em. Em học được nhiều về kỹ thuật và cả kinh tế nữa!
    Ôi thôi là đủ kiểu anh ạ! Thiết bị vi ba, cáp quang, radio conferencing, radio trunking, CDMA for điện lực VN... thú vị lắm!

    Ngày làm việc của em bắt đầu từ 8h sáng có mặt ở công ty, đến 12h trưa đi ra ăn vớ vẩn cái gì đó ( em không thể ăn nổi món ở ngoài này, chán ơi là chán, em phải tự nấu thì mới ăn được) 1h PM là bắt đầu giờ làm chiều, đến 5h PM thì em đứng lên để về đi học, đến 9h PM em mới có mặt ở nhà. Bắt đầu ăn tối, sau đó dọn dẹp nhà cửa một chút, tắm rửa, giặt quần áo ... vậy là gần 12pm rồi!


    Anh ạ! Em có một ngăn tủ riêng để những thứ của mình, em vẫn thường viết những suy nghĩ linh tinh như ngày xưa và cất vào trong đó, (có lúc em nghĩ nếu thất nghiệp, em sẽ làm nhà văn, anh thấy ý tưởng đó thế nào?)
    Anh vẫn nói với em là anh khô khan, không đâu anh ạ, có thể anh sẽ phản đối nhưng em vẫn sẽ nói với anh rằng em nhìn thấy những "mong manh" trong anh!
    Cuộc đời này em không thể chung sống và chăm sóc cho anh nhưng em vẫn sẽ luôn ở bên anh! (Cho dù anh có không muốn hay ghét bỏ em đi chăng nữa)
    Thôi để thư sau em sẽ viết nhiều hơn, em muốn nói vói anh nhiều, nhiều lắm. À, em đã lập nick cho anh trong một web rất hay, em thường post bài lên trang ấy vói nick OBB. em sẽ cho anh biết địa chỉ sau. Chắc chắn là anh sẽ thích đấy!
    Thư sau em sẽ gửi hình cho anh!
    Thôi anh đi ngủ đi nhé, ngủ ngon đừng mơ mộng gì và ... tắt quạt đi! (Kẻo lại đau họng bây giờ)


    Cuộc sống không phải là những ngày đã qua đi mà là những ngày còn ghi trong trí nhớ!

    OBB

    Được obb sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 04/06/2003
  2. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Em vừa viết thư cho Ù xong, nói linh tinh loạn cả lên, chẳng đâu vào đâu, nhưng có lẽ như thế nó mới thích.
    Sắp thi tuyển sinh, có lẽ anh bận lắm!
    À, em vừa phát hiện ra một điều, để em kể anh nghe: em có trồng một cây hoa (gọi là hoa đậu biếc) ở ban công, cái chậu em trồng bé tí, em dự định sẽ cho nó bò lan ra ban công, như một cái rèm vậy đó, em làm mấy sợi dây thép cho nó bò nhưng mà cái cây nó không chịu bò, cuối cùng em phát hiện ra rằng nó sẽ không bò lên cái dây của em vì đó là hướng tây, anh thấy em có ốt không cơ chứ! Nhưng không sao, vấn đề là mình còn biết tại sao như thế. Em chăm tưới lắm, khi nào anh ra đây em sẽ cho anh xem cái cây của em, anh sẽ thích cho mà xem.

    Mỗi khi viết thư, em cứ nghĩ gì viết nấy lên hơi lộn xộn, nhưng em biết là anh thích đọc thư (dù anh không mấy thích viết, ok không sao cả), và viết cũng là một nhu cầu của em nữa mà!
    Quanh đi quẩn lại thì mình viết cho mình là chính, ích kỷ đến thế là cùng. Ấy vậy mà mẹ em bảo "chỉ cần con sống hạnh phúc là con đã làm cho mẹ rất nhiều rồi". Và dĩ nhiên em rất yêu mẹ, cớ gì em lại không làm cho mẹ vui lòng!
    À, em nói nhỏ anh nghe chuyện này, anh đừng nói lại với mẹ em nha: Em bị té xe (từ khi ra đây em đã bị tông xe 2 lần), xe cộ nứt bể lung tung, người ngợm xây xát một chút và đi cà nhắc mất hai tuần!
    Em gửi anh tấm ảnh, anh trông em xem thế nào nhé!


