1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình hoa TyGôn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Nokia8910i, 05/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình hoa TyGôn

    Buồn wá..Thế là 1 tuần ở VN....Nhanh..Lặng lẽ trôi qua...Vô vị thật...Tưởng đâu mình sẽ vui hơn..Hic..

    Em và chị đã quen nhau từ khi nào nhỉ.. Cỡ nửa năm thì phải..Nhưng lúc đấy chưa nói chuyện được với chị vì thấy chị kiêu wá..Hì...Rồi dần dần cũng đỡ...Hình như cách đây có hơn 1 tháng..2 chị em mình bắt đầu nói chuyện thân mật được với nhau...Và em đã hẹn khi nào về sẽ dẫn chị đi chơi..Đi ăn nữa chứ..Nhiều thứ lắm..Hé...Chị nhớ không...

    Chẳng hiểu tại sao lúc đấy em lại thấy quý chị...Quý chị lắm..Mặc dù cũng chỉ là nhìn chị qua WebCam...Chắc tại cái mẹt hiền lành..Hè...
    Đến sát hôm đi...Mới được gặp chị...Mừng thật đấy...Nhìn ở ngoài chị còn hiền hơn trong WebCam...Chẳng hiểu tại sao hôm đấy em lại nói nhiều đến thế..Khác hẳn với mình mọi hôm..Vô duyên vật ah...Hic..Đúng là trẻ con..Hic..Chắc tại em vui quá...Ặc...Nhưng dù sao thì cũng mất 1 điểm mất rồi..Hic..

    Em nhớ như in..Hình ảnh 1 người con gái hiền lành..Hơi thấp tí..Béo tí..Hé...Người ta gọi là Mũm Mĩm cho nó đỡ tủi thân..Hé...Nhưng mà hơi bị tự nhiên đấy..Và dễ thương nữa...Nói chính xác là giống....cũ.....Nhưng chắc chắn chị khác người ấy..Vì người ấy cần tiền hơn tình cảm...

    Quen chưa được bao lâu mà em cũng biết nhiều thứ về chị rồi ấy nhẻy..Mà chị thì chắc chẳng biết gì về em...Bố mẹ chị .... Chẳng ai quan tâm đến chị cả...Chị sống với ông bà..Buồn wá chị nhỉ...Nhưng vì thế mà em càng quý chị hơn..Hé..Thấy chị vẫn ngoan...Vẫn hiền lành..Chẳng như mấy đứa con gái mà em hay gặp...

    Hôm nọ chị đưa em ra sân bay..Buồn thật..Lúc đấy chỉ muốn ôm chị..Muốn nói rằng..Em không muốn rời xa chị...Nhưng em chẳng dám..Mà em cũng biết..Trong mắt chị..Chị chỉ coi em như 1 đứa em trai mà thôi.......Mà chẳng biết có được thế không nữa..Hay chỉ là cái thằng vớ vẩn nào..Hic..

    Buồn wá...Định viết vào Box Tâm sự nhưng lại thôi..Chị Cobalt với chị MG bắt viết bài ở đây..Tiện thể viết luôn...Chắc chẳng có gì liên quan nhiều đến Hà Nội ... Lúc nãy nghĩ ra cả đống..Nhưng đến lúc viết lại buồn nên chẳng biết viết gì cho hay..Hic...Thôi để lúc khác vậy...

    Có ai dạy tôi cách cưa 1 người lớn tuổi hơn mình không..Hic...
  2. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0


    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tối wa...Online...Để Status " CB..Giá như có thể gọi như vậy suốt đời.." Mà không để ý chị lên từ lúc nào...Không biết chị có nhìn thấy không..Mà sao chị chẳng như mọi ngày..Chị chẳng nói gì với em..Out lặng lẽ..Cũng chẳng chào 1 câu..Hay chị đã biết rồi chăng...Buồn nhỉ...Em biết em sẽ chẳng bao giờ có chị...Nhưng em sợ mất chị....
    Chat với chị..Cố không dùng từ em và chị để khoảng cách gần hơn 1 chút..Nhưng chị không cho..Chị bắt phải gọi bằng chị..Biết làm thế nào giờ..Hic..
    Hôm nay...Đi học được 2 tiết đầu..Nhớ chị..Buồn wá thế là lại chốn học..Lên trung tâm ngồi chơi ĐT...Ngồi viết mấy dòng....Chẳng hiểu sao từ khi gặp chị...Em chẳng còn hứng trêu trọc hay ngồi ngắm những cô gái khác..Hic..Bùn nhẻy...Chuối Chuồi Chuội...Hic...
    2 Cobalt & MG...Hôm nọ em có nói là bao giờ em kiếm được người Hà Nội thì em sẽ viết bài trong này...2 chị nhớ không..Hè..Bây giờ em viết rồi đấy nhé...Buồn nên viết xong chẳng biết mình viết cái gì..Cũng chẳng buồn đọc lại nữa..Hì..Tối wa ngồi chờ 2 chị đến 3h sáng mà chẳng thấy online gì cả...Hé..Chắc tối wa đi đú với anh nèo rùi..NBK hả..Hé...
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết xong..Mới quay ra đọc các Topic khác..Thấy có Topic gửi người Hà Nội rồi...Thấy Topic của mình vô duyên quá...Nhưng cũng đã chót viết rồi..Xin lỗi Mod ạh...Nếu không thích thì chuyển nó vào Topic chung cho em...Thanks..
    Đang gặm nhấm bát mì với nỗi đau..Hic...Nhớ đến lúc chị gập quần áo cho em..Hè..Cảm giác Hp..Chắc chỉ là vớ vẩn thôi..Tình yêu trẻ con mà..Chị vẫn thường bảo thế... Nhìn lại đống quần áo của mình...Hic..Có ai gập quần áo cho tôi không....
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 06/10/2003
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha chú em viết tình cảm phết nhẩy, được đấy, nếu chị cobalt với MS đọc được những dòng này sẽ thấy cảm động lắm đây vì có thèng em như chú
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  6. lovelya2fe

