1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình kể trong đêm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều đi làm về, tôi nhận được mảnh giấy có duy nhất một dòng "Mong gặp anh ở quán Thảo Vi lúc 8h tối nay". Dù không để lại chữ ký nhưng tôi biết đó là em.
    8h30 em đến cùng một người bạn, mới 4 tháng mà trong em khác đi nhiều lắm, chỉ có đôi mắt buồn xa xăm thì không có gì đổi thay. Em đã là sinh viên năm thứ nhất của trường tôi, em bảo mấy lần thấy tôi đi qua giảng đường, nhưng em đều tránh mặt. Còn hôm nay em tìm gặp cho bằng được dù biết ... chẳng để làm gì. Em muốn nói lời xin lỗi chân thành nhất và chỉ có vậy thôi. Chỉ vì một câu nói của Thuý trên tàu rồi kéo theo một chuỗi suy diễn rất lô gíc mà em nghi ngờ tôi đểu giả, em hận tôi đã lừa dối tình cảm trắng trong của em trong bấy năm qua, em sẵn sàng nhận lời đi chơi với người khác để cho tôi phải điên lên mới hết căm hơn. Em mãnh liệt đến thế ư? Vậy mà sau đó lại nằm khóc mất mấy ngày cũng chỉ vì một câu nói của Tú - bạn tôi. Em biết tôi đã trở thành một con người khác sau trận đau liệt giường, em hiểu tôi chẳng bao giờ là của em kể từ sau ngày đó. Em khóc.
    Giọt nước mắt em, anh làm sao ngăn được.
    Em bây giờ như xa một tầm tay ...

    Em bỏ chạy ra khỏi quán khi không còn kìm nén được nỗi lòng, tôi đã đứng lên nhưng một lần nữa không vượt qua được cái tôi của mình - vẫn để cho nước mắt em rơi.
    Trong quán vọng ra lời bài hát mà tôi biết em đã chuẩn bị trước đó để tặng tôi - món quà chia tay mối tình đầu "Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ. Tóc em mềm như gió mùa thu. Ngày xưa khi hương lúa thơm ven mặt hồ, khi tôi mới biết yêu lần đầu, tôi đã nói yêu em trọn đời... Nhưng không hiểu vì sao tình yêu tan vỡ....Như hoa ven mặt hồ, tàn theo gió mùa thu..."
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Từ từ ,đọc kỹ đã nào rồi hẵng bình luận
    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 24/01/2004
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu đẹp ,gắn bó với bao kỷ niệm ấu thơ .Thế mà kết cục không đâu vào đâu .Bác yêu cô ấy nhiều thế mà cô ấy lại ghen vớ vẩn để cuối cùng phải chia tay .Cô ấy trẻ con quá .Rất hời hợt và trẻ con.Bồng bột quá . Quá nông nổi .
    Còn bác ,bác yêu mãnh liệt là thế ,con người bác mạnh mẽ trong đời sống là thế mà phút cuối lại yếu đuối ,lại tỏ ra bất lực để mọi việc buông xuôi ! .Trong tình yêu bác quá thụ động ,quá nhân hậu .
    Bác Rec !
    Nên làm cái gì hay ho và thiết thực hơn đi .Bây giờ vẫn chưa muộn đâu bác ạ .Đừng ngồi đây mà bày đặt than vãn quá khứ.Không được gì đâu .Đời người ngắn lắm .Những năm tháng thanh xuân sao ta chỉ đứng đó nhìn những kỷ niệm dấu yêu trở thành hoài niệm nhói lòng ? .Những năm cuối đời ta chỉ có thể là 1 kẻ ăn mày khắc khoải ,ăn mày quá khứ mà thôi !
    Bác nên làm cái gì đó thiết thực hơn .Còn chưa muộn đâu ,Rec thân mến .
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Trật!
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào đồng chí Rec .
