1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình hay nhất năm 2003

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thienthanso6, 01/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthanso6

    thienthanso6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình hay nhất năm 2003



    Lớp tôi có 1 bạn rất xinh, khuôn mặt dễ thương, đôi mắt sáng với làn da trắng của bạn ý làm bọn con trai lớp tôi chết mê mệt. Theo lời 1 cậu bạn gần nhà bạn ý cả xóm bạn ý cũng đổ luôn. Nhà bạn ý khá giả, bạn đó hay đi @ đến giảng đường với bao con mắt ngưỡng mộ ở trường tôi. Bọn con trai lớp khác qua lớp tôi thường xuyên nhìn vào trong, có đứa bạo dạn thì chỉ chỏ "eo ôi xinh chưa kìa", có đứa thì thở dài thườt thượt. Và tôi thuộc nhóm thứ 2, tôi học hành kém cỏi, nhà không giàu làm gì dám " đũa mốc mà trèo mâm son", khi đối diện với bạn tôi thường nén cảm xúc. Bởi biết làm đây khi ta không đủ sức, đủ Power.
    Có nhiều gã lớn tuổi hơn bạn tôi nhiều(tới 32 tuổi lận) cũng ve vãn bạn tôi. Đi học về quanh @ bạn ấy luôn có vài cái phân phối lớn èn èn bên cạnh. Ngày mới vào trường còn vài bạn gái hay đi cùng nhưng giờ đây chả ai dám đi cùng do bị các fan bạn ấy nói là "ăn theo" hòng kiếm 1 gã nào đó. Vài lần bạn ấy cùng đám tuỳ tùng đi chậm tôi đi xe đạp gần đó nghe các "chiến sỹ" kick nhau ghê lắm.
    _ Lan ơi tối nay ở Nhà Văn Hoá có Ưng Hoàng Phúc đó! Tớ có 2 vé nè.
    _ Lan ơi mai đi Cát Bà đi!
    _ Lan ơi để tớ thaycho cái di động mới nhé!
    Còn ở lớp tôi, suốt ngày thấy chúng nó hỏi bài bạn ấy. Rồi kiếm cớ đến nhà chứ. Cái hồi học năm thứ 3, sinh nhật bạn ấy, vài đứa tôi đến nhà bạn ấy trời ôi xe máy 1 hàng dài. Trông 1 cảnh tượng thật dễ sợ.
    Tôi chỉ còn biết ngẩn ngơ khi đêm về "biết nói sao người hỡi". Xin bạn đừng trách tôi than thân trách phận bởi tình cảm đè nén mà ra vậy đó.
    Vào cái ngày lớp tôi liên hoan hết học kỳ, bọn tôi tổ chức ở vũ trường. Lớp tôi thay nhau mời bạn ý nhảy, bạn ý nhảy đẹp lắm làm cả bọn "đợi" ngơ ngẩn nhìn.
    Khoảng 22, bọn tôi chia tay nhau, hình như bạn ấy giận ai đó lên ngồi 1 mình uống CocaCola. Thế giới Lan bạn tôi là thế giới đa chọn lựa, đa hình thức. Và bạn biết sao ko, tôi hít thở thật sâu, tiến tới Lan:
    _ Nhảy với tớ nhé!
    Sau đó 1 hồi, tôi tâm sự:
    _Tớ mến bạn lắm
    _Mai tớ đón bạn nhe_bán ấy chớp đôi mắt đẹp
    Kể từ ngày ấy, bạn ấy đến đón tôi đi học(tất nhiên là tôi đèo), rồi lại đưa tôi về. Bạn có thể tưởng tưởng sự căm tức trong đôi mắt những gã trai khác nhìn tôi ko? Từ ấy người hâm mộ bạn ấy thưa dần.
    Chuyện sau này các bạn có thể đọc trong nhiều cuốn sách khác, chỉ bật mí rằng giờ đây bạn ấy đang là cô vợ ở nhà tôi.
  2. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này cổ xưa mà vẫn hiệu quả quá nhỉ
    yêu là khổ
    SW
  3. Son_Blackrocky

    Son_Blackrocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hic hic như bao chuyện khác mà thôi..cảh có gì đặc sắc lắm

    Tôi mang khát vọng của đại ngàn đã lặng gió ra đi
    Hướng tới miền đất chan hòa ánh mặt trời và sóng

  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình này cũng khá hay đấy nhưng bảo rằng hay nhất thế kỉ thì không thể được. Có bao nhiêu chuyện tình còn hay hơn thế nhiều. Nhưng với chuyện tình của mình thì mình cho là hay nhất là phải rồi. Tôi thì tôi cho rằng chuyện tình của tôi là hay nhất. Chuyện này chưa kể ra được vì nó chưa đi đến đâu cả. Có lẽ nó cũng giống như giai đoạn đầu của ông đấy.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  5. LongTuong

    LongTuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô đó đẹp như vậy ne`:
    Trông xa cứ tưởng nàng kiều
    lại gần thì hóa người yêu Chí Phèo
    chắc cái @ đẹp đó mà

    Trời xanh xanh, nước xanh xanh.
    Có con chó đốm chạy quanh bờ hồ
  6. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hic hay con @ nay` bụng cũng @ roai` nên tim` bố cho cháu bé?
    yêu một người mãi yêu một người
    http://ninhbinh.ttvnonline.net
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác bôi bác thế hả? Tình cảm người ta trong sáng như thế mà các bác nói vậy hic hic em thật thông cảm cho ngừoi viết , chắc là họ bực tức vì ko có đc một tình yêu ko tính toán như thế nên họ tức đấy mà hi` hi`
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mấy giờ rùi mà sao yêu nhau cứ bạn bạn tôi tôi giống mấy cái truyện cải lương trong Tủ sách bạn gái thế hả giời ??? Mà cái love story này nghe cứ điêu điêu, có phải U đọc nhiều truyện tình cảm quá đâm ra Tẩu hoả nhập ma không ???????

    Đã hết buồn và hết nhớ thương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm mai em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm

  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng cần cổ tích một tí cho cuộc đời nó thú vị chứ , hiện thực luôn tẻ nhạt và chán ngắt mà !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  10. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    hê hê ! ko ngờ em Beengoan nha` ta cũng wan tâm đến chuyện kiếm hiệp !
    YOU MEAN THE WORLD TO ME
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này