1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình iu từ những năm một nghìn chín trăm xa lắc ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi hat_de_nuong, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn bé tẹo, tớ ko đi nhà trẻ mà ở nhà bà nội trông. Thỉnh thoảng bà đi vắng thì tớ bị nhốt trong nhà, ngồi ôm lấy song sắt cửa sổ mà ngóng ra ngoài, nhìn bọn trẻ con tung tăng chạy nhảy. Chỉ có một cậu nhóc hơn tớ một tuổi, ở gần nhà, là ko thèm đoái hoài đến cái bên ngoài vui nhộn ấy, mà chạy lại chơi với tớ . Cậu ấy hiền hiền, lúc nào cũng bênh vực tớ, và... ham ăn . Mẹ cứ bắt tớ ăn gì là tớ đưa hết cho cậu ấy, cậu ăn ngon lành và thậm chí ... uống cả thuốc hộ tớ... . Trong kí ức non nớt hồi đó, hình ảnh cậu ấy như một người anh lớn, lúc nào cũng ân cần và bảo vệ. Rồi tớ chuyển nhà. Và không gặp từ đó. Vào lớp 10, tớ tình cờ gặp lại cậu nhóc hàng xóm ở trường. Và chẳng biết tại sao cậu ý lại thích tớ với cái tình cảm khác hẳn tình cảm của một người anh lớn. Vẫn ân cần, che chở, nhưng tớ thì hơi hụt hẫng. Tớ thích một người anh hơn...
    Lớn thêm 1 tẹo, tớ được đi mẫu giáo. Ở đó, tớ thích một bạn đẹp trai, quần áo lúc nào cũng sáng bóng, và không bị "xì mũi" như những đứa con trai khác. Nhưng đến một lần, tớ nhìn thấy bạn ý cướp cái ghế đẹp của tớ , tranh cả bát cơm bé xinh của tớ, và bắt tớ ăn bằng cái bát to uỳnh xấu xí, thì tớ không thèm thích cậu ấy nữa...
    Vào lớp 1, tớ nhát kinh khủng. Một ngày của tớ bắt đầu bằng việc mẹ đưa vào tận chỗ ngồi, ngồi nguyên ở đó đến lúc tan học, có mẹ vào đón tớ mới ra . Bạn ý ngồi ngay bàn trên, vào lớp luôn có kiểu nhìn chằm chằm vào tớ và cười, đến mức tớ không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết cúi xuống ngăn bàn giả vờ... soạn sách vở . Rồi một hôm về nhà, tớ nhặt được môt tờ giấy gấp tư trong ngăn cặp : "... Ấy dễ thương lắm. Về sau ấy làm vợ hiền của tớ nhé". Tớ sợ "làm vợ hiền" đến nỗi khóc oà lên, và... không dám mách mẹ. Rồi tớ chuyển trường, và... không gặp lại cậu bé đó nữa...
    Lên lớp 2, tớ ngồi cạnh 1 bạn xinh trai nhất lớp (ôi, lại là vì xinh trai). Tớ thích bạn ý, nhưng lại nhát đến mức chẳng mấy khi dám nói chuyện. Và có những lúc bắt gặp bạn ý đang nhìn tớ, từ phía góc lớp, và cười rất lâu, tớ cũng chẳng dám nghĩ bạn ý đang cười với mình. Ôi trẻ con. Lên lớp 3, bạn chuyển sang lớp chuyên Toán, và tớ đã buồn mất... mấy ngày. Rồi lên cấp 2... lại không gặp nhau nữa... Đến lúc hết lớp 12, tình cờ bạn ý liên lạc lại, và bảo rằng... rằng...bạn ý thích tớ từ hồi đó . Ôi, nhưng lúc đó tớ lại hết thích bạn ý mất rồi. Giá như bạn ý vẫn cứ nhớ về tớ như "một con bé hay mặc váy xoè màu xanh da trời, đội mũ rộng vành chấm bi trắng-xanh, ngơ ngác đứng đợi bố đón ở cổng trường" thì tốt hơn...
