1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình của nó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Linhlovely, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của nó

    size=5]Text[/size=5]TextText.Mệt mỏi.Rã rời.Nó thức dậy sau 1 ngày dài.Hôm qua là Noel,vậy mà nó chẳng còn cái cảm giác vui hay hạnh fúc sau khi đón 1 dịp lễ như những năm trước.
    Hôm qua,nó vừa chia tay A,người yêu đầu tiên,mối tình đầu theo đúng nghĩa chân thực mà nó nghĩ.Người yêu 2 năm.Uh,2 năm,vậy mà giờ đây,chia tay nó thấy mình trống rỗng kì lạ.
    Có fải là chia tay 0,khi fút chia tay ấy,khi nói ra những lời làm A đau xót,nó 0 nhỏ 1 giọt nước mắt nào,nó vô tình & hờ hững nói ngay trước mặt A &?kẻ thứ 3?kia:Vâng,E đã yêu A D.
    Kể cả khi A ôm nó trong vòng tay của A,A khóc & thì thầm vào tai nó:"E đừng bỏ A nhé!A yêu E nhiều lắm!E đùng bỏ A!!"Nó chưa bao giờ thấy A như vậy!!
    Nó yêu?kẻ thứ 3?kia thật sao??Cuộc tình qua chóng vánh nhưng lại chả có chút hạnh fúc nào!Quen nhau,rồi yêu nhau,rồi chia tay?thời gian có được 1 tháng 0 nhỉ??
    Dở hơi thật,kể từ lúc quen đến khi chia tay chắc cũng chỉ được trên dưới 2 tháng.2 tháng??1 mối tình 2 tháng,có đủ để đánh đổi với tình yêu 2 năm mà nó dành cho A??
    Nó thấy mình dại dột thật.Yêu A,nó có đủ tất cả mọi thứ?tình yêu?tương lai?nhà cửa?hạnh fúc?& kể cả công ăn việc làm sau này nữa!!Ấy vậy mà?!!
    Bố A là 1 quan chức cấp to của 1 Bộ kiếm được bây giờ.Cũng là 1 Bộ mà sau này rất fù hợp với ngành học của nó.Ngày trước,nó yêu A,chả giấu gì,cũng là vì Bố A làm to như thế,chứ nó có thích A ngay đâu
    Nó thấy A bình thường như bao người con trai khác đến cưa cẩm nó,nhưng lại có Bố làm to nhất.Rồi chả biết nó yêu A thật từ khi nào!!
    Kể từ khi yêu A,nó chả fải suy nghĩ gì về việc tương lai sau khi ra trường sẽ làm ở đâu,nó đã có hoặc là Bố A,hoặc là A với nhiều mối quan hệ rộng,lại có thế,nhất định sẽ kiếm cho nó 1 công việc đàng hoàng mà nó dự định
    Chỉ cần Bố A cho 1 tờ giấy viết tay,ai nỡ để con dâu thất nghiệp chứ!Với ý nghĩ như vậy,nó cứ nghiễm nhiên yêu A mà 0 fải lo cho sự nghiệp về sau.
    Có lo cũng chỉ là lo mình fải làm con dâu ở nhà A sao cho tốt mà thôi.Giờ đây,chia tay A rồi,nó thấy bấp bênh,lại fải lo nghĩ cho công ăn việc làm về sau.
    Điều mà trước đây nó 0 nghĩ tới & cũng 0 hề ngờ tới!!Muốn bảo nó là người tính toán cũng được,chả sao vì dù sao sau này nó cũng yêu A thật lòng
    Có thể lúc ấy nó chưa biết rằng mình yêu A nhiều đến như vậy,yêu A chỉ vì Bố A,nhưng sau này,khi chia tay A rồi,chơi bời nhiều nó mới thấy chả ai được = A,có tất cả những thứ mà nó cần!
    ?oKẻ thứ 3?kia có gì hấp dẫn đối với nó đến vậy mà nó lại bỏ A chỉ để chạy theo?ngừơi đó???2 tháng yêu?kẻ thứ 3?,nhìn lại,hình như nó chưa có 1 giây fút hạnh fúc nào như đã từng có với A!!
    2 tháng yêu?kẻ thứ 3?nó chỉ thường trực những nỗi lo lắng,nụ cười ít nở trên môi,mặc dù lúc nào nhìn nó cười,người khác cũng thấy thật rạng rỡ,tươi tắn & ấm áp!
    2 tháng yêu?kẻ thứ 3?là 2 tháng nó fải đi đón người con trai ấy đi chơi.?Kẻ thứ 3?0 có xe.2 tháng yêu?kẻ thứ 3?là 2 tháng nó fải chu cấp tiền uống nước trong những buổi đi chơi của nó &?kẻ thứ 3?,thậm chí cả của nó,?kẻ thứ 3?& bạn bè của?kẻ thứ 3?.
    2 tháng yêu?kẻ thứ 3?là 2 tháng nó fải đưa tiền cho?kẻ thứ 3?sau mỗi lần đi chơi?kẻ thứ 3?đi xe nó đưa nó về & nó fải đưa tiền xe ôm để?kẻ thứ 3?về.
    2 tháng yêu?kẻ thứ 3?,nó luôn là người chi tiền để mua quà tặng?kẻ thứ 3?trong các dịp Lễ Tết,còn?kẻ thứ 3?chưa tặng nó 1 món quà gì kể cả dịp Valentine,dù chỉ là 1 hộp chocolate hay 1 bông hồng!!
    Ngoài 1 cái khăn len?kẻ thứ 3?tặng trong dịp Noel,cũng là ngày nó đứa đồng ý yêu!!2 tháng-nó quay cuồng.Ngu xuẩn.Khờ dại.
    Bồng bột.Non nớt.Hoang mang.Đangquen với việc?người con trai luôn là ngừơi trả tiền?,A là 1 người cực kì chiều nó,luôn mua cho nó thứ này thứ kia,dù là nhỏ bé,luôn mang lại cho nó tiếng cười,niềm vui,niềm hạnh fúc?đến bây giờ,gặp 1 người như?kẻ thứ 3?& bạn bè?kẻ thứ 3?nó thật sự 0 hiểu nổi
    Nó 0 hiểu nổi tại sao lại có những ngừơi con trai đi chơi với bạn gái 0 hề có 1 xu nào trong túi dù chỉ đểtả tiền nướcchứ 0 có gì cao sang hơn cả!
