1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình của nó

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Linhlovely, 25/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, nó hay suy ngẫm về cuộc sống, về con người nhiều hơn!! Nhưng suy ngẫm xong, nó lại giữ lại cho riêng mình, chả biết kể cho ai, chả biết tâm sự với ai nữa!!
    Nó cảm thấy chả ai hiểu mình hết, vì thế nó cứ giữ kín trong lòng!! Nhưng trên đời này, làm gì có 1 người bạn nào có thể hiểu ta hết được đâu!!
    Ngay cả chính bản thân mình còn 0 hiểu hết được mình, nói gì đến những người khác!! Lại nhớ đến ngày trước, khi có A bên cạnh, chuyện gì A cũng có thể sẻ chia cùng nó, nó tâm sự với A!!
    A giúp nó vượt qua những lo lắng, nhưng ưu fiền, những buồn bực!! Nó giúp A tìm thấy 1 nơi bình yên sau 1 ngày bận rộn, 1 tuần mệt mỏi vì căng thẳng!!
    Bây giờ, bên cạnh nó 0 còn A nữa!! 1 mình nó đối mặt với cuộc sống, nhưng... nó 0 lấy thế làm buồn, làm hối hận. Nó vui vì giờ đây, 1 mình nó lại được là nó, dù có trở ngại gì, cũng chỉ 1 mình va chạm với cuộc sống, 1 mình giải quyết những khó khăn... cho dù hơi vất vả so với trước kia có A chia sẻ!!
    Vui. Lo toan. Mong muốn. Mọi cảm xúc bây giờ cứ lẫn lộn đan xen! Nó vui vì bây giờ nó được sống cho chính nó, sống như nó muốn, sống như nó thích chứ 0 fải sống cho A, vì A như trước kia nữa!!
    Được sống là chính mình, làm những việc mình cảm thấy hạnh fúc vui hơn nhiều so với việc cứ fải sống trong cái khuôn mà A đặt ra cho nó, bắt buộc nó fải theo, 0 được sai 1 li 1 tí!!
    Nếu sai, A sẵn sàng gắt gỏng, quát mắng nó buộc nó fải theo!! Vì yêu A... hay vì thói quen mà nó cứ nhẫn nhục làm theo những gì A muốn... để rồi 1 ngày, hình như nó 0 chịu được nữa!!
    Giọt nước tràn ly. Nước tràn. Ly vỡ. Những mảnh vỡ bắn tung toé, để lại những những vết thương lòng 5 tháng chưa nguôi!!
    Đôi khi, nó tự hỏi mình:" A yêu nó hay yêu cái con người mà A bắt nó fải theo??" Ừ thì khi yêu nhau, người ta có thể cho fép người yêu làm điều này, điều kia, 0 được làm điều này, điều kia... nhưng còn những điều thấy vô lí rành rành ra đấy thì vẫn fải làm ư??
    Tình yêu đâu có như vậy!! Tình yêu vẫn có cá tính, có sở thích, có sự tôn trọng lẫn nhau của 2 bên chứ!! Nó cũng có bao giờ bắt A fải làm những điều vô lí đó đâu!!
    Bây giờ, nó 0 có hay nói đúng hơn là 0 còn thời gian để đặt những câu hỏi" tại sao?" nữa rồi!! Mệt mỏi khi trong đầu lúc nào cũng những câuh ỏi tại sao xoay xung quanh, để rồi lại cân, đong, đo, đếm!!
    Hãy cứ sống như mình muốn thế, muốn được thế!! Nhưng hình như, sau lần đổ vỡ với A, tâm hồn nó trở nên chai sạn với tình yêu rồi!
    Cả A nữa, rồi nó cũng sẽ quên thôi, nó mong mình quên được A, & nó tin nó sẽ làm được!! Chỉ có điều bây giờ, nó có cảm giác hình như nó chả cảm thấy thích chứ đừng nói là yêu 1 người con trai nào nữa rồi!!
    Bây giờ, nó chỉ thích bạn bè, được tự do đi chơi với bạn bè mà 0 fải lo sợ A nhắn tin hay gọi điện tra khảo, vặn vẹo, 0 sợ A ở nhà chờ để" bắt qủa tang đi chơi quá giờ A cho fép" nữa!!
    0 thích có người yêu nữa rồi!! Nó cứ nghĩ yêu mà khổ thế thì yêu làm gì nhỉ?? Cứ tự do, 0 bị bó buộc như bây giờ lại thích hơn!
    Ghen tuông. Giận hờn. Mệt rồi! Bây giờ là cười, sống hồn nhiên & vô tư như nó vẫn đã từng như vậy!!