    Lên lớp 4, tớ lại ngồi cạnh một bạn khác tên là H, và ngồi bàn dưới là một bạn cao lêu đêu, sinh cùng ngày, cùng tháng với tớ. Lúc đó, tớ là tổ trưởng tổ 1. Một hôm, đứa lớp trưởng bắt tớ lên đứng xó vì tội "tổ viên nói chuyện thì tổ trưởng phải chịu trách nhiệm", thì bạn ý đứng bật dậy, bênh vực tớ, và đòi... đứng xó thay... Ôi, lúc đó với tớ, bạn ý cứ như... hiệp sĩ vậy . Còn bạn T.A ngồi đằng sau, sún răng, nhưng lại hay cười trông rất dễ thương, và có biệt tài... sửa bút. Bọn ở lớp bảo bạn ý thích tớ... âm thầm (ôi trời), và đến sinh nhật năm lớp 7 còn mang hoa hồng vào tặng tớ nữa...Hì hì, bạn T.A có đọc được bài này đừng có mà cười tớ đấy nhé
    Dừng lại ở cấp 1. Kỉ niệm nào cũng đáng yêu và... buồn cười. Về 1 thời trẻ con...
    Được hermione711 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 17/07/2005
  2. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [
    Được bonni2311 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 17/07/2005
    [/quote]
  3. hat_de_nuong

    hat_de_nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã yêu. 1 tình yêu từng có lúc là từ 2 phía. Nhưng hình như chỉ yêu không thôi chưa đủ. Khi kỉ niệm, khi những lúc bên nhau chẳng đủ sức chống lại 1 đội quân hùng mạnh những thời gian, khoảng cách, những nhân gian ... thì tình yêu cũng chỉ như cái gì đó xa xôi mơ hồ.
    Tự nhiên tớ nhớ lại ai đấy đã nói với tớ ... kết thúc là một sự khởi đầu mới ...
    Nhắn với bạn gì đó : tay tớ vẫn đeo cái nhẫn đấy. chỉ khi nào có 1 người khác, chỉ khi nào tớ quên được ấy ... tớ mới tháo nó ra. Tớ không phải là người mơ mộng. Tớ chỉ muốn có thể yêu ấy - 1 người không hoàn hảo - 1 cách trọn vẹn thôi
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Hic bạn hạt dẻ lãng mạn nhỉ???Tớ thì thấy có một thực tế rất phũ phàng là tớ ko có nhẫn để đeo :((
    Thời cấp 1 của tớ, hic tớ chả để ý bạn trai nào cả :(( Giờ nghe các ấy kể tiếc hùi hụi :((
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không phải anh không còn yêu em mà là anh yêu em xong rồi ...
    Thế thôi, chả có gì lãng mạn cả !
  6. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    đọc hay quá.. Hồi bé, ai cũng có vẻ lãng mạn thì phải. Tớ rất thích tình yêu kiểu trẻ nít dễ thương nhé, có thể vì nó vụng về & trong sáng.
    Tớ thì bị bệnh tưởng bở, ai tớ cũng nghĩ là tớ thích . Thêm vào đấy, bệnh tự ti làm cho tớ chả tin là ai thích tớ cả. Thế cho nên, những "chuyện tình" của tớ dưới đây toàn là chuyện đơn phương thôi ạ. Theo trình tự từ bé đến lớn nhé (đúng theo mẫu)
    Học cấp 1, quần áo tớ đi học là do nhà tạo mẫu Bố thiết kế & may cho, nếu ko thì dùng đồ sida của chị tớ. Tóc cũng do styliste Bố cắt (Bố tớ là theo chủ nghĩa "còn tóc ta còn cắt"), đâm ra, trông tớ cũng ko được "phụ nữ" cho lắm . Thế là, chả bạn nào để ý đến tớ cả (mặc dù hồi bé là thời nhan sắc oanh liệt nhất của tớ , tớ xinh đến nỗi bạn bố mẹ tớ toàn lăm le bế tớ về làm "thằng quí tử ở nhà"). Tớ cũng chẳng thèm để ý đến thằng nào, vì hình như ko có đứa nào cao bằng tớ thì phải, trừ mấy thằng đội sổ, hee. Đến năm lớp 5, tớ định để ý bạn Phương bột, vì đúng theo tên bạn ý, bạn ý trắng trẻo & sạch sẽ. Nhưng mà cũng chả đi ra đâu vào đâu, mặc dù bọn tớ hay đi học thêm cùng nhau (chắc tại bọn chân gỗ phá đám).