    Cuộc sống không phải là những ngày đã qua đi mà là những ngày còn ghi trong trí nhớ!
    OBB
    [/quote]
    Được obb sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 04/06/2003
  3. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ù yêu!
    Ha ha, bây giờ có cách liên lạc với mày mà đỡ tốn tiền rồi. Internet thì tao online 24/24, tha hồ mà chat chit, lần sau hẹn mày trên YahooMessenger nhá!
    Tao sống bình thường, cuộc sống nói chung là tốt. Anh tao yêu tao (dĩ nhiên rồi) và tao cũng thía! Dzui dzẻ cả nhà!

    Chuyển sang công ty mới, tao bận rộn hơn (dĩ nhiên là lương cao hơn tao mới chuyển) công việc cũng thú vị. Nhưng tao ham làm giàu lắm nên cũng đang kiếm việc làm thêm!(Ha ha, kiếm tiền để gả chồng cho con Ù nữa chứ)

    Mày hơi đâu cứ đi nghe cái thằng S mập đó, tao chưa có gì, nghe nói tụi lớp mình đẻ con gái hết tao ớn quá, một lũ thị mẹt thì làm ăn gì. Tao sẽ ráng đẻ một đứa con trai để cho nó đi tán tỉnh hết lũ con gái của bọn lớp mình! Thế mới sướng!(Bọn trong lớp đọc được câu này chắc giết tao quá)
    Mày nói là tháng 9 mày ra hả, được đó, lúc đó ngoài này đỡ nóng hơn, chứ khoảng tháng 7 mày ra thì hơi mệt cho mày. Xong rồi mày coi ngày cưới gần gần tết, để tao về thăm nhà luôn thể, chứ không tao không đi đám cưới mày ráng chịu ạ!
    Dạo này thỉnh thoảng tao hay post bài cho một số trang, đang luyện bút để có lỡ thất nghiệp sẽ chuyển sang làm nhà báo, hí hí, tao sẽ cho mày địa chỉ để mày đọc sau. Ở đó tao viết những câu chuyện của tụi mình, viết về mọi người quen của tao với mày và viết đúng kiểu như tao với mày gọi nên không ai biết được, mày thấy thế nào. Ví dụ: ông già, con đà điểu, con dê con, con đà điểu mập, ... không biết mày có nhớ hết lũ đà điểu ngày xưa không...!
    Nhớ viết thư cho tao kể rõ sự tình cuộc sống của mày cho tao, tao sẽ viết tặng anh em mày một câu chuyện tình yêu xúc động, (đảm bảo thằng Tây Ninh ngày xưa mà đọc thì sẽ sặc máu ra vì tức). Nói giỡn đừng giận tao nha mày, nhưng tao biết là mày không bao giờ giận tao đâu.
    Cái máy xay sinh tố của mày tao mang theo ra đây, thường dùng lắm, cái gì tao cũng cho vào xay. (Ông bà già chồng tao cực kỳ khoái món sinh tố của tao nha mày)
    Dạo này tao vẫn đi đánh bóng bàn, nhớ mày lắm, khi nào mày ra đây, tao với mày sẽ mặc bộ đồ thể dục như hồi đó đi đánh bóng bàn đi đánh một trận cho đã!
    Ok,hẹn mày thư sau, hôn mày!
    OBB
    Được OBB sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 05/06/2003
  4. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mèo yêu!
    Hôm nay tao đi làm, tao mở mail thì thấy mail của mày. mày chuyển công ty khác rồi sao?
    Gia đình ngoài đó vẫn khỏe cả chứ? tao cũng chưa có dịp ghé chơi nhà mày trong này nữa. Từ khi mày đi tao chưa lên thành phố lần nào, (mà lên cũng chẳng biết làm gì, ghé ai nên thôi)! công việc của tao vẫn bình thường, chuyện tình "i" vẫn tốt đẹp, à mày viết post lên mạng nhớ kheo khéo nghe chưa, kẻo không tao sẽ bị trọc đầu với anh tao đó. Ảnh biết chuyện xưa của tao nhưng chỉ chút xíu thôi mày mà để lộ là tao ra đó ăn bám mày luôn đó, hì hì...
    Thằng ròm nghe đâu có người yêu rồi mày à. bọn nó nói con nhỏ đó nhìn cũng được nhưng mà điệu lắm, nó làm bên 151 vinaphone mày à. Tao sơ qua cho mày biết thế thôi không được lăn tăn đó!
    Hôm nay chủ nhật mày có đi đâu chơi không? nếu không mày có mở thư thì mail lại cho tao ngay nha, tao nhớ mày lắm....
    À mày bây giờ ra sao, tao giờ mập hơn hồi trước cỡ 2 kg gì đó, tại anh tao ham ăn quá suốt ngày rủ tao ăn uống không à. mày thích cái gì để tháng 9 tao ra đó tao mang theo. À này sao tao vẫn cứ thấy buồn khi hay K đã từng quen N mày à, tao không muốn K quen con nhỏ đó mày, không phải tao còn nghĩ gì đâu tao thề với mày đó, thế nhưng K quen con đó chỉ khổ thôi, nó không hợp với K, tao nói là nói thế thôi vì cũng có lúc tụi mình lại chạnh lòng nghĩ đến người xưa, đúng không mày!? Tao mong rằng K hạnh phúc hơn khi K quen tao, tại vì tao thấy mình bây giờ an nhàn hạnh phúc trong khi K thì chưa.
    À mày thấy anh tao thế nào? còn tao thì thấy ảnh hợp với tao hơn mày ạ. Tính tao mày biết đấy, thế mà ảnh chiều được hết đấy mày ạ. Cũng có lúc tao giận ảnh thế nhưng chỉ chút xíu là huề cả làng mày ơi.
    Thôi tao ngưng đây. Hy vọng mày đang check mail, tao muốn nói chuyện nữa với mày ngay hôm nay. tao nhớ mày quá mèo con à.

