Chuyện tình Internet! Câu chuyện dưới đây hoàn toàn là hư cấu, viết ra với mục đích phục vụ bạn nghe đài . Phần 1. Tên tội phạm lạnh lùng Trời đổ mưa như trút nước, cả khu phố chìm trong tiếng mưa rơi. Ánh đèn điện le lói chiếu sáng như anh lính chì dũng cảm chống lại sức mạnh của vị thần bóng đêm. Sau những giờ làm việc căng thẳng, lúc này đây những con người lao động của cái ngõ nhỏ này đều say sưa tận hưởng cái cảm giác khoan khoái được nằm ngủ dưới bầu không khí mát mẻ thoáng đãng mà cơn mưa mùa hạ mang lại. Đâu đó xa xa chỉ còn tiếng mấy chú chó sủa vu vơ, và rồi cũng như bao trận mưa đầu hạ khác, cơn mưa dữ dội cũng đã nhỏ dần, không gian trở nên thật là bình lặng. Thế nhưng, tại một cái gác 3 của 1 ngôi biệt thự nhỏ, vẫn có ánh đèn sáng. Khi mưa đã tạnh hẳn, đứng dưới ngôi có thể nghe khá rõ những tiếng cạch cạch đều đều vang lên. Lúc này đã là 2h30 sáng, ai có thể vẫn hoạt động vào giờ này nhỉ ? "IP 203.162.120.221, Okie, server có tổng cộng 23 lỗ hổng bảo mật, trong đó có 11 lỗ hổng nguy hiểm đối với Netscape và IE. Tốt lắm, ngày hôm nay thế là đã tương đối, ít ra mình đã dò ra được khả năng tấn công DoS vào cái server của TTVNOL rồi. Để xem, ai sẽ nhanh hơn ai, DarkSoul thân mến ạ" - Long cười đắc thắng. Là một cậu sinh viên ĐHBK hiền lành, tính tình vui vẻ, suốt ngày cười nói, ít ai có thể ngờ Long lại là 1 hacker đầy thủ đoạn và rất tàn bạo trên cuộc sống ảo Internet. Từ một lời thách đố của 1 chiến hữu, Long, với biệt danh SteelHeart quyết tâm hạ gục một hệ thống network nổi tiếng của VN, mạng TTVNOL. Trí Tuệ Việt Nam Online, cái tên có thể là quen thuộc với hàng vạn người, nhưng đối với Long thì nó chỉ như 1 cái tên xa lạ. Thậm chí sự nổi tiếng của nó còn làm Long thấy khó chịu, Trí Tuệ Việt Nam nghe cứ như là Việt Nam có bao nhiêu nhân tài thì đổ cả vào đây không bằng. Có cái quái gì hay ho nhỉ, mà đi đâu cũng thấy mấy đứa con gái bàn ra tán vào, chẳng qua cũng chỉ là 1 cái Forum vớ vẩn tạo trên mô hình Snitz có sẵn mà thôi, chắc lại sinh ra gặp thời giống BKED đây Ke ke, có lẽ trước khi "làm giỗ" cho cái mạng này thì cũng nên biết qua xem nó có cái gì cái nhỉ, không lại mang tiếng là hồ đồ. Nghĩ sao làm vậy, nhờ có kinh nghiệm với Snitz Forum, với 1 cái acc sẵn có Long nhanh chóng lợi dụng lỗ hổng JS để ăn cắp được mật khẩu của 1 vài user khác trên TTVNOL, đường hoàng gia nhập diễn đàn. Và mọi chuyện đã bắt đầu. Người mà ai cũng biết là ai đấy
hê hê thế ah?? thế mà em nghe nói hình như từ giờ đến tháng 8 hé hé chuyện này là .........cơ Hãy nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
câu chuyện hấp dẫn thật. không khéo cả ban quản trị mạng (óc tưởng phong phú lắm) cũng tìm vào đây để thêm manh mối. PAM
Đăng ký nick, nhảy vào chat tít mù... Bỗng nhận ra em, nhưng nữa như muốn tán, nửa lại muốn out. Ôi thôi, em cho xin e-mail anh viết mail chia sẻ tiếp. Đúng rồi, khi rỗi anh sẽ mail, còn em thì cũng thế. Chẳng hiểu sao hoá ra ai cũng rỗi nên mail liên tục, triền miên. Quái, mail rồi phone, phone rồi lại đòi gặp, đòi ngừng xa cách ảo như trước. Anh run quá đi, tự tin gì được như lúc chat. Thôi đành phó mặc cho ánh mắt cử chỉ. Đi hay chat tiếp?! Nhưng đã hẹn rồi, thất hứa với em thì không được. Và đứng lên quyết ra đi, đợi em 5' dài như là 5 ngày trên chat Mãi mãi Yêu Chippie