1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình của tôi , tôi phải làm gì đây? Xin các bạn một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi irina, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chào bạn , mình thông cảm với bạn và thực sự mình đã gặp chuyện này, dù mỗi người một cách khuyên nhủ bạn bằng nhiều kiểu nói nhưng tựu trung lại là họ nói đúng đó bạn àh , cần phải dũng cảm để bắt đầu một cái mới tốt đẹp hơn
  2. irina

    irina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ng` đã cho lời khuyên , nhưng nếu một số bạn nói năng nhẹ nhàng hơn thi dễ nghe hơn . Nghe đã cảm thấy khó chịu , đây còn là chữ viết nữa .
    Có phải khi người con trai nói lời xin lỗi là trong lòng họ đã có hình bóng khác rồi không ?
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    CHÍNH XÁC đấy em ạh
  4. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố níu kéo tình yêu này nữa bạn ạ...Vì bạn đã làm tất cả những gì có thể để giữ tình yêu này rồi ...Giờ bạn có tiếp tục níu kéo nữa thì kết quả cũng tự làm đau cho bản thân mình mà thôi. Bạn hãy dũng cảm đối mặt với sự thật. Bạn nghĩ rằng "không bao giờ bạn mất anh ấy" Nhưng sự thật thì hiếm khi được như trong mơ của mình lắm. Dù anh ấy có vượt qua rào cản của gia đình để kết hôn với bạn thì liệu hai bạn có được hạnh phúc trọn vẹn không? Vì bạn luôn là cái gái trong mắt của mẹ anh ấy. Cố gắng chịu đau một lần để rồi không bao giờ phải đau nữa bạn ạ.
    Đừng nghĩ rằng anh ấy có người con gái khác rồi nên muốn chia tay với ban ...Nghĩ như vậy thì sẽ tự làm cho mình đau thêm đó bạn.
    Chúc bạn sớm tìm lại được sự thanh thản trong suy nghĩ của mình và tìm lại sự cân bằng trong tình cảm.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn chỉ nên bear in mind là người ta muốn chia tay với bạn, còn chuyện đau khổ, nhịn ăn nhịn uống, râu ria mọc từa lưa, etc.... who cares. Chắc bạn đang suy diễn là hắn chia tay nhưng trong lòng đau khổ vớ vẩn này nọ???.... forget about this bull**** Korean movie style. Here in reality, not in movie.
    Zai nó đã yêu thì nó ko bao h bỏ, vì nó rất selfish, ko muốn cái nó yêu qúy thuộc về người khác đâu. Một khi nó đã hả họng chia tay tức là nó ko muốn nữa. No matter how much feeling he still has to you, the thing is he doesnt want to keep you stay. He doesnt want to. So what do you run for?
     
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 17/07/2006

Chia sẻ trang này