1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Tình Của bạn?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi River_love, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tình Của bạn?

    Chúng ta là người một nhà, vậy hãy kể cho nhau nghe về tình yêu của mình đi, tui xin được mạn phép kể trước, một câu chuyện đa qua nhưng ....
    Hồi học lớp 11 mình có quen một cô bé xinh khủng khiếp, mình đã bị nốc ao ngay từ lần gặp đầu tiên, cô ấy dịu dàng và đẹp như... tiên đó là theo mình , mình quyết định sẽ tấn công cô bé đó, những tưởng rằng một kẻ chuyên đi chinh phục con gái như mình thì chuyện chinh phục cô bé ngây ngô là chuyện đơn giản, ai ngờ đó là một cô bé khó nhai, rắn như thép, sau một thời gian tìm hiểu mình biết rằng cô bé đó có tới vài chục cái vệ tinh, nhưng cũng may là chẳng có chú nào chinh phục nổi cô bé, và tôi thay đổi ngay suy nghĩ rằng mình đang gặp phải mộtj đối tượng khó khăn. và quả thực đúng như vậy, mình rủ cô bé đi chơi hành vài chục lần, và lần nào cũng được chấp nhận, nhưng... tới chỗ hẹn thì chẳng thấy cô bé đâu cả, có những lần mình đứng ở chỗ hen vài tiêng đồng hồ dưới trời mưa tầm tã tưởng như sắp chết chôi đến nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng thiên thần đâu, mình không thể ngờ rằng mình lại giỏi chờ đợi như vậy ( phục mình), sau một năm tấn công mà chẳng được gì, cô bé lạnh như một tảng băng, tất cả các vệ tinh ( trong đó có cả mình ) đều thất vọng và rút lui dần, mình quyết định tỏ tình và được nghe cô ấy trả lời alnhj lẽo, em không nghĩ tới yêu, em chưa thích cái đó, anh hãy lo học đi, quên em đi. híc mình hoàn toàn tan nát trái tim, đó là thời gian buồn bã nhất của mình, mình lang thang dật dờ đêm đêm như một con ma đói, mình bảo rằng anh sẽ chờ em cho tới khi nào em thấy đã đễn lúc em chấp nhân có người yêu.
    Đúng trong thời gian mình suy sụp nhất thì tình yêu mới đã tới, mình đã yêu một người bạn cùng lớp, đó cũng là một người xinh đẹp và đặc biệt là hát rất hay ai mà được cô ấy ghé vào tai và hát thì..... ôi ôi ôi.... phê, người này thì có số vệ tinh chẳng kém gì cô bé kia cả, nhưng việc chinh phục cô bạn này với mình có vẻ như không khó khăn lắm, cô bé này tình tính hiền lành và đặc biệt là rất trẻ con, thời gian chúng mình yêu nhau thật alf đẹp, có những lúc mình tưởng chừng như thế giới đã biến mất trước mắt, chỉ còn nhỏn mình và cô ấy ở bên nhau, dường như không có gì ngăn cản được tình yêu của hai đứa, nhưng cuộc đời nó chớ chêu lắm, trong suốt thời gian bên người yêu mình chưa bao giờ quên được cô bé ngày nào, cộng với một vài bất đòng nhỏ khác mình và người yêu đã chia tay, mặc dù chẳng ai muốn cả, mình và cô ấy vẫn rất yêu nhau, song vân chia tay ( chẳng hiểu sao) , mọi chuyện còn đáng nói hơn khi 14/2 vừa rồi cái ngày mình mong đợi từ lâu đã tới, cô bé ngày nào đã nói rằng em yêu anh mình cảm thấy sung sướng vô cùng, nhưng cũng không khỏi lo lắng, tình cũ chưa phai làm sao mà yêu tiếp nữa đây, mình đứng giữa ngã ba đường, mặc dù đã chia tay với người yêu cũ, nhưng mình và cô ấy vẫn rất thân thiết với nhau, mặc dù cô ấy cũng biết rằng mình đã có người yêu khác ( vì mình nói cho cô ấy biết chuyện mình với cô bé kia), tình yêu tay ba rắc rối kinh khủng, mình cứ đi chơi với người này thì lại tháy có lỗi với người kia, mình bị vướng vào một mớ bòng bong không lối thoát, có hai người yêu nhưng nỗi buồn thì... không biết làm gì cả. có lúc mình nghĩ hay là chia tay với cả hai, nhưng mà mình không đủ can đảm, và cũng không dám làm.

