Chuyện tình của tôi Tôi quen anh ấy trong một lần tôi tìm tài liệu công nghệ thông tin trên mạng. Thật tình cờ nhưng cũng thật bất ngờ chúng tôi lại có tình cảm với nhau. Anh ấy tỏ tình với tôi và tôi đã nhận lời vì tôi cũng đã thich anh ấy. Nhưng tôi và anh ấy lại ở quá xa nhau, tôi ở SG còn anh ấy thì ở HN, chúng tôi hẹn là tết năm nay sẽ gặp nhau thì anh ấy lại báo cho tối biết là tháng sau anh ấy có dịp đi công tác ở Singapore và sẽ ghé SG thăm tôi, 2 chúng tôi rất vui và chờ đến ngày đó. Chờ mãi thì ngày đó cũng đến nhưng tôi chẳng nhận được tin gì của anh ấy ,tôi rất buồn ko biết thế nào thì lại nhận dc điện thoại của Sếp anh ấy, tôi mới biết rằng khi đáp máy bay đến SG, trên đường đi đến KS anh ấy bị tai nạn rất nặng, sau khi cấp cứu thì anh ấy đc chuyển về HN thế là chúng tôi mất cơ hội gặp nhau. Tôi định ra thăm nhưng anh ấy ko cho, anh ấy bảo là khi nào khoẻ lại sẽ vào thăm tôi ngay. Nhưng tôi ko ngờ lần tai nạn ấy anh ấy bị máu tụ trong não và bị ảnh hưởng đến đôi mắt và chân. Anh ấy giấu gia đình, bạn bè và cả tôi, chỉ có mỗi bố anh ấy là biết chuyện thôi. Khi anh ấy sang Trung Quốc để điều trị, còn 2 ngày nữa thì phẫu thuật anh ấy mới nói tất cả cho tôi biết và dặn tôi là ko dc nói với bất kì ai nhưng tôi ko làm dc, tôi đã thông báo cho gia đình và bạn bè anh ấy để mọi người kịp sang đó. Lần này phẫu thuật phần thắng là 50/50. Tôi, bạn bè và gia đình anh ấy rất lo lắng ko biết phải làm gì ngoài động viên anh ấy cố gắng mà thôi. Khi anh ấy phẫu thuât tôi ko có ở bên cạnh anh ấy vì biết tin trễ nên tôi ko thể sang đó dc. Tôi đã xếp cho anh ấy 1000 con hạc giây với 1 điều ước là anh ấy sẽ vượt qua được lần này. sau khi trải qua 2 lần phẫu thuật và hôn mê gần 3 tháng trời thì anh ấy cũng dần dần hồi phục lại, tôi, bạn bè và gia đình anh ấy cũng thở phào nhẹ nhỏm. Bây giờ anh ấy đang tập đi dần trở lại và chờ phục hồi sức khoẻ. Cuối tháng 12 này anh ấy sẽ được trở về nhà. Anh ấy bảo sẽ bay thẳng vào đây để thăm tôi và 2 chúng tôi vẫn chờ đến ngày đó... Đó là câu chuyện của tôi, tôi đã tóm tắt lại rất nhiều. Mong đươc các bạn chia sẻ.
Tình yêu đẹp của những người đã trưởng thành và chín chắn. Em rất ngưỡng mộ vì giờ tình yêu qua mạng đẹp rất ít
Một câu chuyện có thể viết kịch bản rồi nên phim thì hay quá, nhưng kết thúc vẫn chưa có, hy vọng hai bạn viết tiếp những câu chuyện lãng mạn của mình nhé, mình chờ câu chuyện có thật và có hậu của hai bạn.
Cảm ơn mấy bạn đã chia sẽ. Cuối tháng này mình và anh ấy gặp nhau nếu có kết quả gí mình sẽ cho các bạn biết nhé.
Ở công ty mình cũng đang có 2 đôi yêu nhau xuyên Việt giống bạn đó nhưng không trắc trở như bạn.Một đôi là ông Admin chỗ mình vừa ăn cưới trưa nay, một đôi thì cũng rập rạp ra tết là chốt hạ.Mình mong bạn cũng có một kết đẹp như vậy. Chúc bạn hạnh phúc