    lovelya2fe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn không biết làm gì..Nghịch 1 tí..Tạo cái nick mới này cho chị đấy CB ạ...Giống nick của chị mà..Mặc dù em biết chị chẳng bao giờ vào đây...Sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này...Chị sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của em dành cho chị như thế nào..
    Hic..Tại sao lại thế nhỉ..Tại sao mẹ mình không đẻ mình sớm hơn 1 chút..Hic..3 năm thôi mà..Chắc tại duyên số rồi...Trời định cưỡng thế wé nèo được chứ..Hic...
    Đấy..Chị lại vừa online..Nhưng cũng chẳng vào chào em 1 tiếng...Chẳng giống mấy hôm trước gì cả..Lúc em còn ở nhà..Vui vẻ biết mấy chị nhỉ....Em sợ không bao giờ được như vậy ..Sợ không tìm thấy cái cảm giác đấy ở 1 người nào nữa...
    Trời lạnh wé...Lại còn mưa nữa chứ..Ngồi nghe nhạc 1 mình..Càng bùn hơn...Lại cả buồn ngủ nữa chứ..Hic..Đêm wa gần 4h mới ngủ..Hic..
    Vừa chat với mẹ xong..Chẳng hiểu đứa nào xì vụ vừa rồi em về Vnam ... Làm mẹ nói không ra gì..Động tí lại tiền tiền nong nong... Em cũng chán chị ah..Chỉ mong mẹ bắt về nước luôn..Nhưng dù sao thì cũng đã nói với mẹ..Con sẽ gửi hết số tiền mẹ đưa cho con trước đây về cho mẹ..Mẹ không phải lo lắng chuyện tiền nong đâu..Con sẽ ổn thôi...Con sẽ tự đi làm và sống..Sẽ chẳng cần tiền của mẹ nữa.......Nói như vậy thôi..Chứ em biết nếu không có số tiền kia..Chẳng hiểu em sẽ sống ra sao nữa...Nhưng sợ gì chứ chị nhỉ...Con trai mà...Có lần chị nói với em.." Chị chẳng cần thằng giàu..Chỉ cần 1 đứa nghèo cũng được nhưng nó có chí ".... Em cũng chẳng hiểu tại sao em nói với mẹ như vậy...Nhưng đã nói rồi..Em sẽ cố gắng chị àh...Phải cố gắng thôi chứ biết làm sao được...Chỉ cần chị biết được..Em cũng có chí..Vậy thôi..Hic...
    Vừa lấy cái ảnh của chị lên làm fông...Cố quên đi nhưng lại không được...Khi yêu thì ai chả thế chị nhỉ...Nhớ nhất lúc chị cười..Hì..Đã mấy ngày rồi không được nhìn nụ cười ấy..Hic...
    Trời lại mưa rồi...Nhớ chị wá...Chị ơi...Em .... Chị.......
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hé..Vừa rồi ra ngoài đi đón thằng em ở trường...Tự dưng thấy ở phía trời xa xa..Có vật sáng gì đó rơi giống như kiểu sao chổi rơi..Hé..Cứ tưởng là sao chổi thật..Mà nghe người ta nói..Thấy sao chổi ước cái gì được cái ấy..HeHe..Đang định ước thì nhớ ra..Ban ngày lấy đâu ra sao nhỉ...Mà lại sao chổi nữa chứ..Hay sao chổi nó xuất hiện ban ngày ah..Nghĩ 1 lúc không ra..Chạy ra hỏi bà tây..Thì ra đấy là biểu diễn máy bay...Hé..Ngượng chít mất...Đúng là trẻ con wá..Hì.......
  8. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Được đấy! Khá lắm cậu bé! Cứ thế mà phát huy nhé!
    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Không sao đâu nokia.Hồi xưa publicHN có NHẬT KÝ TÌNH YÊU HN,nhưng giờ không còn nữa.Em làm cái khác viết cho một người cũng được mà.Nhưng nếu viết cho những người khác thì viết trong "Viết cho một người HN " nhé!
    4of7
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Vừa chat với chị xong...Vui ơi là vui...Hôm nay mình cảm thấy mình và chị thân mật hơn 1 chút..Nhưng mà...Chẳng biết nữa..Liệu tình cảm chị dành cho mình..Là thế nào..1 người chị dành cho 1 đứa em chăng...Hic...Vẫn buồn buồn..Hic...
    Chị nói chị thích hoa TiGôn..Hic..Mà Hoa TiGôn em còn chẳng biết là hoa gì nữa...Hic..Chưa nhìn thấy bao giờ..Hic..Thà bảo 1 lọ nước hoa hay 1 cái di động..Nghe nó còn dễ tìm..Hic..Buồn...
    Có ai cho em mấy bức ảnh về hoa TiGôn không nhỉ..Mà nó có ý nghĩa gì không ạh..Hic..
    Không biết chị nói như vậy..Có phải mở đường cho em chạy không nhẻy..Nếu thế thì tốt wé..Hé..Nhưng chắc không phải rồi..Hic..Chị vẫn toàn nói em trẻ con..Hic..Buồn......................... Đã nói rồi mà Mụ già kia..Hic..Ai cho gọi mình là trẻ con...Hic..Mách mẹ..Hic...
    Từ khi quen em..Là Anh biết tim mình chỉ có em thôi...
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 06/10/2003

Chia sẻ trang này