    Bạn bè?kẻ thứ 3?cũng vậy,lúc nào trong túi cũng 0 1 đồng tiền
    Nó thấy lạ.Con trai như vậy được sao??Nếu trong túi có tiền mà 0 dùng đã đi 1 lẽ,đằng này lúc nào cũng 0 có 1 xu trong túi??
    Nhưng nó vẫn chấp nhận & yêu?kẻ thứ 3?bởi nó nghĩ quan trọng là yeu nhau,tiền bạc 0 thành vấn đề gì cả,ai trả mà chả được.Nó dần hiểu mọi chuyện khi lên nhà?kẻ thứ 3?
    1 nhà tập thể trong khu tập thể được xây dựng đã lâu lắm rồiCănnhàquáđơn sơ & giản dị so với ngôi nhà 5 tầng & đầy đủ tiện nghi củanó.
    Nó thông cảm với?kẻ thứ 3?.Đôi lúc,trong 2 tháng ấy,nó cũng suy nghĩ rất nhiều,nhưng rồi nó lại tựbiện bạch cho?kẻ thứ 3?.
    Liệu đó có fải là tình yêu hay chỉ là lòng thươnghại???Kẻ thứ 3"cungluônthanhminh & bao biện cho mình = những bài cũ rích mà nó nghe muốn đến nhàm tai?Ngày trước A thế này?ngày trước A thế kia??
    ?oHôm thì A mất tiền,hôm thì A đánh rơi,hôm thì A cho bạn vay,hôm thì A đi chơi với bạn bè??Nó dần dần nhìn?kẻ thứ 3?= con mắt khinh bỉ hơn,mặc dù trong lòng vẫn thương A ta!
    Cứ nghe những giọng điệu ấy,nó chỉ muốn nói thẳng vào mặt A ta cho bẽ bàng rằng:?A đã lúc nào có tiền đâu mà làm mất với đánh rơi hoặc cho bạn bè vay??
    Nhưng rồi nó lại thôi!Tâm hồn của 1 đứa con gái?quá cao thượngnhưng cũng quáđỗingâythơhiền lành?Biết rõ người ta đang lừa mình,đang coi mình như 1 cái mỏ mà chả làm gì cả
    Đáng thương thay!!Nó chỉ nhẹ nhàng nói với?kẻ thứ 3?:?Bây giờ nếu A có tiền,A cứ đểE giữ hộ cho,A có tiền mà cứ tiêu xài như thế hoang fí lắm,tiêu bao nhiêu cho đủ?
    ?oKẻ thứ 3?cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý lắm,bảo rằng?Ra Tết A sẽ đưa E giữ hộ A.Lúc nào cần A lấy?Nhưng cái viễn cảnh cao đẹp ấy chả bao giờ thực hiện được!!
    Ra Tết,?kẻ thứ 3?vẫn chả có đồng nào trong túi,vẫn tiếp tục chuỗi ngày đi uống nước toàn lấy ví bạn gái trả tiền?đánh bạc-lấy tiền bạn gái,uống nứơc-lấy tiền bạn gái,tiền xe ôm-lấy tiền bạn gái,thậm chí vài nghìn uống cốc trà đá,mua điếu thuốc hay 1000 trả tiền gửi xe cho bạn?kẻ thứ 3?cũng móc từ ví nó.
    Nó muốn nói ra cái điều mà nó vẫn thắc mắc trong lòng ấy lâu lắm,tấtnhiên lànói 1 cách tế nhị & điều này luôn làm nó fải nghĩ sau mỗi khi móc ví lấy tiền cho?kẻ thứ 3?đi xe ôm về.
    Nó lại nhớ đến A.Yêu A,A chưa bao giờ đểnó trả tiền mua gì,trừ những món quà nó muốnmua cho A hoặc những thứ nó bảo A rằng nó muốn trả tiền.Nói chung,tình yêucủa A & nó,đẹp lắm,0 fải là chuyện tiền nong
    Ở bên A,lúc nào cũngcó chuyện để nói,để kểđể líu lo,để hạnh fúc,còn bên?kẻ thứ 3?chả có chuyện gì,chỉ làđôi3câuchuyệnvuvw mà nhạt nhẽo.Nó thấy nhớ A kinh khủng!!
    Nó hối hận.Day Dứt.Nó luôn tự trách thầm mình sau cái ngày bỏ A rằng:Mình thật tệ.1 đứa tham vàng bỏ ngãitham bát bỏ mâm,nhưng rồi cuối cùng vàng chỉ la chì,còn mâm chỉ là 1 cục sắt bỏ đi!!
    Nó cứ tưởng rằng?kẻ thứ 3?sẽ đem lại hạnh fúc,đem lại sung sướng hơn tất cả những gì A đã đem lại cho nó,nhưng nó đã nhầm!!Còn cái dại nào hơn!!Buồn!
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi & 6 mối tình đã qua nhưng có lẽ A vẫn là người nó yêu nhất & coi như mối tình đầu của mình. Nó bắt đầu biết yêu từ năm 16 tuổi thì fải.
    Từ 16 tuổi đến 21 tuổi, 5 năm- 6 người yêu, trung bình cứ gần 1 năm nó lại thay người yêu 1 lần. Nhưng đó chỉ là cách tính trung bình cho vui thế thôi, chứ những mối tình đã qua của nó, những A B, A L, A S, A H, A D, A D đều có những quãng thời gian ngắn dài khác nhau chứ có đều chằn chặn mỗi năm 1 A được đâu.
    Mối tình ngắn nhất là hình như được vài ngày,còn mối tình với A vẫn là dài nhất,sâu đậm nhất,2 năm.2 năm yêu A, giờ chia tay chả còn gì cả!!
    Mong được làm lại. Nhưng cứ nghĩ đến lúc yêu A, đâu fải lúc nào cũng hạnh fúc!!Cũng có những lần cãi nhau, xung đột, mâu thuẫn nặng nề, tưởng chia tay đến nới ấy vậy mà lại 0 có chuyện đó
    A là thế nào?? 1 con người gia trưởng!! Yêu A, nó fải sống khác mình rất nhiều!! Đôi lúc,nó tự hỏi, 0 biết A yêu con người nó hay A cứ yêu cái con người mà A bắt nó fải gò mình vào cái khuôn đó
    Nó- 1 đứa con gái xinh đẹp, thích quan hệ xã hội nhưng A- với cái ưu thế là người yêu nó, A bắt nó fải từ bỏ tất cả, 0 quan hệ với các bạn khác giới, bất kể 1 ai!!