    Đến năm cấp 2, có nghĩa là đến khi mặt tớ tưng bừng hoa lá, hoa gấm ý, và tóc tớ tưng bừng trẩy hội. Nói một cách ngắn gọn như con bạn quí hoá của tớ là : mày béo& xấu. Một lần, tớ đánh rơi cái bút chì bi (mà tớ chỉa được của chị tớ) xuống gầm bàn, thế là tớ lùng sục, xô bàn kéo ghế để tìm bằng được cái đồ của nợ ý (hồi đấy, bút chì bi là sành điệu phết ) Sau một hồi "bán mông cho trời", tớ phì phò đứng dậy & thấy bạn ý đang nhìn tớ cười. Hí hí, ngượng thế, cơ dưng mà bạn ý đẹp giai nhất lớp tớ (ít ra là theo lời bọn con gái lớp khác), bạn ý hỏi tớ "Ơ, ấy có bị đau ở đâu ko?" (!!??!?) Sau đấy, tớ "được" điều làm tổ trưởng ngồi cạnh bạn ý, hihi, nếu tớ nhớ ko nhầm thì tớ cũng sướng tẩm ngẩm tầm ngầm. Bọn tớ nói chuyện rất dzui dzẻ (kinh nghiệm cho thấy, hình như bọn con trai nó ko coi nói chuyện với tớ là tâm sự tình cảm thì phải), đôi khi tớ cũng tưởng .. nhưng mà cái sự tự ti của tớ nó gìm tớ lại. Tớ có hơi thích bạn ý, chắc vì tớ mới 12t, và vì bạn ý đẹp trai & đối xử ko cục mịch Tớ chẳng hiểu vì sao sau đấy tớ hết thích bạn ý, có thể tại một cái cây ít được tưới thì sẽ chết
    Năm lớp 9, hehe, năm đấy mọi người có nhớ ko, là năm mà bỏ trường chuyên lớp chọn ý ạ. Gớm, bỏ biếc gì mà bọn tớ phải đi học đội tuyển với một trường khác ở trong quận. Có mỗi tớ là con gái thôi thì phải (mấy đứa khác học một tg thì chúng nó ko thèm học, sáng suốt!!), & tớ bị chế với một bạn, bạn Nhân. Tớ chả hiểu bạn ý từ đâu ra, tại sao chúng nó lại chế tớ với bạn ý, có điều, bạn ý học giỏi phết. Nhiều khi tớ tự cười thế này : chắc nó để ý gì mình thì chúng nó mới chế , hehe, thế là tớ tự đắc một mình.... Sau này, khi thi thử TH, bạn ý ngồi ngay sau tớ (ám hại tớ được 3 hay 4 gì đó)... Hôm đấy trời đẹp, tớ mặc cái áo chống rét to bằng cái chăn, đạp hì hục đến 9km để đến Mễ Trì. Chị tớ bảo : trông mày như bà Liên xô.... Hình như, sau này bạn ý học Sư phạm hay là sang Canada gì đó, tớ bẩu bạn ý học giỏi phết mà
    Sau đấy, nhờ có FPT mà tớ quen một bạn khác, bạn này cũng học giỏi lắm, thế nên tớ ngưỡng mộ bạn ý ko chịu được. Bọn tớ quen nhau qua mạng, hay trò chuyện qua điện thoại. Toàn tâm sự kiểu mẫu như : bài này ấy làm ntn, ấy biết cách giải kiểu bài này chưa, bla bla bla. Có vẻ ý tưởng quen nhau qua mạng cho cả bạn ý & tớ một sự tưởng tượng bay bổng dễ chịu thì phải (Bố tớ thì ko khoái lắm vì tớ suốt ngày cắm chốt bên điện thoại). Thế rồi, cái gì đến cũng phải đến , bọn tớ gặp nhau vì bạn ý cho tớ mượn tạp chí toán học tuổi trẻ (lãng mạn quá ). Cái quyển của nợ ý, tớ chả khoái lắm, cơ mà, hihi hi.... Thế rồi tiếp, kết quả nó cũng ko được lãng mạn cho lắm : bạn ý quen một người quen tớ (nói cách khác, bọn tớ cùng quen một người), tạm gọi là A. Sau đó, A nói với tớ là : thằng .... nó nói sao mày xấu thế Lòng tự ti của tớ được thể cầm búa đập nát trí tưởng bở. Đau khổ, đầu tiên tớ định trả thù bằng cách đem Tạp chí toán học của bạn ý đi bán đồng nát. Nhưng cuối cùng, tớ lại cao thượng, đưa đống giấy lộn đấy cho A, nhờ A trả lại cho bạn ý .
