1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cuối thu! (Tình chỉ đẹp khi tình dang dở!?)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi natna, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý định cãi nhau với bạn đâu, vì tôi ko thừa thời gian. Bạn đang làm hỏng 1 topic rất hay đấy, đề nghị mod xoá tất cả những bài ko liên quan đến chủ đề nhé.

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chuyện có thật, do một người em của tôi kể lại. Xin post nguyên văn để các bạn cùng chia sẻ.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mới thực sự cảm động chứ hichic Thật vui vì trên đời này vẫn còn những tình yêu không chút vụ lợi như thế! I wish he would be fine and they will be forever in love Who knows, there can be a mirable, just keep your faith...
    To bạn ve_hue_nghe_em: Tôi thực sự thích chuyện này vì nó là có thật và chẳng có cái chết nào sảy ra cả. Đối với tôi, cái chết là bi kịch và chẳng có gì liên quan đến cái chết lại có thể đẹp. Người con gái trong chuyện này cũng đâu có ngốc nghếch, cô chẳng đáng thương tội nghiệp tẹo nào mà chỉ thấy cô ấy thật cao cả thôi, hic hic cảm động quá

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  4. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    "tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão dông" có đúng ko nhỉ???

    thích bài trả lời của những người thích bài "chân tình"
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    ai vậy nhỉ... nếu là câu chuyện này kể về 4 năm trước thì không khéo mình biết người này cũng nên,cùng là dân học viện kỹ thuật cả mà, có thể là chuyện đã xẩy ra sau khi mình rời khỏi trường ??!!. Một tình yêu thật cao cả...người con trai đấy cũng là một người tuyệt vời đấy chứ, nếu mình mà bị như vậy thì chắc là không có ai bên cạnh rồi. Bây giờ bị một tai nạn để lại một vết sẹo dài trên mặt mà đã không giám cho ai xem mặt rồi,híc...nếu bây giờ có ai đấy yêu mình thì câu chuyện cũng không khác câu chuyện trên mấy đâu nhỉ
    a****a ga aru sa
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng lạc vào topic này .Nghĩ lại đã ai một lần được yêu hết mình họ thật hạnh phúc ,dù cái giá của họ là không nhỏ .Họ có quyền tự hào về câu chuyện của họ ,về cuộc sống , dám một lần sống hết mình với tình yêu. Ta thử hỏi ,bao nhiêu % con người trên cõi đời này vì tình yêu mà hết mình ,vì tình yêu mà tốt đẹp ,vì tình yêu mà biết yêu thương người khác , chan hoà với mọi con người . Đó mới là tình yêu đich thực . Trong cuộc đời này còn rất nhiều khuất nẻo ta tìm ánh sáng từ những mối tình đó ,mà giữ lấy niềm tin
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần anh từng nói với em " Với anh , chỉ yêu một mình em , mang lại hạnh phúc cho em , ko làm gi trái ước nguyện của em . Đó chính là định mệnh của đời anh . Hãy hạnh phúc , đừng quan tam lo lắng về anh , đừng quan tâm tới 1 người chỉ sống trong cuộc đời em , để vui vì em sung sướng , hạnh phúc " . Thế mà giờ đây anh đã thật sự xa em , những lời nói xưa giờ đã trở thành vô nghĩa ........ Biết đâu những lời này giờ anh đang nói với 1 người con gái khác ..............
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Truyện đọc rất cảm động nhưng đó liệu có phải một mối tình đẹp? Đối với tôi thì không. Mối tình đẹp khi nó kết thúc đầy bi kịch như thế à? Vào mỗi một thời điểm con người có những suy nghĩ khác nhau, có lẽ ngày mai khi đọc lại tôi thấy cô gái thật cao cả, hi sinh tất cả vì tình yêu nhưng ngay lúc này, tôi thấy cô gái thật ngốc nghếch. Tại sao lại phải cứ làm **** mãi cơ chứ! Nếu cô gái đó trở lại làm người biết đâu rằng cô sẽ tìm được một người khác cho mình cũng như chàng trai kia. Tại sao lại ko cho mình một cơ hội mà mãi phải chung thuỷ với cái không còn thuộc về mình nữa? Thật ngốc nghếch quá đi thôi
    "britneybritney" oke tui đồng ý với ý kiến của bạn , có lẽ chuyện này sẽ hay hơn nêu con **** ngu ngốc khờ khạo nay tiệp trở lại làm người
    người ta hi sinh cho người mình yêu là một việc cao đẹp nhưng nếu chỉ có vậy thì thành ra tầm thường quá , ai mà chả làm được ,biết hi sinh cho nhiều người khác nữa, những người mà ở bên ta ,những người sống cùng ta trên "củ đất" này mới là điều đáng nhất
  9. Cai_Phich

    Cai_Phich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên bác natna lại xúc động với một câu chuyện tình như vậy nhỉ. Em thấy vui vì trái tim của bác còn nhiều xúc cảm lắm.
    riêng em thì chỉ hy sinh cho người nào đáng hy sinh thôi, rất may la chúa trời không có thật, nên em không sợ bị biến thành **** gì hết
  10. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    thửa ấy Phong Kiều đi tìm chồng, đến chỗ này thì hơi tàn lực kiệtt,ngã xuống và hoá đá .Tôi ..đi qua đây ,còn kịp nghe thấy một lời nguyền ,nghe nhỏ nhẹ như tiếng con chim kêu ngoài vườn ,nghe âm vang cao rộng ,sâu xa như lời thần núi thần sông từ nghìn vạn năm qua .Lời nguyền này tôi đã khắc vào đã núi trên kia .Cứ đêm nào có bão giông ,sấm chớp mưa đổ xuống nhàn như thác lũ ,thì vách đã trên kia rung chuyển và lời nguyền lại lọt vào giấc ngủ của tôi trong lều cỏ :
    " bao giờ chồng em trở về ,biết ăn năn biết , biết tiếc thương em mà khóc đẫm cả thân hình cô gái đá này để em được tắm trong nước mắt thơm ấm tình người ấy thì sẽ sống lại tươi đẹp như ngày nào em mới yêu anh..."
    Đông Triều,không năm tháng..

    Hoàng Cầm
    Bát Tràng ,cuối năm 1973

Chia sẻ trang này