1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Yuna, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yuna

    Yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của tôi

    Tình yêu ư tôi phải kể như thế nào đây một câu chuyện tình rất buồn, rất buồn.
    Lúc đầu tôi với nàng chỉ là một người bạn quen biết nhau qua vài lần nó chuyện nho nhỏ, rồi một ngày nào đó nhân một dịp nào đó tết hay là một ngày nào đó trong tháng tôi làm quen với nàng. Hai ngày sau tôi nhận được tín hiệu đáng mừng thế rồi ngày qua ngày tôi dấn vào hồi nào không hay. thế rồi một ngày kia tôi nhận được một tin mà tôi chưa nghĩ đó là một tín hiệu để tôi tin vào lòng mình, tôi đang rất vui vẻ mà thế mà một hồi tôi rất khó chịu buồn bã vô cùng, tôi rất khó chịu và rồi một sai lầm làm tôi tưởng mình sẽ mất đi nàng. tôi đã khóc, khóc mà chẳng hiểu vì sao tôi trốn trong hai ba ngày mà chẳng biết mình đang trốn gì đây nàng có là gì của mình và mình đã là gì đâu. Thế là tôi quay lại, quay lại việc mà tôi vẫn cho rằng mình có hy vọng, ngày ngày tôi lại tâm sự cùng nàng những điều này ba, mẹ, em tôi không ai biết cả. Bạn bè dù là thân nhất thì cũng chỉ biết một phần rất nhỏ mà thôi, chưa bao giờ tôi thấy mình nhẹ nhõm như thế và chưa bao giờ tôi thấy mình thoải mái như thế. Vì tôi biết rằng mình đã có thể có một người mà mình tin tưởng, một người mình chia sẻ, một người mình luôn tìm kiếm trong ước mong của mình, một người con gái tuyệt vời mà tôi từng biết. Thế rồi một ngày tôi lên đường đi du lịch đây là một chuyến du lịch vui nhất của tôi, đó không phải là do đi du lịch mà do chỉ một câu hỏi của nàng mà đó là câu hỏi cả tôi cũng muốn hỏi nàng. Tôi thật sự không cần suy nghĩ gì cả và không thể nói gì hơn là đó là điều tôi mong đợi bấy lâu nay, có lẽ tôi không nên mừng qua sớm như thế vì sau đó còn là một câu hỏi rất đau lòng đối với tôi bấy giờ. nàng hỏi tôi rằng nàng có nên đồng ý khi có một người rất lo lắng cho nàng, yêu nàng tôi tưởng đây là một người bạn của nàng từng nói với tôi nàng chỉ xem là bạn mà thôi. Thế là tôi để cho nàng tự chọn vì với nàng người kia nàng chỉ xem là bạn, tôi cứ chắc rằng nàng sẽ chọn tôi, tôi đã gợi ý cho nàng hãy tự chọn theo lòng mình thế là từ lời đó mà bây giờ tôi phải chấp nhận một hậu quả như thế này. Tôi không cam lòng, tôi thật sự không muốn dâng tặng nguời khác như thế trong khi trong câu đó tôi muốn nói chọn theo lòng nàng là tôi mà. thế là trong chuyến đi đó tôi rất vui vui vô cùng mà tôi đâu ngờ nàng sẽ đồng ý như thế, những ngày sau đó tôi tin rằng nàng đã đi với một người khác tôi bây giờ luôn nghĩ thế những ngày đó tôi thật sự không nhận ra như thế vì tôi nghĩ vẫn bình thường vì tôi luôn tin tưởng vào hai chữ nàng nói với tôi "mãi mãi" hai chữ tôi vẫn luôn nhớ mãi trong lòng. rồi ngày lại qua còn mọi việc lại trở nên tốt đẹp như thể là tôi có thể nghĩ hai chữ " mãi mãi" không phải là một việc quá xa vời. Bây giờ tôi nhận một sự thật quá bẽ bàng tôi giống như là một kẻ thay thế cho kẻ khác, như một người đang tranh thủ từng cơ hội của người khác để cướp từ tay người khác một vật mình yêu thích. Sao lại thế tôi từ một người sống trong giàu sang sung sướng đột nhiên trở thành tên đói rách không nhà lang thang lụm từng mảng nhỏ. Tôi thật sự không thể hiểu nổi khi biết được như thế thế là tôi lại tự nhốt mình tôi lại khóc nhưng lần này tôi hiểu vì sao vì tôi làm đã làm sai một việc, vì