    A có cái ghen kinh khủng của 1 người đàn ông, A 0 cho fép nó ngồi sau xe bất kì 1 người con trai nào, dù là A họ của nó, chứ đừng nói đến chuyện đi chơi hay đi uống nước với bạn bè là con trai
    Ngay cả đến cái điện thoại di động là vật sở hữu cá nhân của nó, A cũng kiểm soát chặt chẽ & tra hỏi nó từng li từng tí & nó có nhiệm vụ fải khai báo 1 cách trung thực về tất cả những số đã gọi đến, gọi đi
    A bắt nó fải lựa chọn giữa A & bạn bè nó! Đã bao nhiêu lần, chung qui lại cãi nhau cũng chỉ vì chuyện A ghen hoặc nó ghen!!
    A yêu nó nhiều quá, & nó cũng thế!!
    Hồi đó, nó thấy mình yêu sao mà khổ thế!! Nó cứ nhìn vào các đôi bạn bè mình yêu nhau 0 thấy thế, mà chưa nhìn vào bề chìm, nó lại nghĩ hình như chỉ có mỗi mình yêu là khổ thế
    Mà đâu biết rằng đôi nào yêu nhau rồi cũng vậy cả thôi. Bây giờ ngồi nghĩ lại, nó lại nghĩ:" Thà cứ như hồi í yêu A, mình chịu khổ 1 chút, còn hơn bây giờ mất A rồi, 0 còn có A bên cạnh để chia sẻ nữa!!"
    Hình như nó vẫn chưa quen với việc mất A mặc dù đã tròn 5 tháng kể từ cái hôm chia tay, hôm Noel oan nghiệt ấy!! Cho dù nó là người chủ động chia tay A để tưởng là yêu 1 người con trai khác!!
    "E 0 tin rằng chia tay, E vẫn nghe tim mình đắng cay..." Câu hát cứ đôi lúc lại ngân lên trong lòng nó mỗi khi nghĩ về A. Đúng thế thật, nó 0 tin rằng nó & A chia tay thật!!
    Sau bao nhiêu lần cãi nhau to, tưởng chia tay đến nơi vậy mà 0 chia tay, thế mà bây giờ, chỉ vì 1 chuyện chả đáng mà nó & A lại chia tay nhau thật
    Mà lại đã 5 tháng rồi!! Có tin được 0?? Cả 2 bên gia đình, họ hàng, cô bác nội ngoại nhà nó & nhà A đều đã biết chuyện của 2 đứa!!
    Ai cũng nghĩ rằng chỉ còn chờ tháng 6 năm sau nó tốt nghiệp ra trường nữa là 2 đứa sẽ nên vợ nên chồng!! Cả A & nó cũng đều tin như vậy!!
    2 đứa đều đã sẵn sàng cho 1 tương lai luôn ở bên nhau!! Thế mà...đúng là tình 0 đẹp như mơ!! Đùng 1 cái... chia tay!! Bàng hoàng!!
    Ngỡ ngàng!! Tưởng chỉ là 1 cơn mơ, 1 ác mộng... vậy mà mọi chuyện lại là thật!! Trong fút chốc, 1 câu nói chưa kịp suy nghĩ chín chắn, đã mất A
    Sau này, A gọi điện lại, A bảo A vẫn chờ E quay lại, A cũng nghĩ rằng A 0 thể mất E, 2 đứa 0 thể chia tay sau bao nhiêu sóng gió đã xảy ra, nó lại lắc đầu quay đi!!
    Sao vậy nhỉ?? Mẹ nó thì cứ suốt ngày thì thào với nó:" Con à, thằng H nó là người tốt, chững chạc, là người sau này con có thể dựa vào được, nối lại với nó đi con, chứ mấy thằng ất ơ, lông bông, chơi bời 0 nghề nghiệp ổn định làm sao có thể lo cho tương lai lâu dài của con sau này được. Hơn nữa, Bố thằng H như thế, để ông í xin việc cho con về sau, chứ con khác ngành Bố Mẹ, Bố Mẹ 0 quen biết nhiều,xin khó lắm!!"
    Những lời dạy bảo của Mẹ cứ văng vẳng bên tai & ám ảnh suốt!! Quay lại ư?? Lại bắt đầu những chuỗi ngày nó cảm thấy đau khổ nhưng vẫn còn có cái hạnh fúc là được yêu A & ở bên A!! Nhưng liệu có còn những yêu thương như ngày nào nữa 0??
    Liệu bát nước đã hắt đổ đi rồi có vớt lại được đầy như ngày nào 0?? Sóng sánh!! Giọt đắng nghẹn cổ!!Ngày sinh nhật E gái A, nó cảm thấy hồi hộp khi biết chắc rằng khi mình lại lên nhà A như ngày xưa, sẽ lại gặp A, nhìn thấy khuôn mặt A, ánh mắt A, nụ cười A...
    Biết nói làm sao, ứng xử thế nào khi fải đối diện với A?? Thôi, cứ lên tặng quà, có như vậy A mới nể mình, rủ thêm 1 đúa bạn đi cùng cho đỡ ngại vậy!!
    Nó lên, & thấy A lại đứng ngoài của trông xe cho bạn E gái đến như năm ngoái, chỉ tiếc là năm nay 0 có nó đứng cùng A.Nó vừa fóng xe vào, nhìn thấy A, A cũng nhìn thấy nó, nhưng nó vội lảng đi, vội lảng tránh ánh mắt A mà nó đã từng mong gặp trước đó biết bao nhiêu
    Nó ngập ngừng & rụt rè tặng quà cho E gái A!!Vội vàng nói lí nhí vài lời chúc ngay ngoài cửa mà 0 vào nhà, vội vàng quay xe ra về, mắt nó ầng ậng nước!!
    Nó biết nó vẫn còn yêu A. Nó ngại khi fải gặp họ hàng nhà A, người thân A, những người đã hết sức yêu quí & ủng hộ nó ngày nó & A còn yêu nhau!!
    Fóng xe trên đường về, nó mông lung suy nghĩ. Những kỉ niệm ngày xưa cứ lần lượt hiện về mà 0 làm sao nó xua đi được!! A ơi!!
