1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình của bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chu_ech_con125, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình của bạn

    Chào các bác!
    Em là thành viên mới của diễn đàn.Em mong đươc làm quen với tất cả mọi người.mong các bác chỉ giáo.
    Hôm nay em xin kể cho các bác nghe 1 câu chuyện khó tin nhưng có thật của thăng bạn tội nghiệp,em xin đặt tên nó là A,cô bé kia là B.
    Câu chuyên bắt đầu tư khi B chuyển vào lớp A họcA rất có ấn tượng với B.Dần dần,A nảy sinh tình cảm đăc biệt.Tính từ bấy đến giờ đã 2 năm có lẻ.Nhưng mà,A chưa bao giờ làm cho B hiểu được tình cảm của mình.Có lẽ là B cung biêt đấy nhưng mà nàng dại gì trao tình cảm của mình cho 1 thằng không biết cách thể hiện tình yêu.Các bác thử nghĩ hộ xem liệu 50 năm nữa AVà B có đến với nhau đươc không nhé.
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    khó mà tồn tại được tình yêu này bạn a
    gì thì gì phải có một bên chủ động chứ
    mà con trai chủ động là chính con gái ai ng` ta chủ động thế mà cha na`y
    thôi bảo từ bỏ đê

    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu


  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sao lâu thế? 50 năm sau liệu B có còn thú yêu đương nữa không? chắc lúc đó tính cáu bẳn của một bà cô trỗi dậy rồi. Đừng có dại mà dây vào cho mệt, các cụ đã nói " Dây với c... còn rửa được chứ dây với hủi thì..."
    Yêu anh nhé em???
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    vậy có ai tư vấn cho tôi không ?
    mấy ngày nữa người đó lấy vợ , mà người đó chưa đủ 19 tuổi đâu ?
    ttôi thật sự thất vọng và hụt hẫng
    lại đang đúng dịp thi học kì dồn dập nữa chứ?
    làm sao tôi đứng vững được?
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài .
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế ? ...
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    ac ac antiboy rồi mà vẫn yêu á....
    Hi hi tìm giúp cái nhé antiboy :D
    Đang khoái tìm hiểu về cái đó
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  6. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha đấy bị điên à???
    Sao lại có chuyện như thế được,không được người ta đáp lại cũng là phải đạo rồi.
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    vậy để tui kể chuyện tình của bạn tui cho bạn nghe nha...
    hắn học chung lớp với tui gần 2 năm tròi mà tui chẳng nói được với hắn lời nào, rùi đùng 1 cái chúng tui được xếp làm bài chung nhóm, thế là bắt đầu chơi thân, tui thấy hắn khá ok nên quyết tâm giới thiệu hắn cho nó-nhỏ bạn thân của tui- lầm đầu tiên nó gặp hắn là trong quán karaoke, hắn hát hay lắm nên nó rất thích, rùi nó bắt đầu nhớ hắn, mà hắn thì chẳng biết gì cả, thế là tui lại phải nhàm vô làm bà mai, dụ dỗ hắn đi chơi với tui và nó, rùi buổi đi chơi đầu tiên cũng diễn ra ok, sau đó tụi nó bắt đầu đi chơi riêng...đùng 1 cái nó hay tin giáay xin đi du học của nó được chấo nhận, nó phải đi liền trong tháng đó, thế là chưa kịp chín mùi thì 2 đứa phải chia tay, thế mà tụi nó vẫn chấp nhận và tiếp tục quen nhau, giờ nó đã đi 1 năm rùi nhưng tình cảm của 2 đứa vẫn rất tốt.
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    To:bup_be_o_tinh_yeu
    Bạn bảo mùa đông ra đường ngắm trai là sướng nhất thì bạn thử giải thích cho mình là sướng như thế nào đi.Mà bạn ở Sg thì làm sao có được cái thú vui đó đây.
    Always Smile
  9. gunsdoncoi

    gunsdoncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này dã dươc guns viêt tai box hoc sinh nay cùng chia se voi cac ban
    Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu như tôi biết lưu tâm đê ý một chút đến điều đó, vậy mà không. Ai đó thường bảo khi yêu rồi con người ta chót vô tâm với mọi người, mọi thứ xung quanh , đó là quá mù quáng vì yêu. Và tôi, có thể tự nhận rằng mình đã nằm trong số đấy.
