1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình của nó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Linhlovely, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    0 dam aaaaa... Lai den bac MeoConNT nay qua khen roi aaaaa...!!
    Ngam lai o doi, thay cung lam ke" ghen an tuc o", ranh viec y nhu minh, thinh thoang vao choc ngoay thien ha!! Cha duoc cai gi, chi ton thoi gian vo ich!!
    Ma hinh nhu 0 choc ngoay duoc thien ha thi" an 0 ngon, ngu 0 yen" thi fai?? Cu fai post vai dong gop ten, gop mat vao day mac du vai dong ay, cai ten ay co noi them vao cung cha duoc cai veo gi!!
    Fu!!
  2. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa tốt nghiệp đâu bé à , hịc , còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp chứ , anh nói đang làm bài thực tập cơ sở thì bé nghe thế nào thành tốt nghiệp có chít ko cơ chứ lị .
    Dạo này , chưa già đã đau yếu suốt , hịc , vừa gia nhập clb nòng nọc làm cai vé tháng bơi bét nhè cải thiện sức khỏe còn chiến với mấy ông thầy ..hề hề
    Em Linhlove là hơi bị ki bo , sợ tốn kém hay sao mà ko thấy gọi anh , làm anh chết già với các em 88,89
    Với cái câu chuyện này , có lẽ anh chị em mình cũng tung hô em Linh cái nhảy , dù sao cũng khá thú vị mà cũng đậm nét chân chất , thật thà chứ lị .
    " Dở hơi , không mưa mà lại mặc áo mưa ", hờ , mặc thì có ảnh hưởng dek đến ai , em là em tôn trọng quyền tự do cá nhân . Nhưng muh cũng fải nói anh chị em cũng có những lời thân tình đến bạn thân của bé Linh , bé Linh rảnh thì confirm lại cho bạn í nhá , bạn thân là fải đóng góp ý kiến thân chứ lị , sao lại để chuối thế đuợc .
    mịa , giọng mình sao giống giọng bà giáo môn CNCS thế ko biết , lạ thật là thật
    Khôn chết , Dại Chết , Biết thì ...hí hí ...
    u?c brown_eyes s?a vo 23:25 ngy 29/05/2004
  3. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ha ha bác Miumiu nhà ta già đầu rùi mà vẫn ko kiềm chế nổi mình trước cái sự đời. Thiết tưởng chỉ có kẻ trẻ người non dạ như là em đây thì mới thế. Ấy nhưng mà theo em thì đúng là có mắt mà ko thấy núi Thái Sơn, vả lại thôi thì chõ mũi vào đây hóng hớt cũng thu được vài cái bài học gọi là ở đời lắm cái khùm khoằm, ko nghe thì ko bít được là có những chuyện hay ho đến thế, hè hè...
    Nhưng mà hình như cũng nguội nguội rồi thì phải nhể, vừa nguội vừa nhạt roài, nhạt quá rồi đấy, vì có bao giừ ko nhạt đâu.
    Thôi các bác, tập trung vào chuyên môn đê. Cuối tháng bị trừ lương thì khốn, lương đã bằng cái ngón út rùi, em iu thấy rách quá lại bỏ đi theo thằng nào bố làm to thì xong hhaha...
    Chúc cuối tuần vui vẻ !!!
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    A Ciaominu à, cò dí A, dạo này E cũng già, lẫn cẫn rùi nên thành ra nghễnh văn ngãng ạ, E xin lỗi A ạ!! Cám ơn lời khen ngời của A,con người ta, đôi khi cần có 1 chút bản lĩnh mờ, fải 0 A?
    Nhưng A 0 cần fải làm thế đâu ạ, ai hiểu thì hiểu, còn bạn bè E, những người quen biết E trên này vốn cũng biết E là người thế nào rồi, chả sợ gì A ạ!!
    Hic, đợt này E bận rộn thi cử quá nên chả fone được cho ai, hôm nay E vừa thi xong môn thứ 2. Nói chung là làm cũng tạm được A à!!
    Úi, A dạo này chết ngộp với mấy E 88, 89 cơ à?? Có ẻm nào được 0 ạ?? Hi hi, ông A thì cứ gọi là...
    Thi xong có gì E sẽ fone cho A ạ! À, bơi ở đâu thế A? Dạo này mấy đứa bạn E cũng toàn tham gia vào hội í, có khi A biết chúng nó cả đấy ạ!!
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    B à, tao biết ở nơi xa ấy, mày vẫn đang dõi theo cái topic này của tao!! Hiển nhiên rồi, vì mày thấy nick tao, & hơn nữa, tao lại kể chuyện mày!!
