1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình hoa TyGôn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Nokia8910i, 05/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ông Nokia ơi ! Có gì mà phải chán có lẽ lúc ông lên ông cung ko thèm gọi đúng ko ! Cả 2 người thực ra đều muốn gọi nhau nhưng vẫn kiêu muốn người kia gọi cơ
    -Nhưng nói thật thằng con trai mềm yếu 1 lúc nào đó cũng ko sao nhưng mà mềm yếu như ông thì.....! Manly 1 chút đi nào
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  2. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em nói có lý lắm. Chuyện tình cảm thời nào cũng giống nhau cả thôi, có khác chăng chỉ là cách thể hiện. Hồi trước ông Hoàng Cầm cũng yêu một chị lớn hơn bên hàng xóm để rồi viết ra bài thơ có cái lá diêu bông. Chị nói ai tìm được lá diêu bông cho chị, chị sẽ lấy làm chồng, để cho em cả đời mải miết đi tìm lá diêu bông.
    Chị nghĩ rằng tình cảm của em dành cho người ta chân thành như vậy thì trước sau gì người ta cũng sẽ hiểu cho em thôi. Trời không phụ người có lòng đâu. Đừng buồn nản và cố giữ gìn sức khỏe để còn tâm sự với người ta nữa chứ. Người ta vào mạng mà không gọi có thể là do mạng trục trặc nên không chat được hoặc là bị treo nick. Chị cũng bị như thế hoài à, làm cho bạn bè kêu ca quá trời. Em từng kể rằng CB nói cô ấy thích lấy một người có chí, vậy hãy thể hiện mình là một người có chí đi. Đừng để những chuyện không vui làm cho mình trở nên yếu đuối. Không dễ nhưng chị nghĩ là em làm được. Chúc em sớm có được chỗ trong trái tim của CB!


    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn
  3. lovelya2fe

    lovelya2fe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Định viết thư cho CB mà rồi không dám...Lại lên đây ....
    Vừa nói chuyện với bố mẹ..Hôm nay chính thức....Tất cả đã hết rồi...Buồn..Chẳng hiểu sao tự dưng lại nhớ đến CB...Có lẽ giờ này chỉ có CB mới có thể giúp em khá lên được...
    Em đã mất tất cả rồi CB ạh..Em chẳng muốn kể cho CB..Không phải vì em giấu CB đâu..Mà tại em không muốn CB buồn theo thôi...Mà chẳng biết..Nếu em kể ra..1 thằng con trai...Tương lai mù mịt..Gia đình không...Liệu em có còn cơ hội không hả CB...Liệu CB có thể đem lòng yêu 1 thằng con trai như thế được không...
    Em muốn viết thư cho CB...Để nói rằng..Em yêu CB thật lòng..Mặc dù em biết..Có thể ngày mai CB sẽ lờ em đi...Có thể CB sẽ tránh mặt em..CB sẽ từ chối...Nhưng em vẫn muốn viết...Em muốn tất cả sẽ qua trong 1 - 2 ngày..Em sẽ thật buồn..Thật đau nhưng sẽ chỉ trong vài ngày thôi...Nhưng rồi lại sợ..Sợ rằng sáng mai sẽ chẳng thể đứng lên được nữa...Mệt mỏi wá...Đầu óc cứ loạn lên..
    Có chí ưh..Em sẽ chẳng khóc nữa đâu mặc dù em biết điều đó thật là khó...
    Ôi thôi...Viết lằng nhằng wá..Chẳng hiểu viết cái gì nữa..Chả câu nào vào câu nào cả..Hic...Buồn wá..
  4. lovelya2fe

    lovelya2fe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0


    Ngồi nhìn lại mấy cái ảnh hôm nay chụp trộm được..Vì WC mờ và chụp linh tinh nên không được đẹp..Nhưng dù sao thì nhìn thấy CB cười..Là vui lắm rồi....
    Đang nghe bài Tình Xa của Lam Trường..Mấy bài khác nữa..Sến thật đấy..Nhưng mình lại thấy hay..
    Buồn...Nhưng buồn làm gì nhỉ..Chẳng ai có thể giúp mình lúc này ngoài bản thân mình ra...Cố gắng thôi...Nói thế thôi..Chẳng biết sẽ chịu được qua bao nhiêu ngày...Muốn chết quách đi cho nó nhẹ nợ..Nhưng lại muốn sống..Muốn sống đến ngày được ở cạnh CB..Được ôm CB vào lòng và nói Em Yêu CB hơn tất cả những gì em có....
  5. lovelya2fe

