1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình của Tquynhchi!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 12/12/2001.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    chết chưa cậu em qúy hoá , cái máy tính 8000USD hôm trước chú bốc phét bây giờ chạy có tốt như cái 8850 của chú không, Chị thấy em qủa thật dọc nhiều sách thánh hiền thật , các cụ dạy thùng rỗng kêu to mà em giai nhà ta còn nổ to hơn bom Hiroshima thật .
    Bác saint khen ngọt thật , xứng đáng Colette nhà mình :)
    Được sửa chữa bởi - quick vào 15/12/2001 03:39
  2. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    cái chú này lạ nhỉ , anh khen chú đến thế sao chú lại còn chửi anh? Chứ không lẽ anh nói thật là cái bài của chú mày đọc lên ngứa lỗ tai không chịu nổi.
    Anh nói cho chú mày biết nhá , anh hơn mày hai tuổi là ít , ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm, đừng ăn nói hỗn xược coi chừng anh đét đít
    LNB[/size=7]
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0

    I really miss U

    [​IMG]
  4. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hahahha mắc cười quá Quick nói đúng đấy sis, nổ muốn banh cái forums của TTVNOL luôn gòi, mèn ơi! Tui được lên chức bà hồi nào vậy cà ? Lạ quá hén ?
    Quay về dĩ vãng xa xôi lắm
    Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...
    [​IMG]
  5. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc bao nhiêu công sức tình cảm mình viết như thế mà cácông các bà ấy lại bảo là mình xạo???Đúng là 0 biết tôn trọng người khác!!!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  6. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Rồi sao nữa???
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  7. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hêhê , chú Tqc nhà ta cay rồi , thôi em chả dại mà đụng vào tiếp , chú ấy kinh lắm , chả là hình như chú ấy học ngành quân sự mà , không thấy bom đạn chú ấy chế , nổ phát nào ra phát ấy sao ? Thôi nhé , anh không ý kiến ý cò gì nữa , chú cứ tự do mà phát triển sự nghiệp bom đạn của chú . Chúc chú cứ phơi phới mà tiến nhé !
    TB : Chỗ anh em với nhau , anh có gì sơ sót chú bỏ quá cho anh nhá ! :-)
    LNB[/size=7]
  8. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ừ rồi sao nữa???
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  9. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hầy, chú tquynhchi lại câu bài rồi. Nếu là chuyện tình củ của chú thật thì người ngoài nói gì kệ người ta, chú cú làm gì? Chú post bài lên đây, có người đồng tình, có người không, đấy là chuyện thường, cay cú chỉ làm cho ngưowfi không đồng tình với chú người ta thích thôi... hìhì, mà thôi, dù sao chú cũng mới 84, bác saint81 gì đó làm gì mà trêu chú ý quá thế...
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  10. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe em có cay cú đâu,em chỉ hỏi tiếp là nếu như thế thì sao thôi mà????
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này