    B à, mày thấy mọi người nói gì chưa?? Đừng khóc nhé, tao hiểu mày mà, tao biết mọi người nói thế mày sẽ buồn lắm, nhưng tao nói thật, mày fải 1 lần đối diện sự thật đi chứ!!
    Mày lên tiếng đi!! Đừng câm nín mãi như thế!! Mày hãy nhớ 1 sự thật mà mày đang fải đối mặt rằng:" Mày đã mất A rồi, & A cũng 0 thuộc quyền sở hữu của mày nữa, tội gì mày fải trói buộc vào cái khuôn khổ mà ngày trước A đã áp đặt lên mày!!"
    Tao thật sự xin lỗi mày nhé!! Đợt này tao thi cử bận rộn quá, mấy lần mày hẹn tao lên chat nhưng tao 0 lên được, mặc dù muốn lắm, tao có nhiều điều muốn nói, muốn tâm sự với mày, nhưng cứ lúc nào tao lên lại chả gặp được mày, còn mày lên lại chả thấy tao đâu!!
    Tao đành viết lên đây, bởi vì tao biết mày đang đọc, rất kĩ là đằng khác, chỉ có điều mày 0 dám lên tiếng!! Mày hèn nhát quá!! Mày vẫn sợ A ư, khi A đã 0 còn thuộc về mày nữa!!
    Mày hãy sống như mày đã từng sống ngày trước đi!! Tao nhớ, mày là 1 trong những người đầu tiên tham gia cái mạng Trái Tim Việt Nam này cơ mà!!
    Chính mày đã dẫn tao vào đây, để rồi 1 ngày, mày 0 còn là mày nữa!! Nick thật của mày, mày 0 dám dùng, vì sợ A nhận ra, tao nghĩ đằng nào A cũng sẽ nhận ra mày thôi
    Nick thật của mày, bao nhiêu người quen, bao nhiêu người biết, thậm chí có những người còn rất ấn tượng với những bài viết của mày nữa cơ mà!!
    Mày vẫn là 1 Người Thứ 4 trong trí nhớ của ai đó, & bởi vậy A ghét mày lên đây!! Nhưng bây giờ... dù mày 0 muốn tin điều đó thì cũng fải tin thôi!!
    Sự thật dù có đau buồn vẫn là sự thật!! Tao biết, mày còn yêu A nhiều lắm!! 1 người như A quá tuyệt vời... với mày... vậy thôi!! Tao biết, trong tất cả những đứa bạn bè của mày, tao vẫn là đứa hiểu mày nhất, được mày tâm sự nhiều nhất... nhưng dù có thế nào đi nữa, dù tao hiểu mày đến đâu thì cũng 0 thể - chính mày hiểu bản thân mày được!!
    Đừng sống vậy nữa!! Mày hãy quên A đi!! Mày có thấy điều các A các chị đã nói là đúng 0?? Tao nói thật: tao thấy tương đối đúng, tao cũng đã nói với mày về 1 trong những điều đó rồi mà, mày nhớ 0??
    Cái lần tao với mày ngủ ở nhà tao í, lần í mình đã kể nhau nghe nhiều chuyện!! 6 mối tình của mày, tao thấy chả được A nào hết cả!!
    A nào cũng có 1 điều gì đó mà mơ hồ tao 0 cảm nhận được!! Chỉ có A, tao tin mày với A sẽ bền vững... vậy mà!! Cuộc đời chả bao giờ như ta mong đợi!!
    Nghe giống cụ già quá fải 0?? Thế thì là cụ non vậy nhé!! Tao vẫn trêu mày:" Hồng nhan bạc fận" Mày cứ chối đây đẩy tao có hồng nhan tí nào đâu, ừ thì mày 0 hồng nhan, nhưng vẫn bạc fận đấy thôi, hoá ra cả người hồng nhan lẫn 0 hồng nhan đều bạc fận à??
    Đùa chứ 21 tuổi, vẫn còn trẻ lắm mày ạ, cả cuộc đời dài còn ở fía trước!! Tao biết những lời tao nói với mày chưa đủ, nhưng tất cả những gì mọi người nói ở đây, tao hi vọng là đủ cho mày hiểu về tình yêu, về đối nhân xử thế ở đời!!
    Mày có tin," ác giả ác báo" 0? ừ, chỉ đến khi xa A rồi mày mới nhận thấy mày yêu A thật lòng, hơn bất cứ ai hết!! Có muộn quá 0 B??
    Tao nhớ cũng có lần mày kể cho tao A nói gì với mày, A đã nói gì với mày nhỉ?? Hình như A bảo:" E đã bao giờ tôn trọng tình cảm của A chưa?"
