1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình iu từ những năm một nghìn chín trăm xa lắc ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi hat_de_nuong, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienbuonnhoem119

    bienbuonnhoem119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đời lình nhiều gian truân nhưng cũng đầy ắp kỉ niệm, mình sẽ kể cho các bạn nghe chuyện anh lính trẻ nhé.
    Thoát khỏi đời sinh viên tôi vào cơ quan do bố tôi xin để làm sau những ngày thử việc mệt mỏi tôi được đơn vị gửi lên trường sĩ quan lục quân để theo lớp đào tạo sĩ quan dự bị, tôi ở tiểu đội 3 trung đội 7 tiểu đội của tôi có 13 anh em trong đó tôi là người nhỏ tuổi nhất, tôi đi học với sự hi vọng và tin tưởng của Bố Mẹ tôi, tại đây tôi đã được trở thành 1 anh bộ đội chính hiệu. Cả đại đội chỉ có mỗi trung đội 2 là Nữ lên trên thao trường anh em tập luyện hăng lắm, tôi là người nhỏ tuổi nhưng không ai dám ăn hiếp tôi vì tôi rất nóng tính, anh em trong phòng ai cũng nể nhưng không phải nể vì tính nóng của tôi mà vì trên thao trường trong tổng số gần 200 tân binh tôi luôn nằm trong tốp 5 người có điểm cao nhất, tiểu đội cũng toàn người trẻ nên có những trò đùa nghịch khiến mọi người sợ vì đa số mới rời ghế nhà trường mà.
    3 tháng huấn luyện đầu tiên đã xong còn 3 tháng nữa là học xong ai cũng mong đến ngày về mà, trước khi nên học ở đây tôi có yêu 1 người và họ đã bỏ tôi đi theo người khác tôi rất buồn nhưng không vì thế mà tôi bỏ bê công việc mà ngược lại tôi lao vào công việc để quên người con gái đó tôi tưởng sẽ còn lâu nữa tôi mới lại yêu được vạy mà điều tôi nghĩ lại không xảy ra như thế bởi tại trường huấn luyện này tôi đã qyen và yêu 1 đồng chí nữ tại trung đội nữ, ngày 22.12 là ngày kỉ niệm thành lập quân đội nên đại đội tôi tổ chức văn nghệ cho tân binh bọn tôi, trung đội tôi có tôi và 1 cậu nữa tham gia, trung đội nữ cũng có 2 cô gái tham gia và theo anh trung đội trưởng 4 chúng tôi tạo thành 2 cặp nam nữ tham gia văn nghệ, tôi và cô bạn tên Vân đã chọn bài hát : " Gửi em ở cuối sông hồng" nên biểu diễn trước đám đông của hội diễn cả 2 đều rất run nhưng vẫn hát thành công( theo nhận xét của anh em cùng tiểu đội) và từ buổi văn nghệ đáng nhớ ấy trái tim tôi lại 1 lần nữa thổn thức. Vân là người gốc HN có bố làm to trên bộ quốc phòng( sau này tôi mới biết) 1 tình yêu thầm kín của tôi với cô binh nhất của trung đội 2 xảy ra trong một bài hát lãng mạn ấy đã làm tôi thay đổi rất nhiều từ sau buổi văn nghệ ấy tôi đã trở lại là tôi vui vẻ hay cười đùa, cuối tuần bọn tôi thường tập trung sinh hoạt cả đậi đội ở giữa thao trường rất vui và đó cũng là nơi tôi gặp lại Vân nhưng cứ lần nào tiếp cận thì y như rằng có thằng chọc gậy bánh xe vì Vân là co gái có rất nhiều vệ tinh, trong nhữnglần gác đêm tôi lại nhớ hình ảnh của Vân, đang mải nghĩ linh tinh thì từ ngoài cổng có 2 bóng người tiến lại gần khi đến gần thì mới nhận ra đó chính là Vân và đi cùng là cô bạn cùng trung đội Vân vì hôm đó là chủ nhật lên 2 người họ đi chát với bạn bè và gia đình nên quay về muộn hơn so với quy định Vân nói với tôi đừng để đại đội trưởng biết chuyện, tôi đồng ý vì tôi cũng nhớ nhà như Vân thôi đến gần 11 giờ trong khi mọi người đã ngon giấc thì tôi nghe tiếng Vân gọi quay lại thì thấy Vân bưng trên tay 2 tô mỳ ( ra hối lộ tôi để tôi không báo với đại đội trưởng) 2 chúng tôi ngồi ăn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ tới tận gần 2 giờ sáng Vân mới về, từ đó trên thao trường và trong giờ học tôi luôn đi cùng Vân 2 đứa rất hợp nhau và cũng rất quý nhau.