    Hôn mày,Ù!
    I locked my heart and threw the key away!
    Được OBB sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 05/06/2003
  5. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    OBB là boy hay girl vậy ?? sao mũi tên ngược mà lại xưng iem ? :D hay là bị gay hả?
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  6. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ... ...
    Càng trốn trong lãng quên em hiện về càng rõ
    Bởi nhớ nhau nhiều nên chẳng biết lãng quên
    ... ...
    Thú thật với các bác, các thông tin em khai báo trên đây là thông tin chính xác 100% của OBB, còn em không phải là OBB. Em viết những dòng này mong một lần tình cờ nào đó OBB đọc được ... chẳng mong níu kéo gì, chỉ cần biết rằng có một lúc nào đó anh có nghĩ đến mình, thế cũng là thỏa lòng lắm lắm ...
    OBB, nếu anh tình cờ tìm ra topic này, em tin là anh sẽ đoán ra Password, khi đó anh sẽ có thể dùng đúng cái nick này để viết tiếp với em những suy nghĩ của anh!
    "... Em không phải cao thượng mà nói rằng -anh hạnh phúc thì em hạnh phúc- nhưng nếu anh không hạnh phúc, người đau khổ sẽ là em ..."
    (Đấy là một câu đề tựa trong quyển "truyện tình tự kể", em thấy nó hay nhưng thật ra, nghĩ kỹ lại, có chắc là em sẽ vui khi thấy anh hạnh phúc với ai đó không!? Em vốn ích kỷ mà)
    OBB
  7. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Girl friend của OBB ơi , chị nghĩ giống em quá .. Em cũng luôn miệng bảo cầu mong cho người em yêu hạnh phúc .. hic bên người mà anh ấy muốn ... nhưng thật ra em lại khổ sở khi nghĩ đến điều đó ... em chỉ muốn người mình yêu hạnh phúc bên em thôi ... 2 chị em mình ích kỷ quá hả? hay là tất cả con gái đều như thế
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  8. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mèo yêu!
    Tao nhận được hình của mày rồi. lặng rày lấy chồng dễ thương ác. tao mở ra xem mấy anh trong cơ quan tao đang ngồi cạnh ai cũng dòm ké ( tao cho họ dòm sơ có trả công mày à, hi hi...) mấy ảnh nói tao làm mai mày cho họ tao nói mày có chồng rồi họ không tin đó, khéo không anh mày ghen thì khổ lắm...hí hí, à hôm 2/6 tao cùng anh tao đi long an thăm ông cậu, tụi tao gặp ông già ngay khúc đường gần bùng binh Điện Biên Phủ, ổng từ quán cà fê bên đường bước ra đang gọi di động và đợi ai đón đó. tao chạy nhanh quá, lão đang gọi điện với lại tao sợ ăn miểng lãng xẹt nên thôi mày ạ. Nhìn ổng cũng phong độ lắm không có vẻ gì bị bồ đá đâu mày. nghĩ cũng lạ mày nhỉ.
    Không biết trước kia "lão già" có khi nào nói: "mất mày thì ổng không sống nổi" không chứ tao thấy ngày xưa thằng nào yêu mình cũng làm như không thể sống thiếu mình, thế rồi cũng khoẻ re có thằng tây nào chết đâu mày ha...

