1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cũ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi OBB, 04/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chà chà...
    Bạn là 1 người hoài niệm đang sống với đầy ắp những tâm sự đây: " ...tao luôn cam chịu, tao chả yêu mà cứ phải làm như mình yêu, không hạnh phúc mà cứ như hạnh phúc lắm để lúc ngồi một mình cứ như kẻ mộng du.."
    Tôi thấy cái câu " Cuộc sống không phải những ngày đã qua mà là những gì còn lưu lại trong suy nghĩ" Thật phù hợp với tâm trạng của bạn, nhưng ...
    Đúng! cuộc sống không phải là những ngày đã qua, cũng chẳng phải những gì ở trong đầu....mà nó là những ngày ở phía trước, những thách thức mà ta cần phải vượt qua, những ước mơ ta cần phải vươn tới, những điều bất ngờ đang chờ ta vào sáng ngày mai......
    Chúc bạn luôn vui vẻ,
    Tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn!
    big gun
  2. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ù yêu
    Thật là tuyệt, Ù yêu của tao có em bé rồi, tao mừng quá ù ạ.
    Lúc bắt đầu gọi cho mày, tao cứ sợ, vì tao hiểu rõ cảm giác sợ hãi khi ai đó hỏi về chuyện này, tao thật sự sợ mày buồn. Mọi chuyện đã tốt đẹp như tao mong đợi, yêu mày quá thôi..
    Cách là xa thế, xa là lâu thế, vậy mà tao vẫn không thấy xa lạ tí nào, chả biết mày thế nào, nhưng thấy cách mày yêu tao thế, tao sướng sướng là.
    He he, tao không sao, sẽ ổn, tao là người kiên nhẫn mà.
    Biết mày sẽ chẳng có mấy thời gian vào đây đọc nữa, tao cứ viết vậy. Này, ăn uống cho cẩn thận, đi lại nhẹ nhàng, mày là chúa hay huỳnh huỵch.
    Ha ha, nghĩ cảnh mày mà ôm tao bây giờ, buồn cười chết được, nhưng vẫn ước được mày ôm, tì cằm lên vai, thủ thỉ.
    Cuộc sống thật đẹp.
    Thương yêu và nhớ mày nhiều.
    Hôn mày

Chia sẻ trang này