    [
    green]Người ta nói yêu là đau khổ
    Tôi không tin tôi bướng bỉnh vô cùng
    Để hôm nay tôi mới ngỡ ngàng
    Nhìn lại đời qua hai dòng nước mắt.[/green]​
    Và:
    Đối với tôi tình yêu là ảo ảnh
    Nên bao giờ cũng chấp nhận thương đau.​
    Lúc này đừng có ai nói rằng không biết tình yêu là gì, cũng có thể mỗi người chỉ biết yêu và hưởng thụ, cũng chẳng biết thực ra tình yêu được hiểu là gì cả.Có ai đã định nghĩa:
    Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
    Yêu là nhìn nhau đầy âu yếm
    Mọi ngập ngừng mà nói chẳng thành câu
    Lúc gần nhau quên vạn nỗi u sầu
    Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm​
    Và tất nhiên, tôi biết, mỗi ai đó trong chúng ta khi yêu đều có sự cảm nhận riêng của mình và nếu muốn, có thể cùng định nghĩa đươc chữ yêu nhưng chẳng ai giống ai cả, mỗi cách định nghĩa đều được tạo nên khác nhau. Riêng tôi, tôi có cách cảm nhận khác biệt, và có lẽ chẳng giống ai dù chỉ một chút.
    Với tôi tình yêu được hiểu, cảm nhận thật bình dị. Tình yêu là sự đồng cảm chia sẻ của cả 2 người, là sự lo lắng quan tâm chăm sóc hết mình đối với người mình yêu thương dù đó chỉ là những việc nhỏ nhất . Đó chính là tình yêu mà tôi cảm nhận, một tình yêu bình dị, tôi và em.
    Sẽ chẳng có gì lạ vì đơn giản có tôi và em, có tình yêu giữa 2 con người. Cũng bắt đầu như những đôi yêu nhau nào khác, như các bạn vậy. tình yêu của tôi và em bình dị và nó cũng đến thật tự nhiên, không quá bất ngờ, khó xử. Chỉ có một điều duy nhất, điểm cuối của tình yêu ấy ra sao........!
    Nơi bắt đầu câu chuyện bình dị, tôi và em, cũng là nơi kết thúc tất cả. Một điểm hẹn của thanh thiếu niên và cả người lớn, quán "net". Nơi tôi gặp em là cái địa chỉ thân quen ấy của cả tôi và em, nơi mà mọi người lặng lẽ và chăm chú vào cái màn hình đầy chữ, bàn phím, Yahoo, FPT....Chính cái bình dị của tình yêu khiến chúng tôi bắt đầu bằng những cử chỉ thật bình dị, những ánh mắt, nụ cười ở quán net hoặc bất cứ đâu mà chúng tôi gặp nhau. Tôi và em, sẽ chẳng có tình yêu nếu như không theo thông lệ, con trai thường chủ động tất cả, 2 tuần từ ngày em giới thiệu tôi vào nhóm, giới thiệu với mọi người, các anh, các chi, chúng tôi đi chơi lần đầu đúng ngày hôm ấy, 8-3., ngày của em ngày của những người con gái, mà nhiệm vụ dành cả cho cánh con trai, tôi các anh.Vậy mà hôm đó tôi lại được nhận một món quà từ em, một món quà không bằng vật chất nhưng thật ấm lòng tôi, một món quà tinh thần, em dành cho tôi cái vinh dự được đèo em về nhà, với mọi người thì đó là quá bình thường, tôi biết điều đó, nhưng lúc ấy với tôi điều đó thật bất ngờ,thật đặc biệt. một buổi tối đi chơi mừng cho em, 8-3, không quá muộn để tôi đưa em về nhà và chào nhau một cách thân mật. Một sự khởi đầu thật đẹp mà quá bất ngờ nhưng đầy ý nghĩa. Những ngày tháng bên em thật vui, hạnh phúc , đó là những gì tôi cảm nhận. Giữa tôi và em có những điều thật giống nhau, và đó chính là lý do để chúng tôi trở nên đồng cảm và dễ hiểu nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn
    Em và tôi, có quá ít thời gian bên nhau, cả em và tôi dều còn là cô trò, cậu trò nhỏ trên ghế nhà trường, chỉ là nhỏ hơn so với bậc anh chị lớp trên còn chúng tôi cũng đang bước nốt những bước cuối cùng qua cánh cổng trường cấp 3. Còn một tương lai rộng phía trước cả tôi và em. Dù vậy cả hai vẫn có thể cố gắng dành cho nhau một quãng thời gian thật đẹp và hầu hết đó là khi cả 2 cùng lên mạng. Thời gian ở trường quá gò bó không đủ để tôi và em có thể gặp nhau. Cũng bởi thế mà mọi tâm sự mọi suy nghĩ chúng tôi thể hiện qua những trang chat, qua thư tay dày đặc chữ tôi viết mỗi đêm, ngày nào cũng vậy, rồi những cái mail.