    ..... HN bé tí, thi Ams tớ cũng gặp bạn ý (tớ được có 11đ trong khi bạn ý điểm cao thứ nhì trường), thi TH tớ cũng gặp bạn ý & bọn tớ chả bao h nhìn mẹt nhau suốt 3 năm cấp 3... Nếu bây h mà nói chuyện lại với bạn ý, hee, tớ cũng ko bít phải nói gì, có nên đem lại chuyện Tạp chí toán học ra bàn với bạn ý ko nữa....
    Vào cấp 3, tớ là con vịt bầu giữa một vài thiên nga. Tớ lại chẳng học giỏi nữa, túm lại, tớ là "in vi díp bờ lờ men". Có một anh học khoá trên (ko đẹp trai nhưng mà trông hay lắm ý) tớ quen qua mạng, thỉnh thoảng nhìn tớ & cười từ hành lang, tớ tưởng bở.... Con bạn nói "thằng ý gian", tớ chửi thầm "đồ ghen tị"... Giờ tớ cũng thấy anh ý hơi bị "gian".....
    Suốt cả mấy năm tuổi lãng mạn bị vùi dập của tớ, tớ có một may mắn hơn cả là đến bây h, tớ vẫn có những ông bạn mà tớ biết luôn ở bên tớ, trong đấy, chả có "anh" nào kể trên cả.......
    .... Ơiiiiiiiii, có ai từng thích tớ ở tuổi dậy thì thì lên tiếng ............
    Được noa sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 25/10/2005
  7. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Noa ui, có fải bạn Nhân học A1 NTT ko ? Nếu đúng thì trái đất tròn thật
    Ctrl C + Ctrl V
    Sẽ mãi không quên​
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Khu BK - trong một lò luyện thi
    Ôi đói quá trời! Vừa học ở trường về đã phải lao ngay đến đây. Đói !!! Mệt !!! Ước gì mình đang gặm cái bánh mì pate nóng giòn ... Chẹp...chẹp..., mới nghĩ đến đó đã thấy thèm
    Ơ...hơ... lại hắn kìa, sao dạo này hay gặp hắn thế nhỉ?! Lại còn cười với mình nữa chứ ... mình với hắn có quen biết gì đâu ?? Nhưng dù sao nụ cười của hắn cũng làm cho cái bụng rỗng tuếch của mình thôi không biểu tình sôi òng ọc nữa, hắn làm mình quên cả đói.
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Phố QT - lớp học thêm Hóa
    - Oái, sao lớp vắng teo thế này, thày lại đến muộn chắc. Bình ơi, hai đứa đi giặt giẻ lau đi!
    ... wa ... lại là hắn kìa. Hắn cũng học ở đây nữa sao ? Không biết hắn mới đăng kí hay vào lâu rồi nhỉ, lớp đông thế, mình chẳng để ý được hết, có khi hắn học ở đây từ lâu rồi cũng nên ... Trời, lại cười duyên với mình nữa, không biết có nên đáp lễ không đây ta ?
    ... canxi...hắn tên là gì nhỉ ... cộng canxi cacbonat ... hắn học ở đâu vậy ta ... nhầm rồi, phải cộng với canxi oxit chứ ... sao hắn hay cười với mình thế ... cân bằng phản ứng thế nào ý nhỉ ...
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Khu BK ...
    Thày lại đến muộn! Chắc thày còn đang giao bài tập cho một lớp nào đó ca trước. Chỉ sướng cho những đứa như mình, thi cử đến nơi mà vẫn thích thày vào muộn hoăc báo nghỉ đột xuất để còn ngồi tán phét với lũ bạn. Lớp học như ong vỡ tổ. Bọn con trai buôn dưa lê còn khoẻ hơn con gái. Mình cũng buôn, nhưng bây giờ thì một tai dùng để nghe chuyện của lũ chích chòe cùng bàn, còn tai kia dỏng lên nghe chuyện của bàn sau, vì ở đó có một con chích chòe tên "hắn" đang thao thao bất tuyệt ... Xem nào, à...à...rồi...hắn cũng học trường mình...tiếp nào...lớp hắn trên tầng ba, gì nữa, hắn thích gì ý nhỉ, lớp ầm quá chẳng nghe rõ, chỉ thấy loáng thoáng bóng banh gì đó, con trai chắc chỉ bóng đá là nhất thôi...
