1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình hoa TyGôn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Nokia8910i, 05/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại tình đơn phương à?? Buồn nhỉ! Thế này sao mà học hành được nữa chứ?? Thôi cố lên Nokia!
    Tigôn mà cũng chưa biết cơ á??Thôi để tớ tặng ấy cái hình loài hoa đấy nhá!!
     
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa tìm được ảnh loài hoa này , đại khái dáng nó như .. tim vỡ
    Type tặng em bài Hai sắc hoa Ti Gôn :
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ ngựi đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong,
    Và phương trời thắm mờ sương, cát
    Tay vít dây hoa trắng cạnh ḷng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui,
    Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ,
    Anh sợ t́nh ta cũng vỡ thôi !"
    Thuở đó, nào tôi đă biết ǵ
    Cánh hoa tan tác của sinh li
    Cho nên cười đáp: "Mùa hoa trắng
    Là chút ḷng trong chẳng biến suy"
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá !- tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
    Từ đấy, thu rồi, thu, lại thu,
    Ḷng tôi c̣n giá đến bao giờ ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng "một người"
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ.
    Và đỏ như màu máu thắm pha !
    Tôi nhớ lời người đă bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu th́ tôi đă ,
    Làm lỡ t́nh duyên cũ mất rồi !
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
    Gió về lặng lẽ chân mây vắng,
    Người ấy ngang sông đứng ngóng đ̣
    Nếu biết rằng tôi đă có chồng
    Trời ơi ! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa...vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?

    T.T.KH

    |^.^|​
    (^_^)
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nói gì với em lúc này cũng là vô nghĩa , cũng không biết nói với em những gì với điều đang diễn ra trong em . Nhưng chị tin vào cảm nhận của em , về những gì em dành cho CB của em ( tạm nói như vậy nhé ) . Duy chỉ có điều duy nhất chị muốn nói : hãy để hồn lắng xuống và chờ đến khi nào đấy thực sự thoải mái thì hãy " nổi loạn " . Hãy để thời gian kiểm chứng em nhé !
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. lovelya2fe

    lovelya2fe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thấy vui lắm chị àh..Vì em cảm giác được rằng..Chị lên mạng chỉ để nói chuyện với em...Ờ cười đùa cũng vui đấy chứ nhỉ...Lại còn chuyện chị đi chụp ảnh để gửi cho em nữa chứ..Hé..Nhanh thật..Vừa mới yêu cầu 2 hôm đã có ngay...
    Anh...nói rằng " Nhất em rồi nhé..Chị VA bắt anh đèo đi cả ngày hôm nay chỉ để chụp cái ảnh gửi cho em thôi đấy.." ...Tại sao chị tốt với em thể hả chị...Hé...Hay là có tình ý gì nhẻy...Em cũng mong là thế..Mặc dù cơ hội chỉ có 1% nhưng em sẽ cố gắng chị àh..Cố gắng..Hé..Để cầy tan nát trái tim sỏi đá kia..( Trêu tí )...
    Em vẫn cảm thấy lo sợ...Sợ rằng nếu như những gì em mong ước..Những gì chị đang làm chỉ vì 1 đứa em...Đơn thuần với tư cách là 1 người chị...Thì em sẽ ra sao..Em chẳng biết mình sẽ thế nào nữa...Nhưng cứ đoán trước là sẽ tiều tụy lắm chị àh..Hé..Lúc đấy lại mất công đi tìm em mới cưa thì mệt em lắm...
    Hé..Viết đùa thế mọi người đừng tưởng em lung tung...Soi lại gương thấy mặt mình hiền lành thế này mà chẳng con cá nào cắn câu cả..Ức chế thế...
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Em yêu chị!!!Khờ khạo,bồng bột....mà hạnh phúc nhỉ!!!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  6. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Kỳ quái thật! Sao lại ngày càng lắm chuyện "em yêu chị" như thế này quá nhỉ? Trẻ con giờ khác trẻ con ngày xưa nhiều quá.

