1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyen tinh cua toi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vieta, 17/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vieta

    vieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tôi chắc trên đời này ai mà đã yêu TRỊNH thì không thể không có những kỉ niệm về TRỊNH.
    có rất nhiều mối tình không đẹp trong cuộc sống thực tại,nhưng trong tiềm thức của những người yêu nhau ấy nó lại rất đẹp,chỉ vì những khoảnh khắc yêu đương đó của họ luôn được điểm tô bằng chính hương vị của TRỊNH.
    tôi đã chứng kiến nhiều mối tình như thế,họ bắt đầu tình yêu chỉ đơn giản vì họ cùng yêu TRỊNH,lời ca của TRỊNH chấp cho đôi cánh tình yêu của họ những cung bậc của yêu thương.
    sài gòn rộng lớn,nhưng có rất nhiều con đường nhỏ,nên trong cái ồn ào lại có rất nhiều những khoảng lặng trầm tịch và thiêng liêng ,chính những khoảnh khắc đó cho những người yêu nhau được lắng nghĩ suy của mình vào trong những nốt nhạc siêu nhiên,chân chất và ru hồn của TRỊNH.
    tình yêu bắt đầu niềmchung là yêu TRỊNH và vun đắp cho mối tình đó cũng chính bằng nơi hẹn hò mang âm hưởng của TRỊNH
    thành phố này có rất nhiều quán cà phê chỉ hát nhạc TRỊNH,và nơi đó cũng có vô vàng những người mới quen nhau bắt đầu tình yêu của mình bằng: chiều nay còn mưa sao em không lại...
    nếu tôi không sai thì những người yêu nhau bằng tình yêu như thế đều có những mối tình rất đẹp và đáng yêu nữa,và dĩ nhiên cũng có rất nhiều mối tình không đơm hoa kết trái được nhưng chắc chắn rằng nó chứa đựng vô vàng những kỉ niệm đẹp và thiêng liêng
    vậy tại sao những tình yêu đẹp như thế lại không thể chia sẻ cùng với mọi người chứ?hãy kể cho nhau nghe câu chuyện tình của bạn ,những kỉ niệm đẹp nơi tình yêu bắt đầu từ như thế....
    một kiểu chuyện tình tự kể nhưng mang âm hưởng của TRỊNH sẻ cho chúng ta và những ai yêu TRỊNH hiểu và trân trọng nhau hơn.
    tôi mong người đầu tiên bắt đầu có thể là tigerlily hay phoipha đấy nhe.....
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bác Vieta ko nên chen lấn xô đẩy ,xếp hàng cho có trước có sau đi nhé...
  3. thienthannoiloan

    thienthannoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ý kiến của bác vieta nghe có vẻ lãng mạng đấy. Rất chân tình và tận tuỵ, song le không có gì mới. Bài viết kiểu này nhiều lắm rùi. Và người ta chỉ có thể viết khi đang say mê hạnh phúc hoặc tận cùng tuyệt vọng. Phần lớn là ngẫu hứng. Hô khẩu hiệu để viết về chuyện tình của mình, e rằng chuyện tình đó không đáng viết.
    Nếu muốn lập một topic kiểu này, thì nên đổi lại tên chủ đề, nghe "sến" quá.
    Hê hê, sao không bắt đầu từ chuyện tình của bác đi hử?
  4. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thề có linh hồn của ông giáo hoàng mới chết chứng giám, từ ngày nghe và cảm nhận nhạc Trịnh em bớt chửi bậy hẳn đi mà đ... à quên, mà không hiểu tại sao.

Chia sẻ trang này