    cái đáng để nói trong chuyện này là mình không có sự lựa chọn hợp lí, cô bé kia là người mình có thể đánh đổi cả thế giới để có được, còn người yêu cũ thì là người mà đã mang lại cho mình một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, một kỉ niêm đã in sâu trong tái tim, và hơn thế nữa cả hai đều yêu mình hết lòng , mình cũng vậy... hết lòng.... yêu cả hai.
    hì chuyện không hay lắm bà con nhỉ, chắc là cũng có người đọc mà chẳng biết mình viết gì, hì mình không giỏi trong vấn đề văn vẻ lắm.
    đây là chuyện của mình, bây giờ tới bà con kể rồi đấy xin mời.

    =>River Love
    chào mừng các bạn đến các diễn đàn.
    click here ==>
    http://vtvlife2411.coolfreepage.com
    http://www.vtv4online.net



    Được river_love sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 29/05/2003
  2. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hay quá đi mất, thế là trên ti vi cũng được xem phim Hờn Quốc, lên mạng lại gặp chuyện tình môtíp Hờn Quốc, chà chà...
    Hic, con trai mới 19 tuổi mà sao chuyện tình phức tạp thế, chẹp,.....
    You are always in my heart and always on my mind...
    That is what I love about you- I always know where you are :">
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Đổi chữ kí mới à QA?Hé hé,thế này thì chít,còn tớ ở chỗ nào hở?
    If you wanna cry,cry on my shoulder.
    If you need someone,who cares for you
    If you´re feeling sad,your heart gets colder...​
    And when you need
    A shoulder to cry on
    When you need
    A friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone
    I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be your friend to rely on
    When the whole world's gone
    You won't be alone 'cause I'll be there​