    Ừ, có lần nào 1 lần nào đó mày ngồi suy nghĩ cặn kẽ lại xem mày có thật sự tôn trọng tình cảm của A!! Mà thôi, tao chả trách mày nhiều, trách gì thì cũng đã quá muộn để làm lại rồi!!
    Tao biết... biết lắm chứ... rằng mày yêu A thật lòng!! Nhưng... tao cũng đã nói với mày rồi... theo í kiến cá nhân tao... mày 0 nên quay lại... quá muộn rồi!!
    Tao tin rằng, 1 người như mày sẽ lại có 1 người con trai yêu mày như A đã từng yêu mày, & mày cũng yêu A í = tất cả những nỗi đau, những mất mát mà mày đã từng có với A
    Mọi cánh cửa, chưa cánh cửa nào đóng sập trước mắt mày đâu!! Đừng quá bi quan mà hãy vui lên mà sống!! 0 ít lần mày khóc & gục đầu vào tao chia sẻ!!
    Ngày trước, chuyện gì mày cũng kể A nghe, kể cả những chuyện của tao, giờ đây, mất A rồi, mày chỉ còn tao thôi!! Đừng buồn B ơi, 5 tháng rồi, hãy cố quên đi!!
    Mày cũng # tao nhiều quá!! Tao 0 có được nhiều thứ như mày, ngay cả khi mày có A, 1 người quá tuyệt vời, thì tao lại chưa từng có ai cả!!
    Chia sẻ, tao cũng chỉ biết chia sẻ với bạn bè mà thôi, nhưng đối với tao, khi chưa có người yêu thì bạn bè vẫn là số 1! Khi có người yêu rồi... ừ, chắc sẽ khác đấy, nhưng chưa biết được, để xem đã nhé!!
    Nhưng tao vẫn luôn cười, cuộc sống mà, biết cho rồi sẽ được nhận, đừng suy nghĩ & tính toán quá nhiều, mày sẽ mệt lắm!! Cứ sống như mày muốn thế, cứ sống như ngày trước mày đã từng sống, đùng sống trái mình,sẽ khổ biết bao khi 0 được là mình!!
    Tao biết có đôi lần mày muốn hét lên, muốn khóc thật to, muốn chửi 1 câu gì đó bầy bậy( cái này thì tao 0 đồng í, mày biết rồi đấy, tao rất ghét con gái chửi bậy) nhưng mày 0 dám làm!!
    Sao fải khổ vậy!! A có còn của mày nữa đâu mà mày sợ những điều A cấm đoán!! Dùng lại nick cũ đi, sẽ rất nhiều người nhận ra mày, tao cũng mong được đọc lại những bài viết thật hay của mày như ngày xưa!!
    Thôi thì đằng nào mày cũng sắp về rồi!! Về tha hồ kể chuyện tao nghe nhé!!
  6. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    B à, có lẽ mày đã hiểu sai ý tao rồi!! Tao nói như vậy hoàn toàn là muốn tốt cho mày thôi!! Tao 0 có ý gì trách mày cả!! Nếu như trách, tao đã trách ngay từ lúc ấy chứ 0 fải đợi đến bây giờ để mày cảm thấy dằn vặt!!
    Nếu mày dằn vặt thì đã có dằn vặt từ trước rồi, & đó là 1 điều 0 bao giờ tao khuyến khích mày cả!! Mày còn nhớ A T trên Hoa Học Trò 0?
    Hôm qua tao đã nói chuyện với A í & ngộ ra nhiều điều mà cả tao, cả mày... đều cần có trong cuộc sống này!! Mình còn quá trẻ & tất cả những chuyện đó đều chả là cái gì trong cuộc đời vốn bao la, rộng lớn!!
    Chính vì cuộc đời bao la, rộng lớn nên chả biết khi nào mình còn được sống, hãy sống hết mình cho ngày hôm nay, cho hiện tại trước mắt, đừng sống vì quá khứ & cũng đừng vì quá toan tính cho những chuyện tương lai để rồi ngày qua ngày, fải lo toan, bon chen những bộn bề, lo lắng cho kế hoạch đấy!!
    Mày đừng suốt ngày bo bo cái suy nghĩ:" Ngày mai sẽ ra sao?? Nếu hôm nay mình làm thế này thì ngày mai liệu có tốt hơn 0??"
    Hãy cứ làm những gì mày cảm nhận, mày cảm thấy là đúng & chính vì thế, đừng bao giờ fải hối tiếc vì những việc mình đã làm trong quá khứ!!
