1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình kể trong đêm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi rec, 20/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày từ 26-28/4/97 nhưng thời gian ở lại Sài Gòn của chúng tôi đến cả một tuần. Lần đó đoàn tôi được giải nên thầy trưởng khoa thuê hẳn một chiếc taxi cho chúng tôi đi chơi khắp nơi. Hết các công viên đến vào nhà sách rồi dạo phố SG, mọi người vui trong niềm vui hoàn thành chỉ tiêu "chiến thắng" còn tôi cứ mong nhanh đến ngày về. Nhưng là thằng con trai, tôi không thể để mấy bạn gái trong đội tuyển hân hoan còn mình thì đăm chiêu kiểu "mất sổ gạo". Vậy là các cô đi đâu tôi cũng phải theo sau để ga-lăng (xăng) khi cần thiết, qua đường tôi phải là người đi đầu tiên để ngăn cản mấy ông vượt đèn đỏ, ra khỏi nhà sách tôi phải đi sau cùng để khạnh khạng với mấy cái túi toàn là giấy nặng ký, buổi tối thì trực ở phòng để khi nào hai hai mợ bấm số thì biết cần "áp tải" đi ra phố ăn kem, ...
    Trên đường về trường, tôi xin phép thầy giáo nghỉ học thêm mấy hôm để về quê - về thăm người yêu. Không tin vào cái lý do ... quá chính đáng ấy nhưng thầy đang vui nên gật đầu cái rụp. Tôi về quê.
    Trước mặt tôi lúc này là bé với cái khăn tang trắng ở trên đầu, bé ngồi rũ rượi trên chiếc chiếu trãi giữa nhà, khoanh tay lên gối, cúi mặt xuống nền. Bên cạnh là Thành với cái quạt giấy thay cho quạt bàn vì đang mùa hè nên "mất điện", trên tay là ly nước chanh mà có lẽ bé đang uống nửa chừng. Sao lại thế này chứ, mới hai ngày trước tôi nhìn thấy vòng nguyệt quế đầy hoa ở chốn đô thành thì hôm nay ở miền quê tôi là vành khăn trắng nghiệt ngã. Cũng tròn vành vạnh được đặt lên vị trí cao nhất của một con người mà sao khác nhau là thế:bên khóc cạn nước mắt - bên cười trong hân hoan. Trên bàn thờ khói hương nhã từng vòng từng vòng và tôi bần thần linh cảm đến ... con số 0.
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  2. pastourelle

    pastourelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác à ,
    chuyện của bác kết thúc rồi ạ ?
    rất cảm động và lôi cuốn.....
    em mong bác sẽ trở lại topic này trong một ngày gần đây.

Chia sẻ trang này