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có câu chuyện tình yêu tình báo nào để kể cả,bắt đầu và kết thúc chỉ cách nhau có vài giây ngắn ngủi ,hớ hớ,kết thúc và bắt đầu,cách nhau thậm chí còn ngắn hơn ...
    Hurt me not,for I'm just as fragile as you
    Cross the line not,for I'm not ready to cross it with you
    Believe me not,for I'm just a liar...
    A liar because of you​
    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 30/05/2003
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ em dành cho anh dù chỉ vài giây ngắn ngủn đó chưa hả DE? Hè tới về cho anh vài giây thôi nhé. Thế là mãn nguyện đến già.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Oài !!! Nghe ly kì mà hấp daxn ghê ... Cũng thấy sướng sướng cho ông bạn .... Nhưng mà chỉ nên chọn một thôi .... Một người đê yêu ... Và một để làm người em gái thân thiết, quan trọng , cùng chia sẻ mọi thứ .... Thật đấy ... Bơi vì cả hai đều quan trọng...
    Nhưng mà tôi không hiểu một điểm .... Nếu ông à cái người thứ hai đã yêu nhau ... Vậy thì trong thời gian yêu nhau , ông vẫn tán cô gái kia , tức là cái cô gái xinh ý ... hay sao mà để người đó lại ngỏ lời yêu ông hả ??? Thế thì lỗi tại ông rùi ... Phải cẩn thận với những mối tình tay ba đấy ....
    Nếu tui là ông , tui sẽ chọn người mình đang yêu , người đã ở bên mình những lúc mình buồn bã ... Còn người còn lại (là cái cô bé xinh xinh ý ) ... mình sẽ nhận nó làm em ... Người em yêu quý .... có ông anh sẵn sàng sả thân vì nghĩa ... Thế đấy ....
    Còn tui á ... Tui cũng có một cái như ông nhưng mà hơi khác một chút ......Nhưng mà tôi yêu những ba người cơ .... họ đều quan trọng đối với tôi ... Nhưng tôi đã quyết định , phân ra rạch ròi ... Một người là người yêu thật sự.... một người là người bạn đặc biệt , người rất thân , có thể làm mọi thứ cùng mình ... ( như buôn điện thoại qua đêm chẳng hạn ... đừng có nghĩ xấu đấy nhá .... ) .... Còn lại một người là cháu yêu ....Đó là những con người có ý nghĩa rất lớn đối với mình ...
    Nhưng mà thực chất thì chỉ hai thôi ... Cháu yêu thì có người yêu từ thưở đời hỡi nào rồi ....
    Câu truyện sơ lược thì nó là thế này : Năm lớp 11 , mình kể cung buồn ,chỉ toàn chơi với bọn con trai + vùi đầu vào đê học hạh , ngâm cứu xem vài cái tinh hoa của Toan + Hoá .... để rồi ... một ngày kia ... mình đi cùng bọn bạn ... rồi làm quen được vói một cô gái ... cũng chẳng xinh ... ( mọi người nói thế ) ... nhưng được cái học tanh tưởi , tính tình vui nhộn ... và được cái ... chỉ khi tiếp xúc mới thấy ... sao hai đứa hay có những suy nghĩ giống nhau thế ... -> chơi với nhau thật vui , để rùi ngày nào cũng đi với nhau ...
    Và rồi , đên một ngày kia , rồi một ngày khác nữa , nhưng mà quan trọng hơn cả là cái ngày 14/2/01 ... mình tặng quà cho người ấy ... Và thật là ngu khi mà đưa cho mẹ bạn .... Oe oe tò tí te ....
    Ngay hôm sau ... và rất nhiều ngày sau đó là những phản hồi đầy nghiệt ngã , mình sống mà như chẳng còn biết gì ... Buồn chán ... Chỉ còn biết quên đi nó bằng những ngày chơi bóng rổ miệt mài , rồi lại trắng đêm với những bài toán , hoá ... và các môn khác .... Và cuối cùng cũng quễn đi được ....
    Và đời là thế.. thường thì cứ hai người mà có gì với nhau , sau khi chia tay , họ đều không nhìn mặt nhau , mọi cái đều langhj nhạt ...
    Mình buồn ... 1,5 năm , để rồi trong thời gian đó , luôn có người cháu yêu ở bên cạnh , an ủi , nói chuyện , giúp đỡ ( tất nhiên , con bé lúc này đã có người yêu rùi ... ) , mình cảm phục con bé lắm ... sao nó dễ thưong là thế ???
    Và mình cũng cảm thấy đỡ hơn dần , rồi chẳng đâu xa , mình cũng cảm một cô bé cùng lớp học thêm 3 năm với nhau ... Nhưng chẳng vì hát hay ... mà là vì cãi nhau nhiều quá , đâm dần dần thấy nhớ ... rồi một ngày ... chơi trò đó vui ... Mình chiến thắng và làm anh ... anh anh em em miết rồi , ngày càng thân , rồi rủ nhau đi chơi ...Đời vui hơn ... Để đến bây giwò , tuy hai đứa ở hai trường ĐH khác nhau , nhưng vẫn qua lại công khai ... vẫn yêu nhau , vẫn buôn điện thoại cả mấy tiếng đồng hồ ... càng ngày càng thấy yêu nhau hơn ...
    Còn người bạn thân của mình ... sau 1,5 năm ....từ những buổi sinh nhật có gửi quà , tết thỉnh thoảng gặp , rồi lại nói chuyện ... Và cứ vậy , ngày tháng trôi , tuy nhanh , nhưng cũng đủ để chúng tôi trở lại làm những người bạn thân thiết , và càng lúc càng thân thiết hơn .... và lại cùng buôn điện thaọi , đi xem Rock live show ....v..v.. ( cái này không trách được vì người yêu không được đi ) ....Các ngày thứ 7 lại cùng đi chơi ... Tình cảm cũng nảy nở ... Biết làm sao ... Kiềm chế lòng mình ... Và nhìn xung quanh ... ta mãi là bạn thân ... Friends forever !!!
    Để rồi đến bây giờ , chẳng còn mấy tháng nữa là hành quân sang nơi Sanh Petécbua lạnh giá ... sắp phải chia tay mọi ngưòi , chia ta những người mà mình yêu quý ,và chợt nhìn lại ..... thời gian qua mới đẹp tuyệt làm sao ....
    Anh thấy nhơ em quá ... dù ràng chiều qua ta mới buôn điẹn thoại 1 tiếng ... Biết em sắp thi mà sao còn lam vậy nhỉ ... Lần sau thì chẳng dám nữa , chỉ mong sao em thi tốt .... Kì một anh còn giúp em được , kỳ hai , chẳng học môn gì , chẳng thể giúp em ... chi biết mong cho em phẩy lại cao như học kỳ một , cố đủ để kiếm được suất đi nước ngoài ... Buồn quá ... Thế là sắp chia tay rùi ... Em cứ yên tâm , anh sẽ ngóng tin em cho đến khi em có người yêu , anh mới tạm nghĩ đến chuyện yêu người khác ... thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả mà thôi ...Anh chỉ mong sao cho em có người yêu em thật lòng , bét cũng phải như anh , hết mình vì em , và sống luôn có lý tưởng ...Còn nếu chúng mình mãi đợi nhau , em yên tâm , anh sẽ là người đến cầu hôn em , ngày khi anh xong đại học ... còn tiến sĩ , cứ để sau ... Cưới xong hẵng , rồi mới làm nốt ...
    Oài , sao mà nhưng người tui thân thiết đều mong kiếm được cái suất đi nước ngoài thế ???
    Để rùi bạn thân tui cũng vậy , cũng cố gắng để được một suất BK , đi Pháp ... máu ghê ....
    Cả chấu tui nữa ....
    Mọi người ơi !!! Nhớ mọi nguời quá !!!