    Bao nhiêu năm qua, đến ngày có em, tôi mới nhận ra rằng mình đã tìm được một người con gái thật phù hợp. mọi người ai cũng quan trọng đến những vẻ bề ngoài, dáng điệu của người con gái. Với tôi thì khác, em đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy tôi cảm nhận qua ánh mắt nụ cười, qua lời nói , mọi tâm sự, tình cảm em dành cho tôi. tất cả thật đẹp, em tốt với tôi quan tâm chăm sóc đến sức khỏe, việc học hành của tôi
    Em nói tôi không nên uống quá nhiều càphê sẽ có hại, mọi khi tôi bảo mất ngủ, phải uống cà phê. Em nói tôi không nên thức quá khuya để viết thư, phải ăn, ngủ điều độ. Em thường không vừa lòng mỗi khi biết tôi không ngủ, thức quá khuya, hay nhịn đói đến trường. Rồi cả những tờ giấy kiểm tra của tôi cũng do em kẻ, mũ của tôi đi mưa về cũng do em giặt và cố gắng làm khô nó để ngày hôm sau tôi có mũ đi học. Những lá thư, mail vẫn thường được gửi đi từ cả 2, tôi và em gửi gắm vào đó những tâm sự dành cho nhau, tất cả những gì không có dịp nói với nhau.
    Ngày giỗ ba em, cả nhóm cùng về quê, tảo mộ, thắp hương. Tôi biết hoàn cảnh gia đình em va ít khi nói đến, tôi biết em buồn, giờ đây em va mẹ sống với dượng. Cuộc sống vẫn còn gặp khó khăn. Giỗ ba em, mà sao buồn quá chỉ có nhóm chúng tôi là có mặt nơi đó. Đã quá muộn, các anh đều ra về, em và tôi, hai đứa vẫn ngồi đó, nơi cánh đồng vắng. Không muốn em cảm sương gió, chúng tôi ra về, và chính lúc đó, bàn tay nhỏ ấm áp của em và bàn tay tôi đã nắm vào nhau, em đã sưởi ấm lòng tôi. Tất cả những chuyện đó với ai khác thì thật bình thường nhưng với tôi, lại một điều nữa thật đặc biệt.
    Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và em, vẫn những là thư tay nhưng viết ít dần, những cái mail không còn xuất hiện, thời gian gặp nhau cũng ít đi, hai tháng từ ngày đầu tiên thật đẹp.
    ............Tôi biết đến đây, tự động đâu tôi viết chẳng có gì liên quan đến cái subject kia:"Người ta cứ nói...đừng quá yêu, người ta cứ nói...đừng quá tin" Đến hôm nay tôi mới lưu tâm và nhận ra rằng điều đó đúng, nhưng quá muộn.............
    Em ngồi đó với cái máy tính, với yahoo, với net như thường lệ nhưng sao lạ quá , khi tôi đến em cũng chẳng buồn nhìn. Và rồi..em nói với tôi rằng còn quá nhiều điều tôi chưa biết về em, nếu như tôi biết có lẽ tôi sẽ không muốn gặp em nữa. Tôi thực sự bất ngờ mà không hỏi được có chuyện gì với em. Em đi, hôm sau , hôm sau nữa, tôi và em như 2 người xa lạ, tôi không được biết gì.
    "Nó bảo anh đèo nó đi Hải Phòng"_ các anh nói với tôi. Em bỏ học, bỏ nhà đi sao, toi bực tức, tôi bỏ học, tôi muốn đi cùng em, em phản đối. Các anh đưa em đi, tôi ở lại, nhưng đâu có thể để như vậy được chứ. Hai ngày hai đêm trên chiếc xe đạp, tôi tìm em nơi đất Hải Phòng xa lạ.Em về nhà, gia đình cấm đoán, không ra ngòai , không đi học. Thật tồi tệ, và 4 tháng là quãng thời gian sau đó mà tôi không được gặp em. Em không muốn gặp tôi. 4 tháng, tôi và em duy nhất có 3 lần gặp nhau nhưng chẳng ra sao cả
    Sắp năm học mới, sắp hết hè rồi, tôi và em gặp nhau nhưng không còn như trước, mối liên lạc chỉ qua chat khi gặp nhau, rất ít và hầu như cả hai không còn hoà hợp như xưa.
    Cũng thời gian đó tôi đã tự làm một người bạn của chính mình để liên lạc với em, chỉ qua chat, và chính bằng cách đó mà tôi biết được những gì em nghĩ về tôi, biết được cảnh cuối cùng chúng tôi ra sao.