    Nó muốn nghe giọng nói A, muốn được nhận những dòng tin nhắn tình cảm như ngày xưa của A biết bao nhiêu!! Muốn được A ôm trong vòng tay ngày nào, đặt lên môi nụ hôn xiết & nóng bỏng tràn đầy tình yêu thương
    Muốn được kể cho A nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày khi tối đến A gọi điện. Muốn làm lại tất cả những thói quen cùng với A
    Đi xem cây cảnh cùng A trên chợ Bưởi, đi chợ Mơ mua cá cùng A, cùng A chia sẻ cảm xúc vui thích khi chơi với đứa cháu bé bỏng, quậy fá của A
    Chia sẻ với A tất cả những công việc mà A đang làm, những bực bội với người này người kia hôm nay A đã gặp!! Đi hội chợ với A, đi mua đồ, nhìn những cái cau mày 0 thích khi thử 1 cái áo nào đó A 0 vừa í
    Nhưng nó vốn là 1 đứa thích làm theo í thích của mình! Nó vẫn cứ làm cho dù A 0 thích!! A đã vài lần nhắc nhở nó điều này! & A trả thù = việc 1 vài lần A làm những việc A biết nó 0 thích nhưng A vẫn cứ làm!!
    Đi ăn cùng A, nghe A gọi Heo con, nghe A trêu nó trước mặt bạn bè nó, tham ăn, toàn ăn giành fần A, có fải là A nhường đâu!! Hay đơn giản cứ khoảng 8h cuối tuần lại đứng trên cửa sổ thò mặt ra chờ A đến đón đi chơi
    Hôm nào A 0 xuống được lại chờ nghe tiếng chuông điện thoại hay tiếng tin nhắn với những câu hỏi thân thuộc:" E đang làm gì đấy?? E đã ăn cơm chưa? Hôm nay E có gì vui 0? A đang làm việc 1 chút, tí nữa A call cho E nhé!"..."Trời mưa to quá,giá A được ôm Heo con trong vòng tay nhỉ? A nhớ Heo con của A lắm"
    Vậy mà bây giờ, tất cả tan biến, mất hết! Muốn là 1 người bạn của A cũng chả làm nổi nữa rồi! Đôi lần,nó nhấc máy lên, muốn ấn cái số điện thoại trước kia thân thuộc bao nhiêu thì bây giờ xa lạ bấy nhiêu!!
    Gọi về số nhà A, nó sợ người thân của A sẽ nhận ra giọng nó! Nó xấu hổ khi nó là người bỏ A mà giờ đây lại gọi điện cho A. Có lần, nó fải in những bài thảo luận & giữa kì mà trước kia A từng làm giúp nó, giờ đây, 0 có A giúp, nó chông chênh!!
    Đã quen với việc chia sẻ với A từng công việc rồi, bây giờ 0 có ai bên cạnh. Choáng váng. Cô độc!! Cũng đã lâu lắm rồi nó chưa cầm tay hay ôm 1 người con trai nào, kể từ khi nó chia tay nốt" kẻ thứ 3" ấy chứ đùng nói là hôn
    Nó nhớ hơi ấm của A biết bao nhiêu!! BẠn bè A mừng cho A khi A có 1 cô người yêu xinh đẹp, thông minh, con nhà gia giáo, học hành tử tế, môn đăng hậu đối với nhà A
    Bạn bè nó, đứa thì 0 tin A là người yêu nó, người thì ủng hộ nó khi yêu A, người thì bảo A í 0 tự tin, hay sợ mất mày, chắc mày sẽ khổ nhiều khi yêu A í & làm vợ A í sau này
    Nó vượt qua tất cả để yêu A!! Rồi chia tay!! Đến ngay cả A trai nó cũng fải thốt lên rằng:" Mày bỏ nó thật rồi à? Nó là đứa tốt!!" Muộn rồi, bây giờ nó là đứa tự do, 0 người yêu, đang cần hơi ấm của 1 đứa con trai!!
    21 tuổi, nó 0 thể cứ lông bông chơi bời mãi được!! Nó chán lắm rồi, như con ngựa đã chồn chân, muốn kiếm tìm 1 bến đậu bình yên & hạnh fúc vậy!!
    Nhưng nó còn trẻ lắm, nhìn nó có ai nghĩ nó 21 tuổi đâu! Vẫn như 1 đứa trẻ con, hồn nhiên, ngây thơ, xinh xắn, trong sáng & đáng yêu!!
  3. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi biết bơi à? Cô em muốn tâm sự hay đang khoe hàng đây? Yêu đương mà cứ tính toán chi li, cân đo đong đếm xem nhận được của anh này nhữn gì, mất tiền cho anh kia những gì như cô em thì gọi mẹ gì là yêu đương nữa? Cô em xinh đẹp, trẻ trung, thông minh, con nhà giàu (nhà những 5 tầng cơ mà) + gia giáo, học hành tử tế (theo y chang lời quảng cáo, í quên lời tâm sự của cô em) thì nếu tự thân vận động cũng kiếm được ối việc ngon lành cành đào, cần gì phải nương nhờ bố con thằng nào?
    Không muốn chen ngang vào "tâm sự" của cô em nhưng mà đọc xong những gì cô em viết tớ thấy bức xúc quá, ứ chịu nổi nên làm vài dòng gửi cô em. Cũng chẳng có ác í gì đâu.
  4. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thật là đáng đời con cáo già gian ác!!!!Yêu nhau đếch gì đâu,toàn thấy chuyện tính toán tiền nong với cả việc làm.Mà dc yêu những 2 năm như thế là tốt rồi còn khóc lóc luyến tiếc gì nữa.Có luyến ông Bố làm to thì có.Thằng ku kia cũng may mắn fết,thoát dc 1 của nợ.
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chuối vật , đã thế lại còn to mồm khoe mẽ .Yêu tiền là chủ yếu chứ yêu cái đếc gì . chuối vật
  6. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đã là tâm sự mà, các bác ạ chúng ta phải chấp nhận thôi. Ai chả có tâm sự, chẳng lẽ là củ chuối thì không được có tâm sự à. Cái tâm sự này thì cứ gọi là nhé !!! hehe. Ngày nóng bức oi ả như hôm nay vớ được cái của này... chà chà...Cứ gọi là !!!
    Ẻm đáng thương gheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!! Khục!
  7. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc thảo luận này mới thấy cuộc sống cũng phong phú thật.
    Không phải chỉ có các em **** mới mong ước tìm kiếm tấm chồng giàu nhằm thoát khỏi chốn bùn nhơ mà hoá ra có cả những em " xinh đẹp, thông minh, con nhà gia giáo, học hành tử tế, giàu có" cũng sẵn sàng yêu những anh xấu xí để mong nhờ có một chỗ làm việc tử tế trong tương lai.
