1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình hoa TyGôn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Nokia8910i, 05/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn nói thế là sao....Có gì Pm riêng nhé...Thường thì Nam Tử ( Như cái Chữ kí của bạn ).....Thì không chấp trẻ con...Đàn bà....Thế nhé..Còn làm phiền bạn ngậm miệng 1 chút cho cái Topic của tôi nhé..Tôn trọng chút đi....



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  2. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi cho tôi cái ảnh + cái nick bà chị của ông với, tôi cũng thích làm em kết nghĩa quá.
    Liên lạc với TacX của tôi nếu nói chuyện riêng tư nhé.
    Đừng có trêu tao !
  3. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là chuyện lạ. Me ở tận ngoài tphcm cơ thế mà hôm nay không biết sao đi lạc vô đây.( Hì cũng tại 1 phần cái top viết bên box tình ******** yêu bị bà chị chuyển qua đây). Trùi ạh tưởng trong Viết cho người dấu yêu nokia đã viết nhiều lém rùi ai dè bên đây là cả một kho tàng chuyện tình nokia luôn nhỉ. Nokia ơi sao anh có nhiều tâm sự thía không biết. Chắc anh có số đào hoa đa tình nhưng vậy thì khổ lém đó
    Hỏi thế gian tình là gì mà làm cho thằng anh tôi nó khổ vậy.
  4. aiditimtoi

    aiditimtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc đưọc bài viết của mày, tao hiểu và thông cảm, mặc dù tao không biết mày là ai nhưng cũng muốn nói với mày vài câu thôi.
    Nếu mày đứng ở trên những tầng cao tại hà nội, nhìn ra thành phố về đêm, mày sẽ thấy mỗi ngôi nhà còn sáng đèn là một câu chuyện, niềm hạnh phúc có lẽ GIỐNG NHAU như nỗi bất hạnh chắc chắn sẽ KHÁC NHAU.
    Tao đã từng có những lúc khốn nạn hơn mày nhiều, tao cũng uống rất nhiều nhưng không bao giờ dám say trước mặt người khác, tao đã từng định tự tử nhưng lại không dám chết và cũng chẳng ai biết cả. Không một ai biết tao buồn trừ tao, không một ai nghe tao khóc trừ tao, với tất cả, tao luôn là 1 thằng vui tính, the koolest dawg of all. Tao nghĩ có lẽ chuyện gia đình, tình cảm, bạn bè, của mày bị fucxk up nhưng chưa đến nỗi nào đâu nếu so với tao. Tất cả những gì trong mày hiện giờ là 3 thứ thôi Bíp ạ: "ME, MYSELF and I"
    mày còn ích kỷ lắm, tao không chửi mày vì chuyện đó, hồi xưa tao còn ích kỷ hơn mày nhiều...
    Khi có người hỏi Phật Thích Ca, rằng ngài thường ngày làm gì, Ngài trả lời:
    "Hàng ngày ta đi lại, ăn uống, tắm rửa, giặt giũ..."
    người đó mới hỏi lại Phật:
    "Thế đâu có khác người thường?"
    Phật nói:
    "khác ở chỗ ta BIẾT ta đi lại, ăn uống, tắm rửa, giặt giũ KHI ta đi lại, ăn uống, tắm rửa, giặt giũ"...
    ---
    Chắc mày không hiểu ý tao muốn nói gì đâu, mà tao chắc chắn mày cũng chẳng cần hiểu làm gì, vì mày chỉ thế thôi, chưa tuyệt vọng đâu, vì khi tuyệt vọng, con người ta đâu cần kể ra với ai....
  5. scarlet_eyes_25

    scarlet_eyes_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đây là chủ đề đầu tiên mình đọc và la chủ dề đầutiên mình trả lời.Nokia à! bạn quả là một chàng trai thật tình cảm.Thực sự mình rất cảm động khi đọc câu chuyện của bạn nhưng nokia à nếu mình là bạn thì mình sẽ cố quên người ấy đi ,rồi bạn sẽ tìm thấy hạnhphúc khác đích thực là của mình. Còn nếu tiếp tục yêu đơn phương nhu vậy bạn sẽ tự làm đau chính mình đấy,thế là không công bằng với chính bản thân bạn.Bạn hãy tin rằng trên đời này vẫn rất còn nhiều người yêu quí bạn hơn bạn tưởng đấy>Hãy nghe những gì mình viết đi,hãy nghe mọi người mình biết bạn rất thất vọng nhưng đừng vì thế mà nản chí hãy tiếp tục sống và hướng tới vì cuộc sống này còn nhiều thứ tốt đẹp hơn bạn tưởng nhiều đấy,rồi bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực.Mình tặng bạn câu này When you believe somehow you win,you will when you believe.Don''t stop believing,OK?MÌnh tin là bạn sẽ làm được thôi mà ,chúc bạn thành công mình tin bạn
    take me by your hand
    take me somewhere new
    I don''t know who you are
    but I...I''m with you
    Được scarlet_eyes_25 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 03/04/2004

Chia sẻ trang này