    Em luôn nói tôi quá trẻ con, không hợp với em, nhiều lúc em nói ghét những người như thế. Hỏi em: thực ra trước đến giờ em có tình cảm chút nào cho tôi không, em nói không.Hỏi rằng: tại sao em không từ chối tôi ngay từ ngày đầu, em nói em không thể vì tôi quá thật lòng, quá yêu. Em làm tôi quá buồn, em biết tình cảm tôi như vậy mà sao em có thể đối xử với tôi như vậy chứ. yêu em vì em tôi làm tất cả em bảo gì tôi cũng làm, em bảo sao tôi cũng đồng ý, em bỏ đi tôi đi tìm, sao lại thế chứ. Không một chút ngần ngại em nói hết cho người mà gọi là bạn tôi nhưng thực ra em nói cả cho tôi mà em không biết. Em nói thật bình thường không một chút buồn, một chút luyến tiếc. Từ nay là bạn thì tốt hơn, là điều duy nhất em có thể nói với tôi.
    Trước tôi đã có nhiều người con trai đến với em, quãng thời gian đó tôi không biết em ra sao. Khi tôi bên em, có điều gì tôi phải phàn nàn về em, không có gì cả, vậy mà giờ đây em như vậy. Ngay chính thời gian này khi em còn chưa dứt khoát với tôi thì em đã có cho mình một người con trai mới luôn bên cạnh em.
    Vậy ra, với em, con trai chỉ là những con rối, là thứ đồ chơi để em chơi, em thử, yêu vớ vẩn vu vơ rồi vứt bỏ. Với em tôi là vậy sao. Tất cả những gì tôi dành cho em, tình cảm, sự quan tâm lo lắng cho em là đồ thừa sao. Tất cả chỉ là việc vớ vẩn vô tích sự.Tôi là thằng ngu sao, tôi bị em dắt mũi, tôi là con lừa sao.Tôi không hiểu em làm thế với tôi đê được cái gì chứ, sao em nỡ vậy chứ.Tôi biết tôi thua kém về mọi mặt thứ duy nhất tôi có thể dành cho em đó chính là tình cảm chân thành của tôi, vậy mà lại bị em đem ra giễu cợt. em làm tổn thương tôi, tôi thực sự quá hụt hẫng.Không gì có thể bù đắp lại được, em biết không. Tôi có gì không phải, tôi lừa dối em sao, không một lời giải thích em rũ bỏ tôi một cách bình thường vậy sao.Tôi không hiểu được em, không hiểu em nghĩ gì vậy. Em làm tôi nghĩ rằng từ trước đến nay phải chăng tôi đã nhìn nhầm về em. Không, không thể thế được,sao em lại thế chứ, hãy cho tôi hay.
    Em rũ bỏ tôi như đem vứt đi một thứ đồ bỏ đã dùng rồi vậy, một con rối đã cũ, mot trò chơi đã nhàm chán. Và em sớm thay thế vào đó những điều mới mẻ hơn những con người khác tôi. Và dường như em không hiểu em đang làm gì. Em muốn tìm cho một người phù hợp với mình bằng cách đó sao, thử hết người này sang người khác sao, vậy thì em tìm đến hết cuộc đời này cũng không tìm thấy được đâu
    Em bỏ tôi, tôi tự đồng ý rằng tôi chẳng phải là người phù hợp với em, bao lâu nay, tôi chỉ luôn cầu mong cuộc sống em tốt đẹp hơn mà thôi. Vậy cứ bước trên con đường mà em đã chọn , hãy cố mà sống thực với em.Tôi sẽ không oán trách gì em cả, cầu mong em hạnh phúc. Nếu có thể hãy dành một góc trong em chút gì đó về tôi để em luôn nhớ rằng có một người yêu em thật lòng dù tôi và em chưa thực sự trưởng thành.
    .....Có thể sẽ có ai nói rằng tôi có nói quá không, tôi có gì sai không, mỗi thứ có vẻ đều là do em.Tôi muốn nói rằng tất cả là sự thật, và có lúc tôi sai nhưng dó là những gì trong quá khứ, quá khứ của tôi và chính em đa tha thứ tất cả. Tôi không phủ nhận rằng trước em tôi đã yêu người khác nhưng một điều: tình cảm của tôi cho em thật lòng, không dối trá lừa gạt vụ lợi. Sao em không hiểu...
    Bài viết này tôi cũng không hiểu sao lại viết và thực sự cũng không hiểu được chính mình. không biết nên vui hay buồn, nên quên em hay tiếp tục yêu thương, và tôi được cái gì chứ. Lời đề nghị của em rằng trở lại thành bạn , tôi còn bỡ ngỡ, biết làm sao đây.......?
    "Người ta cứ nói...đừng quá yêu, người ta cứ nói...đừng quá tin"

Chia sẻ trang này