1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình hoa TyGôn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Nokia8910i, 05/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Được yêu một người là hạnh phúc em ah
    Hạnh phúc vì mình vẫn biết yêu
    Nhưng hình như em có đối thủ ở trong ảnh kia kìa
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đi học về..Nằm vật ra giữa nhà nằm ngủ..Hic..Phê thật rồi.....
    Buồn nhỉ..Ngồi chờ mãi..Hôm nay CB không lên..Mệt wá..Đi ngủ sớm 1 bữa xem thế nào...Hic..Mong là sẽ khá hơn...Nhớ CB wá àh...
  3. lovelya2fe

    lovelya2fe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0


    Chán wá..Lại ngồi nghịch ảnh..Mấy hôm nay chờ ảnh của CB gửi sang..Ngày nào cũng lục lọi hòm thư xem có gì mới không..Hic..Sốt ruột...
    2 Forever....Anh àh..Đằng sau là đứa em hàng xóm của CB...Hic...
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    CB vừa on..Rồi off ngay..Tại sao lại thế nhỉ...Có lẽ CB đã biết.....
    Tại sao CB lại tránh mặt em...Có phải em không còn cơ hội không...Thất vọng nhỉ..Mặc dù em biết ngày này sẽ đến...Chẳng sớm thì muộn..Hic..Thế nào là thằng đàn ông có chí nhỉ..Dù sao thì vẫn phải cố gắng ....Hic...Em nhớ CB nhiều....
    P/s...Vừa mất nửa tiếng để lục cái cặp..Mãi mới tìm ra cái tờ giấy ghi......Love Is Smile even when she keeps you waiting...Hé...Chẳng hiểu em sẽ đủ sức để Wait CB đến bao giờ nữa..Hic...
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 14/10/2003
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời lạnh hơn so với những ngày trước...Mưa vẫn rả rích...Lại thêm gió rít lên từng đợt...Có lẽ mình sẽ bay mất nếu như không đứng vững....Gió đi kèm với hơi lạnh thổi qua lớp áo mỏng...Lạnh cóng...Đút 2 tay vào túi rồi mà vẫn buốt tận xương...Con đường mình đi học về chẳng thấy bóng người...Thấp thoáng vài đôi trẻ tuổi ôm nhau đi dưới mưa..Những đứa học sinh khác đã có gia đình chúng chở với những chiếc xe otô được làm ấm bởi heater...1 Mình bơ vơ....Lạc lõng....Lại cảm thấy hơi tủi và buồn...Thèm được nghe 3 tiếng đơn giản mà thân thương ...Em nhớ Anh..Em Yêu Anh...Giống như mấy thằng bạn mình bên này vẫn thường được người iu chúng nó gửi gắm qua Email hay vài cái Msg.....Không biết giờ này CB ra sao...Nhớ CB wá....Và lòng cũng luôn tự an ủi rằng ở nơi xa xôi kia CB vẫn nhớ mình...Trời mưa to..Quần áo mình ướt hết......Nhìn lại đường giờ này chẳng còn ai...Dòng xe chạy hối hả với chiếc cần gạt nước làm việc không ngừng........Mệt mỏi....1 mùa đông khắc nghiệt nơi xứ người.........
    It''''s gonna be another day with the SunShine.............!!
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm...Man mác buồn...
    Mình còn chẳng hiểu nổi con người của mình nữa..Hâm Hâm..Hic..
    Vừa hôm wa còn nói chuyện vui vẻ..Chẳng hiểu sao..Hôm nay chat thấy CB nhạt nhẽo wá....Xung quanh CB còn nhiều người để ý đến CB lắm..Mình biết mình chẳng là gì..Hic...
    Mà thôi..Chẳng biết được..Cứ nghĩ lung tung mãi..Mong là không phải...Mong là mình sẽ vượt wa được....
    Đang lượn lờ trên Trung Tâm..Đi tìm mua áo lạnh cho CB..Hic..Mà thời tiết bắt đầu bước sang mùa hè..Sắp què rồi mà tìm vẫn chưa ra..Hic...
    Đêm nay lại tập trung bạn bè nhậu nhẹt cho đỡ buồn...
    CB vừa on..Lại off...Uh..Mình có phải là gì đâu..................................
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa nhậu nhẹt đến sáng...Nhớ rõ là mình gục xuống lúc 5h sáng..Thế mà chẳng hiểu sao 10h đã tỉnh rồi..Hic...Mệt wá..
    Hôm nay thứ 7 rỗi việc..Đang ngồi mầy mò làm trang Web cá nhân tặng cho CB...Khó wá vì chẳng có Software ở đây...Ngồi vẽ nghịch bằng cái Paint chết tiệt này vậy...Hic..
    Tự dưng tối wa ngồi nghĩ ... Chán yêu đương wá rồi...Nếu lần này thất bại...Thì nghĩ yêu đương luôn..Nhịn tu dưỡng đến năm 18 tuổi rồi tính típ..Hic...Cưa cẩm không được lại suốt ngày ca cẩm..Tóc 3 mầu rồi..Hic.....Chán thế...Nhớ CB wá....
  8. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0


    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  9. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Người ấy sinh ra và lớn lên ở HN. Hn trong trái tim tôi vừa là kỷ niệm vừa là tương lai. Kỷ niệm đã xa rồi mà mãi không quên nổi...........Hồi ấy hàng ngày đi học gặp người ấy là tôi vừa mừng vừa bối rối, biết là chỉ có thể ngắm đằng xa thôi nhưng hình như thế là quá đủ thì phải. Những hành động lạ lùng, những lần chạm trán, những cái nhìn hài hước, những lần cười một mình....và nhớ nhất rằng mình luôn coi như không có họ và luôn tìm cách cho họ để ý đến mình, thế mà vẫn giả như lạnh lùng. Có lẽ những lời không nói được rồi sẽ trở thành mãi mãi câm nín hồi đó, bây giờ vẫn cảm thấy trân trọng vô cùng. Nếu như hồi đó mọi điều đều rõ ràng không biết bây giờ mình có hối hạn không nhỉ......chắc chắn rằng sẽ không thể đẹp như bây giờ tôi nghĩ về nó.......ôi kỷ niệm.......
    Bây giờ người Hn trong trái tim tôi ơi, cậu đang ở đâu. Đến khi nào gặp nhau cậu còn nhớ mình là ai không!!!!!!!!!!!!!!!
  10. xman

    xman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, ko ngờ đó nha "thằng cháu" ! Thế mà trước chú cứ nghĩ mày khác cơ. Xem ra tình cảm lắm, (giống chú hồi trước). Dễ thương đấy, cố lên nhá, chú cổ vũ tinh thần!

Chia sẻ trang này