    Vì vậy các anh nên cẩn thận một chút, không phải cứ nhìn thấy em nào trông "hồn nhiên, ngây thơ, xinh xắn, trong sáng & đáng yêu, lại giàu có, con nhà gia giáo", là cũng gia giáo lắm đâu. 6 mối tình trong 5 năm, kể ra cũng gia giáo thật.
    Bé Linhlovely, nên lớn thêm một chút. Chị tưởng rằng với những ưu điểm trên của em thì em sẽ bước vào đời tự tin bằng chính đôi chân của mình chứ không phải đánh đổi như vậy.
    Mà với những gì em khoe, chị đã nghĩ rằng vệ tinh vây quanh em phải vừa đẹp vừa giàu chứ không đến mức giàu mà không đẹp và đẹp mà nghèo thê thảm, lại cờ bạc như thế kia đâu.
    Xin lỗi cả nhà nhé, đọc topic này thấy bức xúc quá. Tôi là nữ mà cũng không chịu nổi cái suy nghĩ như vậy.
  8. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi các bác, có lẽ nó đáng nhận được những lời như các bác cay nghiệt đã dành cho nó, mặc dù nó biết các bác cũng 0 có ác í gì!!
    Thỉnh thoảng đôi lúc E cũng dành những lời mang tính rất chọc fá để nói với nó hoặc nói với mọi người nhưng nó cũng chỉ cười mà thôi
    Nó cũng chả fải hàng họ gì để khoe đâu các bác ạ! 1 đứa con gái như nó cần gì fải làm thế! Nói thật ra thì con gái như nó bây giờ nhiều lắm, nó có hơn được ai đâu mà fải khoe khoang!!
    Nó chỉ cần nói ra được những điều nó muốn tâm sự! Nó muốn được giãi bày, muốn được bày tỏ cho mọi người nghe, muốn mọi người biết được sự thật của nó mà thôi
    Nó muốn 1 lần chứng tỏ được bản lĩnh của mình! Nhưng nó 0 làm được điều đó! Nó vẫn fải dùng nick giả để kể về câu chuyện tình cảm nó
    Nó sợ mọi người biết, vì trên cái mạng này, cũng khá nhiều người biết nó, & hơn cả nó biết có thể A sẽ đọc được những dòng chữ này
    Nhưng nó chả sợ! Dù nó dùng nick nào đi chăng nữa thì A cũng sẽ vẫn nhận ra nó là ai thôi! Bạn bè nó cũng vậy, họ thừa biết con người nó là như thế nào, nó biết bạn bè nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ xấu về nó bởi họ đã biết nó là ai rồi, con người = xương = thịt!
    Nó chỉ muốn 1 lần được nói ra sự thật!! Mạng mà! Dù những người 0 biết nó có muốn nghĩ về nó thế nào đi chăng nữa! Nó 0 quan tâm, nó chỉ muốn mọi người cùng nghe, thông cảm được với nó thì thông cảm, còn 0 thì thôi!
    Những người biết nó thì cũng biết thật ra nó là người thế nào rồi!A cũng cần biết sự thật mà! Đã bao nhiêu lần, A hỏi nó:" E yêu A vì sao??"
    Nó 0 trả lời được, vì tất cả những gì của A nó đều yêu hết, kể cả những đau khổ, những nước mắt, những dằn vặt mà A đã dành cho nó
    Nó với A quen nhau cũng thật tình cờ, như trong 1 bộ fim Hàn Quốc vậy! Ngày đó, vẫn còn cái mạng Trí Tuệ Việt Nam thuở ban đầu, từ hồi còn ở FPT
    Hồi đấy nó vẫn còn đang fải lo chuyện thi cử, học hành, thấy ông A trai mình chat ở đó hay ho, cũng muốn tham gia nhưng 0 được A trai cho fép chat nhiều!
    Với lại hồi đó,chat cũng chưa trở thành fong trào như bây giờ!Còn A lại là 1 acc khá nổi tiếng ở đó!Nó với A quen nhau lại 0 fải trên chat! Mọi chuyện tình cờ & như có duyên số!
    Nó tin vào cái duyên đó!Trong buổi họp mặt để chuẩn bị cho Đại hội cuối cùng của Trí Tuệ Việt Nam( tháng 12-2000 ở trung tâm hội nghị quốc tế Lê Hồng Fong) ở Dimal 45 Quán Sứ.
    Nó ngồi cùng bàn với các A các chị, còn A ngồi tách ra với các bạn mình ở 1 bàn khác. Nó 0 quan tâm mấy vì nghĩ rằng ngồi ở bàn khác chắc 0 fải cùng mạng
    Người bạn bên cạnh chỉ A & thì thầm vào tai nó:" Kia hình như là acc..." Nó hơi ngỡ ngàng vì nếu A là acc đó thì nó đã chat rồi nhưng chưa gặp mặt( nhưng thực ra A lại 0 fải là cái acc mà nó đã quen đó)
    Cuối buổi gặp, nó lấy hết dũng khí của 1 con bé nhút nhát vì chả quen biết 1 ai ở đó ra để hỏi A" Dạ A có fải là acc... 0 ạ?" A chưa nghe rõ nên hỏi lại nó:" Gì cơ E??"
    Câu hỏi lại của A làm nó ngượng quá nên lí nhí:" Thôi ạ" rồi chạy vèo đi mất! Lần thứ 2 gặp lại A cũng lại là ngay buổi tối hôm đó trên mạng, nó hỏi A có còn nhớ ra nó là ai 0?]
    A có nhận ra cái con bé đã lí nhí hỏi A câu gì đó lúc nãy 0?A bảo A nhận ra rồi 2 đứa nói chuyện, A nói chuyện rất có duyên! Nó kể A nghe sự lầm lẫn buồn cười của mình
    Rồi A & nó quen nhau! A cho nó số điện thoại của A, & nó cũng cho A số nhưng chả bao giờ nó thấy A gọi cho nó. Sau này nghĩ lại nó mới lí giải được hành động đó là vì A đã có người yêu!
    Nhưng mà đấy là sau này yêu A rồi nó mới được biết, chứ A cũng chả hề kể nó nghe A đã có người yêu! Nếu biết A đã có người yêu hồi đó, có lẽ nó sẽ 0 bao giờ quen A, bởi từ khi biết nhận thức đến bây giờ, nó vốn dĩ rất ghét" kẻ thứ 3" nên 0 bao giờ muốn mình lại làm cái người oan nghiệt đó
    Nó kể cho bạn A trai nó nghe về A! Bạn A trai nó biết A, bảo:" Thằng đấy được fết. Hình như nó là con ông... ở Bộ..."
