1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN TÌNH HOA KHÁNH HẠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaKhanhHa, 27/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Hạnh Phúc Nữa Đời ***
    Anh bao năm tưởng chừng trong cổ mộ .
    Sống âm thầm với cảnh ngộ xót xa .
    Không ánh sáng hay giao tiếp người ta .
    Trong âm cảnh một hồn ma lơ đãng .
    Bổng mùa thu ánh nắng chiều sáng lạng .
    Rọi bước đường và đuốc sáng lòng anh .
    Đến cho anh nhiệt nắng ấm mộng lành .
    Như hơi thở trọn dành cho anh đó .
    Em là nắng là trăng rằm mây gió .
    Là khung trời khí quyển cho riêng anh .
    Là mùa xuân là tiên cảnh trong lành .
    Đem hạnh phúc cho anh nhiều hy vọng .
    Kể từ đây anh thoả niềm hoài vọng .
    Có em rồi anh quí trọng tình yêu .
    Mãi nâng niu và vun đắp thật nhiều .
    Để hạnh phúc xóa bao đìều dĩ vãng .
    Cho cõi lòng em, anh cùng quên lãng .
    Chuyện đau buồn hòa loãng theo khói bay .
    Để tình yêu ! Ta chỉ có đắm say .
    Vui hạnh phúc từ đây cho hết kiếp .

  2. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Em Yêu ! ***
    Em yêu ơi ! Hỏi em có biết ?
    Lòng anh giờ nhiệt huyết trào dâng .
    Bởi tình yêu em đã hiến dâng .
    Vui chia sẽ cùng anh gói mộng .
    Dệt tình yêu giải niềm hoài vọng .
    Đã từ lâu bất động trong tim .
    Ngũ trong mơ nằm mãi im lìm .
    Em chợt đến ! Tim anh sống lại .
    Vui lắm em ! Cảnh đời thực tại .
    Lời tình em ! Mang lại cho anh .
    Anh mãi ghi tình nghĩa chân thành .
    Em sẽ mãi ! Người anh yêu dấu .
    Vì yêu em ! Duyên thành giai ngẫu .
    Anh nguyện thầm cầu khẫn trời cao .
    Tình đôi ta mộng đẹp mai sau .
    Vui hạnh phúc có nhau mãi ...mãi .

  3. meovachuot

    meovachuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cà? hai bùt lực 'Ă?u dĂ?i dà?o , khĂm phùc , khĂm phùc ..... ! .
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Dấu (?) Không Trả Lời !
    "Tình chỉ đẹp khi hãy còn dang dở!"
    Hoa ướm hương lúc hàm tiếu trên cành !
    Chim lượn bay trong những buổi trời thanh.
    Ngày hấp hối...nên vội vàng đo cánh !
    Cuộc tình lỡ nhuộm buồn trong thầm lặng !
    Mà thời gian vẫn cứ thản nhiên đi !
    Giơ mãi vòng tay hờ hững thuở phân kỳ !
    Mong manh quá! nhưng không đành rút lại !
    Có ranh giới nào trong ân tình ngang trái ?
    ...........................................................................!
    ................Hoàng Thị ..................

  5. PhanPhongDuong

    PhanPhongDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    TĂi cũng ngh? thế,từ lĂc vĂo ThiCa tĂi thường vĂo 'Ăy 'ọc thơ thấy cĂ nhiều bĂi hay vĂ nhiều thf loại thơ lĂm cho người 'ọc khĂng chĂn ,ChĂc vườn thơ KH m-i ngĂy thĂm phong phĂ
  6. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Minh_Phong
    Em cứ mãi vì người tìm khổ
    Chuyện qua rồi sao vẫn chưa quên
    Lấy vần thơ tỏ chút lòng thành
    Nhờ cơn gió đưa về bên đó
    Này anh hỡi tình nào dệt mộng
    Người xa người, người đã mau quên
    Người xa ta đóng cánh thiên đường
    Còn một chút hương thừa sót lại
    Rồi có nhớ cũng không níu được
    Hối hận thì tình cũng xa bay
    Mắt đắng cay ứa lệ không màu
    Tim thổn thức hồn đang rướm máu
    Em cũng biết lòng mình buộc trói
    Kéo kén sầu nhốt lại trong nhau
    Hỡi tuổi xuân gió đã qua cầu
    Làm sao níu thời gian ngày cũ!!!