    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Lắm tại vì nó không ít...Khác tại vì nó không giống thôi chị ạh..Chuyện tình cảm thì ở thời đại nào chả thế..Làm sao có thể đem ra so sánh như chị nói được..Trước đây do xã hội hoặc cái wé gì đây em không biết nên chẳng ai dám nói ra..Hè..Còn bây giờ thì chuyện thường rồi chị ah...Yêu thế nào chả là yêu..Chỉ có điều có thật lòng hay không thôi.......
    Hôm nay trời lạnh wá đi mất...Lạnh hơn mấy hôm trước..Gió thổi tí nữa thì bay người..Mưa tầm tã cả ngày..Thế mà mình vẫn lượn lờ đi 1 mình dưới mưa...Nhưng lại là trong oto..Hè..Vừa ngồi trong xe vừa nghe nhạc...Ngắm mưa...Buồn....
    Chiều về nhà lên mạng ngay..Chờ mãi mà chẳng thấy chị online...Lại nghe nhạc..Mệt..Ngủ gật lúc nào không biết...Tỉnh...Vẫn chẳng thấy chị đâu..Ôm con chó bông chị chọn cho trên Lương Văn Can ngủ tiếp...Chẳng nhớ vừa rồi mình mơ cái gì nữa...Nhưng nhớ mang máng là có cả chị nữa..Hì..
    Hình như hơi sốt thì phải..Hic..Tại cái thời tiết củ chuối này...Sáng mưa ..Trưa nóng..Chiều lạnh...Hic..Mong chị sớm lên.........Nhớ chị quá...
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi..Em buồn lắm chị ạh..Em nhớ chị nhiều lắm...Chờ chị mãi..Chị lên..Nói được mấy câu rồi lại out...Chị đang có chuyện gì dấu em phải không..
    Hình như chị đã có tình cảm với 1 ai đó...Em cũng đoán thôi..Vì những lúc như vậy..Em cũng hay hâm hâm giống chị lúc nãy...Nói mấy câu linh tinh...Chẳng đâu vào đâu cả...
    Hỏi chị..Chị cứ bảo không có gì...Rồi lại kêu chán quá...Thực sự thì em lo cho chị thôi...Em chỉ muốn giúp chị...Ở bên cạnh chị những lúc chị cần...Em không muốn chị nói chuyện với em chỉ vì xã giao chị àh...
    Em tin vào cảm giác của mình lắm...Cảm giác chị đang rời xa em..Để đến bên người khác...Em buồn...Chắc vì thế mà tim em cứ nhói đau..đau lắm chị àh...Em chỉ muốn nói rằng em Yêu chị...Và em mong mọi điều tốt đẹp đến với chị...Cũng mong có 1 ai đó thật sự tốt..Ở bên cạnh chị..Giúp chị những lúc khó khăn...Cả dẫn chị đi chơi nữa chứ...Hì...
    Em cảm thấy hụt hẫng..Cô đơn wá chị ah...Mệt mỏi thật sự...Nhưng vẫn mong 1 ngày kia chị quay về...Về với em chị nhé..Cho dù là bao lâu đi nữa..Em vẫn sẽ chờ chị...
    Người Iu ơi...Tình chỉ là giấc mơ mà thôi....Nếu đúng thế thì buồn wá chị nhỉ...Em không muốn từng giấc mơ lặng lẽ qua đi..Và rồi sáng mai...Lại chẳng nhớ gì về nó cả...Giá như chị mãi mãi ở bên em..Chị yêu....
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vừa lên mạng..Nói rằng sẽ cắt hết..Cắt không mua nhà..Không otô..Không tiền tiêu hàng tháng..Cuối năm sẽ về Vnam hẳn....Chán thật đấy..Nhiều khi con ở bên này..Buồn nhớ nhà mà cũng đâu thể nói được..Con đã wa rồi cái tuổi khóc lóc vòi vĩnh cái này cái nọ...Nên cái chuyện thể hiện tình cảm của mình với bố mẹ cũng là khó hơn...Có lẽ vì thế..Mà xa nhà 1 năm trời..Con cảm thấy giữa chúng ta chẳng còn hiểu nhau như trước đây nữa...Bố và mẹ bây giờ lúc nào cũng tiền nong..Chắc do chuyện kinh tế ở nhà khó khăn hơn chăng...Hay tại có chuyện gì..Mà bố mẹ bây giờ cứ mở mồm ra là tiền..Con chán lắm...Buồn....Bố mẹ lên mạng..Chẳng hỏi con dạo này khoẻ không..Ra sao rồi...Ăn uống thế nào...Mà chỉ hỏi..Tại sao tài khoản thiếu tiền..Số tiền này dùng làm gì..Rồi lại tiêu gì tiêu ác thế...Mày không biết xót tiền àh..Hic..Nói chung con chán ngấy gia đình rồi..Có lẽ cuối năm nay con cũng chẳng về nhà nữa đâu....
    Muốn khóc cho nhẹ bớt...Giá như có chị ở bên cạnh để tâm sự..Hic...Em biết chị sẽ chẳng nhớ đến em đâu..Em buồn lắm...
    Tiền hết...Tình Tan...Bạn Bè như phẹt...
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự buồn lắm CB ạh..CB thay đổi rồi..CB chẳng còn là CB của em mấy ngày trước đây nữa...CB lên mạng..Và rồi..Chẳng gọi em...CB biết không..Em online đến giờ này cũng chỉ vì CB thôi đấy...Em nhớ CB..Nhưng CB làm em thất vọng quá...Em muốn khóc lắm..Nhưng chỉ sợ CB biết được và rồi sẽ nói em là Trẻ con..
    Chúc CB hạnh phúc...Mong sớm được nhìn thấy nụ cười của CB...Em Yêu CB nhìu lắm...

Chia sẻ trang này