    Nó hơi bất ngờ vì thông tin đó. Nó 0 ngờ Bố A làm đến như vậy!
    Nó với A vẫn chỉ là bạn bè. Đôi lúc nó với A ngồi buôn điện thoại, kể những câu chuyện tầm fào của A & nó.
    Nhưng A nói chuyện rất vui! Luôn fa trò làm nó cười! Có lần nó nhờ A đưa nó đi học, hình như đúng 1 lần thì fải! Nhưng A buồn cười lắm, đưa nó đi học, đến lớp, hẹn giờ đón rồi đúng giờ đón lại quay lại, đưa nó về
    A 0 như những người con trai khác cưa cẩm nó, tận dụng mọi thời gian nó đi chơi được để mời nó đi uống nước, hay đi dạo loanh quanh
    A khác những người con trai khác ở chỗ đó & nó cũng lấy làm lạ về chuyện đó! Hiển nhiên, A gây ấn tượng cho nó = hành động đó!
    Nhưng cũng sau này, nó hoàn toàn lí giải được chuyện mà nó cứ thắc mắc mãi đó, lúc đó A đang có người yêu, đâu có thể làm như vậy được. Làm thế buồn cười chết!!
    Nó vẫn hồn nhiên & vô tư làm bạn với A, 0 hề biết A đã có người yêu rồi! 1 lần, tình cờ đi trên đường, nó trông thấy A đèo 1 người con gái, nó 0 dám chắc đó có fải là người yêu A 0( sau này nó biết đó đúng là người yêu A lúc đó)
    Trông rất vui vẻ. Nó thôi, 0 liên lạc với A nữa! Thời gian đó, nó cũng fải tập trung ôn thi Đại Học! Nó biết mình là 1 đứa con gái rất yếu mềm, chỉ vì chuyện gì đó có thể ảnh hưởng đến học hành, thi cử, mà áp lựa đặt lên nó lại quá lớn so với thân hình quá nhỏ bé của nó
    Lần Đại Hội, nó đến 1 mình. Nó hiểu vì sao A 0 rủ nó đi cùng A. A đi cùng với người con gái mà nó đã gặp trên đường đó! Nó đi 1 mình & được khá nhiều người chú í, nhưng chú í 0 fải vì điều gì lớn lao, mà bởi nhìn nó lạ quá!!
    Cũng fải thôi, cả cái mạng mấy trăm người hồi đó, nó đã ít lên chat thì chớ, lại chỉ quen có vài người, làm sao mọi người quen mặt được
    Nó quen E gái A & thử hỏi dò xem người con gái đi cùng A có fải là người yêu A 0? Hồi đó A chưa yêu người đó nên E gái A trả lời cũng chỉ là bạn thôi!
    Tự nhiên nó thấy mình có cái gì đó vui vui nhưng vẫn nhất quyết 0 liên lạc với A!Thi xong, nó được Bố thưởng cái mobile. A liên lạc với nó, hỏi thăm kết quả thi cử.
    Nó sung sướng báo cho A biết mình đõ cả 3 trường = tất cả sự cố gắng.A chia vui với nó rồi A với nó bắt đầu hay nhắn tin cho nhau hơn, vào buổi đêm khuya khi A ngồi làm việc còn nó ngồi học bài.
    Buổi đầu tiên đi chơi của A với nó là lần đi lễ ở fủ. Sau cơn mưa to, đường ngập nước( hồi đó đường vào fủ chưa được xây & sửa lại đẹp như bây giờ) 0 đi vào được, A & nó đành quay xe đi về
    Cứ thế, A & nó làm bạn với nhau! Nó cũng quên đi chuyện Bố A là ai!! Bẵng đi 1 thời gian 0 liên lạc với nhau, nó cho rằng A đang vui vẻ bên người yêu nên nó cũng chả muốn quen A nữa!1 hôm, đêm đó, cũng như những đêm khác thỉnh thoảng A nhắn tin cho nó, A đang đi công tác ở Vinh, A nói ở đây đang mưa, trời lạnh & buồn lắm, nó thật sự 0 muốn trả lời tin của A, nhưng cũng thật tình cờ, tài khoản nó ngày mai là hết hạn sử dụng, nó cũng chả biết dùng nốt số tiền còn lại vào việc gì nên nó nhắn lại cho A
    Nó nhắn 1 tin trả lời, còn lại gửi nốt cho A mấy cái hình hay hay lưu trong máy! A vui vẻ đón nhận. Sau này kể lại, A bảo thời gian đó A đang trục trặc với người yêu & chuẩn bị chia tay
    Nhưng A cũng an ủi nó, A bảo A chia tay người yêu 0 fải vì E đâu, E an tâm! Chia tay vì 0 thể yêu & hợp được nhau nữa thôi! Nó nguôi ngoai fần nào cái tâm trạng day dứt khi vì mình mà A chia tay người yêu!
    Đám cưới A trai A, A đến nhà đón nó! Lúc đó 2 đứa đã" tình trong như đã, mặt ngoài còn e" rồi! Nó thấy hơi ngại vì có thể coi đây là 1 lần ra mắt nhưng 0 chính thức!
    Đám cưới A trai A, 1 đám cưới lớn & hoành tráng với mấy trăm mâm, ô tô đỗ chật ngoài sân.Cũng fải thôi vì Bố A làm lớn thế kia mà!
    Sau này, có 1 vài thông tin đã nói về đám cưới này 0 được hay lắm nhưng đó là của những người ganh ghét với Bố A nên tung tin như vậy
    Lúc đó A mới nói với nó sự thật về Bố A. Lúc đưa nó về, A cứ chần chừ mãi 0 chịu về. A bảo:" Hôm nay bạn bè A khen E lắm, mai E thu xếp đi đón dâu cùng A được 0?"
    Nó ngượng ngùng. Ô, A & nó đã chính thức với nhau chưa nhỉ? Hình như hiểu được thắc mắc của nó, A nói cái lời tỏ tình mà ai cũng biết ấy!!
    Vậy là... Kể cũng trùng hợp & thú vị. Nó quen A 1 năm rồi mới yêu. Quen A tháng 12- 2000, rồi tháng 12- 2001 thì yêu nhau, đến tháng 12- 2003 thì... chia tay...!!
