1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình iu từ những năm một nghìn chín trăm xa lắc ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi hat_de_nuong, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    nhẫn bạc 5k
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đấy đời nó oan nghiệt lắm, mua nhẫn bạc 5k mà tặng thì coi chừng ăn đòn vì cái tội tặng người yêu mà tặng cái nhẫn 5k vì cái tội coi thường người yêu.Tặng nhẫn giá trị thì nảy sinh này nọ như thằng gió nói vớ vẫn còn bị chửi là ko biết tiết kiệm là phung phí là chưa đi làm ra tiền đã tiêu hoang.
    Chung qui : Số phận con trai = nhau
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này mốt tặng nhẫn nhựa
    kiểu dáng phong phú,đẹp long lanh
  5. bluesky_83

    bluesky_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cần gi cứ phải tặng cái gì mới được, chỉ cần khi nào em muốn mua gì anh đưa xiền đây cho em là được rùi muh`
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đưa cho mua thì lại kêu ko tâm lý, cứ coi tiền trên tình cảm ========> suy ra giọng điệu con gái = nhau
  7. bluesky_83

    bluesky_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thế chung quy lại thì cuối cùng là không mua gì cả mà cũng không đưa gì cả chứ gì???-----> chẹp, chung quy lại giọng điệu con trai là = nhau:"anh không xiền"
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    ... chuyện chúng mình lơ đãng như dòng sông
    em không biết gọi anh cánh buồm hay cơn bão ...

    [​IMG]
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Có phải là ko mua cho đâu, nói chung là mua cho cũng chết mà ko mua cũng chết, mà đa số đều chon mua mà chết chứ ko chọn ko mua mà chết, hic hic con gái dù có cộng trừ nhân chia rồi đem bình phương n+1 bậc rồi lại log n+2 bậc rồi căn n+3 bậc nữa thì vẫn = con gái
    Được x-files sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 08/11/2005
  10. bluesky_83

    bluesky_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Oạk, phép tính rì mà lòng thòng, rắc rối quá zdậy??? Hoá ra con trai muốn hiểu con gái phải làm từng ấy phép toán sao??? Thế thì bao h mới tới đích nhỉ???

Chia sẻ trang này