1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình của tôi , tôi phải làm gì đây? Xin các bạn một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi irina, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. irina

    irina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của tôi , tôi phải làm gì đây? Xin các bạn một lời khuyên.

    Mình và anh ấy yêu nhau được 2 năm rưỡi , chúng mình đang du học , và o bên này chúng mình o hai thành phố khác nhau , hàng năm gặp nhau được 3 , 4 lần vào nghỉ hè , những ngày lễ tết . Đầu tiên hai đứa mình la bạn bè , quen biết nhau o Vn va sang đây du học trở thành đôi bạn tốt , hay viết thư thăm hỏi nhau va cuối tuần lại chờ nhau lên mạng chat nữa , rồi bọn mình cùng yêu nhau tự lúc nào. Lúc mới yêu bọn mình rất thắm thiết , không ngày nào la không viết mail cho nhau , kể chuyện hàng ngày làm gì va nhớ nhau như thế nào ...... Và hè đó bọn mình hạnh phúc tay trong tay về VN . Và cũng từ sau hè đó tình cảm của anh với mình đã thay đổi đi nhiều.
    Sau hè đó, sang lại bên này học tập , mình cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của anh . Bọn mình không còn tâm sự với nhau hàng ngày nữa , tần số chat cũng giảm đi. Mình vô cùng hụt hẫng vì không hiểu nguyên nhân làm sao , vi vào thời diểm đó bọn mình mới chi yêu nhau được 8 tháng. Mịnh hỏi anh thì được biết gia đình anh đa không đồng ý chúng mình đến với nhau vì tuổi của mình va mẹ anh không hợp nhau. Anh là người rất hiếu thảo va sống vì gia đình , anh vô cùng thương mẹ . anh đã kể cho mình rằng suốt thời gian hè anh o nhà , mẹ anh đa buồn va khóc rất nhiều vì chuyện của anh với mình, va anh cũng không thể chịu nổi khi nhìn thấy nước mắt của mẹ như vậy.
    Sau đợt hè đấy trở lại bên này học tập bọn mình cũng rơi vào khủng hoảng . Nghe bạn bè mìng kể lại thì vào thời gian đấy anh đã không thiết tha gị việc học , suốt ngày chơi diện tử và không dể ý đến ngoại hìng , râu va tóc không căt không cạo . Vào thời gian ấy anh cũng đã viết thư chia tay với mình với lý do la anh đã thay đổi khi về Vn . Mình không thể tin vào những gì mình đang đọc nữa và không thể tin anh thay đổi nhanh như thế được , anh là người sống rất tình cảm . Mịnh đã đi tàu xuống gặp anh ngay lập tức , khi gặp nhau bọn mình vẫn thấy rất yêu nhau , luôn chăm sóc và quan tâm đến nhau . Sau đấy bọn mình cũng hay viết thư thăm hỏi nhau nhưng tần số thưa dần đặc biệt là anh , anh không còn hay kể chuyện của anh qua email cho mình như trước đay nữa . Lúc đầu mình rất buồn và vẫn viết mail cho anh , hi vọng sẽ làm anh vui và sẽ lại cởi mở kể chuyện với mình như trước . Nhưng rồi vài tháng sau đó anh lại viết thư chia tay cho mình lần nữa với lý do anh không còn yêu mình nữa . Một lần nữa mình lại bị sốc và không thể tin được . Đây là lần thứ hai anh muốn chia tay với mình , mặc dù rất đau khổ và không muốn một kết cục như vầy nhưng mình vẫn viết thư trả lời anh la đồng ý . Nhưng mình vẫn còn yêu anh rất nhiều nên thỉnh thoảng mình vẫn viết thư , gửi tin nhắn và gọi điện cho anh . Va mình muốn găp anh lần cuối . Vào kì nghỉ hè đó , anh lên chỗ mình chơi như lời giao hẹn gặp nhau lần cuối . Và khi gặp nhau chúng mình lai lao vào nhau và thấy không thể thiếu nhau được , trong mắt mọi người bọn mình là một đôi thật hạnh phúc , luôn luôn chăm sóc và quan tâm đến nhau . Anh lại là người rất vui tính nên khi bên nhau lúc nào chúng mình cũng cười đùa và trêu nhau rất vui . Và một lần nữa bọn mình lại quên nhữngbức thư chia tay đau khổ kia đi.
    Vào năm học bọn mình lại phải xa nhau , mỗi người một nơi , và qua mail , chat bọn mình thỉnh thoảng liên lạc với nhau . Vào thời gian này mình nhiều khi cũng thấy thiếu thiếu sự quan tâm của anh vì nhữg ngày 8/3 va 14/2 va SN mình nữa không có anh ở bên cạnh . Lúc nào nhớ anh thì mình gọi điện cho anh , còn anh rất hiếm khi tự nhiên gọi điện cho mình, anh chỉ gọi lại cho mình khi đang nói chuệyn mà máy mình hết tiền thôi. Nhưng mình cũng không lấy làm quá buồn vì điều đó . Và đến đầu hè năm nay khi anh chuẩn bị về Vn , anh lại viết thư chia tay với mình , lần thứ ba này mình không còn bị shok nhưng vẫn cảm thấy rất đau khổ . Anh nói rằng không còn tình cảm với mình nữa , bây giờ chỉ còn tình cảm một chiều từ phía mình thôi . Mình cũng cảm nhận thấy điều đó la đúng nhưng mình còn rất yêu anh , mình không đủ dũnng cảm để kết thúc với anh . Và hơn nữa mình cảm nhận thấy anh cũng đau