1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình, giúp với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saydieucay, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saydieucay

    saydieucay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình, giúp với!

    Mình cũng ko biết bắt đầu như thế nào.
    Mình đã có 1 mối tình cũ rất đẹp khi đang còn trên giảng đường. Ngày đó trẻ và hồn nhiên nên chua ai nghĩ đến những thử thách cuộc sống cả, vì vậy tình yêu của mình vẫn tồn tại mặc dù ko cân xứng nhau về mặt bằng cấp, bản lĩnh. Mình là con trai mà yếu hơn mới đau, nhưng cô ấy vẫn chịu thuần phục và đến. Nhưng rồi sau đó, khi chuẩn bị ra trường những vấn đề về trình độ, học vấn công việc càng ngày càng lộ ra, mà ko thể kiểm soát được. Tính mình vốn đã ngang, nên khi bị thua kém thì lại càng ngang hơn nữa. Nói chung việc ra đi của cô ấy với mình là điều ko tránh khỏi, và có ấy hoàn toàn ko có lỗi khi lựa chọn điều đó. Nhưng nếu cô ấy nói thẳng với mình thì khác, đằng này cô ấy dùng thuật chơi dế, mang mình như trò chơi để đùa cợt cho mình đau mà tự rút lui, cùng với đó là vấn đề danh dự giữa hai gia đình. Mình cũng nhún nhường nhiều, nhưng ko thể làm gì được nữa, và đành để mất cô ấy, nhưng dường như cô ấy vẫn yêu mình, nhưng ko chấp nhận được sự yếu kém của mình nên đã làm vậy.
    Mình ra đi trong sự đau đớn , khô cằn, tình yêu dường như đã tắt mặc dù vết sước còn đó. Trong thời gian đó mình chuyển vào Sài Gòn phụ giúp bác mình, sống xa nhà , và cả những kỷ niệm buồn, cũng ko liên lạc với cô ấy bất kỳ lúc nào .
    Trong thời gian sống ở đây, mình đã gặp một cô bạn gái khác, có thể nói lúc đó đối với mình chỉ tìm kiếm 1 tình cảm nhăng nhít thôi, chứ chưa có ý định với 1 tình yêu thực sự. Nhưng trong thời gian tiếp xúc với cô ấy, trái tim mình đã bớt khô cằn, dường như nó được truyền sự đầm ấm vậy. Được tiếp xúc nói chuyện với cô ấy thật là tuyệt. Và dần dần mình đã vượt lên được khỏi lần vấp ngã về tình cảm, nhưng cũng thật là kỳ cục vì tình cảm cô ấy dành cho mình có sự nghi ngờ, mình lợi dụng cô ấy, Cô ấy hiện nay hơn mình về mọi mặt. Và cô ấy cũng như những người con gái khác, mang mình ra để thử thách, khi biết đièu này , đã rất bực tức và ít găp mặt cũng như nói chuyện với cô ấy. Mình cũng ko biết giải thích thế nào , chỉ biết im lặng để cô ấy tự quyết định thôi, ở vào hoàn cảnh mọi sự giải thích chỉ là vẽ đất lên mặt thì như vậy là tốt hơn.
    Nếu chuyện chỉ có như vậy thì đỡ. Nhưng mình nhận thấy người yeu cũ muốn liên lạc lại với mình, khi hiểu ra mình ko hề đến với cô ấy để bám vào bằng cấp của cô ấy. Và trong thời gian sống tự lập đã làm mình vững vàng hơn xưa. Mà cô ấy rất muốn mình như vậy. Và cô ấy dường như mở cuộc chinh phục lại mình thông qua những gì mình thích hay tiếp xúc( có thể cả ttvnol)
    Vậy theo các bạn mình nên lựa chọn ngả nào?
    Tình cảm mình hiện nay nhận thấy mình vẫn chưa quên cô ấy, vì cô ấy đúng là mối tình đầu, mình ko dám nói yêu bằng cả trái tim nhưng mình hy vọng rất lớn, để rồi ra đi trong nỗi thất vọng rất lớn.Và lúc đi vào miền Nam, mình không nghĩ yêu lại cô ấy nữa, và đã làm tất cả nhừng gì có thể để cứu vãn nó, nhưng vô vọng,
    Chuyện tình cảm với cô gái kia thì mình thấy cô ấy rất đau khổ khi biết mình nghĩ đến người con gái khác. Đã 1 tuần mình ko gặp được cô ấy. A
  2. MaBeo

    MaBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chọn 1 mà cũng chẳng chọn 2. Tình yêu mà không có sự tôn trọng thì yêu nhau để mà làm gì. Hãy tiếp tục cuộc sống của bạn như nó vẫn thế. Chứng minh cho cả 2 cô gái đó đều biết là không có họ bạn vẫn sống được. Bạn cũng nên chủ động trong chuyện chia tay với cô gái thứ 2, đừng lúc nào cũng để người ta nắm đằng chuôi như thế. Bạn là con trai cơ mà. Còn cô bạn gái thứ nhất, biết đâu cũng là do cô ta biết bạn đã có bạn gái mới nên tự nhiên cảm thấy tiếc. Con gái nhiều khi hay thế lắm. Cứ nghĩ anh chàng đó là của mình, kể cả là mình không cần đến nhưng tự nhiên nay lại trở thành của người khác, biết đâu lại chẳng có một sự ích kỉ đàn bà. Theo kinh nghiệm của bản thân thì đã chia tay rồi thì không nên quay lai, vì khi chia tay dù là còn yêu nhau rất nhiều chắc chắn cũng đã có 1 vết nứt thì mới xảy nên chuyện chia tay như vậy. Quay lại liệu cả hai có bỏ qua được cho nhau hay không hay chỉ là những tình cảm nhất thời thấy trống vắng lâu ngày nay lại có. Mà nhất là bạn và cô gái đó chia tay nhau trong hoàn cảnh xúc phạm nhau. Bạn thật là vị tha đó. Nhưng liệu với một người như vậy thì mọi chuyện có thay đổi hay không? Mình không cực đoan đến mức nói bạn không được cho cô gái đó có cơ hội nhưng cho đến hiện nay thì chuyện cô gái đó muốn quay lại với bạn mới là theo phán đoán của bạn chứ không phải là do từ chính miệng cô ta nói ra. Thế nên cứ để xét thái độ thành khẩn của cô ta ra sao. Tất cả đều là do bạn quyết định mà. Chúc bạn vui...
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Bác này, sao hai người con gái mà bác quen đều "hơn bác về mọi mặt" thế? Bác thử lấy giấy viết ra hết những người mà bác nghĩ là "hơn bác về mọi mặt" thử xem? Nếu bác viết ra được hơn 5 người thì em nghĩ bác hơi thiếu tự tin đấy. Em nghĩ các cô gái đến với bác rồi ra đi không phải vì nghĩ rằng bác thua kém họ mà có thể do thái độ tự ti của bác. Người ta hơn nhau không phải ở bằng cấp mà ở bản lĩnh sống của mình. Cho nên bác cũng đừng lấy bằng cấp ra để làm thước đo rồi nghĩ rằng mình yếu kém. Nếu bác thay đổi được thái độ của mình thì bác sẽ không thấy rằng "mình bị quay như dế" hay "mình bị đem ra thử thách" hay "cô ấy đang nắm đằng chuôi" nữa.
    Chúc bác vui.
  4. saydieucay

    saydieucay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn, khi mình đọc được bài của hai bạn, đã vội khắc phục và chờ kết quả.
    Nhưng thật đáng buồn tình hình vẫn chưa được khẳng định chút nào. Nhưng nụ cuời của mình vẫn nở trên môi, vậy là đủ rồi phải ko các bạn.

Chia sẻ trang này