1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Tình Củm Happy birthday

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tan_bk1987, 13/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    tăng cái mà em nào cũng thích ấy
    2 năm rùi thì tặng cái gì nó gắn bó 1 chút nếu định cưới thì cầu hôn đê ko thì tặng cho em 1 chuyến du lịch ......... chống chỉ định gấu với lại chả mèo
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Bác có yêu người ta thật ko thế ???
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chú buồn cười! Nó có thể có 1 bộ .... giá cả bạc triệu. Nhưng anh cá 10 ăn 1 là cũng không quý bằng cái 50k mua trên Hàng Đường của chú đâu. Mà sao giờ các cô chú hay quan trọng chuyện quà cáp nhỉ? Hôm lâu lâu anh có nói với..."chị xã" là em đã là món quà quý nhất của anh rồi. Thế hôm nay đã SN con bé chưa?
  4. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, ủng hộ anh luôn, ngày sinh nhật em anh chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho em.Hai bạn mà yêu nhau thật lòng thì sẽ biết đem đến cho nhau điều gì, ko khó khăn chuyện quà cáp như vậy đâu.
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    @ Chủ topic: Ngày kia, tức là ngày 18/7 là sinh nhật bà xã nhà này. Vậy mà anh vẫn phải đi làm, làm cả ngày không được nghỉ(9hsáng--->1hđêm). Chú sướng hơn anh nhiều đấy vì ngày SN em yêu của chú mà chú còn nghỉ hay ít ra thì cũng có thời gian dành cho nhau. Đấy! Đôi khi ở trong hoàn cảnh của anh thì chuyện quà cáp nó không còn quan trọng nữa. Chú biết là giờ ngồi viết những dòng này cho chú, anh sẵn sàng đổi nửa tháng, thậm chí là cả tháng lương để được ở bên bà xã vài tiếng buổi tối, đi uống cafe, đi ăn....Thế mà đôi khi có những thứ lực bất tòng tâm. Nếu em yêu của chú là người biết nghĩ, chú là 1 người tốt thì 2 người đã là những món quà ý nghĩa và quý giá nhất dành cho nhau rồi. Chúc sinh nhật vui vẻ nhé! Mà nếu mai sinh nhật 2 đồng chí thì nhớ mời luôn cả vợ chồng nhà này đi nhé!. Lâu lâu không ăn kẹo rồi.Hì!
    @ Em yêu của anh: Anh biết ngày 18 này anh không thể nghỉ để ở nhà, dành thời gian cho em nhưng anh có một đề nghị này: Em có thể lên chỗ anh làm rồi bọn mình sẽ đi ăn trưa được không em. Cả chiều nay anh đã ngồi nghĩ nát óc mà không thấy có cách nào hay hơn cách đó. Anh mong là em sẽ hiểu cho anh, cho công việc của anh. Nhất định sang năm sẽ không để em phải cô đơn nữa. Nhất định sẽ có nhiều thời gian dành cho em hơn.Nhất định! Anh đã nói rất nhiều lần điều này qua chat, qua SMS rồi nhưng qua đây, anh muốn không chỉ em mà tất cả mọi người đều biết rằng: ANH YÊU EM NHIỀU LẮM! TÌNH YÊU CỦA ANH!
    (Kính mong MOD đừng e*** comment này của mình nhé! Xin cảm ơn bạn rất nhiều!)
  6. tan_bk1987

    tan_bk1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu chú comment cái gì nữa. Mai SN chị xã nhà này. Ấy thế dưng mà anh lại đi làm cả ngày. Tối nay, sau khi đến nhà anh ăn cơm xong thì anh lôi xềnh xệch đi ra ngoài, đến chỗ quán quen thì đã thấy 1 số đứa bạn anh ở đó. Chỉ có mỗi cái bánh kem thôi ku ạ. Thế nhưng mà anh nghĩ những điều nho nhỏ như thế sẽ làm chị nhà anh thấy hạnh phúc. Chú không tin thì cứ thử mà xem. Anh nghĩ rằng những gì mình làm với tất cả lòng chân thành thì cũng sẽ được đáp lại bằng cả lòng chân thành thôi. Đừng ngại và so đo chuyện quà cáp nhé! Chúc cô chú có 1 BP đáng nhớ. Có tí bánh kẹo thừa nào thì phần anh với nhé! Thân!
  8. tueminh86

    tueminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thế hnay đã sinh nhật ng yêu bác chủ topic chưa? Bác đã tìm đc món quà nào ưng ý chưa?Giờ món quà quý nhất là 2 người thực sự dành cho nhau những điều hạnh phúc nhất. Quà cáp không quan trọng đâu đựng có nặng nề vấn đề đấy quá sẽ không hay.Khi yêu nhau thật lòng thì bác sẽ biết làm cách nào để người mình yêu cảm thấy hạnh phúc.Thực ra mà nói ngày sinh nhật mà được ở cạnh người mình yêu, ngồi uống cafe hay thậm chí lượn lờ ngoài đường....chỉ những điều giản dị ấy thôi nhưng đó là hạnh phúc, có khi đấy là hạnh phúc mà nhiều người không thể có được,chính tôi ghen tị với người yêu bác vì điều đó đấy.Cố lên nhé!
    @anh yêu: Cám ơn anh vì anh đã mang đến cho em những điều bất ngờ trong ngày sinh nhật. Em cảm thấy thật sự hạnh phúc, em cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em,anh yêu.Đấy hạnh phúc bắt nguồn từ những điều giản dị nhất phải không anh, những phút giây ở cạnh nhau có khi chỉ là cùng uống cafe,cùng nghe nhạc em cảm thấy hạnh phúc và bình yên.Muốn nói thật nhiều lần "EM YÊU ANH"
    HẠNH PHÚC LÀ MỖI SỚM MAI THỨC GIẤC, BIẾT RẰNG CHÚNG MÌNH VẪN MÃI Ở BÊN NHAU......
    Được tueminh86 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 19/07/2007

Chia sẻ trang này