khổ như mình khi phải quyết định như vậy. Hôm trước khi bay ve Vn bọn mình gặp nhau và không thể nói được chuyện gì vui vẻ . Cả anh và mình đều nặng trĩu và không ai nói được chuyện gì. Bọn mình chỉ gặp nhau được vài tiếng trước khi chia tay anh về VN. Và hôm đó anh động viên mình cố gắng , mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, anh có nói rằng : không biết đến khi nào anh mới có thể yêu lại được nữa ? Mình cảm nhận thấy anh cũng rất đau khổ mà sao anh lại nói là không còn tình cảm và muốn chia tay . Mình thực sự không hiểu. Các bạn hãy cho tôi một lời khuêyn , tôi phải làm thế nào đây?? Anh thực sự đã hết yêu tôi rồi sao ? Tôi rối bời và không biết mình phải làm thế nào nữa . Anh là người rất tốt và chưa bao giờ tôi nghĩ la sẽ mất anh cả .
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Mình dị ứng thể loại yêu đương lờ đờ như mắt cá chết như của anh chàng này đấy. Ghét nhất cái thể loại cứ đạp người ta xuống vực rồi lại vớt lên giả thiên đường cho ăn dăm ba ngày.
    Bạn cũng đã thấy những dấu hiệu cho biết anh ta không còn wan tâm đến bạn nhiều nữa còn gì. Nói thật là, khi ở trước mặt nhau mà nói lời chia tay thì fía nào chẳng thấy buồn, thấy mủi lòng. Ở trước mặt nhau, nhìn vào mắt nhau thì lúc nào chẳng rơm rớm rơm rớm. Nhưng wan trọng là sau đó, những khoảng thời gian đằng đẵng không bên nhau, thì người ta nghĩ gì về nhau, dành cho nhau thứ tình cảm như thế nào ấy.
    Tình yêu luôn luôn luôn luôn luôn fải là từ hai fía. Dẫu có đau khổ đến mấy thì bạn cũng fải cắn răng nhìn nhận sự thật nhé. Lên bàn mổ đi bạn, cắt cái ruột thừa đi rồi, đau lắm, nhưng sau này sẽ thảnh thơi...
    Cứ mang hiếu với lễ ra làm lá chắn. Mẹ sai thì fải làm cho mẹ hiểu mẹ sai chứ. Mẹ đã mê tín, ông con thì nằng nặc tin... mế, thế thì cả đời bú tí mẹ thôi. Cho gã out đi.
    (Lời lẽ hơi kích động tí, nhưng ý thì rất... italia. Bạn bỏ wá cho wa nhé)
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 12/07/2006
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thằng người yêu em nó không dứt khoát, nếu em mà cứ già néo thì khéo nó rơi vào em cũng nên. Nếu em thích nó thì thử từ từ xử lý mẹ nó xem. Tuy nhiên theo anh thì nó nói chia tay 3 lần rồi, mình có phải con cá trê đâu mà cứ trơ ra bơi theo níu kéo
  4. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bó tay thật , ít có ai ác ôn như thằng này , cứ đạp lên đạp xuống con nhà người ta , ông cha ngày xưa có câu " quá tam 3 bận " chia tay đến 3 lần thì mình xin bái phục sức chịu đựng của bạn , và cũng bái phục cả mức độ nhẫn tâm của ông anh kia , thỉnh thoang vài hôm buồn buồn là lôi còn nhà người ta ra nện vào tai câu " chia tay " , vãi ác .
    Mình nói thật chẳng qua bạn còn tình cảm với anh ta nên cứ tìm mọi từ anh ta nói , mọi điều anh ta làm , và mọi suy diễn của bạn để tự huyễn hoặc rằng anh ta còn yêu bạn nhiều lắm , rằng anh ấy chỉ nhất thời nói vậy thôi v.v..... Nhưng mình hỏi thật , bạn mong gì ở anh ta , khi mà 1 cái điều mẹ anh ta sai rành rành như vậy mà anh ta lại buồn khóc khi thấy mẹ rơi nước mắt , ông này chắc cầm tinh con cá sấu , mang danh đi du học thế mà tin vào hợp tuổi mới nhắng , mà lại là tuổi con dâu với mẹ chồng chứ ( nghe mà cười muốn rơi cả gan ra ngoài ) , vậy chứ sau nay bạn cưới anh ta hay bạn cưới " mẹ " anh ta mà phải coi hợp tuổi với không hợp , kiểu này có khi bà cụ nhắm cho anh ta 1 cô con dâu bề thế ở VN rồi cũng nên.
    Chẳng còn gì để nói , ngoài 1 câu "chia tay " ,à mà cần gì nói nhỉ , vì anh ta đã nói đến 3 lần rồi còn gì,còn nếu thằng cha ấy nói " không biết bao giờ có thể yêu lại " ấy mà , thì bạn cứ nói " I Don''t care " hoặc "Kệ ******* "bằng tiếng Nga tiếng Tầu tuỳ bạn .
    Chúc bạn giải quyết nhanh tiêu diệt gọn tên này .
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Zai chỉ có lý do duy nhất để khó chia tay, đó là tiếc.
    Còn Gái thì ngoài tiếc, thì một lý do nữa là sợ mình ko còn cơ hội. Nói như chú j`, thì thằng này chỉ jỏi bú tí mẹ, may cho em là sự việc xảy ra khi chưa muộn, chứ chẳng may lấy nhau rồi mẹ nó mới xung khắc với em thì em sống cũng chẳng nổi.
    Còn em, một hiện tượng làm tăng thêm cho anh sự khó hiểu về Gái khi iu, nó cứ mù wáng, thiêu thân, dốt dốt dại dại thế nào ấy. Anh nghĩ là em nên tập quên thằng kia thôi, nó ko xứng đáng với em đâu. Cũng có thể em quá xấu để mẹ nó ko chấp nhận, nhưng nó đã ko cố gắng để gìn giữ thì liệu nó iu em ntn ???.