    Em là nắng là trăng rằm mây gió .
    Là khung trời khí quyển cho riêng anh .
    Là mùa xuân là tiên cảnh trong lành .
    Đem hạnh phúc cho anh nhiều hy vọng .

    Em không làm nắng trăng rằm mây gió
    Em chỉ là cơn mưa nhỏ chiều thu
    Quyện trong anh với những lớp sương mù
    Bay phiêu lãng trong đuờng chiều lá rụng!!

    Được HoaKhanhHa sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 28/11/2004
  7. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hoàng Thị, PhanPhongDương, MèovàChuột ghé thăm!
    Khánh Hạ xin hoạ bài thơ với HT
    Làm sao dám nói

    " Đời hết vui khi đã vẹn câu thề..."
    Hương phong nhuỵ **** vờn hoa hàm tiếu
    Chim lìa đàn hết những chuỗi ngày xinh
    Chiều lịm chết, chim tình vừa gãy cánh
    Cuộc tình buồn khi có những chia phai
    Sao thời gian giữ mãi nét hương gầy?
    Vòng tay nhỏ làm sao em níu chắc?
    Tình hoàng hôn tim lịm chết bên đời
    Chỉ một thoáng dư âm trong cõi nhớ!

    Được HoaKhanhHa sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 29/11/2004
  8. Minh_Phong1

    Minh_Phong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    *** Giọt Lệ Cho Đời ***
    Tình vụn vỡ như mây sương khói .
    Loãng tan mờ trong cõi hư vô .
    Lòng trĩu nặng hồn phách ngu ngơ .
    Như xác lá bơ vơ tàn úa .
    Còn đâu nữa cảnh tình đôi lứa .
    Chốn tiên bòng ! Thề ước năm xưa .
    Khi tình người ! Lòng đã nhạt mờ.
    Quên quá khứ ! Hồn mơ kẻ lạ .
    Giờ chỉ còn ! Mây sương cảnh lạ .
    Gió vô hình rét lạnh mưa sa .
    Từng giọt đắng ! Lệ sa trần thế .
    Khóc cho người mộng vỡ xót xa .
    Đời vẫn thế đường tình trăm ngã .
    Biết đâu tìm vay trả nợ duyên .
    Đành ôm sâu tủi hận muộn phiền .
    Trong ngày tháng cô miên bất hạnh .

    Được Minh_Phong1 sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 29/11/2004
  9. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Minh_Phong
    " Tình vụn vỡ như mây sương khói"
    Trách làm gì cảnh ngộ như nhau
    Thời gian đi níu kéo được gì
    Mong giữ lại vần thơ ngày cũ!
    Mây vá trời xanh nỗi rách còn
    Gió kia phiêu lãng tựa non cao
    Quên kẻ trần gian người ngóng đợi
    Tim sầu se thắt đã hết thu!
    Đông về nghe nỗi nhớ chơi vơi
    Vô vọng tìm ai khản nỗi buồn
    Mênh mông trời đất không bờ bến
    Giếng mắt chiều nay đã cạn nguồn!
    Lá thư tôi viết đôi dòng gởi
    Mong rằng người ấy sẽ hiểu cho
    Tình tôi một thuở như ngày đó
    Chẳng chút nhạt phai dẫu tháng ngày!

    Được HoaKhanhHa sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 30/11/2004
  10. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Trời trong gió lạnh trăng soi
    Người say giấc mộng vạn loài ngủ yên
    Đơn côi trăng ở cuối miền
    Âm thầm chiếu toả cõi trần mênh mông
    Nước trong trăng hiện sáng gần
    Đục nhơ khó thấy được phần trăng soi!

    Được HoaKhanhHa sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 30/11/2004

Chia sẻ trang này