    Thời gian huấn luyện qua nhanh kết thúc 6 tháng huấn luyện chún tôi trở về với công việc của mình. tôi về trung tâm xử lý bom mìn của công ty xây dựng 319 còn Vân về trung tâm công nghệ xử lý bom mìn của bộ tư lệnh công binh, cùng ở HN lên chúng tôi cũng thường gặp nhau trong ngày sinh nhật của Vân tôi định ngỏ lời cùng Vân thì Vân hẹn sẽ trả lời sau tôi vui vẻ nhận lời. sau 2 ngày thì tôi nhận điện thoại hẹn đi chơi cùng Vân và lúc đó cũng là lúc tôi được biết Vân có người yêu và sắp cưới tôi ngỡ như lúc đó có gì đó nghèn nghẹn nói không nên lời.........
    Vậy chuyện tình yêu anh lính trẻ trong 6 tháng quân ngũ của tôi trở về dĩ vãng nhưng hình ảnh của Vân vẫn theo tôi trong suốt thời gian qua, một tình yêu không có hậu cho tôi nhưng buồn hay vui thì vẫn là kỉ niệm, giờ đây tôi đã thánh anh sĩ quan với những tham vọng của mình trong tương lai nhưng mỗi khi ngồi buồn thì kỉ niệm xưa lại ùa về trong tôi. một kỉ niệm mà có lẽ tôi luôn mang bên mình về cô binh nhất ấy........
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình nào cũng đẹp ông bạn ạ !
    Tôi cũng ước gì có một người "hối lộ" mình 1 tô mì như thế !
    Gios !
  3. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đời lính là vậy...có nhiều nỗi ấm ức mà không thể nói ra được...nhiều chuyện phải dấu trong lòng.(Chuyện tình lính có khi chỉ có lính mới hiểu .)Nói ra người ngoài chẳng ai tin...dẫu bít rằng đó là sự thật.Có đứa còn bất hạnh hơn Cường...hạnh phúc đơn sơ,giản dị ? Nhưng mấy ai có được...Hạnh phúc là gì...thiếu tình yêu chẳng lẽ là bất hạnh,,,đâu phải vậy...còn bạn bè và anh em ...vậy thì cứ mái thoải !
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tự hỏi sao ta yêu họ, chỉ đơn giản là ánh mắt nụ cười, cơ thể hay đồng cảm.
    Đôi khi tự hỏi sao ta không quên họ, chỉ đơn giản nó xảy ra và đã hiện hữu, bạn đã khóc hay bạn đã cười.
  5. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Những năm một nghìn chín trăm ấy à! Mình vẫn nhớ nhất cái cậu bạn ngồi cạnh mình, được cái đẹp trai, học giỏi, chỉ mỗi tội là con cô giáo mình hì hì.... nên chẳng dám.! Nhớ nhất là hồi đó vì còn trẻ con, lớp 6 ngồi cạnh nhau hai đứa luôn để hai cái cặp sách ở giữa để fân chia giới tuyến , ko đc fép xâm fạm lãnh thổ của nhau, nhưng mỗi tội cứ lúc nào cái cặp nhích sang fía nào một tẹo là y như rằng lại có vụ cãi vã rùi đẩy cặp qua lại, khiến bọn bạn ngồi sau fải can thiệp hộ mới thôi. Chẳng hiểu sao cậu này rất có duyên với mình, bàn có mỗi hai đứa ngồi cạnh nhau suốt năm lớp 6,7,8 mà ko bị chuyển đi. Còn một chỗ nữa thì bị thay đổi nhân khẩu liên tục. Lên năm lớp 7,8 mình và cậu ấy bớt cãi nhau về cái chuyện ranh giới hơn và có vẻ hay nói chuyện nhiều hơn. Rùi lớp 9 cậu ấy bị chuyển chỗ đi vì cao hẳn lên còn mình thì vẫn còi zin nên ko hề bị dịch chuyển hì hì! lúc đó có một cậu bạn khác ngồi cạnh mình nhưng... mình lại ko thấy vui vẻ đc. Cũng nhớ cậu bạn kia và muốn nói chuyện lắm! Mỗi tội vì sợ bị bạn bè trêu nên gặp cũng chẳng nói zì cả. Đúng là trẻ con thật, chứ nếu là bây h thì chắc đã ko như thế rùi!
    May thay , khoảng gần hai tháng thì cậu ấy lại trở về chỗ ngồi cạnh mình vì mắt ko nhìn rõ lắm, (sau mới biết cậu ấy bị cận) và cậu bạn mới fải ra đi! Mình vui hẳn lên ...! Hai đứa lại nói chuyện vui vẻ với nhau.
    Rùi lúc chia tay cấp 2, ký tên vào cái áo để làm kỷ niệm, cậu ấy đã ký tên mình cộng tên cậu ấy lên chiếc áo!
    Nghĩ lại hồi đó cũng thấy hay hay thật! Một thứ tình cảm của trẻ con khá dè dặt nhưng lại khá là vui. Ôi ! nếu mình hồi đó mà như bây h chắc đã ko bỏ qua cơ hội hì hì ! Kỷ niệm đẹp làm sao!
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này