    Tao chẳng có gì mới nên cũng không biết kể gì nữa. Tao không thích công việc hiện tại mày ạ. Còn hình thì không gửi cho mày được vì tao ngày một xấu xí nên tao không thèm gửi ..hì hì... tao nhớ mày quá, thèm được đi lang thang khám phá những con đường chưa từng ai qua như ngày xưa tụi mình từng đi, tao thèm ăn ốc ở trước cửa bưu điện chợ nhỏ,... khi nào tao ra đó tụi mình vứt quách mọi thứ đi chơi với nhau mày nhé. Tao không biết tại sao lúc này tao luôn thấy cô đơn mày à. Tao cũng không hiểu được mình nữa. thôi tao chào mày, bye nhé tao sợ mình khóc lắm, vì giờ đây mà khóc tao sẽ cô đơn lắm, khóc mà không có người hiểu và thông cảm, khóc mà không có mày thì cũng chẳng vơi đi tí nào cả.
    Mèo yêu, chào mày nhé!
    ù của mày.
    Ù yêu!
    Mày viết có mấy dòng mà làm tao khóc ròng cả buổi, thôi quên bọn đà điểu đi, cả K, cả ông già!
    Mà nè, lần sau có gặp ông già trên đường thì mày chịu khó dừng lại hỏi han vài câu cho tao. Tao vẫn muốn biết tất cả mọi tình tiết, mọi chuyện đang xảy ra trong cuộc đời lão.
    À, thằng ròm vừa gọi điện cho tao, nói chuyện vớ vẩn lung tung, tao hỏi nó chuyện em út thế nào, thấy nó ngượng ngượng nên tao càng hỏi dữ, thằng nhỏ cuống cả lên, ( tao có quền quái gì mà nó vẫn sợ tao mày, nó vẫn trẻ con như thế)!
    Ngày 19 tháng 7 tới đây Hòa cưới, tao chắc là không về được, nghĩ thấy mình tệ quá, cưới mình cả hai đứa nó lặn lội vào, còn cưới nó ...

    Ù yêu, mấy hôm nay tao mệt mỏi quá, cảm thấy chán hết tất cả mọi thứ ... có lúc tao cũng định khóc nhưng lại thôi, như mày nói đó, tao chỉ khóc khi có một bờ vai để dựa vào!
    Ô! vớ vẩn, có gì mà phải khóc chứ, cuộc sống đẹp thế kia cơ mà, tao với mày, chúng mình đều là những đứa may mắn, có gia đình, có bạn bè, và ... có những kỷ niệm thật đẹp thời sinh viên. Tao thật sự không có gì nuối tiếc khi nghĩ về thời sinh viên của mình. Tụi mình đã sống, học, yêu và chơi hết mình. Tao thấy bây giờ không mấy đứa đi qua thời sinh viên cho có ý nghĩa một chút như tụi mình!
    Nhớ hồi tụi mình mới tập bóng chuyển, tay bầm tím. Ha ha, tao với mày là hai tay bóng chuyền không thể thiếu của lớp!
    (Nói vậy chứ tụi mình vô tổ chức vô kỷ luật quá trời, thích gì làm nấy, đúng là hai đứa dở hơi nhất lớp)
    À, tao vừa nhớ ra cái này, khi nào mày ra đây mày mua cho tao hộp kem nghệ, ngoài này tao kiếm không ra cái đó, mày nhớ mua đúng loại mà ngày xưa tao với mày vẫn dùng nha!
    Thôi tao phải về đây, muộn rồi, tao sẽ viết thư đều cho mày, mày cũng thế nhé! Tao sẽ nói nhiều hơn ở thư sau!

