1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình iu từ những năm một nghìn chín trăm xa lắc ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi hat_de_nuong, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hat_de_nuong

    hat_de_nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình iu từ những năm một nghìn chín trăm xa lắc ...

    Bỏ qua giai đoạn mẫu giáo, tớ vào thẳng lớp 1 với sự đe doạ "bị bắt nạt" được cảnh báo bởi lớp tiền bối đi trước. Khè, mọi thứ cũng đâu đến nỗi kinh khủng . Tớ chơi với bạn Huyền nổi tiếng đanh đá nhất lớp vì mẹ bạn ý bán hàng ở chợ, chị bạn ý học lớp 4 cũng nổi tiếng đanh đá luôn. Đi với bạn ý chẳng đứa nào dám loe ngoe (núp bóng quan lớn ). Học kì 2 hình như sôi động hơn với sự xuất hiện của bạn Dũng. So với lũ con trai cùng lớp thì bạn ý đúng là 1 super babe Ít ra sau 30 phút ra chơi, dù mặt đỏ phừng phừng nhễ nhại mồ hôi bởi những trò chơi "cơ bắp" của bọn con trai, bạn ý vẫn đóng thùng bình thường, tay vẫn sạch bong 0 vết mực Và điều làm tớ rất quý bạn ý là vì bạn ý hát rất hay và bài tủ là "Mèo con" hay cái gì đó đại loại. Mỗi lần bạn ý hát, cô giáo dậy văn nghệ luôn phải gõ thước đe doạ những tiếng khúc khích (vì ghen tuông chăng ???) từ lũ trẻ con. Và tất nhiên là lũ con gái trong lớp vỗ tay rầm rập Ôi ... Vấn đề quan trọng là bạn ý cũng rất ... quý tớ mặc dù tớ thấy bạn Dung (người hay rủ tớ mặc váy đẹp vào ngày thứ 6 trong tuần, cùng nhau đi dạo quanh sân trường giờ ra chơi để cho bọn con trai ngơ ngác, lũ con gái có dịp chèm chẹp <--- sao hồi bé tớ nổi tiếng giống như mấy em xinh xinh trong phim về học sinh trung học ở Mỹ thế nhỉ ) cũng có vẻ để ý đến bạn ý. Bọn ấy có tin là bạn ý đã tặng cho tớ 1 cái hạt thuỷ tinh màu xanh, hình giọt nước dài không? Huhu, rất tiếc là tớ đã làm vỡ ... ôi duyên trời định ... Đến cấp 2 thì bạn ấy chuyển trường thì phải ... cũng chẳng gặp lại nhau nữa nhưng mà tớ vẫn nhớ rõ cả tên bạn ý. Hừ, nếu bạn Dũng có đọc được dòng này xin liên hệ gấp nhá, hội ngộ cái

    Sau 2 năm thích bài hát "Mèo con", tức là đến năm lớp 3, tớ quý 1 bạn khác. Bạn Toàn . Lí do lần này không phải là hát hò hay ... sạch sẽ, mà là vì bạn ý ngồi cạnh tớ, rất ngoan ngoãn nghe lời (vì tớ hồi đấy làm lớp trưởng ) lại hay cho tớ giấy kiểm tra đã kẻ điểm _ lời phê sẵn. Hehe ... Nhưng lần này cũng chỉ tồn tại đến được lớp 5. Lí do là vì bọn con trai chem chép buôn dưa gán ghép tên tớ với tên bạn ý. Nhưng nói chung đó không phải là lí do chính. Tất cả là vì cái lần bọn con trai cãi nhau với lũ con trai lớp bên cạnh. Nhân danh lớp trưởng tớ đã cầm thước kẻ lim kéo 1 lô các chị lắm mồm khác ra ủng hộ anh em nhà mình. Oai hùng làm sao .... Ấy thế mà vào cái thời khắc nước sôi lửa bỏng ấy bạn ý trốn tiệt đâu mất Grừ ... thất vọng tràn trề Nhưng mọi chuyện vần chưa chấm dứt ... từ phía bạn ấy

    Lên lớp 6 đồng nghĩa với việc fải chọn thi vào lớp chuyên nào. Tớ không theo tự nhiên mà chuyển 180° sang Ngoại ngữ. Thầy Hiền dạy Toán đã rất thất vọng . Tớ cứ nghĩ bạn T sẽ vẫn thi vào lớp Toán. Nhưng rồi lại gặp nhau khi thi vào lớp kia. Mãi sau này tớ mới biết lí do đổi ý định là do tớ ... Oép, những khi học cùng cấp 2, tớ không thích bạn ấy nữa rồi. Vì tớ vốn rất bảo thủ. Nên dù lũ con trai có vun vào, dù bạn ý cầm hoa ra tặng hôm tớ hát ở trường cũng không thay đổi được gì ... Tạm biệt anh chàng thứ 2

    Cấp 3, cũng chẳng có gì đáng kể ngoại trừ có cái bạn học cùng lớp học thêm Toán làm tớ sợ phát khiếp với màn chào hỏi bất thình lình trên đoạn đườn vắng vẻ heo hút lúc 7H30 tối. Nhìn thấy mặt bạn ý tớ đã co cẳng đạp xe thật nhanh về nhà trong thời gian ít nhất có thể Thế mà hôm sau tớ đã nghe con bạn thân kể lại là bạn ý đã nói chuyện với anh họ của nó cũng học cùng lớp học thêm là (phù ... mệt quá) : bọn tớ mới là bạn bè thôi ... và bạn ý sẽ đợi cho tới khi cả 2 đứa vào ĐH Chúa phù hộ cho Amen . Rất may là sau khi có kết quả thi, tớ cũng chẳng còn gặp lại bạn ấy nữa

