1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình của nó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Linhlovely, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Không có nhiều time để đọc hết truyện em Linh type nhưng dù sao khi đọc một số đoạn của em Linh thì cũng fải nói thật là cũng không bất ngờ lắm .
    Cuộc tình nào broken mà chả có dính nước mắt + đô la , nhưng quan trọng là người trong cuộc có rút ra bài học , thay đổi suy nghĩ , hay vẫn như thế ứng dụng tiếp vào person tiếp theo .
    khì , thôi , em Linh đã mất công type cho anh chị em nhà mình có truyện để giải trí , chúc em có một tình cảm thật và chân chất hơn farmer
    Đã chơi thì fải chơi gái mét bảy
    Đã lấy thì fải vợ hiền đảm đang

  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ah há, Linh cũng sinh hoạt ở FPT nhỉ?, tớ cũng ở đó đến hơn 2 năm liền. Tớ hay ngồi ở Hanoi room, Linh chắc lượn ngoài Pub. Hôm nọ ngồi nói chuyện với 1 friend cũng chơi từng ấy thời gian ở FPT chat (chat web í, ko fải MIRC đâu), bạn bảo "kỷ niệm fết đấy". Có lẽ kỷ niệm của chúng tớ không giống Linh, nhưng thực sự FPT mang lại cho tớ những người bạn tốt. Chị Kat hôm về có rủ tớ đi ăn nem chua với nhóm Linh mà tớ bận wá ko đi được.
    Quay lại vấn đề của Linh nhé, tớ nghĩ ấy sống hơi nông nổi , còn trẻ mà toan tính thì sẽ ko thấy thoải mái đâu Làm gì mà mất tự tin đế độ fải yêu 1 ai đó vì bố mẹ người ta quyền cao chức to. Có thể họ , trong tương lai, cho ấy nhiều thứ...nhưng họ sẽ nhìn ấy bằng con mắt khác.
    take care
  3. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    To: Bác BlackEye: E là E rất hiểu thiện chí của bác, nhưng xin lỗi bác nhé, nhân vật" nó" trong bài viết 0 fải là E ạ. Vì thế bác cũng đừng lên giọng với E nhé!
    Sự đời, fải biết mình là ai bác ạ! Chính vì biết mình là ai nên E rất ghét ai chưa hiểu rõ sự việc đã nhảy chôm hỗm vào lòng người ta rồi đòi dạy dỗ này kia!!
    Mà bác có hơn gì người khác mà dạy dỗ?? Đừng để E huỵch toẹt hết ra!! E thì E chả lạ gì bác cả!! Gớm chửa!! E tự thấy mình chả = 1/10 nhân vật" nó", mà" nó" chính là con bạn thân nhất của E!!
    Bác tự xem bác = 1 fần bao nhiêu nhân vật" nó" mà đòi dạy dỗ!! Sò dí bác, có lẽ đang bực tức nên hơi quá lời, mong bác bỏ quá cho!!
    Còn nếu 0 bỏ quá được thì... lần sau đừng thế nữa nhá!!
    -----------------------------------
    Chị chắc lớn tuổi hơn cả em và bạn em (dù sao chị cũng ra trường được 5 năm rồi) nên chị xưng chị với em chắc em không đến nỗi nói chị là "không biết người biết ta"
    Tất nhiên vì em 5 năm không thể kiếm được 6 anh người yêu nên mới không thể = 1/10 nhân vật nó đó được :-)
    Em cứ nói huỵch toẹt hết ra, chị biết chị làm sao bằng 1 phần con bạn em được nhất là về khoản yêu đương và tính toán hơn thiệt trong tình yêu. Chị từ bé đến lớn yêu được mỗi 1 anh, làm công tác tư tưởng mãi anh ấy mới cưới chị, giờ mới đủ tự tin đi khuyên nhủ các em và bạn bè về tình yêu và hạnh phúc.
    Chị cũng có nhiều con bạn thân, và mỗi đứa đều có một hoàn cảnh khác nhau. Cũng có đứa yêu đến 3 -4 anh, nhưng chị chưa thấy đứa nào giỏi tính toán như cô bạn em và cũng chưa từng thấy đứa nào bị người yêu tát ở giữa đường cả. Ngay cả với đứa chẳng may yêu phải một thằng nghiện. (Bây giờ nó vẫn cứ yêu với mục đích nhằm cứu vớt người yêu).