    Cái ngày nhận lời yêu với cái ngày chia tay cách nhau đúng 5 ngày! & hôm qua tròn 5 tháng chia tay thì ngồi kể lại chuyện nó!
    Ai cũng bảo như thế hay quá còn gì, 1 tình yêu bắt đầu từ tình bạn bao giờ cũng bền chặt vì đã khá hiểu nhau
    Thế mà...! 0 thể nói nó quen rồi yêu A vì Bố A, bởi vì nó tuy biết trước vị trí của Bố A như thế nhưng nó biết cũng để làm gì đâu
    Việc nó chọn ngành học cũng vậy! 0 hề có 1 sự tính toán nào cả! Đơn giản, nó yêu thích & cảm thấy công việc đó fù hợp với mình, dù biết Bố Mẹ làm trái ngành sau này sẽ rất khó xin việc, chưa tính đầu ra mà cứ hồn nhiên thi!
    Ngay cả cái ý nghĩ ra trường nhờ Bố A hoặc A xin việc cũng là A nói với nó, chứ nó 0 hề đề cập tới. A bảo về sau, A có vài dự định & nó có thể giúp được A!
    Có nói gì đi nữa cũng 0 thể bảo nó là đứa tính toán, nó chỉ là đứa thực tế & nó biết lo cho tương lai, nhất lại là tương lai của 2 đứa!!
    Các bác cho rằng tình yêu bây giờ mà 0 dựa trên kinh tế à?? Sai lầm hoàn toàn!! Mà có lẽ cũng chả fải nói nhiều về vấn đề này, topic này có nhiều lắm rồi!!
    Hết rồi cái thời buổi yêu nhau lãng mạn, dắt nhau ra hồ Tây hay công viên ngồi tâm sự! Vào mấy chỗ đó bây giờ có mất tiền 0 ạ??
    Vào công viên còn sợ bị trấn lột! Các bác nêu cao khái niệm:"1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng" à?? Ừ thì lều tranh nhỉ, nhưng 2 trái tim, ít nhất xin là 2 trái tim vàng 9999 nhé!!
    Thời đại bây giờ, mà sống kiểu lãng mạn trên mây như các bác chỉ là lí thuyết, đạo đức giả! Sống là fải thực tế!! 0 thực tế nhiều thì thực tế ít nhưng fải thực tế!!
    Như các nhà văn, nhà thơ bây giờ, lãng mạn nhất định nhưng cũng fải kiếm tiền bỏ xừ ra ạ!! Như mấy ông thầy E đấy, tưởng viết văn, làm thơ kiếm sống nhưng thực chất đầu tư mua 1000m2 đất Cầu Diễn, xây nhà xây cửa cho thuê!!
    Vậy thôi!! Bây giờ chia tay rồi, ngồi nghe nó tâm sự & đọc mọi lời viết của các bác, nó mới ngồi suy xét lại điều đó. Có thể nó 0 có lỗi nhưng trong tự thâm tâm nó, khi chia tay rồi, có lẽ đúng như bác Anhanhuk nói:" Nó tiếc A & tiếc cả Bố A"
    Nó 0 thể hiểu nổi nó nữa, làm sao người khác có thể hiểu nổi nó! Nó tiếc A trước rồi mới nghĩ đến những chuyện yêu A, nó đã được những gì & mất những gì, nó 0 muốn tính toán, nhưng tính toán & suy xét lại để thấy nó ngu ngốc & khờ dại đến chừng nào khi để mất 1 người quá tuyệt vời như A!!
    Trên 1 fương diện nào đó, A vẫn là người tuyệt vời cho dù những lúc A làm nó đau khổ 0 fải là ít! Ngày trước nó bị A quản lí chặt chẽ đến mức nghẹt thở!
    Ngay cả việc post bài lên cái mạng Trái Tim Việt Nam này cũng vậy! A vào = nick của nó & 0 đồng í để nó trả lời bất kì 1 topic nào dù chỉ là vài dòng mà nó thích chọc ngoáy người #
    A bảo nó trả lời như vậy để làm gì, có ích gì đâu!! A sợ nó trả lời như vậy sẽ làm cho những người con trai khác chú í đến nó, rồi tìm hiểu nó, rồi A mất nó!
    A sợ nó fụ A!! Nhưng hình như A càng sợ thì cái điều đó lại càng xảy ra!! = mọi cách A ngăn cấm nó 1 cách vô lí 0 được làm những điều này, điều kia nhưng rôi cuối cùng nó vẫn fụ A
    Đôi khi nó nghĩ, giá như A để nó tự do, thoải mái hơn, 0 bị ràng buộc thì có lẽ nó sợ A nhưng cái sợ trong" tâm fục khẩu fục" để thương & nghe A nhiều hơn là để nó sợ A nhưng 0 fục A như vậy!
    Bạn bè nó cũng thấy nó đau khổ nhiều quá khi yêu A! Nhưng nó vẫn yêu A, bởi hơn ai hết nó biết mình thật sự yêu A! Lúc nào trong tâm niệm của nó cũng chỉ có 1 í nghĩ duy nhất:" A là mối tình đầu & cũng là mối tình cuối của nó"
    Bây giờ, khi nghĩ lại nó thấy buồn cười. Từng kỉ niệm hiện về trong nó, A đã từng quì xuống chân nó, khóc & xin nó đừng chia tay A khi nó ghen, đòi chia tay
    Nó thấy lần í mình cũng hơi quá nhưng vì nó cũng yêu A quá. Nó thấy trong vì A có 1 tờ tiền lẻ gấp hình trái tim, nó hỏi A của ai, A bảo của cái đứa cùng cơ quan gấp mẫu để dạy A gấp
    Nhưng buốn cười là nó biết cái người cùng cơ quan đó thích A! Lúc sau đi siêu thị, có điện thoại, A nhìn số rồi vội vàng chạy ra chỗ khác nghe, nó hỏi A sao fải làm vậy, A bảo trong siêu thị ầm, A 0 nghe rõ, nó cười, 0 nói gì
    Lúc sau, khi trả tiền, nó 0 còn tiền lẻ, nó bảo A tháo ra & trả = tờ đó nhưng A 0 chịu. Nó lại cười & 0 nói gì! Nó ghen! Đi về, nó im lặng rồi bảo A về trước, nó nói" Mình chia tay nhé"
    Túi thức ăn mới mua ở siêu thị trên tay A rơi xuống, A thốt lên:" E nói gì" Nó lại cười rồi fóng xe đi mất! Lúc nó về thì đã thấy A ngồi ở nhà nó
    A xé trái tim kia đi rồi quì xuống xin lỗi nó! Nó khóc, A đâu cần fải làm vậy! Rồi nó lại nhớ những lần cãi nhau của A & nó! Cãi nhau nhiều lắm, lúc ở nhà, thậm chí có lúc ở ngoài đường
    Hồi trước, khi chưa yêu ai, nhìn thấy người ta cãi nhau ngoài đường nó buồn cười lắm, vẫn bảo ai lại cãi nhau ngoài đường thế, có chuyện gì về nhà nói với nhau!!