    OBB
    Được OBB sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 15/10/2003
  9. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ù yêu, tao đợi mãi mà không thấy mày viết thư cho tao, chắc là bận hả, hay chán nói chuyện với tao rồi, ok, không sao, tao đủ kiên nhẫn để tiếp tục viết cho mày. Êh! tao đọc được cái này hay hay nên viết ra đây cho mày xem "DUYÊN MAY VÀ SỰ LỰA CHỌN", tao biết mày không thích ba cái trò lãng đãng này như tao nhưng cứ đọc thử xem, như là giải trí vậy mà. Anh nhà tao đi công tác Quảng Ninh và Hải Phòng, từ nay đến CN mới về, buồn quá mày ơi, tao ở đây một mình, có mỗi lão để vui, thế mà lại đi công tác, có chán đời không cơ chứ.
    Mày đã đi coi ngày cưới chưa, cưới xong định ở đâu, ráng tậu cái nhà (không có tiền thì tao cho mượn) nhỏ thôi cũng được nhưng đó là nhà mình, sẽ hay hơn là đi thuê.
    Mày biết sao không, tuy không phải là dư giả gì nhưng bây giờ tao hiểu rõ một điều là "tiền làm cho con người tao già đi nhanh hơn, xấu đi nhiều hơn và độc ác hơn".
    Mày nghĩ xem, với số tiền vợ chồng tao làm được, nếu như bình thường có lẽ cũng đã làm được khối việc, vậy mà tao vẫn đang ở chung cư, có cái tủ bếp bảo đóng mãi mà vẫn chưa làm được ... nhưng tao vẫn thấy cuộc sống của tao thật tuyệt, có vui có buồn, có bận rộn và thảnh thơi, có lo toan và nhàn hạ, lãng mạn và thực tế, nói chung là wonderful! Hi hi! . Thư sau tao sẽ chỉ cho mày cách mua sắm đồ đạc trong nhà. Lúc nào tao cũng mong mày hạnh phúc, nhớ rằng hạnh phúc chính từ sự tự hài lòng của bản thân mày
    DUYÊN MAY VÀ SỰ LỰA CHỌN

    Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
    Ðó là duyên may.

    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.

    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn.
    Ðó là duyên may.

    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.

    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó.
    Ðó không còn là duyên may nữa.
    Ðó là sự lựa chọn.

    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời.
    Ðó là sự lựa chọn.

    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi.
    Ðó là sự lựa chọn.

    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".

    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...

    OBB
  10. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ù yêu!
    Mày đã nhận được tiền chưa!? Khi nào nhận được thì alo cho tao cái nhé!

    KHi ra mày nhớ mua cho tao 2 hộp kem nghệ (càng nhiều càng tốt) và mua me!
    Me mà người ta gói trong bịch nilon đó, cái loại ma mình mua về để nấu canh chua hay làm mứt hoặc ngào đó, mày mua cho tao một kg luôn, ở ngoài này không có, nhiều khi muốn ăn hay nấu canh chua kiếm không ra!
    Nhớ đó, thôi, tao phải về đây, khi nào nhớ ra cái gì thì tao nói sau!
    Mèo con, tao đã rất vui khi tìm được cách nói chuyện với mày thoải mái. Từ hôm tao biết mày lấy chồng sẽ ra HN sống tao buồn lắm, mày đã không có nhiều thời gian rảnh mà lại ở xa thì mày sẽ dần quên tao thôi... cũng may mà chưa đến nỗi mày ha. Tao tưởng mày thích gì cao siêu chứ ba cái thứ lẻ tẻ đó tao dư sức mua cho mày cả lố xài dần luôn,...ha,ha,ha...
    Thôi đừng nghĩ gì chuyện xưa kia nữa. Tao cũng không mong tụi mình được như hiện nay đâu vì từ lúc xa K tao luôn cam chịu, tao chả yêu mà cứ phải làm như mình yêu, không hạnh phúc mà cứ như hạnh phúc lắm để lúc ngồi một mình cứ như kẻ mộng du... quá khứ cứ để nó trôi đi đừng tìm hiểu làm gì, mà cũng đừng quan tâm đến. Bây giờ đây tao chỉ còn biết đến anh tao, mày, và còn lại tất cả là bạn, là bạn, mày hiểu không? mặc kệ bọn đà diểu đó đi, mình để ý chỉ thêm khổ tâm mà thôi. Mình cũng chỉ như một người dưng đi ngang qua đời họ mà thôi, họ có nói yêu mình đến chết đi chăng nữa thế rồi họ cũng yêu người khác, hôn người yêu họ một cách đắm đuối và nói những lời ngọt ngào như đã từng nói, thế thôi. Mày đừng bận tâm tìm hiểu cuộc sống của họ làm gì. Mày hãy để hết tâm sức vào gia đình, công việc và cho tao là đủ rồi,....... hé, hé
    Không phải chỉ thằng ròm trẻ con thế đâu, mà tao cũng không nghĩ rằng thế là trẻ con. Có vài lần tao cũng hỏi K những điều mày tra ròm thế mà hắn cũng ấp a ấp úng rồi chối phắt. Tao nghĩ đó là điều mà bọn con trai cảm thấy khó trả lời với người mà họ có thời đã từng quan tâm. Họ ngại đó mà, bỏ quách suy nghĩ về họ đi, bọn nó không buồn tí ti nào khi xa mình đâu, có chăng chỉ thoáng qua dăm bữa là xong.
    Thôi tao không biết nói gì nữa bye mày vậy (tao vốn dốt văn mà...).
    Tạm biệt mày, nhớ gửi lẹ cho tao để thứ 3 tao có đọc đỡ ghiền nghe chưa mậy.
    Ha, ha... chào mày.