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    chết thật em Linh làm gì mà nhìn nhận như thế. Tình yêu có phải lúc nào cũng hờn dỗi, ghen tuông, đâu cơ chứ. Lại còn trái tim chai sạn nữa chứ, đúng là ở thời điểm này thì mọi thứ vẫn không thật đẹp lắm, nhưng lúc nào đó, nắng sẽ toả và chim sẽ cất tiếng ca. Em lại thấy được rung động, lại được vui vẻ, cười nói, vẫn là chính mình làm những gì mình thích, tìm được một người đồng cảm và có chung những gì cả hai cùng suy nghĩ và mong muốn. Người yêu anh và anh có thấy căng thẳng mấy khi đâu nhỉ, mà có lúc nào thì cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ lúc vui vẻ cùng nhau thôi, hii:D đừng bi quan thế em nhé.
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi! Nó mệt nhoài trong bộn bề cuộc sống! Học hành... thi cử... vui chơi... cà fê cà fáo... bạn bè!! Quay cuồng!!
    Hôm nay. Noel. Đúng 1 năm rồi ngày nó chia tay với A. Những hình ảnh, cảm xúc hôm nào lại chợt hiện về! Với nó... & có lẽ cả với A, Noel sẽ là 1 kỉ niệm buồn 0 thể nào fai mờ trong trái tim!
    1 mình. Lạc lõng trên dòng người tất bật. Hối hả. Khí thế của Noel rõ lắm. Nó thấy lòng mình nguội ngắt!! Có gì đâu nhỉ! Chỉ là Noel.
    Nó quay quắt từ sáng tới tối. Đi học về, rồi cà fê cà fáo, online rồi lại cà fê rồi lại gặp gỡ bạn bè!! Nó thấy mình choáng váng!
    Chóng mặt. Nó cần 1 điểm tựa nhưng hình như 0 thấy, hay đúng hơn là 0 có!! Đêm qua, nó khóc thật nhiều! Đã lâu lắm rồi nó mới khóc nhiều & nức nở đến như vậy!!
    Nó giận mình! Chả vì gì cả! Chỉ thấy giận. & thương!! Xúc cảm cứ lẫn lộn trong nó mà 0 xác định rõ nổi 1 cái gì cả!! Quay quắt!!
    Từ sáng tới chiều, máy điện thoại của nó rung liên tục, hết tin nhắn lại đến cuộc gọi! Bắt đầu từ 7h sáng là lời rủ đi ăn sáng, uống cà fê!
    Nó chóng mặt, lặng lẽ tắt máy! Quay mặt ra đường nhìn dòng người tấp nập & những đôi tình nhân tay trong tay hạnh fúc!!
    Nước mắt chảy ngược vào trong tim! Nó lại vắt kiệt mình... nhưng chả để làm gì cả!! Hình như cuộc sống đã cho nó quá nhiều thứ & giờ đây buộc nó fải trả lại bằng những thứ khác, đền bù lại!
    Nỗi đau sẽ nguôi ngoai! Tình cảm sẽ chóng tàn. Con tim sẽ nguội lạnh. Nhưng nó chưa bao giờ hết yêu thương, hết xúc cảm!!
    Làm sao bây giờ? Con người nó mâu thuẫn quá!! Lại điện thoại! Lại rủ đi chơi đêm Noel. Đêm Noel, có gì nhỉ? Có gì mà người ta cứ fải nhắng lên thế nhỉ!!
    Nó lạnh lùng từ chối mọi lời mời! Nó thấy mệt mỏi! Nó muốn trở về nhà! Mai thi rồi! Bài vở chưa học hành gì cả! Hơn nữa, nó cũng muốn được đối diện với chính mình trong 1 dịp như thế này!!
    1 mình! Nằm ôm gối đắp chăn! Bật Nhật thực của Ngọc Đại & Trần Thu Hà lên để cảm nhận cái thứ nhạc khó nghe ấy!! Rồi thổn thức.
    Khóc 1 mình! Ngấm vào người những ca từ, những giai đoạn khó nghe! Sáng hôm sau lại nghêu ngao những lời ca khó hiểu!
    Về nhà học bài thôi! 0 Noel Nô iếc gì hết! Coi như chả biết Noel là cái quái gì cả!! Nó bảo hôm nay nó đắp chăn nằm nhà ngủ, chả ai tin cả!
    Cũng fải thôi! Thế nhé, ở nhà & yên ổn với môn thi ngày mai! Mai thi tốt nhé! Môn ngày mai của giáo sư Nguyễn Thiện Giáp, khoai lắm đấy!
    Được Linhlovely sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 24/12/2004

Chia sẻ trang này