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Phố QT ...
    Hắn lại ngồi sau làm gáy mình nóng ran, trời mùa đông lạnh như cắt mà mặt mình cứ đỏ ửng. Nói chuyện với bọn bạn chẳng tự nhiên chút nào. Hắn cứ hay nhìn mình thật lâu ... ngại quá ! Giờ lại ngồi ngay sau, "chiếu gáy" người ta ( chứ không phải chiếu tướng ^_^ ) thì ai mà học được.
    Có cái gì đó là lạ, nhẹ nhàng cựa quậy trong tim ...
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Khu BK ...
    Chuông reo hết ca một. Mình phải đến bệnh viện luôn bây giờ. Mấy hôm nay cứ thấy tức ngực khó thở, để bác sĩ khám xem sao.
    Bãi xe vắng vẻ. Lũ bạn còn ở lại học tiếp ca hai. Mình len lỏi giữa những chú xế điếc, cố lôi con Mifa cọc cạch ra chỗ trả vé. Loay hoay mãi không xong, xe nọ cứ ken sát xe kia ....... ngẩng đầu lên quệt mồ hôi, bỗng bắt gặp ánh mắt của hắn ... " để mình giúp bạn ! " . Rồi chẳng đợi trả lời, hắn nhanh nhẹn nâng chiếc Mifa đáng yêu ( chẳng hiểu sao tự dưng mình thấy nó đáng yêu đến thế ^_^) ra khỏi bãi xe. May mà chỗ này toàn xế điếc, chứ mà xe đạp có mắt có mồm thì thể nào chuyện này cũng đến tai lũ bạn lắm chuyện của mình, rồi thì sẽ bị khảo lên khảo xuống cho coi.
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Sân trường cấp 3
    Trận bóng rổ diễn ra sôi động. Mình hăng hái ... đứng ngoài cổ vũ *_- hì hì , mình thích chơi lắm nhưng khổ nỗi nhảy lên rồi còn cách rổ cả quãng. Tại trò này kén người cao cơ ạ.
    Kìa, hắn lấy được bóng rồi, nhoằng một cái, lên bóng, nhảy, ném , aaaaaaa.................. vào rổ rồi. Hắn nhanh thoăn thoắt, hơn đứt những tên to con còn lại. Thật ra cao vừa phải như hắn có khi cũng là một lợi thế trong môn bóng rổ chăng, hơn nữa quan trọng là.......hợp với mình. Hì hì, tự vỗ tay cho một ý nghĩ thú vị!
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Khu BK ...
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Phố QT ...
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Trường ...
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Khu BK ...
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Phố QT ...
    ..........................................
    Giáng sinh
    Một phong thư màu tím - màu đặc trưng của những cái áo mình mặc - đóng dấu bưu điện gửi tới trường. Phải mất một chầu ( bị bắt ) khao bánh ngọt 1000 đồng và nước chè loãng 500 đồng cho cả lũ quỉ bạn mình thì thư mới tới tay người nhận.
    Bọn bạn đoán già đoán non xem chủ nhân bức thiệp là ai, còn mình cũng không xác định được rõ ......... những dòng chữ làm mình bâng khuâng " ... hãy là bạn gái ...". Mình cũng nhận được vài cái tương tự thế, nhưng lần này có cái gì đó như là linh cảm, tim đập nhanh hơn, cái gì thế nhỉ ?
    ......................
    Những ngày học ôn cuối cùng, ba năm cấp 3 sắp chỉ còn là quá khứ. Các thày dặn dò nốt chuyện thi cử, bọn học sinh chúc nhau thi tốt, đâu đây lời chia tay bắt đầu được nhắc đến trên môi........Nhưng... hắn vẫn thế, vẫn chỉ nhìn mình thật lâu, vẫn "vô tình" xuất hiện ở những nơi mình đi qua, vẫn chơi bóng rổ rất hay ở khoảnh sân trước cửa lớp mình.........
