1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình kể trong đêm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    He he, năm nay là năm hạn của chú rồi. Bảo trọng!
    Cho biết địa chỉ cụ thể đi, thành phố đang ở đấy (có thể PM cũng được).
    OK, hôm nào chat chít sẽ nói chuyện sau. Rất vui gặp đồng hương ở đây.
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Vâng .em sẽ PM cho bác . Hiện em đang thi ,chừng 10 ngày nữa sẽ hoàn toàn rảnh rỗi .Nếu bác có dịp ghé qua nước Hung ,em xin làm guide 1 chuyến
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Biết thế là tốt. Cái này không nói tuyệt đối được nhưng nói chung là đúng như thế.
    Men get and forget
    Women give and forgive
    Tui đã bình riêng với bác Rec cái vụ này rồi. Nói chung xử sự như Th là chuyện bình thường thôi, khi yêu người ta thường dại dột, mà đầu óc tưởng tượng của con gái thì phong phú lắm. "Trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu" mà. Cô ấy cũng đã ân hận rồi, nhưng lòng tự ái của bác Rec bị thương tổn ghê quá. Thôi thì cái gì đã qua rồi thì cho qua đi. Kỉ niệm là những trang cuộc đời. Dù buồn dù vui thì nó cũng làm cho cuộc sống nhiều màu sắc và nội dung hơn...
    Đợi tập hai của bác
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ,chị No_Cry cao thủ tình trường gớm nhỉ
    Theo em là cô bé Th. ấy trẻ con quá . Bác Rec yêu bao nhiêu năm mà cô nỡ vứt xuống sông xuống biển bởi mấy câu nghe lỏm củ chuối . Sau khi biết lỗi thì bé Th. lại cố chấp , tình yêu không vượt khỏi sự kiêu hãnh .
    Bác Rec một phần cũng mất lòng tin ,đang yêu hay ho tự dưng cô gái ấy đùng đùng chẳng tin tưởng gì mình cả .
    Thôi cho nó vào quên lãng bác ,cuộc đời đau phải yêu 1 lần ,nếu chỉ yêu 1 lần thôi thì đã chẳng có khái niệm tình đầu
    Không em này em khác ,cứ thế mà ta hành quân thôi . Gái Bọ còn đông lắm ,không thiếu các chị em hiền lành xinh tươi như No_Cry , thanhhang ,serenad ,........
    Vì lý do thông tin liên quan đến sự nghiệp trọng đại là tán gái ở quê mẹ - đất Bọ chứ không thì em mà kể chuyện iêu đương của em nà không kém phần li kỳ so với của bác Rec đâu
    Bác mới tình đầu chứ em thì ................
    To Serenad - thanghang : ở nhà ba anh cứ bảo anh tán gái kém ,đuội .Hồi đó anh chỉ cười giả vờ công nhận thôi nhá ,thức tế còn lâu . Một số thân phụ không biết con mình chính là cao thủ
  5. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ky chắc quên tớ rùi. Lâu lắm hông vào TIM. Anyway, đọc bài của anh Rec nhưng bon chen tẹo
    Tuổi Tân Dậu, nếu mưa nhìu trong 1tuần truoc hoặc sau Rằm Tháng Giêng thì con trai sẽ lợi về đường công danh, con gái sẽ lợi về đường tình duyên :)
    Btw, to bác Rec, kính bác, e thấy chuyện của bác kết thúc nhảm quá. Hic, em mà là Th thì em cũng xử sự như thế thôi. Bác không thấy bùn nữa nhưng em thì em vẫn bùn. Ngồi đọc mất cả tiếng đồng hồ tưởng thế nào...
    Nothing lasts
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ân hận vì tốn 3000 tiền net hay vì một tiếng đồng hồ quí giá của em thế? Nếu in ra thì cũng hết 30 trang A4 đấy em ạ, thế mà chỉ đọc trong ... cả tiếng đồng hồ thôi à. Em giỏi thật đấy, làm được cả những việc mà ... ai cũng làm được - CHÊ ONLINE!
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 30/01/2004
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em khẩn thiết đề nghị bác Rec viết tiếp phần hai cho bà con đọc với để mọi người rút kinh nghiệm . Những chuyện tình đau thương như thế này không nên để xảy ra nữa.
    Dù bác cũng rất đau khổ nhưng dù sao là phận gái em lại thông cảm và thương chị Th. hơn.
  8. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dear Ba''c Rec,
    Em đã tốn khá nhiều thời gian để theo dõi câu chuyện tình của Bác từ đầu cho đến giờ vậy mà Bác nỡ kết thúc câu chuyện cái đụp, mà kết thúc chẳng hậu hĩnh chi cả. Thật sự là bài viết của Bác hay và chứa đầy cảm xúc, những rung động thật sự của những người đang yêu được Bác mô tả rất sinh động và làm cho người khác ít nhiều đồng cảm. Những tình tiết xuyên suốt câu chuyện rất li kỳ và hấp dẫn còn đoạn kết thì không làm thỏa mãn người đọc tí nào. Em thấy Bác quá cố chấp, là con gái nên em hiểu, đôi khi bé Th. chỉ muốn thử lòng Bác thôi. Tình yêu phải vượt qua sóng gió thì mới vững bền được, không gnờ Bác vừa thấy sóng to gió lớn một tí là đã vội neo thuyền rồi. Mà mọi người vẫn đang nóng lòng muốn đọc tiếp câu chuyện( không biết là thật hay ảo) của Bác lắm đó. Đề nghị Bác viết tiếp tập hai đi. Em sẽ vote cho Bác 5 sao để Bác có thêm động lực để viết tiếp câu chuyện tình cảm động của Bác, chúc cho ngòi bút của Bác ngày càng đâm thủng được... nhiều trái tim yêu văn thơ trên box QB
  9. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec đâu nhở ,em kiralyfi đây .
    Tặng bác bài hát này
    http://www.benxua.com/bx/music/PlayMusic.asp?SongID=518
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bác Rec có nhiều người phục thiệt Hôm qua H và Kts_june đến nhà bác Portalvn ăn tối, nghe anh ấy giới thiệu học ở Công nghệ thông tin ĐH Huế nên hỏi có biết a Tình sinh năm 76 ko? thế là được nghe a ấy nói một tràng về ý chí và hoàn cảnh của bác Rec. Miềng cười cười, vì đều đọc được ở Topic này rồi rứa mà a Portalvn vào sau nên ko biết mà đọc
    Nhìn cuộc sống gia đình của a Portalvn mà lão Kts_june cũng thèm lấy vợ, phải công nhận là mối tình của anh chị ấy kết thúc có hậu thật, "kết quả" cũng dễ thương và đặc biệt rất giống ba, nhưng ba mô thì chưa biết
    Đề nghị bác Portalvn rảnh rỗi thì viết tiếp Topic ni cho bà con đọc, ít ra là truyền kinh nghiệm cho mấy chàng trong box được biết "làm răng mà tán được một cô vợ nấu ăn ngon, chiều chồng và tính tình dễ thương như rứa?"

Chia sẻ trang này