    Chắc nối lại roài .Hoặc là có em khác
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Rec đâu .Kể tiếp đê . Bác kể tới đây rồi định chạy làng luôn hả ?
    Túm lại là không nên tin vào bọn thị mẹt ,tin vào bọn đó thì chúng ta chỉ có thể ăn cám thôi anh em ạ ,câu chuyện cảnh giác của đồng chí Rec như một khuyến cáo hoàn hồn đối với anh em chúng ta ! [​IMG]
    Bác Rec ,làm li bác [​IMG],rồi anh em ta cùng hát vang nào : "[​IMG][​IMG]
    Quyết không yêu để tiền mua rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tình dứt cước tang bồng rồi nên câu chuyện cũng chấm hết ở đó - Chấm than (!), chấm hỏi (?) hay chấm chấm (...) gì thì cũng thế cả.
    Cám ơn Ki đã cho uống bia, nhưng uống thế thì không fê nỗi. Hẹn gặp ở Quảng Bình rồi uống cho tê luôn - thời gian sẽ báo lại sau. Không biết hiện tại Ki đang ở đâu. Nếu là ở Hà Nội thì hẹn 2h chiều nay (mồng 5, tết Giáp thân) đến quán Hanoi Marina Số 12 Phố Trấn Vũ, Hồ Trúc Bạch, Hà Nội gặp gỡ bạn bè của Rec - có thể gọi điện trước vào số 095-334-0626 (gặp Hưng, để biết thêm thông tin)
    Cheer!
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Rec .Nhưng em hiện ở Hungary nên đành tịt . Trái đất tròn ,nhất định anh em sẽ có dịp say tuý luý .Hiện em cũng đang tu luyện võ công để mai sau còn đọ với các bợm trâu bò lớp cũ .
    Rec ạ ,em tiếc cho bác ,rất tiếc .Em nghĩ bác còn yêu cô ấy nhiều ,quá nhiều .Mà cô ấy chắc cũng chưa có ai . Sao bác không thử 1 lần nữa ? Bao nhiêu năm qua bác yêu cô ấy nhiều thế nhưng đã bao giờ bác ngỏ lời đâu ?
    Sao sống trong đời mà cứ làm khổ nhau chi cho oan trái hả bác ?
    Em nghĩ bác nên dũng cảm lên . Bác hơi ích kỷ .Bác tưởng 1 mình bác đau ,nhưng cô Th. kia còn đau hơn đấy .Bọn con gái không biết được đâu .Chúng mình đau thì đau rồi dăm bữa là có em khác chứ bọn chúng đau cả đời ,có đứa còn chẳng lấy chồng chỉ vì mối tình đầu quá sâu nặng .
    Em mà như bác ,em sẽ thử 1 lần .
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    OK, Cái Thread này mở ra, người đọc thì không biết bao nhiêu nhưng người nói chuyện thì chỉ có mình tớ với Ki nên cứ thoái mái mà tán chuyện.
    - Ki đang ở Hungary, vậy thì gần chỗ tớ rồi, biết đâu anh em lại gặp nhau ở châu âu ấy chứ. Làm quen tí:
    + Chỗ tớ ở, GMT +7 (chậm hơn giờ VN 6h về mùa đông và 5h về mùa hè) lúc nàym là 23h15, ngày 25/1.
    + Tớ học sau đại học, tuổi 28
    - Còn cái chuyện ở trên thì kết thúc rồi, không bàn nữa. Chẳng có ai đau hơn ai cả, theo định luật 3 Niu-tơn thì khi hai vật tác động vào nhau có F và -F, bằng nhau và đôh lớn nhưng ngược hướng.
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em là Minh ,người Lệ Thủy . Lứa 81 nhưng tính lịch âm là tuổi Thân ,coi như là 2 giáp rồi .Hiện em đang học ĐH bên Hung .
    ID ở Yahoo em là haminh_haminh
    Chắc là bác ở Đức phải không ?

Chia sẻ trang này