nàng không chọn tôi. Tôi muốn trốn tránh sự thật đau lòng này, tôi muốn nghỉ ngơi suy nghĩ vài ngày để hiểu rõ từng chi tiết để ráp lại thành một thể hoàn chỉnh? tôi đủ bình tĩnh suy nghĩ thì tôi lại không hiểu được gì cả, nàng đã đồng ý thì thế sau không lâu lại tìm đến với tôi nhanh thế, kỳ thế mau giận thế và tôi lại chợt hiểu ra rằng không phải nàng đã đồng ý lâu rồi, tôi lại càng hiểu được rằng tôi chỉ là một con rối, một cái máy để giúp nàng giải toả những buồn phiền vì nàng đã xảy ra chuyện gì đó với nguời kia. Kỳ thế sao bao nhiêu điều tôi không muốn lại đến với tôi, tôi đâu muốn làm kẻ phà hoại kẻ khác, tôi đâu muốn làm một con rối, một cái máy để giải khoay. Tôi thật sự không hiểu tại sao nàng lại đến với tôi dù rằng có thể trong lúc đó nàng cũng đang là của người kia.
    Càng suy nghĩ tôi càng rối mù tôi phải hỏi nàng gì đây, phải hỏi như thế này sao có phải hki đến với tôi nàng đã quên người ấy và thật lòng yêu tôi? hay có phải từ trước đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ là một người bạn để bị đùa từ trước tới giờ? hay tôi kiếm lại một chút nào đó để an ủi mình bằng việc hỏi rằng trước tới nay dù ít gì nhiều tôi thật sự có trong tim nàng. tôi chẳng biết phải hỏi thế nào vì tôi đã hỏi rất nhiều, rất nhiều và nhất định tôi phải hỏi nàng câu này? bây giờ nàng nghĩ gì về tôi, một người bạn, một sự an ủi, hay là thật sự lúc này tôi có trong tim nàng? Tôi không muốn mình phải lưỡng lự để tự dối lòng , dối người và hơn hết tôi muốn giúp cho nàng một lần cuối cùng hay là tôi sẽ chữa lành trái tim của nàng. Tôi sẽ đi hỏi nàng trong tối nay, tôi nghĩ có thể đây chỉ là một trò đùa thử lòng nếu thật thế thì quá tốt nhưng tôi không thể nhận ra được đây chỉ là một trò đùa. Tôi sẽ đi hỏi nàng để xem tôi bắt đầu thực hiện lời hứa của mình là chữa lành trái tim, " mãi mãi", v.v.v. hay là bắt đầu bỏ đi tất cả những lời hứa của mình.
    Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể quên được lời hứa, những ngày vui vẻ, những ngày tháng tuyệt vời, những bài thơ luôn nằm trong vở, và nhất là một người tôi yêu mến là nàng. Bây giờ tôi phải hỏi nàng nếu còn lưỡng lự thì hãy chọn một trong hai, nếu không phải là tôi thì tuy rất hối tiếc nhưng tôi cũng cam lòng chấp nhận vì nàng chẳng hề yêu tôi nếu là tôi thì còn gì tốt đẹp hơn việc này
    Bây giờ niềm động viên lớn nhất có lẽ là một lời chúc tốt đẹp! tôi muốn có một lời chúc mọi việc sẽ tốt đẹp và tôi có được điều mà tôi cho rằng tốt đẹp nhất.

    Bạn đọc xong có thể nói lên suy nghĩ về các nhân vật trong câu chuyện này không? Đây là một câu chuyện có thật và đang diễn ra , trong câu chuyện này ai là người sai lầm nhất.
  2. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,tôi thấy bạn đang đâm đầu vào câu hỏi "tại sao?" thì đúng hơn!nhưng thôi,Tôi chúc bạn may mắn! và hạnh phúc!!
  3. HanhPhucLaDoMinh

    HanhPhucLaDoMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi cũng rơi vào kết cục như của bạn thì sao nhỉ???Buòn quá và chắc sẽ lại hỏi tại sao???Con người ta chỉ có một câu hỏi lớn đó là tại sao!Giải thích mãi không thôi!
    Thoi gian quyet dinh tat ca
  4. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, tôi không biết có phải là người vô tình không nữa mà cũng không biết nói thế nào với bạn. Tôi xin chia sẻ phần nào tâm sự với bạn, chúc bạn may mắn và hạnh phúc, vì bạn đáng được như thế.
    F./

Chia sẻ trang này