    TN W ! Love you forever

    Được tuanchosoi sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 30/05/2003
  7. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    to tuanchosoi: uh`, hic chuyện của bạn còn rắc rối hơn mấy chuyện của mình, nhưng mà nè trong thời gian với người yêu mình không hề qua lại với cô bé đó, mình yêu chung thuỷ lém mà.
    to cannibal: híc 19 tuổi không được yêu sao hả bạn?
    to Death_eater: híc chữ kí của bạn làm máy mình rùa lém, híc lấy cái chữ kí đơn giản chút đi.
    =>River Love
    chào mừng các bạn đến các diễn đàn.
    click here ==>
    http://vtvlife2411.coolfreepage.com
    http://www.vtv4online.net
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang vấn đề chung thuỷ. Thế thế nào gọi là yêu chung thuỷ? Vấn đề này trừu tượng qúa! Tớ không hiểu lắm.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chung --> cái cốc; thuỷ --> nước
    tóm lại là cái cốc đựng nước!! tình đầy như cái cốc đầy nước!! léng phéng thì nghiêng một phát nó đổ ra ngoài!! --> hết cốc nước --> hết chung thuỷ!! amen!!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    .............
    Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi. Mà xanh thắm nhưng cơn mưa lòng tôi.
    .............
    Ngày hôm nay, anh yêu thầm, người con gái mái tóc mộng mơ. Đầy hồn nhiên, trắng trong đến bất ngờ.
    Chuyện tình tôi giống như bao người, nhiều mơ ước, cho riêng mình thôi. Buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này