    " Sống là 0 bao giờ fải nói lời hối tiếc", tao thích câu đó hơn cái câu chính xác của nó:" Yêu là 0 bao giờ fải nói hối tiếc" A T bảo mày quá dũng cảm
    Mày dũng cảm vì nhiều lẽ. Mày dũng cảm khi chia tay A để tuân theo cái cảm xúc nhất thời của mày khi ít ra là có cảm xúc yêu với" kẻ thứ 3"
    Mày dũng cảm khi chỉ là 1 cơn say nắng, nhưng lại dám từ bỏ tình yêu 2 năm của mình để chạy theo nó!! Nhìn chung, mày dũng cảm khi biết làm chủ hành động, ý nghĩ, cảm xúc của mình, vì thế, đừng hối tiếc khi đã chia tay A
    Mày hối tiếc làm gì!! Mày có biết sự hối tiếc ấy sẽ làm hại mày thế nào 0?? Chính sự hối tiếc ấy đã làm cho mày trở nên như thế đấy!!
    Chính sự hối tiếc làm cho mày trở nên cân, đong, đo ,đếm tất cả những việc mình đã làm!! Cân, đong, đo, đếm A với"kẻ thứ 3"
    Nếu mày còn hối tiếc thì chứng tỏ mày chưa yêu A thật lòng!! Cái hối tiếc bây giờ của mày 0 chứng tỏ mày yêu thật lòng mà chỉ chứng tỏ mày đang cân, đong, đo đếm mà thôi!! & điều đó thì hoàn toàn 0 nên vì vậy đừng hối tiếc khi đã chia tay A, cũng như đã từng say nắng với"kẻ thứ 3"
    Yêu thì tội gì fải khổ thế!! Cứ yêu đi, cứ tuân theo những cảm xúc của mình để nhận ra lúc nào mình yêu thật lòng, lúc nào 0??
    Ít ra mày cũng đã biết 1 kẻ như" kẻ thứ 3" có tồn tại trong cuộc sống này, xung quanh mày mà trước nay, mỗi khi đọc báo chí, mày mới chỉ thấy những nhân vật như vậy!!
    Thật sự, tao nghĩ, mày- nếu vì 1 trận say nắng mà mày chia tay tình yêu 2 năm, thì điều đó chứng tỏ 2 chuyện:
    - Thứ nhất, mày chưa yêu A thật lòng
    - & thứ 2, chuyện chia tay với A rất dễ xảy ra, nếu 0 ở lần say nắng này thì sẽ ở lần say nắng #, vì mày đã có thể say nắng người # 1 lần, rồi có ý định chia tay A, thì rất có thể sẽ có lần thứ 2
    Vì thế, ngay cả bây giờ, chuyện quay lại cũng là 1... nhiệm vụ bất khả thi!! Đừng nói với tao rằng:" Tại sao tất cả mọi sóng gió đã qua, những cơn say nắng khác tao đều vượt qua được( vì chí ít con người ta cũng có thể có 1 vài lần say nắng ngay cả khi đang có người yêu hoặc chỉ là" ngoại tình trong tu tưởng" thì cơn say nắng lần này, hiển nhiên, nếu tao có suy nghĩ ngay từ đầu thì tao cũng sẽ vượt qua được để rồi 0 có cái kết cục dẫn đến chia tay A??"
    Ngay trong câu hỏi của mày đã có câu trả lời rồi đấy!! Đó là sự cân, đong, đo, đếm đấy!! Ngay cả khi mày đặt câu hỏi tại sao nghĩa là mày đang cân, đo, đong đếm
    Thế nhé, tao mỏi tay lắm rồi, mày về tao sẽ nói chuyện sau!!
    Tao còn fải ôn thi nữa!! Chúc mày suy nghĩ & hiểu hết được những lời tao nói!!
    Vượt qua được những điều này & làm hết mình cho những điều hiện có trong tương lai, mày sẽ thấy cuộc sống đã cho mày nhiều như thế nào!!
    Đừng bao giờ mất niềm tin & hi vọng!! Cuộc sống vốn công =, lấy đi cái này nhưng rồi sẽ bù đắp cho mày cái #!! 1 nửa thực sự của mày vẫn chưa fải là A đâu!
    Có quá nhiều điều chứng tỏ rằng A 0 fải là 1 nửa của mày, hơn ai hết, mày hiểu điều đó, đúng 0?? Đừng nghĩ rằng mình đã bị vuột mất cơ hội tìm 1 nửa!!
    Biết đâu đấy, ở 1 nơi nào đấy, 1 nửa của mày cũng đang đón chờ mày!! Tao cũng thế!! Luôn tin như vậy!! Cuối tuần vui vẻ nhé!!

Chia sẻ trang này