    lovelya2fe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị...Hôm nay lúc chat em cũng định bảo với CB rằng...Bắt tìm hoa Ty Gôn thì có khác nào bảo là đi tìm lá diêu bông cho nó xong...CB bảo hoa Ty Gôn thường trồng trong hàng rào...Chỉ có trèo vào hái trộm được thôi...Hì...Giá như giờ này em ở Vnam thì cũng sẽ đi hái trộm ngay đấy..Hì..
    Chẳng ai có thể hiểu được cái nỗi tuyệt vọng của mình lúc này..Buồn wá...
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang có mưa đá...Đêm nay lạnh wá cơ...Hic..Nhiệt độ phải xuống cỡ 3 - 4 độ.. Trời ơi là trời..Đã sinh ra mình rồi sao còn sinh ra cái mùa đông wái wỉ này nữa chứ..Hic...Người như sắp đóng băng..Mặc áo fông..Ngồi đây chờ CB...
    Hôm nay em đã chờ CB..CB ạh..Em chờ CB lâu lắm...Cố tỉnh táo..Sợ ngủ quên thì sẽ không được gặp CB...Để rồi..Chẳng thấy CB lên..Em buồn lắm CB àh...Cả 1 chút thất vọng nữa...Đúng là trong mắt CB em chẳng phải là 1 cái gì đó quan trọng như em từng mong ước....
    Dẫu biết hôm nay là thứ 6 roài..Chắc giờ này CB đang đi chơi với ai đấy...Thế mà em vẫn ngồi chờ...Khờ wá CB nhỉ.....Lại còn tự an ủi mình....Chắc CB hôm nay mệt...Chắc nhà CB hôm nay có chuyện gì...Hay...Gì đấy...Hâm wá...
    Em nhớ CB wá..Chẳng biết giờ này CB có nhớ đến em không..Chắc không đâu CB nhỉ...
    Em biết là CB sẽ chẳng bao giờ dành thứ tình cảm ấy cho em đâu...Nhưng em vẫn chờ...Vẫn mong 1 ngày nào đó CB sẽ hiểu được tình cảm của em...CB àh...1h15..Thế là hôm nay lại không được nhìn thấy nụ cười của CB...Không hiểu đêm nay ngủ nổi không nữa...Gật gà Gật gù................Mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn..........
  7. lovelya2fe

    lovelya2fe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    --> Thấy ảnh này CB dễ thương nhỉ....Hì....Nhớ CB wá....
  8. lovelya2fe

    lovelya2fe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hic..Tối wa chẳng hiểu em nèo gọi tên mình nhiều wá..Hắt xì hơi liên tục..Để bây giờ cúm..Hic..Làm hôm nay lại có cớ trốn học 2 tiết cuối..Hic..Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy..Hic..Định đi Bar cho đỡ buồn nhưng mệt wá..Chịu không nổi..Hic..Về nhà ngủ....
    Lên mạng..1 lúc sau CB lên...Hic..Đang nói chuyện gì đấy mà rồi lại không nói nữa..Chẳng hiểu do CB lạnh nhạt hay do cái tính mình nó hâm..Hic..Chẳng hiểu mình là cái gì nhỉ...Hình như những gì CB...Đối xử với mình..Cũng như với những người khác..Có lẽ từ trước đến nay chỉ do mình ăn phải quả dưa bở to tướng..Hic...
    Mệt wá....Xỉu...
  10. lovelya2fe

    lovelya2fe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    CB on...Nhưng lại chẳng biết nói gì...Ngồi buồn nghịch mấy cái ảnh cho vui vui vậy..Hic...

Chia sẻ trang này