1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Tình Của bạn?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi River_love, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì tớ muốn nói với những ai viết, đọc bài trong topic này 1 câu là: Hãy yêu hết mình, và khi những đam mê ban đầu đi qua, thì hãy luôn vun đắp, đừng để có 1 lúc, dù chỉ 1 giây ta cảm thấy tình yêu là địa ngục.
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ yêu ai đươc hơn 1 năm, chẳng phải là tại mình kém hay cái gì đó đại loại như...... ko biết yêu, bây giờ có lẽ mình chín chắn hơn rồi, có thế nói là đang học cách yêu.
    Với mình yêu 1 người thì dễ nhưng để mà giữ tình yêu đó lâu dài mới gọi là khó, bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao n` ta yêu mình chưa? Bạn ko bao giờ biết được câu trả lời và sẽ luôn phải không ngừng phấn đấu để ko bị cho là "cũ"
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oẩy ơi bác Hít nói được câu hay thía nhể.
    [red] River_love[red] ơi bi giờ mí biết, kin kin
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Các bác có vẻ kinh nghiệm trong cái chuyện tình củm này nhỉ MớI có 19, 20 tuổI đầu mà đã ?otình tay ba? loạn xị cả lên em chịu bác rùi đấy Em thì phảI cái: Trích dẫn từ ai đó em ko hớ ?oNhà tỏ tình vĩ đạI ,Nhà thất bạI lão thành? Hờ hờ Nói vậy thui chứ em thật lòng nghĩ rằng con trai tuổI này chưa đủ chín chắn để nhìn nhận tình cảm rõ ràng (đấy là ý kiến của riêng em thui đấy) Em thì cũng có để ý tớI vài em (>1) và cũng có vài em để ý lạI nhưng em cứ để vậy thui ko cưa cẩm cũng ko tán tỉnh cứ để nó là những tình cảm trong sáng ?omore than friends but not lovers? Kết quả là từng ngườI lần lượt trong số đó đều ra đi tìm được ngườI yêu thật sự còn em mang tiếng là thế này thế nọ?..nhưng giờ thì vẫn còn phòng không lạnh lẽo Thế đấy !BởI em nghĩ yêu đương bây giờ là quá sớm (nhất là vớI con trai Con gái thì vừa rùi ko nhhanh là ê sắc ế) thờI điểm hiện tạI nếu bạn tập trung học hành học hành (nghe chuốI quá) hoặc đi chơi vớI bạn bè thật nhiều vào để tăng thêm vốn hiểu biết chứ yêu thì tuỳ ngườI như em là em thấy chưa thích hợp
    LạI theo cái hiểu biết nông cạn của em Triết 1 tý : Tình và tiền có quan hệ biện chứng Tiền có trước và quyết định tình theo em tình yêu còn hơn là 1 sự dựa dẫm các girls thường tìm những ngườI nào họ tin cậy được (1 trong số đó là xiền) Em chỉ định yêu khi đã tự mình làm ra đồng tiền đầu tiên chứ bây giờ vẫn còn ngửa tay xin bố mẹ xiền mà lạI dùng số xiền đó đi bao bạn gái em nghĩ thế thì hơi kì
    Em viết vậy để nói về quan niệm bản thân mình thui còn mỗI ngườI có những cách riêng để ẹnjoy cuộc đờI của mình ko thể nói là em đúng hay các bác đúng được mà phảI nói tất cả chúng ta đều đúng vì cách tìm đến tình yêu đến hạnh phúc của mỗI ngườI một khác
    Em xin chúc các bác sớm vượt qua được những đau khổ để được tận hưởng những cái thú vị trong tình yêu
    VinhChămNgoan
  5. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    híc sao tiền và tình lại liên quan cơ chứ, vậy những người nghèo như mình cả đời chẳng có người yêu sao? híc vậy thì chít tui rùi, tui chẳng có tiền, chỉ có.... một trái tim vàng, nhưng hổng đem cầm được, liên quan tới nhau thiệt không đây, để tui còn biết đường mà kiếm tiền để có người iu.
    =>River Love
    chào mừng các bạn đến các diễn đàn.
    click here ==>
    http://vtv5.vze.com
    http://www.vtv4online.net
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    nguoi ta noi con gai sinh nam 84 thi phai hai lan chong , hic, cac ban co tin ko ?the ma co ay tin do...
    toan
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy hôm trước ai đó đi xem bói về bảo thế (quên mất là ai rồi), và nói là con gái 84 thì lấy 2 chồng. Nhưng mà tính sơ sơ số người sinh 84 cũng triệu người. Đông thế cơ mà, nên chắc lý thuyết đó sai đấy.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 10/06/2003
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ui ui!!
    chuyện tình có phải là love stories ko nhỉ??
    chuyện tình của tớ tức là: hit love stories
    tức là nói là tớ yêu truyện à?? tớ thích đọc truyện lắm... các bạn cứ viết tiếp nhé!!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  9. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    khì khì khì.....may quá...mình vào "84HN-hình thành và phát triển" mới thấy lại mối tình thơ dại của mình. ui trời ơi. kỉ niệm thật là đẹp, bây giờ vợ con rồi đọc lại thấy ngày xưa mình ngây thơ và đáng yêu biết bao, hi. thằng con trai mình đọc song cứ bảo...."mai sau này con sẽ hoành tráng như bố....bố nhé" ui đúng là con mình.....đáng yêu như bố nó vậy. hihi.
    cám ơn 84HN_Hình thành và Phát triển.
  10. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Mới có hơn 1 năm thôi mà sao suy nghĩ khác quá vậy .......
    Chả biết thế là tốt hay xấu nữa....

Chia sẻ trang này