    Hay chắc các chị đã già nên các anh không nỡ lòng nào tát vào những khuôn mặt nhầu nhĩ nữa, tát các em trẻ trung mỡ màng, bầu bĩnh thì thích hơn, đặc biệt là những em trông ngây thơ, trong trắng, xinh đẹp... :-)>
    Chị cũng cố gắng hiểu cái nhân vật em đang nói nên chị mới đọc hết các topic này, vì vậy chị nhận xét dựa trên những thông tin của em đưa ra đấy. Nếu chị có một cô em gái như thế này thì chị đã tét cho mấy cái vào mông chứ không chỉ dùng lời nói đâu.
    à, chị thấy càng giải thích thì người ta càng thấy nó đối nghịch với những gì được viết ở phía trước.
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    2, E chào A ạ! A thấy thế nào?? Khả năng văn chương & ngôn ngữ của E được chứ ạ?? Có thể viết truyện ngắn được chưa hả A??
    Hi hi, thì E vẫn tập trung thi cử đấy chứ ạ!! Hic, mới thi được có 1 môn, có nghĩa là mới được 1/8 chặng đường thôi ạ, mệt quá A ui, mà sao kì này thì khó thế 0 biết ạ??
    Toàn môn chuyên ngành, học xương xẩu dã man ạ!! Thế nên thỉnh thoảng rảnh rỗi E lên đấy hóng hớt 1 tí thôi mờ!! Oài, công việc của A ổn chưa ạ??
    E vẫn nghe lời A đấy chứ!! Rất biết người biết ta, E tự hào vì mình là 1 đứa rất biết điều!! Ở đời fải biết mình là ai mà A, nhưng có những người người ta lại chả biết E là ai, cho dù E tôn trọng lắm lắm rùi!!
    A đọc bài E post thỉnh thoảng lại giật mình thon thót chứ gì ạ?? Bất ngờ đúng 0?? Dù là giọng văn nào thì hình như ở ngoài E cũng chưa bao giờ thế thì fải ạ??
    Quá hiền lành hay quá đanh đá, có lẽ đối xử ở ngoài thì A chơi với E A biết ạ, chưa bao giờ A thấy E như vậy đúng 0 ạ?? Mạng mà, nhưng E tức lắm ạ, mà thôi... kiềm chế ạ, 1 điều nhịn 9 điều lành, nhiều lúc mình lên mạng này cũng hay chọc ngoáy người khác người khác bỏ xừ, bây giờ... tập làm quen với" búa rìu dư luận" 1 tí ạ!!
    Mà 0 nhịn, chả lẽ lại đánh nhau!!Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng A ạ!! Hôm nào đả thông tư tưởng E cái nhể!!
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ui, A Ciaominu ạ, lâu lắm 0 gặp A( cả trên mạng lẫn ngoài đời). Chả biết cái yahoo ở nhà E bị làm sao A ạ,chả vào được gì cả, hic, thế là ở nhà ôn thi, rỗi công rỗi việc quá thò mặt lên đây chơi ạ!!
    A khoẻ 0? Luận văn tốt nghiệp thế nào ạ?? Làm xong chưa A? A làm cái í thì chắc nhanh thôi nhỉ?? Thế dạo này công việc của A có gì hay ho 0 ạ?
    Hi vọng nó 0 làm cho A stress chứ ạ?? Dạo này E cũng bận quá, hi hi, bận ở nhà ôn thi ạ! Đấy, chứ bảo ôn thi xong lại thế này đây ạ, thế có tệ 0 cơ chứ ạ??
    Nhưng mà của đáng tội là cũng ru rú ở nhà suốt thật ạ, chả đi chơi đâu! Đùa chứ cái tính E nó thế, ôn thi thì chỉ ở nhà thôi, chứ thảnh thơi thì cũng có, muốn đi chơi thì cũng có nhưng đi chơi lại cứ lo ngay ngáy chuyện thi cử chả vui vẻ tí nào cả!!