    Kì thi tốt nghiệp đến với đầy những âu lo. Mình cố nhồi nhét vào đầu những gì có thể, hi vọng đạt điểm cao, sẽ được thưởng điểm vào đại học.
    Thi xong môn Sinh, bài làm khá ổn nên mình thấy rất thoải mái, đang loay hoay nộp bài thì thoáng thấy dáng hắn trước cửa phòng thi. Ừ nhỉ, bây giờ mới nhớ, tên hắn cùng vần với tên mình nên dĩ nhiên là cùng hội đồng thi. Hắn hỏi chuyện đứa ngồi gần mình. Một lúc, rồi hắn đi. Thi môn sau, môn sau nữa, lần nào cũng thấy hắn qua phòng mình, nói chuyện với một đứa nào đó trong phòng. Chẳng hiểu sao hắn lại quen nhiều người đến thế ?!
    Mình thấy bâng khuâng...liệu hắn làm bài thi có tốt không?
    .....................................
    Giấy báo đỗ đại học tới tay mình thật sớm, trong khi lũ bạn còn đang thấp thỏm chờ. Mình đã vào được trường mà mình mơ ước bấy lâu, và cũng là mơ ước của không ít bạn bè cùng trang lứa. Hân hoan bước lên giảng đường ĐH, những người bạn mới từ mọi miền đất nước đến thu hút hết sự quan tâm của mình. Bài vở mới, trường lớp mới làm cô tân sinh viên bận tíu tít. Thời gian trôi thật nhanh. Ngày họp lớp cấp 3, tụi bạn gọi điện hẹn hò í ới, 9 giờ sáng trước cổng trường!
    Mọi người đến, không đủ lắm vì có đứa bận, có đứa trượt ngại không có mặt, có đứa đi du học rồi. Đang lớ ngớ tay bắt mặt mừng với tụi lớp cũ, chợt thoáng thấy dáng hắn lướt qua. Cái cảm giác rộn ràng khó tả ngày nào trở lại. Dường như hắn cũng gặp được ánh mắt của mình, mình đã tin là như thế!
    Thời gian trôi qua, một tuần, hai tuần, rồi một tháng, một năm,... Niềm tin như sợi chỉ kéo căng lâu ngày, cứ sờn dần. Từ lúc nào, trong đầu mình vang lên câu mở đầu của một truyện ngắn trước đây mình đã từng đọc :
    " ... giữa bao điều đã nói ra để rồi lại quên đi, có một điều chưa nói nhưng làm ta trăn trở suốt đời ... "
    Phải chăng, người ta cứ phải đi qua những tháng năm học trò với niềm băn khoăn như thế ?
    MIZU
    Được mizuftu sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 25/10/2005
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ nằm mơ tớ gặp lại tất cả những ai tớ đã từng thích, tất cả những ai từng thích tớ ... Còn tớ thì nước mắt đầm đìa chạy đi đâu mất (chắc xí hổ ). Giống như hồi trước mơ thấy 1 lố đám cưới, toàn người quen, tất cả ăn mặc giống nhau. Mình mặc váy trắng, cầm hoa lys trắng và baby. Cú nhất là ko nhìn thấy mẹt chú rể
    Hồi hè về nghe con bạn thân ở ĐH nói : "Từ hồi mới vào lớp nó đã để ý mày rồi. Nhưng khi biết mày yêu người khác, khi biết mày sắp đi nó ghìm nén ghê lắm. Nó yêu rồi. Nhưng chẳng thể thật lòng với chuyện tcảm như với mày đượcnữa ... " Rồi gặp lại bạn ấy ... Cảm giác tội lỗi thế nào đó. Cứ nghĩ đến người yêu bạn ấy mà ... . Nhiều khi thấy mình ác dã man. Hic, rồi đến ngày tha hồ quả báo Ôi tình yêu
  9. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Muzu ới bạn nì là con gái mừ ko phải là bạn Nhân đâu , He he vẫn nhớ bạn ý àh :D Ngày xưa lớp tớ toàn gọi bạn ý là Nhân Ái Chú ấy mà biết chắc cú lắm. Ấy nhớ thằng TUấn đen đen cao cao cũng học A1 ko giờ nó học cùng giảng đường với tớ đấy
    Mà ở đây hình như có mỗi hai đứa mình học NTT thôi
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    cái này là cái gì thế??

Chia sẻ trang này