  6. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng có lơ?i nói đê? nói nưfa chi? co?n biết đô?ng ý với nhận xét cu?a bác cigarillo, em gi? gi? ơ? trên đấy chi? biết lao va?o thă?ng giai kia rô?i cứ hu?ng hục như trâu húc maf. Anh cufng nghif la? thă?ng giai kia cufng thuộc dạng bất hiếu, ai đơ?i đi quan hệ với gái bên ngoa?i khi muốn truy phong lại nhơ? đến giọt nước mắt cu?a bu gia? (nếu em tin lơ?i giai la? bu cu?a nó khóc vi? chuyện ti?nh không hợp tuô?i cu?a em).
    Em cứ dâng hiến hu?ng hục mafi với nó như thế na?y phâ?n thiệt cuối cu?ng chi? thuộc vê? em thôi, nếu nó không cạo râu hay tóc da?i cufng pha?i vi? em đâu ma? lo. Thă?ng giai kia có thê? đang rất đau khô? vi? miếng mô?i khác, bên cạnh đó nó cufng the?m thuô?ng va? hối tiếc niê?m đam cu?a em da?nh cho nó. Riêng anh nghif em cufng không đến nô?i quá xấu, chớ co?n nếu xấu quá thi? không thă?ng na?o đu? can đa?m quan hệ với em 2,5 đâu. Chă?ng hiê?u sao gái đaf đi Tây du học như thế na?y, ma? bị cái thă?ng giai kia nó xo? mufi muốn dắt lúc na?o thi? dắt dêf da?ng như thế nhi?.
  7. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn nhưng cũng phải nói cho bạn biết rằng anh ta đã không còn yêu bạn nữa,
    Những gì anh ta nói và làm trước bạn :: không biết đến khi nào anh mới có thể yêu lại được nữa ? Mình cảm nhận thấy anh cũng rất đau khổ mà sao anh lại nói là không còn tình cảm và muốn chia tay .
    Đấy là do anh ta sợ, anh ta sợ bạn vì anh ta biết anh ta sai, anh ta không còn yêu bạn nhưng lại không dám thẳng thắn nói ra điều đó......
  8. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống như truờng hợp của bạn tôi. Tốt nhất là bạn nên cắt đứt cho nhanh, anh chàng của bạn vwà ích ỷ, ý chí kém cỏi, quan trọng hơn là bám váy mẹ (điều này khủng khiếp lắm í). Nếu có thể đến với nhau thì bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng kìm kẹp đâu. Chúc vui.
  9. niemtin_chienthang

    niemtin_chienthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  10. niemtin_chienthang

    niemtin_chienthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này