    À, cái đợt đấy A có đi xem fim" Cổ điển" 0 ạ?? Hay 0 A? Bạn E đi xem về bảo xem fim í nhức đầu A ạ!! E bảo nó:" Chắc mày 0 biết thưởng thức nghệ thuật mặc dù tao chưa xem"??
    Hi hi. À, đọc mấy lời A khuyên thấy chí lí lắm ạ!! E cám ơn A nhé!!
    A, ma A co cai cau cuoi:" Da choi thi fai choi gai met bay" A moi them vao day a? Nghe no cu ghe ghe the nao i a!!
    Được Linhlovely sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 27/05/2004
  6. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    21 tuổi, 6 mối tình... ha... em có vẻ rất tự hào về điều đó nhỉ. Đọc bài của em chỉ thấy buồn cười thôi và cái kết quả à quên cái kết cục thì nó cũng xứng đáng thôi, phải không
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    E chao chi a. Co le E cung hoi hoi nhan ra chi, nhung 0 nho chinh xac lam chi la nick nao a?? Nhung ma co le chi 0 doc ki bai E type nen hoi nham lan 1 ti a!
    E noi mang FPT hoi con o Tri Tue Viet Nam khac co a! Lau lam roi a! Tu hoi truoc, chu 0 fai mang FPT nha minh vua bi" dut bong, cho nang cap de sua chua" ma mai van chua thay sua chua xong dau a!!
    Nhung du sao E van la thanh vien cua ca 2 cai mang FPT ay tu truoc den nay! Rieng cai mang FPT ma chi vua noi den, E cung co nhieu ki niem vui, chu cha co ki niem nao buon ca, E cung co duoc nhieu nguoi ban tot tu do chi a!
    Noi chung, E dau co noi o mang nao E co ki niem the nao dau a! Hoi i, chi dung nick gi the a? Lau 0 chat 0 mang do, cung thay nho moi nguoi, nhung may thinh thoang van con lien lac, gap go & di choi voi nhau duoc
    0 biet he nay chi Kat co ve 0 chi nhi?? He nam sau la chi i ve luon roi day a! May chi E lai tha ho ti ton cung nhau! E van con no chi i 1 bua oc nua!!
    Co fai hom di an nem chua( nhung cuoi cung 0 di an nem chua ma di an nom) ru chi nhung chi dang ban lam luan van tot nghiep 0 a?
    Neu dung la chi thi E nhan ra chi la ai roi, nhung neu 0 fai thi chi noi cho E biet nhe! E cam on nhung loi khuyen cua chi, chuc chi luon vui ve & yeu doi a!!
  8. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Qui hoa qua, E rat mong duoc chi tet cho may cai vao mong a! Duoc chi chi bao day do de nen nguoi giong chi nhu the thi con mong gi = nua a!
  9. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ui, em này ngoan thật đấy! Nghe em ấy "ạ" cứ gọi là! Thế này không là con nhà gia giáo thì là cái gì, các bác cứ thắc mắc.
  10. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    E cam on A a. A da noi dung muc dich chinh cua E khi post bai roi day!! A giong nhu nhung nguoi ban cua E vay a, len tim doc bai cua E tham gia post hoac tra loi chi de tim 1 chut khoi hai, 1 chut cham biem, 1 chut trao fung, 1 chut vui ve trong nhung cau chuyen tuong chung nhu qua bi luy, uot at & nghe rat hoan canh!!
    Thu tuong tuong trong cai box Tam su tran day nhung bai uot at & bi luy, du co chiu kho den may nguoi ta cung kho doc het noi!! Doc xong, chinh nguoi ta cung buon nhu" nguoi trong cuoc" vay!!
    0 viet khac di, it ra chi la de gay tranh luan, se dan den nham chan & mau chong bi lang quen!! Hien nhien, van co nhung nguoi viet len chi nhu de duoc bay to, giay bay ma 0 mong nguoi khac co y kien, nhung da dua len day roi thi fai chap nhan" bua riu du luan" thoi a!
    Ket cuc nhu A noi u? Cung dung thoi A a, ong ba ta da tung bao:" Gieo gio thi at fai gap bao"," gieo nhan nao thi fai gap qua ay"," ac gia ac bao" thoi!!

Chia sẻ trang này