    Tự nhủ mình sẽ chả bao giờ lâm vào hoàn cảnh đó, nhưng rồi 0 ít lần nó lâm vào cảnh đó mà 0 xoay sở được! A khá nóng tính!! Biết vậy nên nó luôn là người nhường nhịn A
    "Lạt mềm buộc chặt" mà.Ít nhất 2 lần A tát nó ngoài đường! Lần cãi nhau cuối cùng. Lặng lẽ ở 1 quán nước!! Nó trả cho A tất cả
    A 0 muốn chia tay. Nó trả lại A, rồi khóc, rồi xuống định giả tiền!
    A đứng lại trả tiền, nó đi bộ gần 3km về nhà. A đuổi theo, 0 muốn chia tay! Nó vẫn cứ đi, từng gitọ nước mắt nặng trĩu! A sợ" già néo đứt dây" nên lại xuống bước!
    Nó cứ đi bộ về. Về đến nhà, mỏi dừ hết chân! Nó thấy thương A, nó bảo A về mà 0 về! A cứ đứng mãi ở cổng nhà nó! Nó hẹn A thi học kì xong nó sẽ trả lời A
    Chưa thi xong học kì, Noel, A xuống biếu Bố Mẹ nó quyển lịch như mọi năm vẫn làm. & tặng quà Noel. A gặp" kẻ thứ 3" Nó từ chối 0 nhận quà.
    Nó bảo A cầm về, bao giờ E & A quay lại, E sẽ nhận!A cứ bắt nó nhận, bảo:" E hãy coi như món quà của 1 người bạn thông thường"
    A nhất định 0 chịu về cho đến khi nào nó fải cầm quà! Nó buộc fải nói ra cái câu định mệnh đó mà sau này nó đã trót nói ra, 0 thể nào rút lại được!!
    A vào nhà nó ngồi nói chuyện với Bố Mẹ nó, rồi lại nhắn tin cho nó:" A biết E chỉ nói khi nóng giận. A vẫn tin E quay về. A vẫn đợi E"
    "A đang nghe Ước gì! A yêu E nhiều lắm, E à". Đi cùng" kẻ thứ 3", nó khóc! Nhưng có chắc là nó yeu" kẻ thứ 3" 0?? Mọi việc chỉ tại nó & rối tung lên!
    Thôi...!!
  9. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    He he, từ hôm qua đến hôm nay lên tục nhận được các thắc mắc của mấy đứa bạn bè bảo:" Mày là chuyên gia chọc ngoáy mà viết được cái topic tâm sự ướt át quá nhỉ?"
    Ừ nhỉ, ngẫm lại, mình mà cũng viết được mấy bài kiểu này cơ à?? Cái này gọi là" rút ruột nhả tơ" chăng?? Đùa thế thôi, chứ thấy tâm trạng con bạn thân bức xúc quá nên viết hộ nó thôi!
    Với lại hình như nó cũng muốn để người yêu cũ đọc được nhưng lại 0 dám để lộ nick thật, sợ mọi người biết!! Hi hi, bật mí cái nick thật của nó, chắc ối bác ngã ngửa ra vì bất ngờ!!
    Mà việc quái gì cứ fải sợ nhỉ?? Muốn tâm sự thì cứ như mình huỵch toẹt hết ra cho đỡ fải đau khổ, cứ lấy cái nick Linhlovely của mình cho nó" hoành tráng"
    Lại còn gọi điện cho bạn bè khoe bài viết của mình nó mới thú vị, đằng này cứ giấu như" mèo giấu..." Mà cái con này cũng lạ, đã viết lên đây hết chuyện tình của mình cho thiên hạ đọc rồi lại còn fải e dè giấu tên, còn quái gì mà giấu nữa!!
    Hí hí, mà thôi, mình đã nhận làm" thư kí trung thành" chả lẽ lại cứ bô bô thế! Các bác thông cảm nhá, thỉnh thoảng E mới có vài dịp tập sự viết truyện ngắn!
    Nghe như truyện của E thật í nhỉ?? Chứ bạn bè E trên này biết thừa E rồi, các bác 0 quen nên nghĩ vậy là cũng đúng thôi! Mấy đứa bạn E còn bảo:" Mày mà có được cái chuyện tình như của con... hoặc có được 1/6 mối tình như của nó thì khéo bọn tao liên hoan ăn mừng ít ra mày cũng có người yêu"
    Ặc, cái bọn ác nhân thất đức thế!!
    To: Bác BlackEye: E là E rất hiểu thiện chí của bác, nhưng xin lỗi bác nhé, nhân vật" nó" trong bài viết 0 fải là E ạ. Vì thế bác cũng đừng lên giọng với E nhé!
    Sự đời, fải biết mình là ai bác ạ! Chính vì biết mình là ai nên E rất ghét ai chưa hiểu rõ sự việc đã nhảy chôm hỗm vào lòng người ta rồi đòi dạy dỗ này kia!!
    Mà bác có hơn gì người khác mà dạy dỗ?? Đừng để E huỵch toẹt hết ra!! E thì E chả lạ gì bác cả!! Gớm chửa!! E tự thấy mình chả = 1/10 nhân vật" nó", mà" nó" chính là con bạn thân nhất của E!!
    Bác tự xem bác = 1 fần bao nhiêu nhân vật" nó" mà đòi dạy dỗ!! Sò dí bác, có lẽ đang bực tức nên hơi quá lời, mong bác bỏ quá cho!!
    Còn nếu 0 bỏ quá được thì... lần sau đừng thế nữa nhá!!
  10. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trời, thế này mà tối nào cũng thỏ thẻ với mình là ...em hiền lắm anh à hé hé , kin kin, cũng đanh đá phết đấy chứ, đúng là con nhà nành co nanh có vuốt hì hì . Ở đời phải biết kiềm chế, biết mình là ai chứ iem . Tập trung thi cử đi

Chia sẻ trang này