    Rồi ĐH .... lần này là được thích nhiều hơn thích

    Chà, tớ sẽ phải viết 1 quyển hồi kí về 101 mối tình đầu xa lắc ấy ... trước khi có 1 tình cảm từ 2 phía như bây giờ mới được. Kể ra cũng hào hùng phết Đơn giản, vô tư hồi học sinh ... Lớn hơn 1 chút lại khác. Chuyện tình cảm bây giờ thật hơn, thật đến cả niềm vui và nỗi buồn. Chẳng biết nếu có 1 điều ước, tớ có nên ước được về hồi lớp 1, được làm trẻ con 1 lần nữa không nhỉ Để quên cái hiện tại này 1 lát Hơ hơ "hỏi thế gian tình là vật gì ???"



    ... Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em hối tiếc ...
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, bài viết rất suất sắc.Ngày xưa hình như mình cũng đã từng có những ngày như thế
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, bài viết rất suất sắc.Ngày xưa hình như mình cũng đã từng có những ngày như thế
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ***** nhé ! vote rồi đấy .
    Thích nhất là được đọc những kiểu kiểu này , thích ngang với đọc truyện tranh và xem phim kinh điển ...

    xxx-files : bỏ kiểu trích nguyên đai nguyên kiện này đi nhá , tốn diện tích quá
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ***** nhé ! vote rồi đấy .
    Thích nhất là được đọc những kiểu kiểu này , thích ngang với đọc truyện tranh và xem phim kinh điển ...

    xxx-files : bỏ kiểu trích nguyên đai nguyên kiện này đi nhá , tốn diện tích quá
  6. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích tình yêu đơn phương, có một cái gì đó dại dột nhưng mà đẹp lắm
  7. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích tình yêu đơn phương, có một cái gì đó dại dột nhưng mà đẹp lắm
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết trong mục này lại nhớ đến 1 vài mối tình từ hồi mẫu giáo của mình cho dến tận tình yêu bây h .Nhớk inh
    Hồi mẫu giáo tớ thích 1 ban vùa trắng vùa xinh ,bạn ý hay cho tớ ăn kẹo rùi khen tớ " xinh " và bảo là " sau này muốn cuói tớ "
    Mối tính thứ 2 là khi học lớp 6 tớ lại trótt thích 1 bạn tên là Lu .bạn ý béo mà lúc nào cũng nhờ tớ đèo về .hichic hồi đó tớ đã biết điệu rùi hihi vì trước khi đi họct ớ soi guơng và chải đầu rất kĩ ,mỗi hôm chọn 1 kiều tóc khác nhau keke
    Đến tiếp theo thì lớp 8 tớ thích 1 cậu bạn học siêu giỏi tiếng Anh nhưng hồi đó bạn ý cứ gọi tớ là " vợ " nên tớ ghét ko thèm nói chuyẹn vì tớ nguơng .giờ học Tiênghs Anh cô giảo hoi bạn ý là " how many GF do u have " bạn ý nói luôn là " only one " cô giáo hỏi tiếp " wat''s her name "làm tớ thót tim cho đến lúc bạn ý nói tên tớ thì im tớ như vỡ tung ,mặt đỏ bừng trước bon cùng lớp .
    Rồi tớ ko yêu ai nữa cho đến khi lớp 12 và yêu được 3 tháng thì chia tay .NĂm đầu tiên DH yêu them 1 ngưòi và được gần 3 năm .
    Tình yêu ơi ,ở đâu rùi ? nghĩ lại cũng thấy vui vui .
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết trong mục này lại nhớ đến 1 vài mối tình từ hồi mẫu giáo của mình cho dến tận tình yêu bây h .Nhớk inh
    Hồi mẫu giáo tớ thích 1 ban vùa trắng vùa xinh ,bạn ý hay cho tớ ăn kẹo rùi khen tớ " xinh " và bảo là " sau này muốn cuói tớ "
    Mối tính thứ 2 là khi học lớp 6 tớ lại trótt thích 1 bạn tên là Lu .bạn ý béo mà lúc nào cũng nhờ tớ đèo về .hichic hồi đó tớ đã biết điệu rùi hihi vì trước khi đi họct ớ soi guơng và chải đầu rất kĩ ,mỗi hôm chọn 1 kiều tóc khác nhau keke
    Đến tiếp theo thì lớp 8 tớ thích 1 cậu bạn học siêu giỏi tiếng Anh nhưng hồi đó bạn ý cứ gọi tớ là " vợ " nên tớ ghét ko thèm nói chuyẹn vì tớ nguơng .giờ học Tiênghs Anh cô giảo hoi bạn ý là " how many GF do u have " bạn ý nói luôn là " only one " cô giáo hỏi tiếp " wat''s her name "làm tớ thót tim cho đến lúc bạn ý nói tên tớ thì im tớ như vỡ tung ,mặt đỏ bừng trước bon cùng lớp .
    Rồi tớ ko yêu ai nữa cho đến khi lớp 12 và yêu được 3 tháng thì chia tay .NĂm đầu tiên DH yêu them 1 ngưòi và được gần 3 năm .
    Tình yêu ơi ,ở đâu rùi ? nghĩ lại cũng thấy vui vui .
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hồi trước mình nghe một bài hát nào đó ( chẳng nhớ tên ) có một câu mà mình nhớ mãi " người mơ không đến bao giờ" ... nhưng bây giờ thấy câu này sai, sai hoàn toàn !!!

Chia sẻ trang này