    Ù yêu!

    Mày an tâm , tao không bao giờ quên mày đâu. Có đi đến hết đời này đi nữa, tao tin rằng tao sẽ chẳng bao giờ tìm được ai tâm đầu ý hợp như tao với mày, mà tao cũng chẳng còn hứng thú kết bạn kết bè với ai, (hy vọng là mày cũng "sương tao như thía"). Dù tao với mày có xa gần 2000 cây số, chỉ là không thể thường xuyên tung tăng như ngày xưa nhưng nhất định là tao với mày sẽ lại cùng nhau rong ruổi phố phường, cùng nhau đánh bóng đến đầm đìa mồ hôi, nhưng tốt nhất là đừng cùng nhau ... khóc như ngày xưa! Ai đời mai thi rồi mà đêm nay lại nằm khóc như thế, rõ là hai đứa dở hơi.
    Nếu mày nghĩ được như thế là tốt rồi, với chị em phụ nữ thì chồng con là quan trọng nhất, tao mong sao cho tao với mày trở thành những người vợ, người mẹ tốt! Còn bọn đà điểu, tụi nó rồi cũng có vợ có con, có đứa nào nhớ thương mình không cũng chả ai biết, mà có biết cũng chẳng làm được gì.
    Ê, tao có làm một cái chậu trồng cây vải. Tao trông thấy người ta làm nên bắt chước thôi, để tao chỉ cho mày:

    Một chậu hoa nhỏ (đường kính miệng khoảng 10 dến 15 cm, cao cũng khoảng thế)
    Cho đất vào chậu, đổ nước cho đất thật ướt và mềm
    Hạt vải hoặc hạt nhãn (chọn hạt tròn đẹp): khoảng 5 đến 7 hạt
    Ấn hạt vào đất cho hạt chìm một nửa xuống đất, xắp xếp có trật tự
    Cho chậu vào góc nhà tắm
    ....
    Đợi các hạt nảy mầm, đến khi các cây cao khoảng 10 cm có thể mang ra ngoài một chút hoặc đợi đến khi cây cao 15 đến 20 cm. Lau sạch chậu, mang ra để ở bệ cửa sổ hay bàn sách
    Anh có thể trang trí thêm bằng cách cho sỏi nhỏ vào chậu nếu các hạt không đen bóng như ý.
    Chú ý là luôn luôn giữ độ cao của cây trong khoảng 15 dến 20cm thôi, nếu nó cao hơn thì cắt ngọn, nhớ cắt cho khéo để người ta không thấy. Tao vẽ đại cho mày dể tưởng tượng, tao add vào đây!

    Mày hứa với tao là mày sẽ làm nha, cam đoan là mày sẽ thích đấy!
    Hẹn thư sau nhé, thương và nhớ mày nhiều!
    OBB

Chia sẻ trang này